1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Funny stories - nơi để bạn show up "sense of humor"

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi dungpink, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    hehe, anh kieuphong có mí truyện vui thiệt é.
    ---------------------------------------------------------------------------
    Viên cảnh sát chặn chiếc xe chạy quá tốc độ.
    - Cho xem bằng lái !
    - Không có, tôi đã bị tịch thu vì phạm quá nhiều lỗi.
    - Vậy cho xem giấy tờ xe !
    - Đây không phải là xe của tôi. Tôi đã đánh cắp nó.
    - Anh đánh cắp chiếc xe này ?
    - Đúng, nhưng chờ một tý, lúc tôi cất súng vào ngăn đựng găng tay, tôi thấy có giấy tờ của người chủ xe.
    - Có súng trong ngăn ?
    - Vâng. Tôi đã cất súng ở đó sau khi giết và nhét xác người phụ nữ chủ chiếc xe vào thùng xe.
    Viên cảnh sát lùi lại, tay đặt lên súng :
    - Ông có điên không ?
    - Không, tôi hoàn toàn tỉnh táo !
    Viên cảnh sát lập tức gọi điện về cho chỉ huy. Chiếc xe lập tức bị cảnh sát bao vây. Viên chỉ huy tiến về chiếc xe hết sức thận trọng :
    - Xin cho xem bằng lái xe !
    - Đây thưa ngài.
    Bằng lái rất hợp lệ
    - Xe này của ai ?
    - Của tôi thưa ngài. Đây là giấy tờ xe !
    - Anh có thể từ từ mở ngăn để găng tay được không ? Tôi nghe báo có một khẩu súng trong đó.
    Chẳng có khẩu súng nào trong ngăn để găng.
    - Mở thùng xe ra !
    Thùng xe được mở ra và không có cái xác nào cả.
    - Thật lạ lùng ! Viên cảnh sát dưới quyền tôi báo lại rằng anh không có bằng lái, không có giấy tờ xe, có một khẩu súng trong ngăn để găng và giấu một cái xác chết trong thùng xe . . .
    - À, tôi cá rằng thằng cha láo toét đó còn nói tôi chạy xe quá tốc độ nữa!
    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học Lịch Sử, cô giáo hỏi Tèo:
    - Vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm nào ?
    Tèo: Chuyện trời ơi ! Lúc đó con đã ra đời đâu mà biết
    Cô giáo : Tối qua sao con hổng học bài à ?
    Tèo : Tối qua con cầm quân Minoan, đánh nhau với quân Roman, Eagyt, Haito.. bị thua, ức quá mất 6000 đồng ?
    Cô giáo : Được rồi ! Cô hỏi con câu nữa cho con gỡ điểm nè :
    Liễu Thăng bị chém ở đâu ?
    Tèo : A ! Câu này con bít rùi, đoán cái trúng phóc ! Liễu Thăng bị chém ở cổ .......!!!!!
    (st)

    ------------------------------------
    Trong cuộc thi vấn đáp về môn Sử, giám khảo gặp một thí sinh không trả lời được bất cứ câu hỏi nào. Ðể cứu thí sinh khỏi bị điểm không, cuối cùng ông hỏi một câu rất dễ cốt để anh ta vớt vát:
    - Ai lãnh đạo quân và dân ta đánh thắng quân xâm lược nhà Minh?
    Thí sinh cũng vẫn câm như hến.
    Bực quá, ông buột miệng như quát:
    - Lê Lợi!
    Cậu thí sinh vội vã bước ra khỏi phòng thi.
    Giám khảo càng bực, gọi giật lại:
    - Tại sao tôi chưa cho phép, anh tự ý bỏ đi?
    Thí sinh ngạc nhiên đáp:
    - Thưa thầy, em tưởng thầy hỏi em xong rồi và mới gọi bạn nào tên Lợi lên tra vấn ạ!
    (st)

