1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Funny - Chuyện về Củ chuối và Vàng hoe tại DHP . . . .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ladthuan, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Lác Thuận đến nhà bà già mùa thu tàn để tầm sư học đạo
    bà mùa thua tàn dạy mãi mà thằng học trò này vẫn không tiến đi xa hơn được, thế cho lên bà mùa thu tàn quyết phải chỉ bảo thằng học trò này đến nơi đến chốn
    một hôm bà mùa thu tàn mới gọi thằng học trò và hỏi rằng
    - Thuận con
    - Dạ
    - Tính đến hôm nay con học ta được bao nhiêu ngày rồi nhỉ
    -Thưa, con học tính ra thế là đã được 1 mùa trăng rồi đấy ạ
    -Thế con đã học được từ ở ta những gì rồi
    -Dạ, con đã học được từ ở người những điều hay lẽ phải, con đã tinh thông kim cổ, ngoài những gì người dạy con ra thì con còn biết được cả những cái người chưa dạy con nữa cơ đấy ạ
    -Được thế ta hỏi con những điều cơ bản nhất thôi nhé, thế Thiên là gì
    Lác Thuận nhà ta bí, ko biết trả lời thế nào cả, bà thầy mùa thu tàn liền giúp bằng cách chỉ tay lên trời, nhưng vừa lúc đó có con chim bay qua, lác thuận nhà ta khoái chí vỗ tay lên cười mà trả lời rằng
    -Thưa thầy Thiên là con chim bay ạ ( ---> pó tay )
    bà thầy mùa thu tàn lại hỏi tiếp rằng
    - Thế Địa là gì
    nhưng cũng thấy lác thuận bí gãi đầu gãi tai, bà thầy liền chỉ tay xuống đất, vừa lúc có con gà chạy qua và nó ị ra đấy, lác thuận nhà ta mặt mũi hớn hở mà trả lời rằng
    -Thưa thầy Địa là bãi *** gà sát
    Bà thầy mùa thu tàn ngỏm ngay tài chỗ khi mà có đứa học trò dzốt quá thể đáng như vậy, tỉnh dậy tống cổ lác thuận ra khỏi nhà 1 cách không thương tiếc
  2. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bà thầy mùa thu tàn ngỏm ngay tài chỗ khi mà có đứa học trò dzốt quá thể đáng như vậy, tỉnh dậy tống cổ lác thuận ra khỏi nhà 1 cách không thương tiếc.
    [/quote]
    Trong thời gian này ko biết tên đệ tử của MTT làm gì nhỉ ????
  3. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian này ko biết tên đệ tử của MTT làm gì nhỉ ????
    [/quote]
    không biết
    chắc là xấu hổ quá thế cho lên không dám ló mặt đi ra đến đâu í mờ
  4. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129

    MuaThuTan, Ke-Quay-Roi và cô em An-An_an đang ngồi uống trà bên cửa rừng đợi ba đức ông chồng đi săn chưa ra. Bỗng nhiên có một con vượn bất ngờ xông ra, vồ lấy Ke-quay-roi rồi chạy biến vào rừng. MuaThuTan sau một lúc định thần, liền nói:
    - Lạ nhỉ, em có biết vì sao con vượn ấy lại vồ mỗi Ke-Quay_Roi không?
    - Chắc là nó phải lòng Ke-Quay_roi , An-an-an trả lời.
    - Tiếc thật, so với tôi và em, cô ta có đẹp đẽ gì cho cam!

  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Rất nhiều năm sau đó trôi qua, giờ đây Bad-Black_Boyhp và vợ MuaThuTan đều đã cao tuổi. Những kỷ niệm về French Kiss thật là lãng mạn luôn ùa về trong những đêm hiu quạnh.
    - Anh yêu! Anh có còn nhớ ngày xưa hồi mình mới cưới mình đả thơ mộng thế nào không ?
    - Tất nhiên! nhớ chứ.!
    - Và anh có nhớ là vợ chồng mình thường uống cà fê trong bóng tối mà không mặc gì không ? ôi cảm giác lúc ấy thật thơ mộng quá! Cũng lâu rồi...
    - Ừ!
    - Hay mình làm như vậy đi anh?
    - Củng được !
    Họ cởi quần áo, và pha cà fê ...
    - Ôi! thật tuyệt diệu anh ạ! em cảm thấy rạo rực hết cả người , ngực em nóng ấm lên rõ rệt..!
    - ?! Ôi trời! Tôi lạy bà! Sao tự nhiên bà lại nhúng nó vào cốc cà fê như thế kia ??

