1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fủi VS 7&1 - Trận đấu không cân sức

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 3TempleYoungest, 17/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dre7dwarf

    dre7dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    cac anh oi em thay o? dau day chung no'' binh chon chi Thao? nha` cac anh lam` ma na ger ''''sinh'''' nhat dat HN hay saoý!em cung rat chi la` dong ý đấy mac du` m o? đoi khac
    chi THao? vđ
  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    [:))]
    động tí là nhảy tưng tưng hết cả lên nhể
    tôi thì tôi tiếc là ko đánh hết trận, gác 30,40 điểm có phải là hoành tráng ko, lúc đấy đi khoe có phải là phê ko
    còn 2 hiệp thì đến đứa trẻ con nó cũng bảo được là có thể trong 2 hiệp sau sẽ bị bật lại, ai dám khẳng định là ko nào?
    tôi chả thèm phủ nhận cái gì, ghen tị cái gì, thấy hay thấy vui thì nói, tôi cũng thích phủi thắng thôi. nhưng mà thắng xong rồi hét ầm ĩ lên, rồi có người đùa 1 câu thì giật đùng đùng lên chửi mắng đê tiện này nọ hơi buồn cười đấy
    tưởng suốt ngày tự nhận vui tính thân thiết cơ mà
  3. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thắng một đội lớn như thế thì ai mà chẳng muốn khoe và bảo vệ quyết liệt thành quả lao động của mình cơ chứ.
    Đính chính lại Khải MOD này. Như đã nói ở trên là hai đội đã thống nhất trước trận đấu là trận này chỉ đấu có 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút thôi. Sau 2 hiệp là phân thắng thua và không có bên nào phản đối cả.
    Chúng tôi cũng kông nhặng xị lên gì đâu mà là có 1 người thiếu ngủ vì xem phim xxx. Đấy không phải là những lời nói đùa, cứ viện cớ là Tôi thử đùa thế này nhé: rồi chửi người ta.
    Bó tay
  4. Binh_luan_vien

    Binh_luan_vien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy 7&1 thua là chuyện không fải bàn cãi, trước hết là tinh thần, sau đó là lối chơi.Nhưng mà thua trước giải thì mới có cái mà nhìn lại, không thì anh em lại lơ lửng mãi.Xin chúc mừng Phủi, nếu có cơ hội gặp lại trong giải, anh em chúng tôi sẽ cố gắng hơn.Xin cảm ơn liều thuốc của các bạn.Linh đen
  5. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Phủi giỏi quá phủi vô địch chúc mừng phủi...I LOVE YOU
  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    có ai phủ nhận là các bạn ko thắng đâu
    còn chuyện aq cho vài dòng bảo là sau 1 đêm... rồi nói nếu đáng bị chửi thì cường nhẻm từ trước đến giờ bài nào cũng viết sau 1 đêm.., rượu... rồi huyên thuyên đủ thứ thì đáng bị thế nào nhể
  7. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Khốn kiếp,sao tự nhiên lại lôi mình vào đây nhỉ,tớ say rượu nhưng mà tớ có đụng chạm đến ai đâu.
    Tuấn fỉ à,tuy bít là ông đùa nhưng như thế là fủ nhận công sức mồ hôi của anh em tôi đấy,cho nên họ mới có fản ứng thôi.Còn thắng seven and one thì cũng chẳng có gì là ghê gớm cả,chẳng qua là vì trong đội họ " có những con người mới đôi ba tuổi đời cuộc sống mới bắt đầu ngỡ như mình thấu hết" nên bên này mới quyết tâm thắng để họ suy ngĩ lại về bóng rổ thôi,còn bên này thắng hay thua cũng chẳng có gì quan trọng cả.
    Thế nhé,vài lời tâm sự cùng các đồng chí.
    Đội hình xuất fát đánh cả 2 hiệp của sevenandone:
    PIKACHU,ĐỨC CỒ LỒ,LỘC CHIM,DŨNG NGT,MINH FỤ(cũng mạnh đấy chứ).Đội FỦI thắng vì các cá nhân quết tâm và tại tôi đã đi xem 7 trận đấu của 7and 1 rồi,đơn giản thế thôi.Còn về thế trận hôm đấy mà có đánh tiếp thì càng thua thảm thôi,đây là lời nhận xét của các bạn KT.
    Được nhem sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 28/07/2004
    Được nhem sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 28/07/2004
  8. em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em

    em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh TUẤN rua gì đó nói đùng là mẫu mực thật,nhưng mà nhìn cái vẻ thẫn thờ của các thành viên chủ chốt của đội anh hôm đó mới biết họ hụt hẫng đến đâu.Với cả các anh ko ngờ cái tên thắng các anh lại là cái tên PHỦI,sân 10 lởm thật nhưng vẫn có những tài năng đấy chứ.
    PHỦI là 1 đội chỉ biết nói xuông và không có thực lực ................. hahhaha..................khối người cười nhạt.
  9. em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em

    em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ hồi trước anh KHẢI bảo FỦI mà thắng được 7và 1 thì anh ý khao trà đá và vina mệt ngỉ,chẳng hiểu đây có fải lời hứa của 1 người đàn ông không đây.
  10. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    hơ Cuờng nhẻm, anh có vào trận từ đầu đâu mà lại lôi anh vào đội hình xuất phát thế ? Mà thắng thua cũng là chuyện bình thường thôi, chuyện nhỏ như con voi, làm gì mà phải huyên náo lên làm gì nhỉ !

Chia sẻ trang này