1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Funny Pictures and Funny Story (New New trang 9)

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi for_get_me_not, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    -Ông có chuối không?
    -không!
    -Ông có chuối không?
    -Không!
    -Ông có chuối không?
    -MK!mày có im đi không,không thì tao lấy đinh đóng dính mày vào tường bây giờ....
    -Ông có đinh không?
    -KHÔNG!
    -Ông có chuối không??
    ...............
    chuyện này thì chuyện dài nhất của Gặp nhau cuối tuần cũng không bằng
  2. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Nhạt quá ...cho thêm tí muối cái ..!!
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    cái này thì đêcks cần muối đâu
    Tiết học đầu tiên. Giáo viên đề nghị một bạn lên bảng vẽ bộ phận sinh dục của nam. Một bạn gái rất xinh đẹp (tên là Paccom) xung phong lên vẽ. Paccom vẽ xong, thầy giáo nheo mắt nhíu mày nhìn hình vẽ và nói:
    - Em vẽ giống lắm, nhưng mà rõ ràng đây là bộ phận SD đang ở trong trạng thái phấn khích. Tôi muốn em vẽ trong trạng thái bình thường cơ !!
    Paccom tiu nghỉu đáp:
    - Nhưng mờ thầy ui thông cảm giùm em.... từ thuở bé tới giờ em chỉ thấy nó trong trạng thái này chớ có bao giờ em thấy nó trong trạng thái bình thường bao giờ đâu ạ !!! Thành ra thầy bắt vẽ dzị thì em chịu thui....
    Thầy giáo đỏ mặt cho Paccom về chỗ........

  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5

    Một nhà thờ nọ. Có một thầy tu đang thay quần áo thì bất chợt một bà xơ mở cử phòng đi vào mà quên gõ cửa. Bà xơ hốt hoảng hỏi:
    - Ôi.......cái gì thế này ?
    Thầy tu luống cuống trả lời:
    - Con quỷ đó. Con quỷ đó...đừng nhìn !
    Ngày hôm sau khi bà xơ đang thay quần áo thì thầy tu cũng bất chợt đẩy cửa vào và hỏi :
    - Ơ.., cái gì thế này ?
    Bà xơ hoảng hốt :
    - Địa ngục đó...địa ngục đó ...đừng nhìn !
    Thầy tu mỉm cười :
    - Thế thì ta bắt con quỷ bỏ vào địa ngục ....nhốt nó lại đi nào .
  5. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    yêu cầu ông USA ..viết bài để chị em đọc đc ..!
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hi hi hi..........đọc truyện của ông rõ đúng là ông Trí mà (đừng ai hiểu lầm ý tớ nhé), ý tớ bảo là người nào thì post những chuyện độc đáo y như vậy. Ho` ho`......đọc câu chuyện này, lại nhớ đến những lần Mu và 84 offline uống bia rau, nhớ quá rau ơi, nhớ quá cánh gà ơi, nhớ quá đậu rán ơi......hi`.........bao giờ tụi mình lại có thế tụ tập đưọc đông đủ như thế này nhỉ, được nghe mọi người nói chuyện, được nghe Trí và Kiện kể chuyện cười bậy bạ, nhớ lắm kỉ niệm ơi..........
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Vậy hè này girl Tím về HP đi chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm và xây dựng thêm những kỉ niệm mới nhé , mong đến ngày về cảu những người bạn quá
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic......hè này chắc Girl ko về cùng mọi người được rồi, xin lỗi nha, hic hic.......nhớ bạn bè lắm rồi, nhưng hè này thì chắc chắn là ko về được bởi vì khá nhiều lí do, đành hẹn mọi người lại vào dịp tết vậy, tết thì chắc chắn là Girl phải về rồi, hẹn mọi người sau nhé.
  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Cô giáo giảng cho học sinh bài về "chân trời":
    -Thật ra thì trời ko có chân,mà đó chỉ là cái tên........
    -Ko,cô ơi,trời có chân mà - Một học sinh quả quyết
    -Sao em lại nói vậy? - Cô giáo hỏi.
    -Tại vì đêm nào em cũng nghe thấy bố em nói:"Trời ơi!Giang chân ra".

  10. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Tao đọc mà cũng vãi .... ! Nếu khi nào tất cả đông đủ thì tiếp tục bia rau nhậu nhẹt đi !
    P/S : có vài câu truyện mình đã đọc được ở đâu rồi thì phải !

Chia sẻ trang này