1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FVC - A MÚ SUNG, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi choe_toe_lua, 12/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchuoi_48

    cuchuoi_48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Hôm nay vắng thế nhỉ, chưa thấy bác nào khoe ảnh cả. Báo cáo là hôm qua em vừa kịp bắt xe về HP, chuyến chót. Đi mất 1h15'', về đến đúng cửa nhà lúc 10h57''. Hoagaothang3 bị rớt lại, sáng nay mới về.
    Nhân tiện bác nào có ảnh nhà em thì gửi làm quà về hộ em với. Địa chỉ này nhé themix2812@yahoo.com hoặc lienngocbt@gmail.com. Thanks các bác nhiều.
  2. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Các bác về, bác nào cũng toàn thân ê ẩm, sáng nay chắc cũng chỉ mới dừng lại ở việc chăm sóc blog.
    Chuyến đi này có khá nhiều điều để nói, nhưng vui ko quên nhiệm vụ, mình post quyết toán chuyến đi nhé.
    [​IMG]
    Sau khi hồi phục sức khỏe, sẽ post ảnh và cảm nhận chuyến đi sau.
    Chúc cả nhà 1 tuần làm việc vui vẻ.
    Chiều nay ai rỗi đúng 6h có mẹt tại tiểu học Tô Hoàng đại Cồ Việt off nhé.
    Mang ảnh đi share.
  3. cuchuoi_48

    cuchuoi_48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Huhu . Em vừa phát hiện ra là túi táo mèo 3kg + 2 chai rượu táo mèo + 2 túi chè của em đã ở lại hàng trà đá rồi. Bác nào về sau, có tinh mắt nhìn thấy gói đồ ở gốc cây cột điện mà cầm về hộ thì tiện gửi Hoàng Long về Hải Phòng hộ em với nhớ nhớ
  4. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tình hình Ek em cũng về tới nhà an toàn, sáng nay mới ngấm đòn vụ xông phi bắt ếch ở Khau Phạ và vật vã đèo Khế. Toàn thân ê ẩm được cái an ủi ảnh ọt về ngắm lại phê lòi các bác ạ
    Hẹn tối chúng mình cùng Nhắng rồi share ảnh nhé
    @ cuchuoi : Loanh quanh mãi mới về được mà lại phải lòng lão xe ôm bỏ của chạy theo người thía à kưng
    Lãng du vô định cánh chim trời...
  5. cuchuoi_48

    cuchuoi_48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em đi xe ôm nhà mà. Hoagaothang3 mới bị lạc xe ôm. Khổ thế HN suốt mà vẫn không nhớ đường về.
    Các bác tối nay off cho em uống vọng ly beer. Em có nhời, các bác truyền tin dây chuối ai đã cầm đồ hộ em thì gửi Hoàng Long vìa Hải Phòng, người nhận trả tiền và hậu tạ nhớ.
  6. toyota110

    toyota110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hi chị Cuchuoi _84 ah, nể tình đồng hương em thông báo la đã có anh chàng tốt bụng mang về cất hộ chị rồi nhé. Em về gần cuối thấy co túi táo mèo rất to mà kô bít của ai nên đã chuyển cho anh nhà báo( cái anh mà mới sang tuổi mới được mấy ngày ý ) .Chị liên lạc để xin về kèm hậu tạ nhé ^ __^
  7. hopestartnnt

    hopestartnnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    http://www.toquoc.gov.vn/tin-tuc/10700.ts?ccat=6
    Cả nhà vào ủng hộ e đi,Bài Mù Cang Chai lên rồi.Thành quả sau một chuyến đi có cái để nói.
    ảnh thi E sorry lan off sau vay.
    Nhà Chuối thì hậu tạ e j để e bit mai mag Tao mèo, ruou, chè Shan tuyet ra ben xe gui ve Hphong nhi. Dưng mà ko là e chén hết đấy.
  8. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    FVC MÙ CANG CHẢI - MỘT CÂU CHUYỆN KỂ
    Thực ra tại hạ cũng phải nói rằng cuộc hành trình này đã nhen nhúm khá lâu rồi, mãi cũng có được một ngày đẹp trời để xuất phát lên đường 10/10/2008.
    Trước đó, trong quá trình sàng lọc danh sách, các cao thủ à ơi cũng có mà có cao thủ hừng hực quyết tâm cũng không thiếu, danh sách lúc nào cũng trong tình trạng đầy ắp, chưn trong chưn ngoài.
    Con số có lúc lên đến 32 người.
    Chốt lại, có 15 cao thủ xuất hiện tại Big C, Yên Bái thẳng tiến.
    Lại kể đôi điều về 15 nhân vật này.
    1/Black Vodka, người này năm xưa là một trong những nhân vật ban đầu của nhà FVC, những tháng gần đây hắn ta bôn tẩu khắp nơi, hết nước ngoài về lại nước trong, nhận nhiệm vụ là chủ topic mà ace mún gặp cũng khó, may mắn thay đến ngày lên đường cũng nhìn thấy mẹt.
    2/Lovetivi2005: Cô nương này tính tiền điềm đạm, ngày ngủ đêm cũng ngủ, ngày ăn đêm cũng ăn, hình ảnh quen thuộc nhất là lúc nào cũng có thể leo trèo như khỉ và vào quán là lăm lăm sổ bút. Công phu tu luyện hình như là nhứt bút chỉ. Nhân vật thứ nhất của tam tiểu thư.
    3/Camelia: Cô nương này tuổi chưa cao nhưng cốt cách cũng rất chi là cứng cáp. Biết mềm khi cần mềm và cứng khi cần cứng. Là một nhân vật thứ 2 trong tam tiểu thư.
    4/Eckom78: Đi lại trong giang hồ với đại danh ếch nhưng ko ếch tí nào mà fải goịi là cá, vì qua quan sát trong chuyến đi, ace cũng thấy nàng hình như ít ăn cá.
    . Nhân vật cuối cùng của tam tiểu thư.
    5/muinhonho: Vị tiểu thư này nhỏ nhỏ xinh xinh, ngoan ngoan hiền hiền. Trong đoàn có một vị đại danh là MACO, sư phụ của một vị danh tính là **** (sau đây sẽ nói sau), vị MACO này cũng đã có lời khen ngợi tiểu thư muinhonho và hy vọng cô sẽ cùng hợp tác làm ăn.
    6/blackshark: Được biết đến ban đầu là bạn tâm giao của muinhonho nhưng blackshark đã sớm thành danh với biệt danh ****. Ở vị công tử này không có điểm gì để chê, anh sở hữu một thân hình ***y, một giọng hát Nam thiến and so on... Nhược điểm duy nhất của a theo như sư phụ a vẫn nhắc nhở là còn thiếu tình yêu nghề. Tuy nhiên qua đêm thác loạn ở quán 3 con voi, chúng ta đều cảm thấy tình yêu nghề của a có đôi phần tiến bộ.
    Mệt qúa, lúc khác viết tiếp.
    Nửa đêm ko ngủ, tiếp tục chương trình quảng cáo ko công cho nhà FVC.
    7/Bác Phương Maco: Nhắc đến Quang **** rồi thì ko thể ko nhắc đến sếp sòng của a. Là một con người ăn no lo xa, tính toán mọi việc rất là kín kẽ, a lo những việc mà ko fải ai cũng lo đến, ví dụ như nhìn ra được sự vô cảm, ko yêu nghề của ****. A cũng biết cách thu hút thị phần một cách khéo léo. Một tài năng nữa của a là ngủ trong phòng Karao. Keke.
    8/Củ chuối: Củ chuối này thường làm mình liên hệ đến buồng chuối, vì mình vốn tính tham ăn.
    Đây là thành viên đú từ Hải Phòng đú lên, đúng là rân chơi đất Cảng, để có chuyến đi này, chị đã kỳ công dàn dựng vụ ốm suốt từ đầu tuần để cuối tuần lên HN khám bệnh. Pái phục, Pái phục.
