1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Funny Stories

Chủ đề trong 'Canada' bởi Lucas, 15/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. julie_do

    julie_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    AI HặN?
    MỏằTt nhà bĂo phỏằng vỏƠn mỏằTt ngôi sao 'iỏằ?n ỏÊnh:
    _ Bà cho rỏng 'àn ông và 'àn bà ai thông minh hặĂn ?
    _ TỏƠt nhiên là 'àn bà. Thỏ có bao giỏằ có ngặỏằi 'àn bà nào bỏằ vỏân ỏƠy - vỏằÊ an ỏằĐi -the Anh biỏt rỏng em yêu anh cặĂ mà, gÊ ngỏằ'c ỏƠy không làm gơ 'ặỏằÊc 'Âu!
    Nghe anh chỏằ"ng yên tÂm ngỏằĐ ngon lành. Chiỏằu hôm sau khi ra khỏằi sỏằY vỏôn gÊ kia:
    - Đỏằ" mỏằc sỏằông ! ĐÊ mỏằc sỏằông lỏĂi còn hay mĂch lỏằo nỏằa !the
  2. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...cô bé này kể truyện dễ thương quá nhỉ, để anh kể tiếp nhé.
    Cô bé cứ trèo lên rồi lại trèo xuống như vậy tới hơn mười mấy lần rồi mới dừng lại, mệt quá cô bé tựa lưng vào gốc cây ổi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Cô mơ, trong mơ cô thấy cô thấy cô đang ăn ổi một cách rất là thích thú thì đột nhiên có một anh chàng với vẻ mặt lạnh lùng từ từ tiến tới. Cô bé ngang tàng sợ quá, đánh rơi miếng ổi lăn lông lốc dưới đất. Chàng trai đứng nhìn cô bé một lúc mới lạnh lùng cất tiếng: " Em phải ăn hết chỗ ổi này thì mới có thể bước ra khỏi cái vườn này!" Cô bé ngang tàng lấy làm khoái trí với một cái hình phạt quá dễ chịu như thế này. Cô ăn lấy ăn để, ăn hết bịch này đến bịch khác. Lúc đầu thì ngon lắm nhưng khi tới bịch ổi thứ 10 thì cô bé không chịu nổi nữa nhưng vẫn phải cố nuốt vì cái thàng cha với vẻ mặt lạnh lùng cứ đang nhìn chằm chằm vào mặt cô bé. Tội nghiệp thay, lúc đó cô bé muốn khóc cũng không khóc được, chỉ biết mếu máo cắn từng miếng ổi một, no quá không chịu nỗi, cô ngất lăn quay ra đất, bụng cô bé thì to lên như một quả ổi khổng lồ. Và chỉ đợi có thế, cái thằng cha vẻ mặt lạnh lùng đó lập tức bế cái quả ổi khồng đó mang vào nhà và...
    Cô bé tuy bị mê man nhưng vẫn nhận thức được mọi việc xung quanh...CÔ sợ quá choàng tỉnh giấc, cô thấy cô đang nằm trên giường trong căn phòng của chính mình. Mồ hôi ướt đầy trên chán, liêc nhìn qua cửa xổ thấy cây ổi nhà bên vẫn xum xuê nặng chĩu quả, thì ra tất cả những việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cô bé tự thề rằng là từ nay sẽ không đi ăn chộm ổi nữa...Chấm hết ạ..
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  3. newbabies

    newbabies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lau lam moi vào box canada, làm 1 bài nhỉ
    Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    Em để cho anh giữ bản quyền.
    Vài năm sau...
    Cô vợ đọc:

    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như trước nữa
    Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành

    Anh chồng ngâm nga:

    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm


    Cô vợ thanh minh:

    Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
    Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
    Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..

    Anh chồng lầu bầu:

    Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...


    Cha hàng xóm lẩm nhẩm:

    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem?
  4. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Làm sao định nghĩa được tình yêu
    Co nghĩa gi đâu một buổi chiều
    Anh gặp em ở bên chuồng xí
    Nhường em vào trước,thế là yêu
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  5. newbabies

    newbabies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Gây quỹ cho tổng thống

