1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FVC - A MÚ SUNG, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi choe_toe_lua, 12/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muinhonho

    muinhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ, sao bĂc Love lỏĂi ngỏưm kỏạo mút nhơn 'ỏm 'uỏằ'i CV thỏ kia, cỏân thỏưn sỏãc bĂc :D.
    ỏÂnh nhà mơnh 'ỏạp quĂ, yêu lỏm ẵ.
    Được muinhonho sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 16/10/2008
  2. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tặng Chị E nhà FVC trong chuyến đi MCC.
    Trà: Anh nghĩ E nên luôn luôn cười sảng khoái như này:
    [​IMG]
    Hảo: Anh thấy E nên có lúc ngừng ăn hoặc ngừng ngậm một cái j đấy
    [​IMG]
    Cái này thì tặng 3 cô "rân" tộc:
    [​IMG]
  3. hklong

    hklong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    room này hay quá
  4. minhchaupc

    minhchaupc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chao moi nguoi tinh co minh duoc biet room cua FVC, minh that rat vui va rat muon duoc tham gia voi moi nguoi
  5. Tournesol

    Tournesol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đọc và xem ảnh mọi người đi MCC mà mặt xịu ra....hic hic hic....vẫn thèm quá....
    Phóng khoáng quá....
    Nice wk cả nhà !
  6. muinhonho

    muinhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Oài, mấy cái ảnh kia bác Blackvodka chụp lúc nào ý nhở, sao bọn em ko biết, nhanh thế chứ lị. Được cái ảnh cực kỳ đặc tả.
    Tình hình em nghe giang hồ đồn thổi nhà mình tháng 11 đi Cao Bằng ạ, bác nào confirm em cái, để em còn sắp xếp lịch, cuối năm rồi, ko có lịch trước là em ứ trốn được đâu.
    Được muinhonho sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 17/10/2008
  7. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    To Black Vodka: Thanks bác vì những bức ảnh tả thực quá mức câà thiết.
    To everybody: Thanks vì đã theo dõi và động viên nhà FVC.
    To cả nhà: Vụ Cao Bằng mình tính là vào giữa tháng 11 là đẹp. Tức là cũng tầm như vừa đi MCC của nhà mình. Tối thứ 6 (14/11 đi) và chủ nhật 16/11 về. Is it okie.
    Cao Bằng có một số điểm đáng đến như sau:
    1/Thác Bản Giốc
    2/Động Ngườm ngao (ngay gần thác Bản Giốc)
    3/Suối Lê Nin hang Pắc Bó (suối nguồn cách mạng)
    4/Tượng Đài anh Kim Đồng (ngay gần suối Lê Nin - trên đường)
    5/Hồ Thang Hen
    6/Phja Đén
    Để đi hết chỗ đấy chắc mất 4 ngày, mọi người góp ý xem nên đi những điểm nào. Cao nhân nào có cao kiến xin chỉ giáo giúp nhà FVC. Thank u vinamilk.
  8. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp để sang trang mới nào.
    Thác Bản Giốc, Động Ngườm Ngao và Pắc bó đã khá quen thuộc với dân du lịch.
    Tuy nhiên hai điểm đến Thang Hen và Phja đén còn khá mới lạ.
    Mình xin thu lượm ít thông tin như sau:
    Hồ Thăng Hen vốn là hồ nước ngọt nằm trong quần thể 36 hồ nước ngọt khác trên đỉnh núi cao thuộc huyện Trà Lĩnh. Hồ dài gần 3.000 m, rộng xấp xỉ 1.000 m, được bao quanh bởi những tán rừng già xen lẫn những mỏm đá tai mèo.
    Vào buổi sáng, từ đỉnh núi phóng tầm mắt xuống lòng hồ có thể thấy những đám mây lướt qua hệt như những giải lụa trắng tung bay trong gió. Phía đầu nguồn của hồ Thăng Hen có một cái hang rộng và từ trong hang, nước chảy ra không dứt khiến cảnh quan tự nhiên nơi đây hùng vĩ lạ thường. Mỗi ngày hồ Thăng Hen đều có hai đợt thủy triều lên, xuống. Vào mùa lũ hoặc mùa khô hạn, nước trong hồ Thăng Hen vẫn trong xanh.
    Huyền thoại về hồ Thăng Hen là một sự khám phá thú vị đối với du khách. Theo dân gian, đã lâu lắm rồi, ở vùng Trà Lĩnh có một chàng trai thông minh tuấn tú. Chàng thi đỗ làm quan và được ban thưởng 7 ngày vinh quy bái tổ rồi vào kinh. Trước khi đi, chàng kết hôn cùng nàng Bi Óoc xinh đẹp. Mãi quyến luyến bên người vợ mới cưới, chàng quên mất ngày trở về kinh. Đến đêm thứ bảy chàng mới sực nhớ, vội chia tay vợ và bố mẹ, chạy vội về kinh.
    Vượt qua 36 thung lũng núi đá giữa đêm tối, chàng kiệt sức ngã quỵ, đập đầu vào núi mà chết. 36 thung lũng ấy ngày nay là 36 cái hồ lớn nhỏ với những tên gọi khác nhau ở vùng rừng núi huyện Trà Lĩnh. Tương truyền rằng nơi chàng nằm xuống chính là hồ Thăng Hen ngày nay.
  9. muinhonho

    muinhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đi vào trung tuần tháng 11 hả các bác, em sẽ sắp xếp lịch sớm để đi cho thong thả. Cả nhà chuẩn bị đi Cao Bằng nhớ.
  10. trange

    trange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    hihi,tranh thu bon chen phat.Bon em cung dang dinh di BG vao thang 11 nay,chac lai gap nhau thoi.
    Nha nay vui that day

Chia sẻ trang này