    9/Hoagaothang3: Hoa gạo tháng 3 là chị gái của củ chuối, thế nên ko cần nói cũng có thể hiểu được độ máu me của chị. Có hơn chăng ở chị là khả năng diễn xuất trước ống kính phát triển ở một tầm cao mới.
    10/Dũng giáo sư: Vị giáo sư này theo quan sát của bổn cô nương thì có quan hệ với củ chuối theo một hình thức nào đó.
    Giáo sư Dũng gây ngạc nhiên quần chúng chính bằng sự hiểu biết của GS. Hiểu biết giá trị nhất mà GS đem đến cho chúng ta là lúc đói nên uống nhiều nước.
    11 +12: Đây là bộ đôi hoàn hảo estutrung thang máy và toyota Huệ.
    Hoàn hảo vì đây là bộ đôi sinh ra từ FVC, có sự kết hợp giữa 2 công nghệ hiện đại của xã hội loài người là thang máy và xe hơi.
    Theo động não của mình, sự kết hợp này dễ dẫn đến 1, 2 , 3 ,4 (Một vợ hai con ba tầng bốn bánh ạ).
    13/Emgaixinh Mai:
    Là người có xuất thân nhà Đài, chuyên trả lời thư bạn đọc, nhà FVC cũng đã tính cho chị một suất bộ trưởng bộ đối ngoại. Mặc dù tình trạng hôn nhân là one husband and two children nhưng chị vẫn làm ae không thể nhìn một lần rồi lại quay đi bởi nhan sắc chim sa cá lặn. Vẻ mặn mà đằm thắm mà ai cũng fải ngước nhìn.
    Nổi tiếng với câu nói không say không về (vì thực ra chưa say đã zìa, hè hè).
    14/Hopestar Thành: Là pviên duy nhất trong đoàn, a đem lại niềm tự hào cho chúng ta vì chuyến đi lần này lên báo (dù nội dung lên chẳng có gì lquan đến ace mình ccả).
    Anh cũng là người thích sống đúng với bản chất, sống thật với chính mình (ko thích nick name gì cả). Chúng ta còn rất nhiều điều phải tìm hiểu về anh.
    Tuy nhiên điều thấy rõ nhất là trình độ dại gái của a đạt đến mức hoàn hảo, cũng may là đối tượng dại của a ở ngay trong đoàn mình, là nviên tiềm năng của bác MAco.
    15/Sâu kẹo Hồng Châu: Đây là tay chơi Đồng Nai chán trời Miền Nam tìm ra trời Miền Bắc để hít thở ko khí. Là người đã dũng cảm vượt hơn 2000km x 2 chiều chỉ để ngắm mấy cọng lúa ở MCC.
    Đây cũng là người phụ nữ may mắn nhứt trong đoàn khi được "nằm" cạnh hai người đàn ông được mơ ước nhứt đòan "MACO" & "****".
    Trên đây chỉ là đôi lời phiến diện của bản thân. MOng mọi người ko lấy thế làm fiền.
    Được lovetivi2005 sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 15/10/2008
  9. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hảo ơi tranh chức nhà văn với chị à? Mà sao bài k có ảnh cho nó thêm phần long trọng?
    Comment cái:
    - Vàng 1: cái này em phải xưng là "bản cô nương".
    - Vàng 2: điềm đạm khiếp!
    - Vàng 3: Chuyện, đây chuẩn sẵn k cần phải khen!
    - Vàng 4: Gặp dân QN nói thế này là có đánh nhau to rồi đấy, hehe.
    Tiện thể quẳng ảnh tam cô nương lên cho nó máu, cái này để lên desktop cả cơ quan cứ gọi là lác mắt.
    À, bài ảnh của em Thành trên báo thick thế. Không ngờ có ngày chuyến đi của FVC lên báo, he!
    TAM NƯƠNG đây
    [​IMG]
  10. cuchuoi_48

    cuchuoi_48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vô cùng cảm ơn bác Thành. Bác đừng có ăn táo mèo của em. Nếu có nhỡ ăn hết rồi thì phải giữ hạt lại, trồng cây giả em.
    Thanks any way. Bác cứ gửi về HP đi, em đang lang thang ngoài MC roài. Khi nào về hậu tạ bác sau nhớ
    - Nhiều ảnh chị em đẹp thế sao bác ko bon chen vài kiểu cho lên báo nhà bác nhỉ?

Chia sẻ trang này