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  3. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Seems unbelievable, but who know, may be true
    ----------------------------------------------------------------------------
    Đơn xin được giải ngũ
    Kính gửi ngài Bộ trưởng Quốc phòng.
    Tôi xin được trình bày lý do sau đây về việc tôi yêu cầu được nhanh chóng giải ngũ :
    Tôi năm nay 24 tuổi, đã thành hôn với một phụ nữ góa chồng, 44 tuổi, có con gái riêng 25 tuổi. Trước đó cha tôi đã cưới cô gái này, do đó bây giờ ông trở thành con rể của tôi. Vì con gái riêng của vợ tôi là vợ của cha tôi, nên cô ấy trở thành mẹ của tôi. Tháng giêng vừa qua, vợ tôi sinh cho tôi một thằng con trai. Nó trở thành em vợ của cha tôi. Vậy tôi phải gọi con trai tôi là cậu. Vào mùa giáng sinh, vợ của cha toi sinh một con trai. Thằng bé này vừa là em trai tôi vì nó là con của cha tôi, vừa là cháu ngoại tôi, vì nó là con của con gái vợ tôi. Vậy tôi là anh của cháu ngoại tôi. Vì tôi là chồng của mẹ vợ cha tôi, nên tôi là cha vợ của cha tôi. Vậy tôi là ông ngoại của tôi. Vì thế cho nên tôi kính xin ông cho tôi được giải ngũ, vì luật pháp cấm cha, con và cháu đi lính cùng một lúc. Tôi hy vọng là ông sẽ thông cảm cho tôi và kính xin ông nhận nơi đây lòng thành kính nhất.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Trong phòng Bộ tư lệnh Mỹ, chuông reo. Anh chàng trực máy xỉn loạng choạng cầm ống nghe:
    -Mẹ-kiếp, thằng khốn nào đó?
    -Anh có biết anh đang nói chuyện với ai đây không hả?
    -Không, ai đó nói đi.
    -Thiếu tướng Tomy!
    -Thế thiếu tướng có biết đang nói chuyện với ai đây không?
    -Không, ai đó nói đi.
    -ồ, thế thì may quá. Xin chào thiếu tướng.
    Rụp, cúp máy (tội nghiệp ngài thiếu tướng)
    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
    u?c kieuphong s?a vo 03:05 ngy 24/07/2003
  4. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc bán đấu giá, người đàn ông nọ thấy có một con két biết nói được đưa ra bán. Vốn mê các loại chim cảnh, ông ta quyết định mua cho bằng được nó, nhưng mỗi lần ông đưa ra giá thì tức thì có một người trả giá cao hơn ông, cứ thế, người đàn ông vì sĩ diện đã đưa ra một cái giá vô cùng cao, và cuối cùng thì con két cũng thuộc về ông.
    Khi nhận con két, ông hỏi người nhân viên bán đấu giá : " Thế nó có biết nói thật không ?"
    -" Tất nhiên rồi thưa ông" - người nhân viên trả lời ?" "Thế ông nghĩ nãy giờ ai đã ngã giá với ông?"
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Một vụ tai nạn​
    Một nhân viên cảnh sát đến hiện trường điều tra một vụ tai nạn khủng khiếp mà cả người lái xe và khách bộ hành đều bị thiệt mạng.
    Ðang điều tra thì anh ta trông thấy một con khỉ phóng ra từ bụi cây và nhảy lò cò quanh chiếc xe bẹp dúm.
    Anh ta nhìn con khỉ và nói:
    - Ước gì mi có thể nói được.
    Con khỉ gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
    - Mi hiểu được tao đang nói gì à? - Nhân viên cảnh sát hỏi.
    Một lần nữa con khỉ lại gục gật cái đầu của nó.
    - Thế mày đã nhìn thấy sự việc à?
    - Ðúng - Con khỉ ra hiệu trả lời.
    - Chuyện gì đã xảy ra?
    Con khỉ làm điệu bộ như cầm một cái lon trong tay và đưa lên miệng cái "ực"
    - Họ đã uống rượu à - Cảnh sát hỏi.
    - Ðúng vậy - Con khỉ gật đầu.
    "Còn nữa" con khỉ chắp hai ngón tay lại và đưa lên môi
    - Họ đã hút bồ đà??
    Con khỉ lại gật đầu. Rồi nó ra hiệu: ?Họ đang hôn nhau?o
    - Chờ đã nào - Nhân viên cảnh sát ngạc nhiên - Mi nói rằng chủ của mi đang uống rượu, đang hôn nhau... trước khi gặp tai nạn.
    "Ðúng" con khỉ gặp đầu.
    - Thế lúc đó mi đang làm gì vậy???
    ... "Ðang lái xe" con khỉ ra hiệu!!!!
    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  5. monkimon

