1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Funny Stories

Chủ đề trong 'Canada' bởi Lucas, 15/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Bác Dick chả nghĩ đc cái gì xa hơn chuyện bị cắt thế kia, bác bị ảm ảnh ạ ??
    Định nghĩa về một người đàn ông độc thân:
    Là người đã lỡ cơ hội để làm cho một người phụ nữ khốn khổ.
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  2. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Có 3 nhà vu hành vũ trụ chuẩn bị lên tàu con thoi phóng lên mặt trăng. Theo qui định mỗi người chỉ được mang theo 100kg phục vụ nhu cầu cá nhân. NGười du hành thứ nhất nói: " Tớ mang theo vợ tớ", người thứ 2 nói: " Tớ thích đọc sách, tớ mang sách đi", người thứ 3 nói: " Tớ nghiện XìGà tớ mang xì gà đi." Ngày rời khỏi mặt đất, mọi người mang theo những thứ mình thích. Sau khi thám hiểm 3 năm trở về. Tàu hạ cánh an toàn, các phóng viên, nhà báo lao đến chân cầu thang quay phim chụp ảnh. Người thứ 1 ra khỏi tàu cùng bà vợ dẫn theo 3 đứa trẻ con và một đứa bế trên tay. Người thứ 2 ra khỏi tàu với cặp kính cận dày cộp, mang theo trong đầu rất nhiều tri thức. Người thứ 3 chui ra khỏi tàu, tay cầm điếu xì gà to tướng, xô các phóng viên ra hỏi: "Ai có lửa không cho tôi xin?"...
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Có câu truyện cười cho mọi người giải toả stress đây...
    TRong một cuộc điều tra xã hội học tại các nước phát triển, để trả lời cho câu hỏi đêm tân hôn các cô Dâu nói gì, có kết quả như sau:
    - Cô Dâu Mỹ: " Này cưng, đêm nay đáng giá bao nhiêu?"
    -CÔ Dâu Pháp: "Anh thấy em đêm nay có đẹp không?"
    -Cô Dâu Nhật: "Em chưa được giáo dục hoàn thiện, có gì mong anh lượng thứ."
    -Cô Dâu Việt Nam: "...
    MOng các bạn tìm giúp câu trả lời................
    Cô Dâu VN chẳng nói gì, chỉ kêu thôi...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  4. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đứng trước cổng trường.
    Thấy thằng xe máy vượt đường băng qua
    Hôm nay ra bãi tha ma
    Thấy thằng xe máy hôm qua ............die roài
    Gửi ng iu
    Xa em 30 ngày tưởng chừng là 1 tháng
    Không ăn cơm, chỉ ăn phở cầm hơi.
    Đêm năm canh anh chỉ ngủ bốn canh
    Canh cuối cùng anh đắp chăn ngủ tiếp
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  5. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    cái này ... lắm ý, đừng đọc
    Con cò đi uống rượu đêm
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
    Còn anh chả uống ngụm nào
    Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em
    Bên Tây chuyện đó là thường
    Gặp nhau ngoài đường họ cũng hôn nhau
    Ở ta ,nhìn trước ngó sau
    Tìm chỗ vắng vẻ,làm mau rồi về
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  6. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Cô Kiều ngồi bắn Háp lai
    Bắn bàn đi mát mạng hai hai người
    Bên cô tròn mười một người
    Có chàng Từ Hải là người cô yêu
    Bọn cướp thấy thế liêu xiêu
    Rước ngay mụ Tú ra chiêu ở nhà
    Lại thêm cả mụ Hạnh Bà
    Toàn chơi 4.6 nằm nhà tỉa sang
    Hoạn Thư 5.1 tàng tàng
    Bắn vội bắn vàng giết được vài tên
    Cảnh sát không dám xông lên
    Cuối cùng chết sạch chẳng lên mạng nào
    Còn Kiều bí mật lẻn vào
    Cho quả lựu nổ trúng vào Thúc Sinh
    Bọn cướp ngơ ngác bất minh
    Đã thấy mù tịt màn hình trắng trơ
    Đang ngơ đang ngác đang chờ
    Màn hình hiện chữ đã thua Thuý Kiều
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  7. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu
    Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi
    Ra đi đã quyết ra đi
    Khó khăn trở ngại ta thì vẫn băng
    Muốn băng thì phải thật hăng...
    Hái xin bố mẹ cho tăng tiền vào
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  8. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, thấy cô Lovely nhà ta post nhiều thơ con cóc, tôi cung có bài đây:
    Bài này dành cho những anh chàng hay yêu thầm không dám nói. hê hê...
    Gặp rồi sao anh vẫn ngồi im?
    Chẳng phải chính em, anh muốn tìm?
    Lòng anh vướng điều chi do dự?
    Nên chẳng làm gì chỉ rung ch.............
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  9. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    He he..lại có câu đối nữa này....
    Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp xong rồi bò bò xong rồi cạp
    Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật xong rồi sinh sinh xong rồi vật.
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  10. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Kiếm được rồi..ha ha ha...THấy bà vợ trong câu truyện này giống một cô bé trong box:
    Công an: Như vậy là chồng chị đã mất tích một tuần nay. Chị hãy tả ngoại hình anh ấy.
    Thiếu phụ sụt sịt: Vâng khuôn mặt chồng em tròn tròn. Anh ấy mặc chiếc áo trắng 72 ngàn ở chợ hàng Da tháng trước. QUần mầu xanh tím than 97 ngàn mua ở Trần NHân Tôn. Ôi khổ quá, tại sao anh lại mặc chiếc quần ấy, em đã đính lại chiếc cúc sau cho anh đâu! Mà đi đâu lại quên đeo cà vạt nữa chứ! Em đã dặn đi dặn lại là phải ăn mặc chỉnh tề cơ mà.
    Anh ấy đi đôi giầy giả da em phải gửi mua tận SaiGon, trông còn mới lắm. Chiếc áo may ô mặc 3 hôm rồi vẫn chưa thay. Anh có như thế bao giờ đâu! Chồng em phụ trách tin học ở một công ti máy tính. Công việc bân lắm nhưng không bao giờ về muộn, vì hôm nào em cũng gọi điện cho anh ấy lúc 5 20 phút. MÀ về muộn thế nào được, còn phải thổi cơm, giặt quần áo ,trông con nữa chứ. Nhưng tuần trước gọi điện thấy bảo anh ấy không đến cơ quan. Mà cả thư ký riêng cũng đi công tác. Mấy hôm nay em bận quá, nên hôm nay mới đến báo cáo các anh được. Vắng chông chẳng có ai rửa bát quét nhà. Mà tiệm làm đầu của con Mai gần nhà hôm nay lại nghỉ, phải đi nửa buổi mới tìm được tiệm khác vừa ý. Không hiểu chồng em có thể đi đâu được nhỉ nếu như trong túi chỉ có chứng minh thư và 52 ngàn năm trăm đồng. Mà tờ 2 ngàn rách một góc rồi, chẳng biết còn tiêu được không!!!........
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!

Chia sẻ trang này