1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fủi VS 7&1 - Trận đấu không cân sức

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 3TempleYoungest, 17/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    hê hôm 4h đêm đọc bài của Trung sịp bình luận trận 7&1 với PHỦI bùn cười vỡ ruột.Ko xem trận đấu nhưng mà qua cách miêu tả của Trung sịp đội mình có thể rút ra được cách đánh để thắng 7&1 của PHỦI là như sau anh em đọc xem có đúng không nhá.Coi như tui đùa 1 tí các đồng chí phủi cho phép tui thử bình luận trận đấu theo cách của người ngồi ở nhà nhé.
    Trước hết bên PHỦI biết mình phải làm gì và cần gì còn 7&1 thì không thể nói là như thếĐầu tiên là Pikachu,Trung cởi chuồng và Hiền tử tế double team thằng ku này,tất nhiên là mọi thủ đoạn kẹp tay,kê lưng...kéo cổ đều được sử dụng sao cho nó tức điên lên,ném phạt như **** rùi ra sân,tương tự đối với Đức cồ lồ,Minh phụ hayTuấn rùa,Lộc mỗi lần phối hợp hay dắt bóng qua người thì bị những cái tát nảy đom đóm mắt,những cái cùi chỏ nhẹ nhàng lướt qua hay hiệu quả hơn hết là những pha quét trụ.Trường bị doạ nếu ném vào thì về sân 10 sẽ bị ăn đòn nên xuống tinh thần.Về mặt tấn công thì PHỦI nắm vững chỉ đánh 2 hiệp(Sau đó có đánh với KT hay không cũng ko quan trọng)nên chạy như điên,ném như điên,vừa đẩy kéo vừa off reb,ngoài ra bài cá lăng của PHỦI cũng khá tốt nên ăn cắp ghi được khá nhiều điểm qua các pha phản công.sau đó giữa hiệp 2 mấy thằng trẻ 7&1 được cho vào sân,Hạnh sự có dịp thể hiện tài giữ bóng "hay nhất HN" và ném được 2 quả trong 3'' sau đó bị thay ra,đội trưởng Cường nhẻm thể hiện tinh thần cao cả hy sinh ko vào sân phút nào vì anh thấy mình có vào cũng không theo kịp tốc độ trận đấu nên tốt nhất ở ngoài cổ vũ.
    Tỉ số cuối cùng thể hiện tất cả bài bình luận trên của Tuấn phỉ là láo khoét,PHỦI thắng vì PHỦI có tất cả những cái sau theo lời Trung sịp :" Vậy hôm nay cái gì đã đưa Fủi đến 1 chiến thắng như vậy ??? đó là fong cách nhanh và chính xác của Ba Đình ... hay sự thông minh ... chững chạc trong từng fa bóng của Thăng Long ... 1 fong cách bóng rổ fóng khoáng của Fủi ... hay tinh thần thi đấu quyết liệt của các tuyển thủ trên sân ??? tất cả những thứ đó tựu trung lại trong đầu của người xem là 1 fong cách 10-10 ... những người trên sân thi đấu đã từng có xích mích ... đã từng ko bằng lòng với nhau ... nhưng cái mà họ có được khi cùng chiến đấu cùng 1 chiến tuyến ... đó chính là tinh thần sân 10-10 ... vì mầu cờ sắc áo ... và họ đã chiến thắng ... 1 chiến thắng xứng đáng của Fủi ... và cái đáng nói nhất ở đây là gì ??? liệu có phải là sự hi sinh cao cả của Cường nhẻm khi anh ko hề vào sân đến 1 giây trong trận đấu này "
    Tuấn phỉ viết sau 1 đêm thức trắng ngồi chơi điện tử và xem phim hoạt hình người lớn
  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    [:))]
    tưởng thế nào, hoá ra là thế này
    chúc mừng Phủi, thắng ngon lành
    nhưng mà cái này thì cũng chưa tính được, chỉ đánh 2 hiệp ko gọi là 1 trận đấu
    quả này vào giải phải lo nghĩ cách kèm thằng Tú đen nhỉ, chạy như TĐ= thằng điên [j/k]
  3. zealots

    zealots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    Vãi lúa ! may mà mình lên đọc cái này không thì cũng không biết Fủi đang rất mạnh ! nguy hiểm quá ! Fủi cố lên! ( về phải xem lại đội mình mới được) Do That Die!
