1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Funny Club (CLB cười giải xì trét)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi DEATHTOOLS, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đêm Tân Hôn. Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, chú rể xăng xái giục: "Thôi, ta vào việc đi em ". Cô dâu bẽn lẽn: "Vội thế. Còn sớm mà anh! ". Chú rễ nôn nóng: "Sớm gì nữa, 10 giờ rồi đấy ". Cô dâu lại bẽn lẽn: "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền ". Chú rễ càng nôn nóng: "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu . Thôi, nhanh lên em! anh... ấy lắm roài ". Cô dâu rụt rè: "...Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm ". Chú rễ trố mắt: "Sao lại phải tắt đèn? tắt đèn thì làm sao ... đếm tiền đc chứ..??? ~~~> làm ng ta nghĩ tùm lum hết nè, heheh
  2. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Một cựu binh thời Thế chiến thứ hai kỷ niệm sinh nhật thứ 82. Ông ta nói với ngón chân:
    "Xin chào ngón chân! Các cậu khỏe không. Các cậu biết không, hôm nay các cậu 82 tuổi đấy. Ôi quãng thời gian ta đã có, còn nhớ hồi ta đi dạo công viên cùng nhau, mỗi ngày hè, mỗi chiều chủ nhật. Cả những lần ta nhảy valse trên sàn nữa. Chúc mừng sinh nhật ngón chân".
    "Xin chào đầu gối" - ông tiếp - "Các cậu khỏe không. Các cậu biết không, hôm nay các cậu 82 tuổi rồi đấy. Ôi quãng thời gian ta đã có, còn nhớ hồi ta duyệt binh trong buổi diễu hành không. Ôi chao, cả những lần ta nhảy rào thép gai nữa. Chúc mừng sinh nhật, đầu gối".
    Rồi, ông ta nhìn cao hơn đầu gối một chút. "Xin chào. Nếu cậu còn sống, năm nay cậu được 82 tuổi rồi đấy".
  3. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Có một anh đi nước ngoài, tiếng Anh không rành lắm.
    Sau khi mướn phòng ở khách sạn, anh chàng đi ra đường dạo chơi thì thấy một đám cưới linh đình đi ngang. Anh ta bèn hỏi một người bộ hành đang đứng bên cạnh:
    - Who?
    Người kia:
    - I don''t know.
    Anh chàng gật gù ra chiều đã hiểu, xong đi dạo tiếp. Đến chiều anh ta mới đủng đỉnh đi bộ về khách sạn thì lại thấy một đám ma rất lớn đi ngang. Anh ta lại hỏi người đứng gần đó:
    - Who?
    Người kia trả lời :
    - I don''t know.
    Anh chàng chép miệng than:
    - Tội quá, mới làm đám cưới sáng nay mà chiều đã... chết rồi.
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Tuần trăng mật

    Một gia đình có ba cô con gái, và cũng rất tình cờ họ đi lấy chồng vào cùng một ngày.
    Người mẹ rất lo lắng về tuần trăng mật, và căn dặn các cô phải gửi e-mail dù chỉ vài chữ để thông báo cho bà biết về những gì diễn ra trong những ngày hạnh phúc ấy.
    Hai ngày sau, bà đã nhận được e-mail của cô thứ nhất, vỏn vẹn chữ: "Nestcafe".
    Đầu tiên, người mẹ rất ngạc nhiên, sau đó bà đi vào bếp, lấy hộp cafe xuống xem và thấy hàng chữ: "Good till the last drop" (Thơm ngon đến giọt cuối cùng). Bà mỉm cười và vui vì hạnh phúc của con gái.
    E-mail của cô thứ hai đến vào một tuần sau đó, cũng chỉ có mấy chữ: "Benson & Hedges".
    Người mẹ nhanh nhẹn chạy vào phòng làm việc của chồng, cầm bao thuốc lá ông vẫn thích hút lên xem, và đọc được hàng chữ: "Extra long, King size" (To lớn, mạnh mẽ). Bà nhíu mày, nhưng cũng thấy mừng cho con gái.
