1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FÚT THẬT LÒNG VỀ GIA ĐÌNH MÌNH...

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi woshi_cimeixiang, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    FÚT THẬT LÒNG VỀ GIA ĐÌNH MÌNH...

    Bạn là người sinh ra trong gia đình hạnh fúc thì hẳn là may mắn rùi.. Còn như có bạn nào đó rất buồn vì không có mai mắn đó? Bạn có dám nói thành lời không?
    Ba mẹ ơi! đừng có như vậy nữa con biết mình fải làm gì mà con không muốn mọi người buồn và cãi nhau nữa..
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    "Nằm trong chăn mới biết chăn có giận", mình nhìn gia đình thằng bạn thân thấy nó thật hạnh phúc, thật sung sướng vì có một gia đình như vậy, nhưng nó cũng bảo mình là mày thật may mắn, khi có một gia đình như vậy => mọi thứ không thể hoàn hảo, phải biết trân trọng và nuôi dưỡng niềm hạnh phúc vốn có của mình thôi bạn
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống có rất nhiều điều không theo ý muốn của mình em ạ , tuy nhiên hãy luôn nhủ mình rằng : " cuộc sống hiện tại mình đang sống là của mình , và hạnh phúc của mình là hạnh phúc trong tương lai " , hãy vứng tin lên em nhé ! khi lên LS anh em mình sẽ nói chuyện , ha !?
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Có những mùa hoa bưởi ngát hương
    cho thêm nồng những tháng ngày mặn ngọt
    chỉ có một mùa hoa không bao giờ quên được
    ngày mà tôi là một nửa của tôi ...
    Tôi còn nhớ khi còn thơ ấu
    Ba tôi đi hoài chẳng mấy lúc về thăm
    chỉ có tôi và mẹ sống quanh năm
    Mẹ tôi bảo : " ba đi tìm cuộc sống ! "
    Nhưng có lẽ cuộc đời kia quá rộng
    cũng như tôi không hiểu biển mênh mông
    vào mỗi buổi chiều Mẹ cõng tôi ra sông
    nhìn về phía Ba tôi đi khuất bóng
    con thuyển chờ ai buồn không rẽ sóng ..
    tôi thấy mẹ buồn nước mắt hóa dòng sông...
    Rồi một hôm mẹ tôi đi lấy chồng
    tôi được sống trong ngôi nhà của ngoại
    tuổi thơ tôi bồng bềnh , êm ái
    trong tiếng ru ơi à của ngoại tôi
    thời gian lãng đãng dài ì ạch trôi
    Tôi đã biết buồn vui thờ thơ dại
    đủ nhận ra cuộc đời nhiều oan trái
    cái tôi cần chẳng thể là của tôi
    Kể từ ngày Ba mẹ tôi chia đôi
    tôi là tôi khi tròn , khi một nửa
    những giận hờn , tủi phận không còn nữa
    tôi ra đời với một nửa là của tôi..
    một nửa của tôi một nửa thì vẫn trôi
    cùng năm tháng trên dòng sông thuở nhỏ
    nhắc cho tôi về một thời đáng nhớ
    sống với chính mình ..hẹn gặp lại.nhé ..sông ơi ...
    tặng chính tôi .....
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh vì buổi nói chuyện hôm đó.. Em tự hỉu được cho mình được nhìu điều.. Em mang trong mình quá nhìu bí mật ..
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tại sao nhiều khi cha mẹ không thể hiểu mình nhỉ? không muốn hiểu hay là không hiểu? hay họ quá lo lắng cho mình nên có những phản ứng như vậy? Dù như nào đi nữa mình cũng không muốn bị can thiệp kiểu vậy. Muốn là chính mình
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết trong mình mang nhiều nét bướng bỉnh, luôn luôn làm cho mọi người phải lo lắng. đã có những luc tự nhủ lòng mình là sẽ ko làm cho gia đình phải đau lòng nữa, sẽ không phải dõi theo những bước chân của mình với những nỗi lo lắng khắc khoải.............
    nhưng sao tất cả những điều đó mình không thể nào làm đưọc. mỗi lần bước chân về đến nhà là mình lại làm những điều trái hẳn với những gì mình đã tự nhủ...............
    Dẫu biết là tội lỗi của mình rất nhiều, nhưng mãi mãi trong lòng con, gia đình vẫn la ftất cả - là điểm tựa để cho con nhìn lại chính bản thân mình mỗi khi con vấp phải sai lầm..........
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Nghe con bạn nó nói Ba mẹ nó cho nó tiền mua đt và xin việc làm cho nó được mà fát thèm.. mình thì seo? chán vật? kô có cái gì cả thật là.. ngoảng đi ngoảnh lại kô được gì thì thui lại còn bị mọi người mắng.. chán thật..
    Ôi giá như..
    ....
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Mình kô muốn về nhà mình muốn đi đâu đó thật xa....
    .....
    Ôi... Giá như?????
    .....
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    con chạy về với Mẹ, chiều nay mang trong tim nỗi đau dày. Râ''t đậm.buốt thâm tâm, vết nghẹn ngào gặm nhấm và con thấm.
    Dạ, rất thấm, Mẹ ơi!
    con lang thang tìm kiếm ở nẻo đời
    một tình yêu làm nơi trú ngụ
    con lặn ngụp những cuộc tình vần vũ
    chỉ vớt được: phụ bạc, tính toan.
    còn mê mải ở cuộc truy hoan
    dâng tình yêu hoàn toàn cho kẻ khác.
    con say sưa, la đà, ca, hát
    chớ bao giờ nói yêu Mẹ,
    Mẹ ơi !
    con nào hiểu chỉ có ở trên đời
    là tình Mẹ suốt đời trào nhựa
    Mẹ yêu con không hề chọn lựa
    không toan tính, so sánh, thiếu - thừa
    Mẹ yêu con tháng nắng ngày mưa
    như bóng mát của rặng dừa năm tháng
    Mẹ yêu con không vì con thành đạt
    dẫu khó nghèo hay lắm bạc nhiều vàng
    con xấu - đẹp tình Mẹ vẫn mênh mang
    con hay - dở Mẹ vẫn sẵn sàng yêu con quá dỗi
    nhưng Mẹ hỡi
    ngày ngày, tối tối
    con tìm lời ca ngợi bóng hình kia
    con làm thơ
    đưa đón họ đi về
    để nhận lại.. ê chề,
    cay đắng quá !!!
    có bao giờ con viết riêng cho Mẹ,
    Mẹ ạ ...
    một bài thơ, lời nhạc, ..
    một nhành hoa.
    có bao giờ con thấu gọi tình Cha
    và ơn Mẹ úa già theo sương gió?
    con ra đi cho gian nhà bỏ ngỏ
    mải lăng xăng, hớn hở, tung hoành
    đâu nhớ về nơi ấy - mái nhà tranh
    Mẹ vẫn đợi
    ... mong manh ...
    ... cơn thao thức
    nay muốn viết cho Mẹ một bài thơ rất mực
    nhưng
    ngòi bút con bất lực mất rồi
    bèn gục đầu gọi mãi:
    "Mẹ ơi!"
    chợt bàng hoàng
    không lời đáp lại
    từ nay...
    và nghĩa là mãi mãi
    đến bao giờ được gọi lại:
    Mẹ ơi !
    Mẹ, Mẹ ơi !

Chia sẻ trang này