  4. huyenthoai8484

    huyenthoai8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    hê hê chiến thắng thì vẫn là chiến thắng ,còn chiến bại ư vẫn là kẻ chiến bại thôi , còn về chuyuện đấu hai hiệp thì là do hioàn cảnh thôi , đấu thêm hai hiệp sau nữa chắc 7&1 còn ......nữa , pikachu ra sân rồi ,thế là hết ,còn lai là không đáng kể, .nhưngcòn những tiểu xảo kia chắc là bác Tuấn nhắm mắt rồi xem đánh bong hay sao ấy, hay là là anh ấy nằm mơ xong mới dậy viết bài rồi, chứ lấy đâu ra sự thô lỗ ấy.
  5. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ ngồi ở nhà mà nói người khác thì đến cái thằng bé lên 1 mới bập bõm biết nói cũng nói được Tuấn Phỉ ạ.
    Để tôi đính chính lại cho ông rõ nhé.
    Ngày hôm qua đến tận lúc 4h ở trên lúc tập trên 10_10 Phủi mới biết là hôm nay có 1 trân đấu vơi 7&1 và trong đó có một số thành viên đến tân 6h30 mới biết. Cái chuyện bàn chiến thuật để đánh bại Pikachu. như là double team Pikachu, đánh lỗi anh ta và làm cho anh ta phải ra sân là kông có, hôm qua trên sân chỉ có 1 mình Pikachu nổi nóng vì anh ta kông đánh được và nói thẳng ra là đánh như *** thôi.
    Lộc chim, Đức thồ lồ, Minh phụ đều không hề bị lỗi. Nếu nói đến lỗi thì cũng phải nói luôn cho bạn Tuấn phỉ (thành viên của sân Y bại tướng dưới sân 10_10) rằng. 7&1 đã có nhứng lúc không kiểm soát nổi trận đấu và lối 4 lỗi liên tục trong 2 lần tấn công liên tiếp của Phủi, chính xác là vào đầu hiệp 2 sau khi giao bóng.
    Hiệp 2 có hình bóng của trẻ 7&1 đó là Hồng Điệp( đánh cho K49 bách khoa) Nhưng đó chỉ là thiểu số trong khi đội hình còn lại hoàn toàn là đội già của 7&1. Anh dánh khá hay nhưng mà trước cơn lũ Phủi thì thử hỏi 1 cành gỗ mục liệu có thể không bị cuốn trôi kông.
    Trận đấu hôm qua nói thẳng ra là Phủi cũng chỉ chú tâm đánh với 7&1 chứ kông hề muốn đấu với Kiến Trúc. Bởi vì sao ư ?? . Thử nghĩ xem khi 1 đội mời đội mình lên giao hữu nhưng lại mời cả 1 đội khác cùng đánh. Biến 1 trận đấu giao hứu giữa 2 đội trở thành của 3 đội thì ai có thể chấp nhận được không.
    Hôm nào Tuấn Phỉ dẫn cái đội RD của ông lên 10_10 đấu giao hữu với Phủi để tôi bảo bác Cường Nhẻm hẹn thêm 1 đội nào đấy đấu 3 đội xem ông thế nào nhé. Lúc đấy mặt chẳng xị ra như cái bánh đa thối.
