1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

fuyu no sonata Dạy Free nè....

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi hitomebore, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai bắt đầu đi học lại rồi, Bạn đến tham khảo nhé.
    Ngày mai mọi người đi học đầy đủ nhé, không ai được nghỉ đâu, bận gì thì bận.
    Mai có việc quan trọng cần bàn vậy nhé
  2. harpy_va

    harpy_va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tuân lệnh sensei!!! Mai sẽ có em và bạn PA, còn tên Hùng hâm về quê, hum sau đến sensei nhé
  3. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    buổi thứ 6 này mình dạy mọi người phát âm và viết tên mình. Mọi người đi học đầy đủ nhé
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Up cùng sensei này! Mong sensei dạy có kết quả tốt!!!
  5. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời thật oi bức,khiến lòng người cũng oi bức.
    Đã có người từng hỏi tôi: " tại sao bạn bạn lại thich'' dạy free"
    bây giờ mình muốn nói với mọi người rằng : " Mình đi dạy để xem lại chính bản thân mình, để mang lại niềm vui cho mọi người cũng như đem lại niềm vui cho chính tôi. Mình mong rằng mọi người hiểu được ý của Tôi.Niềm tin của tôi dành hết cho các bạn rồi đó."
    Có người đã được mình dạy bảng chữ cái tận tình rồi vậy mà bây giờ lại có nhiều lý do để không đi học , trốn tránh. Mình cũng hiểu vì sao họ lại như vậy.
    Mình cũng mong rằng ai đã đi học thì đi học đầy đủ không lên bỏ dù chỉ một buổi, như vậy sẽ rất khó khăn cho những giờ học tiếp theo. Mong rằn đừng ai làm mình buồn , mình sẽ cố gắng dạy hết mình.
    mọi người Phải nghe mình học bài cẩn thận nhé!
  6. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    chán thế, đã đăng ký đi học rồi mà giờ phải nằm nhà vì cái chân đau. Nhìn mọi người đi học thấy thèm thật
  7. harpy_va

    harpy_va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ss à, thế mà từ trước em thực sự đã không hỉu đựoc tâm trạng của ss. Hãy bỏ qua cho em và các bạn ấy ss nhé. Hum nay 2 đứa em mới xuống, lại không đi học được, lớp lại vắng thêm, ss lại buồn thêm.
  8. kiawatashi

    kiawatashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thật sự giật mình tự hỏi tại sao ở thời buổi này lại có người như DSS nhỉ? nhưng mình lại cảm thấy điều đó thật là cao thượng và vô cùng có ý nghĩa . Tiếng nhật và những người yêu tiếng nhật tại sao lại không đi học đông chứ? kể cả những người đã biết một chút thì lại được biết nhiều hơn nữa. chúng ta hãy cùng nhau cố gắng thật sự để không phụ công của SS. và đền đáp được công lao to lớn này. thay mặt mọi người xin chân trọng gửi lời cảm ơn tới SS. mình nghĩ rằng đây là một môi trường học tập nghiêm túc và có hiệu quả cao.
    TO SS: điều em lo xa đó là không biết thời gian của anh dậy chúng em có thể kéo dài được bao lâu?
    em đã nói với bạn em rằng có người dậy tiếng nhật free mà chẳng có đứa nào tin cả........
  9. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã hiểu mình. Nếu sỹ số lớp ta mà có 10 người, nhưng chất lượng tốt thì mình sẽ dạy các bạn thời gian dài.
    Bạn yên tâm, mình không để những người như bạn phải buồn đâu
    Minasan gambattekudasai !
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Cố lên sensei! Chắc tại em mở lớp vào mùa hè nên mới thế đấy, vào đúng mùa đi học thì đông như chảy hội! Cố lên nhé!!!

Chia sẻ trang này