    Cô gái thứ ba vẫn bặt vô âm tín, mãi đến hơn một tháng sau e-mail của cô mới đến hộp thư của mẹ, và nó cũng rất ngắn gọn: "British Airways".
    Người mẹ vội vàng mở tờ tạp chí phụ nữ mới nhất ra, và ngất xỉu khi đọc thấy dòng quảng cáo: "Three times at day, seven days at week, in both directions" (Ba chuyến một ngày, chạy suốt tuần, cả chiều đi lẫn chiều về).
    [url="http://www.vnexpress.net/Vietnam/Cuoi/2007/09/3B9F9E81/'']Theo VNexpress[/url]
  5. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    *** Chuyện có thật 100%: Một sinh viên nữ điền vào giấy xin vay tiền học ở Đại Học FPT - Hà Nội, trong đó có mục Hộ Khẩu/Địa chỉ thường chú, dưới đó là: "Quan hệ với chủ hộ". Cô sinh viên bình tĩnh điền: "3 lần/1 tuần"
    *** Quảng cáo đội mũ bảo hiểm --- Nè Tèo, chạy đâu dữ vậy hả? -Ngày trước mình chạy xe chậm lắm, khoảng 60km/h, chán lắm, nhưng nhờ đội mũ bảo hiểm thì mình tự tin và năng động hẳn lên, xe ít khi nào chạy dưới 110km/h, sướng thật !"
  6. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ...................... Phim chiếu được 1 lúc, chú chim ngọ ngoậy, anh nọ bèn cới cúc quần cho nó thò ra ngoài. Ngồi cạnh anh nọ là một cặp vợ chồng trẻ, chị vợ bảo chồng:
    - Chim cái anh ngồi cạnh em thò cả ra ngoài.
    Anh mắt không rời màn hình hỏi:
    - Nó có làm phiền em không?
    Chị vợ lắc đầu. Anh chồng bảo:
    - Vậy kệ nó. Mình mất tiền để vào đây xem phim chứ có phải xem chim ông khách ngồi bên đâu".
    Một lúc sau chị vợ lại huých ông chồng
    - Này anh, chim anh ta....
    Anh chồng sẵng giọng
    - Anh đã bảo kệ nó
    Chị vợ nũng nịu:
    - Không kệ được,chim anh ta đang nhai bỏng ngô của em
    ............................
    Và đây là đáp án:
    Anh nọ rất yêu quý một con chim đi đâu anh cũng cho nó đậu trên vai, đi xem phim cũng mang theo và nhét nó vào trong quần để đưa được nó vào trong rạp.....( còn phần sau là ở phía trên đó)
  7. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Theo kết qua? nghiên cứu mới nhất vê? công va? tội cu?a Thạch Sanh va? Lý Thông thi? Thạch Sanh phạm va?o 1 số tội sau đây: 1. Môi trươ?ng: Chặt phá rư?ng (lấy cu?i bán chơi). 2. Ba?o tô?n sinh thái: Giết chóc động vật quí hiếm (chă?ng tinh, đại ba?ng,...) 3. Văn hoá: Sáng tác nhưfng khúc nhạc uy? mị, sến (La?m cho binh lính bo? nguf..) 4. Xaf hôi: Ta?ng trưf - sư? dụng vuf khí trái phép (Búa , cung no? --> cufng ngang ngưfa với Đôf Hoa?i Phương Minh ) ... [tô?ng kết theo nhận định cu?a 1 thă?ng bạn họ Lý]
  8. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Con hươu cao cổ hỏi một con thỏ có biết lợi thế của cổ dài.
    - Thỏ này, mày có biết có cái cổ dài nó sướng thế nào không? Thật là tuyệt vời! Mỗi một cái lá tao ăn vào nó chạy từ từ trong cổ tao từ trên xuống dưới, ôi cái cảm giác sướng nó dài dài dài...
    Còn hè đến khi trời nắng đổ lửa mày có biết không? Mỗi một ngụm nước tao uống vào nó từ từ trôi trong cổ sao mà đã lâu thế. Ôi giời ơi sướng. Chắc mày không tưởng tượng được là nó sướng đến độ nào?