  6. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    lác thuận đang đứng rình ngoài cửa thì bỗng đâu con chó của bà thầy mùa thu tàn chạy ra đớp vào mông lác thuận nhà ta, lác thuận đau quá bỏ chạy, trong lúc chạy thì bị ngã lăn ra đất, quay mặt lại thi` đã thấy mặt chú cẩu ở sát ngay bên cạnh rồi thế là lác thuận nhà ta được dịp hôn con chó...... heeeee. ( nói nhỏ với lác thuận đang dứng rình ở ngoài cửa sổ, bất chợt có con cẩu của pà con nha : con chó đó vừa thấy bà thầy mùa thu tàn ở trong chuồng hôi di ra liền nhảy vào trong đó ngay, mồm nó có mùi gì chắc lác thuận nhà ta là rõ nhất ) lác thuận kinh quá liền định quay đầu chạy tiếp thì con chó nó cắn ngay vào chỗ kéo khoá quần mà nó lôi, giọng của lác thuận khản đặc cả cổ kêu cứu mà không có ai dám can ngăn vì con chó đó vẫn đang ngậm quần lác thuận................suýt chút nữa lác thuận nhà ta trở thành hoạn quan nếu như bà thầy mùa thu tàn không nhanh chân vứt cục xương ra cho con chó gặm, lên lác thuận nhà ta chỉ bị thương thôi, heeeee lác thuận 1 phen hú vía cho chừa cái tật rình chôm đê
  7. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY LÀ NHỮNG CÂU NÓI CỦ CHUỐI NHẤT !
    - Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không hề thay đổi.
    - Thuê bao bạn vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng, nằm trong vùng phủ chăn, và nằm bên cạnh một thuê bao khác.
    - Bạn có thể là Anh Hùng nến bạn tên Hùng và có 1 người em.
    - Một sự nhịn, chín sự ... nhục!
    - Yêu nhau không phải là cùng nhìn nhau, mà cùng nhìn về phía chiếc xe đang dựng ở gốc cây kẻo nó chôm chỉa mất.
    - Gần mực thì bia, gần đèn thì hút.
    - Bọn này đúng là càng lớn càng... nhiều tuổi.
    - Hãy sống để được chết một lần.
    - Bầu ơi thương lấy bí cùng...
    mai sau có lúc nấu chung 1 nồi.
    - Trèo cao ngã đau, trèo thấp ngã cũng đau.
    - Cá không ăn muối cá ươn,
    Con không ăn muối, thíếu iốt rồi con ơi!
    - Nước mắt em rơi ướt nhoè dòng chữ.. (thư điện tử gửi cho người yêu...)
    - Bạn hãy nhớ đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt mình mà hãy nhìn qua gương.
    - Trông bạn quen quen, hình như... tớ chưa gặp bao giờ.
    - Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc, hãy đứng yên cho nó cắn, vì có chạy thì đằng nào nó cũng cắn.
    - Bạn có biết ai là người mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không? Đó chính là kẻ thù của bạn.
    - Ai cũng giữ lời hứa nếu họ còn nhớ mình đã hứa những gì.
    - Thà ngu vì thiếu iốt còn hơn thiếu iốt mà vẫn ngu!
    - Muốn thắng trong điền kinh tốt nhất là vừa chạy vừa rải đinh.
    - Bom nguyên tử là phát minh để kết thúc các phát minh khác.
    - Nếu bạn mặc áo quần ra đường mà bị chê xấu thì tốt nhất là bạn không nên mặc quần áo nữa.

Chia sẻ trang này