1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fur Elise

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi khuongnt, 05/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuongnt

    khuongnt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Co bac nao biet hoan canh ra doi cua ban nhac nay ko?
    Lam on giup voi

    Khuong
  2. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn là cụ Beethoven (lúc này cũng trung niên rồi, không còn trẻ trung gì) một buổi tối đẹp giời đến thăm bà bạn Elise nhưng bà bạn lại không có nhà. Cụ viết Fur Elise để lại trước cửa. Ấy là nghe đồn thế. Vì viết ngẫu hứng thế thôi, nên cụ Beethoven cũng chả xếp nó vào loại tác phẩm chính gì, dưng mà nó nhỏ nhắn, xinh xinh, dễ nghe, nên về sau lại nhiều người biết, hì hì.

    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  3. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    trời, thật thế à bác. em mê bài này lắm

    Nqh_bonbon

  4. loayhoay

    loayhoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    loayhoay lại nghe đồn khác bạn the-mask một chút..Bản Fur Elise này là do Beet viết tặng cho cô học trò của mình-Therese Malfatti-cháu gái của một gia đình điền chủ nào đó bạn của Beet. Không biết Beet yêu cô gái này năm cô ta 18 hay 21 tuổi nữa..chỉ biết hình như Beet đã lầm tưởng tình cảm kính mến của cô gái này dành cho mình là tình yêu, và ông đã thất vọng và đau khổ vô cùng khi cô gái từ chối lời cầu hôn của ông.
    Còn bản nhạc mà ông tặng cho người đàn bà đẹp có tên Elisabeth Alexiewna, vợ của vua Alexander 1 là bản Polonaise in C, Op. 89.
    Hì hì, bây giờ không biết tin đồn nào đúng nữa

    Thì ra là vậy!

    Được sửa chữa bởi - loayhoay vào 07/02/2002 04:42
  5. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chao " loay hoay", to thi lai nghi khac co, tinh cam ma co hoc tro cua Beth danh cho Beth la mot tinh yeu dich thuc nhung bi ngan cam boi ranh gioi giai cap, co yeu Beth - nhac si vi dai cua chung ta khi co moi 18 tuoi, co thuoc dong doi quy toc, khong phai la con gai hay chau gai cua mot dien chu nao ca.
  6. trungiq

    trungiq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    theo mình, Fur Elise được Beet viết khi ông đang yêu Elise nhưng El thì không chấp nhận ông làm chồng.
    Chính bài này là anh sát nhất với bài Sonate Moonlight
    Trung
  7. trungiq

    trungiq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nhưng bài này đánh khó lắm.
    Trung
  8. hippo11

    hippo11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Khó đánh á?? bài này nghe đến chán ặt rồi, miễn bàn đê.

    par
  9. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Bản nhạc đánh được k0 khó, khó là khó thể hiện được cái hồn của bạn nhạc, thể hiện được tâm tư của tác giả. Chính vì thế cũng nên biết một chút về tiểu sử của nó.
    Bản For Elise thuộc loại dễ học, dễ thuộc, loại cà tèng như em cũng đánh được, không khó như mọi người nghĩ đâu.
    Dĩ nhiên hiện nay có nhiều bản For Elise khác nhau, có bản không đủ hoặc rất chuối. Em có bản Full xịn của thạc sĩ Trần Phương chuyển soạn, nghe cũng ổn.

    StarHacker

  10. tigercutun

    tigercutun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    the co the cho em xin ban nhac do duoc khong?
    Em thich no lam nhung khong kiem duoc .Cam on truoc nhe.
    A,cac bac co biet dia chi nao co the nghe duoc nhung bai nhac the loai nay khong,chi giup em voi
    TIGERCUTUN

Chia sẻ trang này