    Một sĩ quan quân đội trên đường trở về nhà thì bị kẹt xe. Dòng xe cộ đông chưa từng thấy không thể nhúc nhích trong nhiều giờ liền. Viên sĩ quan sốt ruột bèn nhìn quanh kiếm người chuyện vãn để giết thời gian.
    Đột nhiên, nhận thấy một cảnh sát đang đi qua đi lại giữa các hàng xe, ông ta hạ kính xe xuống và hỏi thăm:
    - Có chuyện gì xảy ra mà kẹt xe ghê thế?
    Người cảnh sát đáp:
    - Ngài tổng thống quá trầm cảm vì bị thất thế trong chiến dịch tái tranh cử. Vì thế, ông ấy đã cho dừng đoàn xe hộ tống giữa xa lộ, gây ra vụ kẹt xe.
    - Chỉ có thế thôi sao? - Viên sĩ quan thở dài ngán ngẩm.
    - Chưa hết đâu. Ông ấy còn dọa sẽ tẩm xăng vào người và tự thiêu. Ông ta bảo không thể vận động được người hiến tặng để có quỹ tranh cử. Tôi đang chạy ngược chạy xuôi để quyên góp cho ông ấy đây.
    Viên sĩ quan ngạc nhiên:
    - Thật vậy sao? Thế được bao nhiêu rồi?
    - Tới giờ mới chỉ được hơn nghìn lít thôi. Nhưng có nhiều người đang tháo xăng từ xe ra để đóng góp thêm.
  6. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Cơn ác mộng
    Dạo chơi ngắm cảnh trong rừng cây
    Trời âm u bởi lá ken dầy
    Ta vạch, ta sờ, ta xem xét
    Dòng thơ tuôn chảy cũng từ đây
    Bỗng đâu hoảng sợ đến ngất ngây
    Một con trăn lớn đã quấn đầy
    Thít chặt cổ ta trong giây lát
    Phen này chắc hẳn chết rồi đây
    Ba hồn bảy vía ta lên mây
    Phút chốc mồ hôi đã chảy đầy
    Giật mình choàng tỉnh cơn ác mộng
    Té ra vợ ôm ta ngủ say
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  7. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hồi Lovely_girl mới có 9 tuổi, có lần cô dẫn mấy đứa trẻ con vào công viên chơi. Cả bọn đang đi thấy một đôi nam nữ tình tự. Một cậu bé 6 tuổi la lên: " Ồ kia, 2 người kia đang vật nhau".
    Đứa bé thứ 2 cỡ 8 tuổi bảo :" Không! Họ đang âu yếm nhau đó."
    Lovely lớn nhất bọn, bỉm môi nhận xét :" Chúng ******** chưa thành thạo."
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  8. newbabies

    newbabies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nó không nằm ở đây đâu
    Nhận thấy trong lực lượng vũ trang có rất nhiều tướng, nghị viện Hoa Kỳ liền họp bàn để tìm biện pháp giải quyết. Nhằm động viên các viên tướng về hưu sớm. Nghị viện ra một quyết định ưu đãi cho các tướng về hưu ngoài những chế độ bình thường mỗi người lại được hưởng trợ cấp một lần số tiền bằng tổng số chiều dài ơgiữa hai điểm bất kỳ trên cơ thể người đó ( tính bằng cm) nhân với 1000 đôla.
    Mấy ngày sau, có ba viên tướng làm đơn xin nghỉ. Người thứ nhất yêu cầu đo khoảng cách từ đầu đến gót chân, ông ta cao 1m9, vậy là ông tướng này được nhận thêm 190.000đôla Người thứ hai yêu cầu được đo từ đầu ngón tay giữa ( lúc giơ tay lên) đến đầu ngón chân cái. Khoảng cách của hai điểm này là 2m3, ông nhận được thêm 230.000đôla. NgườI thứ ba yêu cầu được đo từ đầu mũi đến? khu bí mật của ông?. Hội đồng giám định đồng ý. Tuy nhiên , để thực hiện điều này thì ông ta cần phải bỏ quần áo để tiện việc đo đạc. Khi ông này cởi bỏ quần áo, tất cả hội đồng đều ngạc nhiên:
    - Thế ?ocái đó? của ông đâu rồi?
    Viên tướng thản nhiên trả lời:
    - Nó không nằm ở đây. Nó nằm trên sa mạc ở vùng Vịnh !!!
  9. newbabies

    newbabies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Dân Mỹ đó
    Một người đang ngồi câu thì bất ngờ một chiếc tàu ngầm mang cờ Mỹ nổi lên ngay trước mặt. Một cái đầu thò ra và hỏi:
    - Vui lòng cho chúng tôi biết đây là đâu vậy?
    - Cút đi! Đồ thổ tả đến phá đám buổi đi câu của tao! Đồ ********! Đồ vô lại! ?" Người đàn ông bực mình chửi thề
    Người lính liền quay vào trong tàu nói to:
    - Thưa thuyền trưởng! Ơn trời, chúng ta đã về đến đất nước của chúng ta rồi!Tôi vừa mới nghe được giọng nói của dân xứ mình!
  10. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    ơ chú Dick đâu??? ra bảo cái

    /uploaded/jihad_vn/canada2a1.jpg[img]

Chia sẻ trang này