    Thỏ mặt tỉnh bơ:
    - Thế mày đã ói bao giờ chưa?
  9. bbt

    bbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tính toán
    Cho các hàm sau:
    Đẹp trai = 1,
    Xấu trai = (-1),
    Chung tình = 2,
    Đa tình = (-2),
    Nghèo = 3,
    Giàu = (-3),
    Đã có vợ = 0.
    Ta chứng minh được:
    Đẹp trai + Chung tình = Nghèo,
    Chung tình + Giàu = Xấu trai,
    Nghèo + Xấu trai = Chung tình,
    Đẹp trai + Giàu = Đa tình,
    và chắc chắn là:
    Đẹp trai + Giàu + Chung tình = Đã có vợ

  10. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hội chứng truyện cười qua Yahoo Messenger
    Các cửa sổ chat chứa nội dung truyện cười thường xuyên kín màn
    [​IMG]
    hình (Ảnh: T.H)
    Không biết từ bao giờ, gửi truyện cười qua Yahoo Messenger (YM) trở thành thói quen của các cư dân mạng. Mỗi lần mở YM, hộp tin nhắn offline dày đặc những dòng nick cả quen cả lạ, mở ra chỉ thấy truyện cười...
    Truyện cười gây cười
    Xuất phát từ suy nghĩ ?othấy truyện này vui thì gửi cho mọi người cười cùng?, Ngọc Nam ?" một nhân viên văn phòng hàng ngày miệt mài gửi các mẩu chuyện cười cho bạn bè trong danh sách YM của mình chia sẻ. Những buổi nghỉ trưa rảnh rỗi, Nam lại ngồi tìm đọc các truyện cười trên mạng. Truyện nào hay cậu lưu vào máy rồi thỉnh thoảng gửi cho các bạn giải lao giữa giờ.
    Nếu dạo qua một vòng trên các diễn đàn, có thể thấy chủ đề truyện cười là không thể thiếu. Chúng tồn tại với rất nhiều tên gọi hài hước khác nhau như: ?oXóm nhà lá?, ?oVườn cười?, ?oXóm hài?, ?oCười hở mười cái răng?, ?oTiếu lâm tự?? Và thường thường, các chủ đề này luôn có số lượng view cao nhất, gấp hai đến ba lần số lượng view của các chủ đề khác. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm blog được lập ra chỉ để? post truyện cười.
    Rất nhiều diễn đàn đã lập hẳn một topic ?oNhững truyện cười qua Yahoo Messenger? hoặc ?oMỗi ngày bật YM gặp truyện cười?... để lưu lại những truyện cười ?olây lan? qua con đường này. Thậm chí, đã hình thành dịch vụ cung cấp truyện cười qua YM. Bạn chỉ cần add một nickname, sau đó buzz, và nick này sẽ gửi lại truyện cười cho bạn.
    ?oChỉ một vài dòng ngắn nhưng thú vị, cũng không tốn thời gian để đọc và có giá trị giải trí rất cao? ?" Nam thích thú đưa ra nhận xét. ?oVà lại rất cập nhật thời sự nữa?, Nam bổ sung. ?oChẳng hạn, sau trận đấu Việt Nam gặp UAE, thì ngay ngày hôm sau, các mẩu chuyện hài liên quan đến trận đấu này đã được gửi đi khắp nơi qua YM?.
    Và truyện cười gây bực tức
    Ngày càng nhiều những message (tin nhắn) với nội dung là truyện cười được gửi đi trên thế giới YM. Thu - một nhân viên văn phòng làm việc thường xuyên với mạng internet than thở: ?oMột ngày mình nhận được hàng chục truyện cười như vậy. Mình có đọc một vài lần, sau thấy các mẩu chuyện cứ na ná như nhau nên thường tắt đi luôn. Bình thường chỉ mất vài giây để tắt đi thì cũng không phiền gì, nhưng vào lúc đang tập trung công việc thì những "spam" này khiến mình rất bực mình. Cứ tưởng tượng bạn đang làm việc, một cửa sổ chat nhảy bùm ra giữa màn hình với một vài dòng nhảm nhí. Bạn tắt đi thì lập tức nó lại nhảy ra lần thứ hai với một câu chuyện khác thì làm sao bạn không nổi cáu??. ?oCuối cùng mình đành phải chọn giải pháp là rút nó xuống thanh công cụ phía dưới màn hình và...makeno (mặc kệ nó)?, Thu tiếp.