    monkimon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tham gia cái nào
    The judge says to a double-homicide defendant: "You are charged with
    beating your wife to death with a hammer".
    A voice at the back of the courtroom yells out: "You bastard".
    The judge says: "You are also charged with beating your mother-in-law to
    death with a hammer".
    The voice in the back of the courtroom yells out: "You bastard!".
    The judge stops, and says to the guy in the back of the courtroom,
    "Sir, I can understand your anger and frustration at this crime. But no more
    outbursts from you or I will charge you with contempt. Is that a
    problem?".
    The guy in the back of the court stands up and says: "For fifteen
    years, I have lived next door to that bastard, and every time I asked to borrow
    a hammer, he said he didnt have one".
    tạm thời chưa biết kí gì cả
    Được monkimon sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 27/07/2003
    Được monkimon sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 27/07/2003
  6. monkimon

    monkimon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thêm cái nữa này
    1st Scene.
    Daddy and Mommy are fighting in the living room,right in front of their little son.
    Daddy : Oh!!! You B-itch!
    Mommy : What?? You Bastard!
    Son : Daddy, Mommy, what''''''''s B-itch and Bastard??
    At this moment, Daddy blushes. He quickly thinks up of something.
    Daddy : It means Ladies and Gentlemen son
    Son : Oh I see!
    2nd Scene...
    Little Son was watching a TV show about premarital *** and there they mentioned the words ''''''''breasts'''''''' and ''''''''*****es''''''''.
    Mommy was reading the papers.
    Son : Mommy, what''''''''s breasts and *****es?
    At this moment, mommy turned blue, and quickly thought of something to say.
    Mom: It means coats and hats, son.
    Son : Oh I see!
    3rd Scene...
    Daddy was shaving his beard and son passed by; the toilet. Suddenly daddy cut himself and scream...
    Daddy : Oh S-HIT!!
    Son : Daddy, what''''''''s s-hit?
    At this moment, Daddy eyes bulged, and quickly thought of something to say..
    Daddy : It means shaving cream, son.
    Son : Oh I see!!
    4th Scene..
    Christmas is approaching, and mommy was stuffing the turkey into the stove.
    The turkey just wouldn''''''''t fit into the stove, so she said...
    Mommy : Oh! F-uck!
    Son : Mommy, what''''''''s f-uck?
    At this moment, Mommy froze.
    She quickly thought of something to say
    Mommy : It means stuffing, son
    Son : Oh I see!!!
    5th Scene...
    It''''''''s Chrismas Eve! Little son exuberantly opened the door to let all that is uncles, aunties, cousins and friends come into the house.
    Proudly he said... "Welcome in, Bastards and B-itches! Please put all your breasts and *****es at that corner of the house ! My parent are busy
    at the moment. You see; Daddy is putting s-hit on his face upstairs and mummy is f-ucking the turkey in the kitchen. Don''''''''t worry they will come out in a minute!!
    Everyone fainted!!!!!!!!!!
    tạm thời chưa biết kí gì cả
    Sửa lại 1 tí để qua khỏi bộ lọc
    u?c kieuphong s?a vo 04:30 ngy 27/07/2003
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, bạn @monkimon post truyện vui thiệt! Như mà kiểu này thì lại tội nghiệp thằng Vượn rồi.
    --------------------------
    Thời gian luôn dần dần làm thay đổi các quan niệm của xã hội
    * Trong bài giảng về lịch sử văn hoá Mỹ, ông Giáo sư cố giải thích cho các sinh viên hiểu thời gian luôn dần dần làm thay đổi các quan niệm của xã hội về sắc đẹp lý tưởng như thế nào.
    - Chúng ta hãy thử nhớ lại "Hoa hậu Mỹ năm 1921". Với chiều cao 155c cô ta cân nặng 49kg, Vòng ngực 76cm và vòng eo 64. Còn số đo thứ ba là 81cm. Theo các anh các chị, liệu cô ta có cơ may đăng quang hoa hậu không, nếu cô ta dự cuộc thi sắc đẹp vào năm 2003 này?
    Tất cả sinh viên ngồi dưới không biết trả lời sao, rồi sau đó có một tiếng nói cất lên:
    - Thưa thầy, cô ta sẽ không có một cơ may nào hết ạ!
    - Nhưng tại sao?- Ông Giáo sư hỏi?
    - Thưa thầy, trước hết là vì cô ta không đáp ứng được tiêu chuẩn về tuổi !
    (st)

