1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Funny Stories

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huyiwwlf, 23/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyiwwlf

    huyiwwlf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    &&&&&&&Bác sĩ và bà đỡ đẻ &&&&&&&&&
    Xem biểu diễn thời trang, bỗng ông bác sĩ ghé vào tai bà làm nghề đỡ đẻ ngồi bên cạnh:
    - Này! Chính tay tôi đã có lần mổ ruột thừa cho cô ngời mẫu kia đấy!
    Bà đỡ đẻ nói: - Ông có mổ đến chục lần cũng chẳng ai biết đấy là đâu vì nó nằm sâu trong bụng, còn tôi cắt rốn cho ngời ta... ai cũng nhìn thấy vì thế nào các cô chả phô ra!

    My love, there's only you in my life. <QHPH>
  2. huyiwwlf

    huyiwwlf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    !!!!Bán hang!!!!
    "Mua một bó hồng tặng vợ đi, tha ông", ngời bán hoa mời.
    "Tôi cha có vợ", ngời đàn ông nói.
    "Vậy mua một bó hồng cho ngời yêu của ông đi".
    "Tôi cũng cha có ngời yêu"
    "Vậy thì ông nên mua hai bó hồng để chúc mừng sự may mắn của mình đi"!

    My love, there's only you in my life. <QHPH>
  3. huyiwwlf

    huyiwwlf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    @@@@@
    Jasper gặp lại ngời bạn, Eric, tại quán rợu. Trông Eric có vẻ bảnh bao hơn lúc trớc với bộ đồ mới, Jasper trầm trồ: "ồ, bộ vó tuyệt quá! ở đâu đấy?"
    "Bà xã tớ tặng. Trông đợc quá phải không?", Eric hăm hở.
    "Còn phải nói. Nhân dịp gì đấy?", Jasper hỏi.
    "Chẳng biết! Bữa nọ tớ đi làm về sớm và thấy nó nằm trên cái ghế trong phòng ngủ".

    My love, there's only you in my life. <QHPH>
  4. huyiwwlf

    huyiwwlf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ********
    Hai vợ chồng luôn gây sự với nhau, cô vợ nói:
    - Nếu ko sống đợc với nhau thì anh làm đơn ly dị đi. Tôi sẽ làm con gà liên hoan
    - Thì cô cứ viết đơn đi, tôi sẽ mổ con lợn to cho mà xem. Ông chồng nói!
    Ông hàng xóm thấy ầm ĩ quá chạy sang:
    - Nếu hai ngời bỏ nhau tôi sẽ mổ bò mời cả xóm này!

    My love, there's only you in my life. <QHPH>
  5. huyiwwlf

    huyiwwlf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Cười duyên
    Hai anh bạn lâu không gặp nhau trò chuyện:
    - Vợ tớ bình thờng, đợc cái má lúm đồng tiền, cời rất duyên.
    - Vợ tớ thì ngợc lại!
    - Ngợc thế nào?
    - Có ??otiền??? mới ??ocười???!

    My love, there's only you in my life. <QHPH>
  6. huyiwwlf

    huyiwwlf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ~~~Chọn kiểu nhà~~~
    Kiến trúc sư hỏi chủ nhà
    - Ông dự định xây căn nhà theo kiểu nào tha ông?
    - Tôi muốn ông phải vẽ kiểu nhà sao cho đủ rộng để vợ tôi sau khi lau dọn không còn sức để lê la hàng xóm và phải đủ chật để mẹ vợ tôi không có ý định ở chung - Chủ nhà trả lời sau khi suy nghĩ cẩn thận.

    My love, there's only you in my life. <QHPH>
  7. huyiwwlf

    huyiwwlf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ------Chờ thư-------
    Một cô gái tóc vàng đến mở hộp thư, nhìn vào bên trong, rồi bỏ vào nhà. Vài phút sau, cô gái trở ra, đến mở hộp th, nhìn vào bên trong, rồi lại trở vào nhà. Cô gái lặp lại trò này nhiều lần khiến ông hàng xóm chú ý và hỏi:
    - Cô đang chờ một bức thư hay kiện hàng gì quan trọng à ?
    - Không, nhưng sao cái máy vi tính của tôi cứ không ngừng báo rằng tôi có thư !!!!

    My love, there's only you in my life. <QHPH>
  8. huyiwwlf

    huyiwwlf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ====Vợ chồng======
    Chồng đói mèm hỏi vợ:
    - Hôm nay ăn gì hả em?
    - Trứng rán!
    - Em cho anh ăn trứng luộc đi, cả tuần trứng rán rồi còn gì!
    - Anh nói chậm quá! Em trót đánh rơi túi trứng ngay ở cửa siêu thị rồi!
    - !!!

    My love, there's only you in my life. <QHPH>
  9. huyiwwlf

    huyiwwlf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    \\\\\Chuyển nghề\\\\Một nhạc công mới chuyển qua nghề thổi kèn đám ma, một ngời bạn hỏi ông ta:
    - Ông thấy công việc mới thế nào?
    - Chán lắm vì thổi xong chả có ai... hoan hô cả.

    My love, there's only you in my life. <QHPH>
  10. huyiwwlf

    huyiwwlf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ?????Còn phải học gì nữa ????????
    Xa, có ông thầy đồ lời, tiếng đồn khắp, đến nỗi không ai dám cho con đến học cả. Thế mà lại có anh đem trầu cau đến xin học.
    Thầy mới bảo trò:
    - Nhà ta không có án th, con xem nhà ai có, mợn tạm một cái về đây để ta lễ thánh.
    Trò vội trình thầy:
    - Tha thầy, đi mợn rồi phải trả lôi thôi. Để con xin cúi khom lng làm cái án th, thầy đặt trầu cau lên đấy lễ thánh cũng đợc.
    Thầy nghe nói, chắp tay vái trò, nói:
    - Con khá hơn thầy nhiều rồi! Còn phải học thầy làm gì nữa.

    My love, there's only you in my life. <QHPH>

Chia sẻ trang này