    Minh Hà (sinh viên ngành báo chí) đã quá quen với những tin nhắn kiểu này, bày tỏ: ?oCó lần sau khi rời máy tính vài phút, khi trở lại mình thấy có tới 11 cửa sổ chat đang ?ođỏ lòm? phía dưới màn hình, nội dung không gì khác ngoài truyện cười. Rất nhiều trong số đó giống y chang nhau nhưng được gửi từ các nickname khác nhau. Thậm chí có khi hai message giống nhau được gửi từ chính một nickname (vì có trường hợp có người add bạn ở hai group khác nhau và khi họ gửi theo group thì vô tình đã gửi cho bạn hai lần)?, Hà kể.
    Với sức liên kết khổng lồ của mình, các message mang nội dung giống hệt nhau trở đi trở lại trong YM của một người là điều hoàn toàn bình thường. Nếu mỗi người nhận được truyện cười, lại tiếp tục gửi đi cho tất cả bạn bè trong danh sách của mình thì số người nhận được câu chuyện này là không thể ước tính. Chỉ cần vài cú click chuột, và thế là cả thế giới ảo sẽ nhận được một message cùng chứa một nội dung.
    Tất nhiên, không phải ai cũng thích thú với những truyện cười ?oxì -pam? như vậy. Hà Nhung, nhân viên PR của một công ty truyền thông, đã từng gặp ?osự cố? với ?ocăn bệnh lan qua YM? này. Một lần đang bàn chuyện công việc với đối tác qua YM, thì một người quen ?oBUZZ? cô để gửi một mẩu chuyện hài hước. Không ngờ, những gì cô đang chat với đối tác bị gửi nhầm sang cửa sổ mới đột ngột nhảy ra chắn màn hình này. Cô bực mình gõ mấy lời gay gắt cảnh báo người vừa buzz nhưng do nóng vội nên Nhung lại gõ nhầm vào cửa sổ chat của vị đối tác kia. Chỉ sau khi nhấn send thì Nhung mới giật mình nhận ra sự nhầm lẫn tai hại.
    ?oNhiều khi không muốn để nick sáng (availabe), nhưng công việc của mình cần liên hệ nhiều nên không ẩn nick (invisible) được. Vậy là lúc nào mình cũng phải treo status: ?oNot chat? (không chat) hoặc ?okhông xì-pam truyện cười?, Minh Hà tâm sự.
    Một bạn trẻ vô tình trở thành đồng phạm của công cuộc truyền tin này cho biết: ?oThỉnh thoảng mình cũng đọc những truyện cười do bạn bè gửi và cười sặc sụa, cảm thấy rất thoải mái. Những câu chuyện thực sự thích thú thì mình cũng copy ?" paste để gửi cho một vài người mà mình biết họ sẽ thích. Mình không bao giờ gửi cho tất cả mọi người trong list (danh sách) vì biết nó sẽ làm khó chịu rất nhiều người đang làm việc?.
    Khai thác ưu thế liên kết khổng lồ của thế giới mạng, nhiều điều tốt đẹp đã được giới trẻ thực hiện. Ví dụ như những tin nhắn cầu cứu giúp một bệnh nhân nặng, một người cần giúp đỡ... đã nhận được sự cộng hưởng rất lớn từ dân cư mạng. Tuy nhiên, khi khai thác vào những mục đích khác thì sự rắc rối do sự liên kết này mang lại cũng không hề nhỏ. Vấn đề giải quyết phụ thuộc rất lớn vào ý thức của mỗi thành viên trong cộng đồng ảo đó. Hãy cân nhắc một cái tên khi bạn gửi đi một message, để mỗi tin nhắn bạn gửi đi sẽ thực hiện được đúng mục đích gửi ban đầu.
    Tạ Hương

Chia sẻ trang này