    Hôm qua nếu nói không phải là một trận đấu giao hữu đầy đủ thì quả là phỉ báng. Thằng nào nói thế là một thằng chẳng biết gì cả. Trước trận đấu 3 độ đã thống nhất với nhau là đánh 2 hiệp mỗi hiệp đấu kéo dài trong 15 phút . Không 1 đội nào là không biết.Và trận đầu tiên là của Phủi và 7&1. Cả hai đội đã tung ra đội hình mạnh nhất của mình, đánh với tinh thần cao nhất
    Còn vấn đề Cường nhẻm thì. Hehe ông ý là người biết mình biết người. Kông có khả nằng đánh thì không vào sân.
    Nói chung là kông nói nhiều.
    Không biết thì dựa cột mà nghe
    Các ông kông có khả năng thắng được 7&1 nên khi thấy người khác thắng thì cảm thấy ghen tị và phải chim lợn người khác.
    Tôi hiểu
  6. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi !!
    Mệt quá (ngáp) ... vẫn buồn ngủ nhưng online tý, đọc cho hay, viết cho thích .... Nói 1 cách khách quan theo TĐ nghĩ như sau. Thực ra mà nói, trước trận đấu, TĐ không hề nghĩ Phủi sẽ thua, TĐ vẫn đặt cho Fủi và 7&1 là 50-50 vì những lý do sau : Thứ nhất : Đội Fủi đã biết quá rõ về lối chơi của 7&1 nên biết cần phải làm gì và như thế nào ??? Còn trái lại, đội 7&1 không hề biết gì về Fủi, không biết có những thành viên nào, đánh ra sao?
    Thứ 2 : Đội 7&1 trận này chơi không tốt, tất cả các thành viên đều vậy, ức chế rất nhanh ... chỉ có mỗi bác Lộc và Minh Phụ là bình tĩnh nhất... trái lai, bên Fủi chơi với 1 tinh thần chiến đấu nhiệt huyết thoải mái về tâm lý, đoàn kết ... và thêm nữa chẳng hiểu sao, trận này ai đánh cũng sung và rất tốt... từ rebound hay ném phạt đều vậy.
    Thứ 3 : Đội Fủi trông thế nhưng cũng chuẩn bị trước trận đấu này rất kỹ, chiều nào cả đội cũng lên 10-10 tập để sao cho có 1 trận đấu hay và Fairplay dưới cái tên Fủi... thực ra đó là danh dự của sân 10-10 chúng tôi, có thể nói 10-10 đã không còn trong mắt giới bóng rổ Hà Nội nữa... vì trước đây tụ tập những cao nhân của HN mà ,... bác Toàn HLV Nữ HN cũ, Bác Phóng, Bác Sơn, Bác Ba ... và giờ đây đã có lớp kế cận ....
    Thứ 4 : Ngay từ đầu trận đội phủi đã chơi rất rắn chắc, và đội 7&1 hơi bất ngờ về lối chơi của Phủi, thực sự quá bất ngờ .
    Thứ 5 : Theo cá nhân TĐ nghĩ có lẽ 7&1 hơi khinh thường đối thủ 1 chút... ví dụ như : Dũng Nguyễn Gia thiều ....
    To Khải Mod : vâng đúng anh ạh... 2 hiệp sao có thể nói lên điều gì hả anh, nhưng cái quan trong ở đây là Phủi đã thắng, Phủi đã thắng vì tinh thần chiến đấu, tất cả anh em đều đoàn kết ... chơi 1 trận có thể nói là All Stars of 10-10 ...vì danh dự của 10-10 ... nó cũng là 1 lời khẳng định rằng Thể Thao thật là tuyệt vời và đầy những bất ngờ . Dù gì thì tất cả anh em Phủi nói riêng và anh em 10-10 nói chung đều cảm thấy rất vui và vinh dự... còn thể thao thắng thua là chuyện thường tình thôi mà anh ....
