1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fuot cùng Teen (kỷ niệm sau ĐH IV tại Cúc Phương)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi soldierTX, 22/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ dịp này vào box du lịch của chúng ta đều thấy không khí rộn ràng chuẩn bị cho Đại hội Box Du lịch lần thứ VI tổ chức tại Cúc Phương, nói đến nơi này tôi lại nhớ lại một kỷ niệm sau ĐH IV.

    Đợt đó tôi có 1 em tuổi teen, trẻ trung, xinh tươi (xin đựợc giữ bí mật về danh tính) đến làm quen, bắt chuyện với tôi. Em có nói với tôi rằng em rất thích đi đây đó mà chưa được đi du lịch kểu bụi bao giờ, đợt tới anh có đi đâu cho em theo với, tôi vui vẻ đồng ý.

    Thế rồi ngày ấy cũng đến:

    hungdothien: Buzz
    viet linh: dạ
    hungdothien: chuẩn bị lên tàu rồi
    viet linh: vâng
    viet linh: chúc anh chân cứng đá mềm
    viet linh: đi với ai thế?
    hungdothien: ok thank
    hungdothien: đi với 1 con bé học cấp 3
    hungdothien: nhưng lớn lắm rồi
    viet linh: cấp 3 thì...
    hungdothien: máu đi phượt
    hungdothien: ừ
    viet linh: thế à
    viet linh: hay nhỉ
    hungdothien: nó trốn học theo zai
    hungdothien: kec kec
    viet linh: nghe hoang mang quá nhỉ
    hungdothien: mỗi tội zai hơi dừ
    hungdothien: sao lại hoang mang
    viet linh: nghe có vẻ ko thật
    hungdothien: oh nếu không thật thì ra ga tiễn đê
    viet linh đang trả lời
    viet linh: ồi
    viet linh: em chưa ăn cơm
    hungdothien: vậy thì măm đi
    hungdothien: Chúc ngon miệng


    21h00 chúng tôi có mặt tại Ga Hà Nội, sau khi làm thủ tục gửi xe chúng tôi lên tầu, ổn định chỗ ngồi. Cô bé ra vẻ rất háo hức, thích thú.

    21h50 đoàn tàu SP3 chuyển bánh. Lịch trình dự kiến của chúng tôi là; Hà Nội – Lào Cai- Mường Khương – Bắc Hà - Phố Ràng – Tuyên Quang – Hà Nội.

    Tôi liếc nhìn sang phía cô bé, thấy em có vẻ thích thú khi nhìn cảnh vật đang trôi vun vút qua cửa sổ toa tàu.

    Tôi đánh tiếng: Em!

    Dạ!

    Em có mang giấy tờ theo người không?

    Ơ, em không, em tưởng anh mang là đủ rồi

    Trời ơi...! trước khi đi anh đã dặn dò kỹ càng rồi, cung này anh em mình đi qua mấy Cửa khâủ rồi Vành đai biên giới, khu vực rất nhạy cảm..bla..bla......@#$%%^^&**

    Cô bé cúi gằm mặt có vẻ hối hận, thấy mình hơi nặng lời tôi lại thay đổi, tôi nhẹ nhàng Thôi không sao, em rút kinh nghiệm, có vấn đề gì anh em mình sẽ cùng chịu, cùng sẻ chia....

    Cô bé lại vui trở lại, em hỏi tôi về những chuyến đi trước đó của tôi.... Hai đứa chúng tôi chuyện trò hồi lâu và thiếp đi lúc nào không biết.

    6h20 Chúng tối đã có mặt tại ga Lào Cai

    [​IMG]

    Tôi dẫn em đến quán Lan Anh, chuyên bún cá, bánh đa cua Hải Phòng ăn sáng. Em ăn và tấm tắc khen ngon, có điều cứ chất vấn “tại sao bánh đa cua HP lại bán ở Lào Cai anh nhỉ...”


    [​IMG]

    Chén xong, tôi đưa em ra tham quan và chụp ảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai sau đó bắt đầu cuộc hành trình.

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi gặp phiên chợ chúng tôi vào chợ thăm thú, chụp ảnh.... cô bé thích lắm, chụp lấy chụp để


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]




    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tôi cũng chọn mua 1 đôi giày nhựa làm kỷ niệm
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. magicshopvn

    magicshopvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bác. Đang hay ạ :)
  4. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Rồi cô bé lại quay sang chup hoa hoét

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chán chê, chúng tôi lai lên đường

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cảnh sắc trên đường đi

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    9h45 Chúng tôi tới Thi trấn Mường Khương

    [​IMG]

    Một thói quen khi gặp cơ sở

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    đang hay> bác kể tiếp đi. Rồi sau đó ra sao
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    trên đường đi 2 người trò chuyện vui vẻ. Thế Cô bé ấy phát biểu cảm nghĩ của mình sau chuyến đi thế nào hả bác. Chắc là thích lắm nhỉ
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ghét bác soldierTX 1 cái là kể chuyện cung nào cũng cho ảnh bé tí tẹo vào bài [r23)]
  7. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Ô, ai mà lại hack nick của tớ thế nhỉ??? hỏng rồi!

    @Fav ảnh bé load cho nhanh :))
  8. rungrang78

    rungrang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Minh biet thua con be nay roi
  9. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, chuyện hay thế mà bây giờ mới kể hả anh:))
  10. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Phét! làm sao mà biết được chuyện này giữ kín đến tận bây giờ. [-X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tự dưng những kỷ niệm xưa lại ùa về! ;))

Chia sẻ trang này