1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Funny Stories

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huyiwwlf, 23/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyiwwlf

    huyiwwlf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    /////////Một vài điều tuyệt vời của tuổi già///////
    ** Cuối cùng thì bạn cũng có thể ăn tối lúc 4 giờ.
    ** Những kẻ bắt cóc chẳng thèm để mắt đến bạn.
    ** Khó ai có thể buộc tội bạn quấy rối ********.
    ** Nếu cha bao giờ hút thuốc thì giờ bạn có thể bắt đầu vì chẳng còn thời gian để sức khoẻ của bạn có thể bị tổn hại.
    ** Những bí mật của bạn giờ đã an toàn vì bạn bè của bạn cũng chẳng còn ai nhớ nữa.
    ** Mắt bạn không thể kém hơn đợc nữa.
    ** Bạn sẽ không lo sợ đồ đạc mình mua bị mòn, rách nữa.
    ** Chẳng ai trách bạn sao không lao vào một ngôi nhà đang bốc cháy.
    ** Bạn không cần phải chi tiền cho thầy đoán số tử vi.
    ** Có lý do để không đặt báo dài hạn.
    ** Bạn không phải quan tâm đến việc trồng cây lâu năm nữa.
    ** Trong tình huống bị bắt làm con tin, bạn là ngời có nhiều cơ hội đợc thả ra trớc.
    ** Cuối cùng thì bạn cũng bắt đầu nhận đợc khoản tiền thanh toán bảo hiểm y tế của mình.
    **...........

    My love, there's only you in my life. <QHPH>
  2. huyiwwlf

    huyiwwlf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ???????Mặt trời hay mặt trăng????????
    Hai gã say đang đi loạng choạng trên đờng. Một gã nói với gã kia:
    "Đêm nay đẹp thật! Nhìn mặt trăng kìa!"
    Gã kia dừng lại, nhìn anh bạn say của mình rồi nói:
    "Anh sai rồi! Không phải mặt trăng đâu. Mặt trời đó!"
    Cả hai vừa đi vừa cãi nhau cho đến khi họ gặp một gã say khác. Chặn gã kia lại, một ngời nói:
    "Này anh bạn, anh có thể giúp tôi xử vụ tranh cãi này không? Anh hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên trời kia là gì, mặt trời hay mặt trăng vậy?"
    Gã kia nhìn lên trời một lát rồi nhìn bọn họ, nói:
    "Xin lỗi các anh, tôi không ở gần vùng đó".

    My love, there's only you in my life. <QHPH>
  3. huyiwwlf

    huyiwwlf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    đúng là gái quê, vô duyên quá !!!!!!!

    My love, there's only you in my life. <QHPH>
  4. Cupidon

    Cupidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sếp và thư ký đi công tác, đêm xuống, về đến phòng, sếp hỏi thư ký:
    - Chúng ta sẽ ngủ như thế nào, như 1 đôi tình nhân hay như 1 cặp vợ chồng?
    Thư ký hí hửng:
    - Như 1 cặp vợ chồng, thưa sếp.
    Sếp thay đồ, lên giường, quay mặt vào tường, ngủ luôn đến sáng.
  5. Cupidon

    Cupidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Gái quê, móng chân vàng, hay lắm đó, đừng có chê nhé.
  6. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    ho` ho` cuoi len cho doi no vui ve ( cau nay cua ai nhi )

    SLICK

    LOVE ???? IT'S TERIBLE THING .
  7. LightHouseHN

    LightHouseHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cô gái và con vẹt
    Có một cô gái nuôi một con vẹt rất khôn nói được tiếng người. Một hôm cô thấy nó bẩn quá bèn đem nó vào phòng tắm để tắm cho nó. Tắm cho con vẹt xong cô để nó lên mắc áo để nó rỉa lông cho khô đồng thời tắm cho mình luôn.
    Con vẹt cứ nhìn ngó xuống và liên tục kêu: Thấy hết rồi nhé, thấy hết rồi nhé. Cô bực mình quá bèn vặt trụi hết lông đầu nó để cho nó chừa.
    Hôm sau xếp của cô gái đến chơi, con vẹt nhìn ngó vị khách một hồi rồi rụt rè hỏi: Bộ cũng nhìn thấy rồi hả???
    He he he....
    Hai Dang
  8. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    hahah , vui qua , dang dinh post may chuyen cua bac ho va may chuyen hoi nhon nhon pha lan chut bay len day nhung so cat nick nen lai thoi > ma kinh nghiem cho thay chuyen nao hoi co tinh bay la chuyen do rat buon cuoi , bay ma khong tho bi ma .

    SLICK

    LOVE ???? IT'S TERIBLE THING .
  9. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp Concord, một trong những máy bay chở khách hiện đại nhất thế giới, vừa bay trở lại, tớ nhớ một câu chuyện thế này:
    Trên máy bay vừa cất cánh. Mọi người bắt đầu thiu thiu ngủ. Tiếng vọng ra từ loa: Xin chào quý vị, chúc mừng quý vị đến với chuyến bay của hãng hàng không Digital_Airline. Đây là chuyến bay đặc biệt được quản lý hoàn toàn bởi thiết bị điện tử. Máy bay không cần tổ lái và tiếp viên. Toàn bộ chu trình được điều khiển bằng vi tính. Bạn sẽ được dây chuyền tự động phục vụ. Bây giờ xin quý vị.. quý vị... quý vị...
    ____________________
    You are what you know
  10. Viet_hong

    Viet_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đóng góp làm vui thiên hạ nhé.
    CÁI GƯƠNG
    Ngày xưa mọi người chưa biết cái gương là gì. Một hôm có một anh nhặt được, nhìn thấy lạ lắm và đem về nhà ngắm mãi. Anh cứ ngắm mãi, đến nỗi không đến thăm cô người yêu. Cô người yêu lấy làm ghen tức, vội đến tìm. Sau đó, cô trộm gương về nhà. Đến nhà cô lấy ra xem, nhìn vào gương và ghen tức:"Vì con đê tiện này anh mà anh nỡ quên mình" và lăn ra khóc. Bà me nghe thấy chạy vào nhìn vào gương và an ủi: "Con ghen tức làm gì, con này vừa già vừa xấu". Ông bố chẳng biết gì cũng chạy vào nhìn và phán 1 câu: "Con mình lại đi yêu 1 thằng đáng tuổi bố nó à". Thế là ông cần gương chạy lên quan. Ông quan nhìn gương quát lên: "Để có bầu rồi mới báo quan à.."
    .......miễn bình luận.

    Viet_Hong

Chia sẻ trang này