1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fushigi Yuugi-Chuyện tình vượt thời gian&không gian

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi Kien_vang_new, 15/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Minh gui cho Hina ngay mai nha ?
    bay gio minh met qua va dang cai nhau voi ban cua minh nen .....thong cam Mai minh gui cho
    @sweet . e-mail addy cua ban lam sao ay gui ko duoc
    luc nay gui bay gio vao xem no bao ko gui duoc addy co van de
    Ban xem lai di nha ?
    co gi dua cho minh dia chi khac minh gui cho
    Dies ẳber alles:
    Sei dir selber treu;
    und daraus folgt,
    wie die Nacht dem Tage,
    du kannst nicht falsch sein gegen irgendwen.
    W. Shakespeare




    ĐặỏằÊc Nadeshiko sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 06:52 ngày 21/02/2003
  2. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    @ Hina: tao thèm vào nhá. Tao đọc xong rồi, mày lấy mang về đê hêhê
    @ Nad: Ừ của mình dạo này có vấn đề. Để hôm nào hết vấn đề mình nói lại nhá
    Thu trở mình nghe mưa lạnh vào đêm
    Không gian thở, heo may buồn xao xác
    Có một người ngẩn ngơ vì nốt nhạc
    Đem tương tư ngân mãi khúc tình ca!...
  4. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mang lên cho mà đọc rồi còn băt tao lên lấy mang về nữa hả,khôn thế,lười vừa thôi.Cả quyển truyện A. Christie của tao nữa chứ.Nếu ko đến được thì đưa cho cái trang ,khi nào nó đến lấy vở thì đưa tao luôn 1 thể.Bà chị tao mua cho cài đĩa Love Hina rồi,nhưng mà chưa có ai cầm sang cả,chán
  5. momaru

    momaru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Trở về quá khứ thì rất hay, nhưng tớ ko thích Cuốn sách kì bí lắm. Chắc tại nét vẽ ko hợp.
    Hana_chan_210 ơi! Cái avatar của bạn to quá. Bạn đổi được ko?
    Everybody is here with me
    You'll never walk alone
  6. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Em ơi thế mà không nói sớm, tao có người mới sang mà. Chán thế.....
    Thu trở mình nghe mưa lạnh vào đêm
    Không gian thở, heo may buồn xao xác
    Có một người ngẩn ngơ vì nốt nhạc
    Đem tương tư ngân mãi khúc tình ca!...
  7. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    thế cái này đã được chưa?Hìng như hơi bé thì phải??????
  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Chưa được đâu, vẫn to lắm. Bé nữa đê.
    Thu trở mình nghe mưa lạnh vào đêm
    Không gian thở, heo may buồn xao xác
    Có một người ngẩn ngơ vì nốt nhạc
    Đem tương tư ngân mãi khúc tình ca!...
  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ấy dưng mà tớ thấy cái bà Yu Watase này í, truyện nào của Yu cũng thấy " yêu thương nồng cháy" hết. Nồng cháy đến độ Ayashi trong Ayashi No Ceres thì mới 17 tuổi mà đã "mẹ 1 bên và con 1 bên" rồi. Còn Miaka trong Fushigi Yuugi thì mới có 16 tuổi mà đã: Tamahome ơi....(bạn nào đã đọc truyện thì biết rồi đấy) Công nhận, tình yêu nồng cháy, gấp gáp, khẩn trương ghê nhỉ.
    Thu trở mình nghe mưa lạnh vào đêm
    Không gian thở, heo may buồn xao xác
    Có một người ngẩn ngơ vì nốt nhạc
    Đem tương tư ngân mãi khúc tình ca!...
  10. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    thì đây là manga thể loại lâm li bi đat ,tình cảm nồng cháy mà.Cấm trẻ em dưới 16t
    Nhưng mà xét cho cùng thì vơi thời đại tên lửa,tình yêu set đánh hiện nay,chẳng cần tình cảm dào dạt nồng cháy (chỉ cần tôc độ)cũng đã nóng hơn phim rồi


Chia sẻ trang này