1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Funny - Chuyện về Củ chuối và Vàng hoe tại DHP . . . .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ladthuan, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Funny - Chuyện về Củ chuối và Vàng hoe tại DHP . . . .

    Nhim20 và Minhphuongng ngồi câu cá bên hồ tại Đình Vũ. Nhim20 câu được 1 chú cá rất to, Nhim20 cố kéo con cá lên cho vào giỏ nhưng không được vì chú cá quẫy mạnh quá.

    Nhim20 cầu cứu Minhphuongng: A - Phuongng ơi, làm thế nào để đập chết con cá hả mà???

    Minhphuongng: Mày cứ dìm nó xuống nước ấy!

  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Lấy hết can đảm, Soidem bước vào một văn phòng:
    - Tôi phải làm gì để tình trạng sức khoẻ tốt hơn???
    - Ăn ít, giảm chừng 10 cân, bỏ thuốc lá, rượu và cuối cùng là gặp một bác sĩ nhãn khoa!
    - Khám mắt để làm gì?
    - Vì mắt tốt anh đã đọc được tấm biển ngay trước lối vào. Tôi là kiến trúc sư, còn bác sĩ ở tầng trên.
    - ^_^

  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129

    Xe lửa chạy qua 1 đường hầm tối om. Haiaugaycanh quàng tay qua cô vợ An_an_an và đứa con 4 tuổi bên cạnh.
    - Em có nhớ cách đây 5 năm chuyện gì đã xảy ra ở nơi này không?
    - Nhớ chứ, ngày đó anh hôn em lần đầu tiên.
    Đứa bé ngước lên hỏi:
    - Thế lúc đó con đang ở đâu?
    - À... ừm....thì con đang ở với bố, nhưng sau khi ra khỏi đường hầm thì con ở với mẹ...

  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... Chết mất bác LD ới ời...
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129

    Soidemvn và Haiaugaycanh cùng đi dạo trong công viên. Soidemvn mắc bệnh nói lắp. Hai người nói chuyện, Soidemvn bắt đầu:
    - Này... mày... có... nhìn... thấy... cô... gái... xinh... đẹp... kia... không?
    - Ðâu ?
    - Cô... ấy... đi... mất... rồi.
    - Thế mà cũng nói.
    - Kìa... mày... có... thấy...
    Haiaugaycanh rất bực mình rồi nên nói bừa luôn cho qua chuyện:
    - Rồi tao thấy rồi.
    Soidemvn hỏi:
    - Mày... thấy... rồi... sao... còn... dẫm... vào... bãi.. phân... chó... vậy?

  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Chuyện về Forgive-Forgive
    Forgive-Forgive đi dự cuộc triển lãm tranh vẽ. Tại cuộc triển lãm, bà ta để ý đến một bức tranh khoả thân của bốn người da đen ngồi trên cái băng nghế. Điểm đặt biệt về bức tranh này là anh chàng ở phía bên phải ửng hồng ở "nơi đó". Bức tranh vẽ có tự đề "Về nhà ăn trưa". Vì thấy tự đề và tranh vẽ hổng có liên hệ gì hết, Forgive-Forgive chạy đi tìm người hướng dẫn trương trình hahuyduong20022002 và hỏi:
    - Xin giải thích dùm tôi về bức tranh này. Hình vẽ về bốn anh da đen khoả thân ngồi trên băng ghế thì đâu có dính dáng gì đến việc "Về nhà ăn trưa".
    hahuyduong20022002 nghe vậy liền cười và đáp:
    - Ồ không phải đâu bà ạ. Cái tranh này vẽ về bốn anh chàng thợ mỏ than da trắng đó, và cái anh chàng ở phía bên phải "Về nhà ăn trưa".

  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Chuyện về Nhim20
    Nhim20 ngày bé đã có tiếng là tinh nghịch. Một lần có 1 phái đoàn đến thăm nàh trẻ nơi Nhim20 được nuôi dưỡng. Bà trưởng đoàn tặng cho mỗi cháu trong nhà trẻ mỗi cháu 1 miếng sôcôla hình trẻ con. Đến luợt Nhim20,
    bà trưởng đoàn hỏi : - Cháu thích miếng sôcôla hình cô bé hay cậu bé nào?
    Nhim20 toe toét trả lời ngay :Tất nhiên là hình cậu bé rồi !
    Trưởng đoàn: Tại sao nào?
    Nhim20: Vì như thế cháu có thêm 1 mẫu sôcôla mà các cô bé không có !
    Trưởng đoàn : !!!!

  8. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    tên Lác thuận này bị đao chì rồi, khổ thân quá
    chẹp chẹp
    tiếc cho 1 đời trai..........phí hoài
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129

    Sáng hôm đó vừa đọc báo xong, Minhphuongng, 80 tuổi, vội vàng đi bác sĩ. Bà vợ già, MuaThuTan, hỏi ông đi đâu thì ông chỉ bài báo nói về công hiệu của thuốc Viagra:
    - Cứ theo bài này thì cỡ tuổi tôi cũng còn xài được, nên tôi đến xin bác sĩ ngay bây giờ.
    MuaThuTan liền nói:
    - Nếu vậy tôi cũng phải đi bác sĩ.
    Minhphuongng gạt đi:
    - Chỉ cần mình tôi uống là đủ rồị
    MuaThuTan đáp:
    - Không phải tôi đi mua Viagra. Tôi đến xin bác sĩ chích cho tôi một mũi ngừa phong đòn gánh, vì tôi biết rõ máy móc của ông lâu không xài, nó rỉ sét nhiều lắm rồi!

  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Căn phòng đang quét vôi, sơn sửa lại chưa kịp khô. Tối hôm trước, Nhim20 say rượu về khuya, đụng phải làm hỏng vài chỗ.
    Sáng hôm sau, Ke-Quay_Roi còn mặc đồ ngủ, vẫy anh thợ sơn đang lúi cúi làm việc phòng bên mà bảo:
    - Nè anh thợ sơn ! Vào đây tôi chỉ cho anh coi những chỗ ông nhà tôi tối qua say quá về dờ dẫm tứ tung vào cả ... !
    Anh thợ sơn đỏ mặt, rụt rè thưa:
    - Thưa bà, quả thật tôi không dám ... lỡ ông bắt được thì khốn .
    - ???

Chia sẻ trang này