    Àh anh Khải mo ơi, anh không lo phải kèm em ntn đâu, giải này em không đấu mà, thứ 6 này em vào Nam 2 tháng mới ra cơ, nên giải trẻ em cũng đã giao cho anhCường và toàn đội Ba Đình rồi anh ạh....... hẹn anh ở giải CLB Lần iV nha .... bibibi
    To Tuấn Phỉ : ĐÚng thôi, anh nói vậy nghe hợp lý thôi... anh ở sân Y, 7&1 là tượng đài vững chắc của sân Y và có thể nói là 1 đội mạnh nhất sân Y nói riêng và giới bóng rổ HN nói chung, nên anh nói vậy nghe cũng hợp lý... cũng như mấy thằng nhóc ở 10-10 cũng thế, chưa gì chúng nó đã "Buôn dưa lê" Không ngờ pikachu lại chơi xấu như thế, 1 thằng danh con.Quả này đánh tiếp chắc mình thắng rồi anh Tú ạh, đấu tiếp 2 hiệp thì tỷ số sẽ là bao nhiêu nhỉ ???.. đó là những đứa trẻ của 10-10 đó anh ạh ... em mắng chúng nó ngay, em nói là "Phải biết người biết ta, trăm trận mới trăm thắng được" các em ạh. Còn anh nói là lỗi nhiều hả ? Có thể nói là hiệp 1 Phủi lỗi khá nhiều, nhưng hiệp 2 thì ... ui trời ... 3'''' đầu tiên 7&1 4 lỗi đồng đội .... Oh my god !!! Còn phải nói là 2 tiền Phong của Phủi không hề lỗi đâu, đó chẳng qua là sự va chạm của 2 bên với những người lực lưỡng như Pikachu - Hiền Tử Tế, Trung CT - Đức Thồ Lồ ( thấy anh Đức bị xưng mắt rất to và bị tím thì phải, không biết do va chạm với ai, nhưng có gì anh Đức bỏ qua nha, thể thao sao chánh khỏi va chạm được, phải không anh ??? Thành thật xin lỗi anh. Dù sao đấu giao hữu cũng chỉ là đấu giao hữu, còn kết quả chính xác nhất là vào giải ... xin mọi người hãy chờ xem ...
    Qua đây, cũng muốn nói với đội 7&1 để nhìn nhận lại đội mình cho tốt trước khi vào giải đấu . TĐ nghĩ sẽ tốt hơn nếu 7&1 có 1 trận thua như thế này, chứ trên đà chiến thắng suốt vào giải khó lường lắm vì Sag hay Scop đều là những ẩn số mà.... Như Ba ĐÌnh đó... sau 8 trận thắng liên tiếp BĐ đã tụt dốc 1 cách không phanh, nên muốn cảnh tỉnh trước cho 7&1 thôi mà, nghe cũng được mà bỏ ngoài tai cũng được ... chúc đội 7&1 chiến thắng và đạt thành tích cao ở giải tới ... Good luck ....
    Chúc mừng Phủi nha, Phủi ơi.... I love you ...
    Tôi muốn nói cho cả thế giới biết,tôi yêu đại gia đình 10-10 như thế nào ???
    Được Nam_Sinh_Ba_Dinh sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 27/07/2004
  7. Monster1412

    Monster1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hehe cuối cùng trận đấu Phủi và 7&1 cũng đc tiến hành trên sân KTrúc vào tối hôm qua. Vì lý do khách quan nên trân đấu chỉ diễn ra trong 2 hiệp mỗi hiệp 15p. Nhưng chỉ với 2 hiệp cũng đã đủ để phản ánh thực lực của 2 đội. Kết quả cuối cùng đội Phủi đã thắng với tỉ số cách biệt 37-12 ( Hay 12*3+1 - 12).