    (mk, thế mà cũng nói)

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 27/07/2003
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tý vừa khóc mếu máo vừa chạy về nhà, mách với bố:
    - Thầy giáo trù đập con quá, bố ạ. Hôm nào thầy cũng gọi con lên trả bài. Thầy cố tình chọn những câu thật khó để con không trả lời được thì thầy phạt. Hôm nay con lại bị phạt cầm tai đứng ở cuối lớp.
    Bố Tý tức lắm. Hôm sau ông ta dẫn Tý, hầm hầm vào gặp thầy:
    - Tôi nghe cháu nó nói thầy trù đập nó ghê lắm. Tại sao thầy lại đối xử với con tôi như vậy?
    - Tôi trù đập con ông hồi nào đâu, nhưng ông xem, hôm nào tôi bảo nó lên bảng trả bài, nó cũng không trả lời được, kể cả câu hỏi dễ nhất.
    - Tôi lại nghe cháu nó nói thầy toàn chọn câu khó thôi. Đâu, thầy cho tôi một ví dụ xem nào.
    - Này nhé, hôm qua tôi hỏi nó tướng Trần Hưng Đạo chết hồi nào mà nó có trả lời được đâu.
    Bố Tý ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:
    - Thôi, thầy cũng thông cảm cho cháu. Gia đình tôi là gia đình làm ăn buôn bán, lâu lâu coi báo thì xem tin tức chứ ai đi đọc cáo phó làm gì.
    (st)

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  9. letaian

    letaian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài mẩu đối thoại giúp vui :
    ___________________________
    Man : You remind me of the sea.
    Woman : Because I''m wild, romantic and exciting?
    Man : NO, because you make me sick.
    Peter : Mom, does God use our bathroom?
    Mother : No, Peter. Why?
    Peter : Because Daddy bangs on the door every morning and yells, "Oh god, are you still there?"
    Sam : I hate to see a girl standing in a bus when I am comfortably seated.
    Lily : So what do you do?
    Sam : I close my eyes.
    Man : I''m new around here. Will you please direct me to the bank?
    Little boy : I will, but only if you pay me ten dollars.
    Man : Why should I pay you so much?
    Little boy : Because bank directors are always highly paid.
    Mary : John says I''m pretty. Andy says I''m ugly. What do u think, Peter?
    Peter : A bit of both. I think you''re pretty ugly.
  10. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    wow wow wow, it seems that my topic is gradually supported. Thanks to all.
    ------------------------------------------------------------
    Agent: "Hello. I would like to order 19 large pizzas and 67 cans of soda."
    Pizza Man: "And where would you like them delivered?"
    Agent: "We''re over at the psychiatric hospital."
    Pizza Man: "To the psychiatric hospital?"
    Agent: "That''s right. I''m an FBI agent."
    Pizza Man: "You''re an FBI agent?"
    Agent: "That''s correct. Just about everybody here is."
    Pizza Man: "And you''re at the psychiatric hospital?"
    Agent: "That''s correct. And make sure you don''t go through the front doors. We have them locked. You will have to go around the back to the service entrance to deliver the pizzas."
    Pizza Man: "And you say you''re all FBI agents?"
    Agent: "That''s right. How soon can you have them here?"
    Pizza Man: "And everyone at the psychiatric hospital is an FBI agent?"
    Agent: "That''s right. We''ve been here all day, and we''re starving."
    Pizza Man: "How are you going to pay for all of this?"
    Agent: "I have my checkbook right here."
    Pizza Man: "And you''re all FBI agents?"
    Agent: "That''s right. Everyone here is an FBI agent. Can you remember to bring the pizzas and sodas to the service entrance in the rear? We have the front doors locked."
    Pizza Man: "I don''t think so."
    ----------------------------------------------------------------------------
    oh well, what a poor FBI agent.
    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh

Chia sẻ trang này