    Thật là đáng tiếc khi một đội đang đc coi là mạnh nhất HN, 7&1 lại bị đại bại trc một đội ít tên tuổi như PHỦI. Nhưng như người ta thường nói:
    "MÌnh mạnh thì vẫn còn có người mạnh hơn mình"
    Ngày hôm qua, Phủi đã chiến thắng 7&1 nhưng ko ai có thể dám chắc rằng ngày mai một đội nào đó sẽ đánh bại Phủi. Nhưng những gì mà đội Phủi đã làm đc trong trận đấu ngày hôm qua thì ko ai có thủ phủ nhận đc. Dù một số người đang cố phủ nhận và bóp méo nó. Chúng ta có thể sếp chúng vào dạng chim lợn hay nói bậy cũng đc. Phủ nhận những gì người khác làm đc là đê tiện nhưng còn đê tiện hơn khi ngồi ở nhà mà cũng đòi bình luận về một trận đấu mà mình chưa từng xem , chưa từng chứng kiến. Chúng ta có thể thông cảm đc cho họ vì có thể sau một đêm thức trắng với thú vui xem phim hoạt hình người lớn có thể họ đã quá mệt mỏi và thiếu minh mẫn (Vì sao mệt mỏi thì chắc ai cũng biết vì khi trong người bức xúc thì người ta phải tìm cách giải quyết thôi.......). Cũng có thể người đó mắc bệnh mộng du, thay vì nửa đêm tỉnh dậy nói lảm nhảm và đi lại lung tung thì họ lại lên mạng viết lăng nhăng. Đáng thương thay!! Tội nghiệp thay!! Nếu có thể chúng ta nên trích một phần nhỏ từ tiền quyên góp cho Trẻ em bị nhiễm chất độc mầu da cam ra để họ đi chữa bệnh. Nếu ko có ngày họ sẽ bị ăn BinBin vào mồm vì căn bệnh quái ác của mình.
    Điều cuối cùng tôi muốn nói là: Vui sướng thay khi PHỦI đã chiến thắng vinh quang. Chúng ta tự hào là thành viên của PHỦI, là anh em trên sân 10!!
    Được Monster1412 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 27/07/2004
  8. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Hô hô chiều nay ngủ dậy thấy mấy chú 10 chửi anh ghê quá.Hôm qua post bài anh đã nói đi nói lại là anh ngồi ở nhà chỉ nói đùa cho vui rồi mà sao vẫn cay cú thế hả ... Anh tưởng các chú vui tính lắm nên góp phần vào topic cho rôm rả thôi.Còn thằng nào nói như doạ Bin mình nữa không biết? *** biết đủ bản lĩnh không
  9. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    thật tiếc là hôm qua đi công tác xa nhà nên không được tham dự một trận đấu hay như vậy, lời đầu tiên có lời xin chúc mừng các thành viên trong đội phủi vì đã chiến thắng. Tuy nhiên, thật ra việc 7&1 thua cũng là chuyện bình thường thôi mà vì làm gì có đội bóng nào chiến thắng được mãi mãi đâu.cái ngày 7&1 bị thất bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Cũng như tất cả mọi người tuấn rùa vẫn luôn biết rằng sẽ có ngày này mà. Nhưng nói như Tú đen đấy việc thất bại trước giải biết đâu lại là một liều thuốc hay để hạ bớt nhiệt độ trong lòng mỗi cầu thủ của 7&1 đưa họ trở về đúng mặt đất chứ cứ bay mãi trên trời thì chắc vào giải sẽ bị loại sớmXin cảm ơn tất cả các thành viên trong đội Phủi vì bài học đáng quý này, đặc biệt có lời cảm ơn Tú đen
    TO tất cả các thành viên 7&1: chẳng sao cả thắng thua là chuyện bình thường anh em mình hãy cố hết sức cho giải đấu tới nhé. Tuấn rùa hôm qua phải đi công tác chứ ko có ý trốn làm luật đâu xin hứa sẽ làm luật vào một hôm khác ok
  10. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Tuấn rùa đúng là một người anh mẫu mực ! Nói được đấy !Tôi thấy nể ông rồi đấy .

Chia sẻ trang này