1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FVC - Fan Vô Cực - Cambodia và Angko huyền thoại - 30/4.(trang 67).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi postman98, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người off chủ nhật vui vẻ nhé, thú thật càng đến gần ngày lên đường iem càng háo hức lắm (chuyến đầu xa nhà mừ ) em sẽ cố thu xếp để đi off mua sắm cùng mọi người.
    Hi vọng chúng ta cùng góp mặt đầy đủ vừa test và cùng nhau đi mua sắm (nhìn đi đông cũng mua rẻ được nhìu nhìu )
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bong bóng bên mưa
    Bong bóng không nghe giá lạnh ...
  2. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Thông tin tốt cho các bác đây:
    Ở cửa ga Lào Cai có bán đèn LED,
    ánh sáng trắng,
    có 7 bóng,
    đeo trên đầu,
    có 2 chế độ sáng liên tục và nhấp nháy ( kiểu như S0S ấy )
    Dùng 3 pin đũa, loại nhỏ ( như que đũa chứ ko phải to như pin con thỏ đâu), em chả nhớ gọi là AA hay AAA
    Em mua 25K
    Nhưng mà em mua lúc 9h tối, sáng sớm 5-6h các bác ra khỏi ga ko biết có ko, hên xui
    Cái này thế là quá rẻ rồi, nên mỗi người có 1 cái
    Tối còn mò đi ...nữa chứ.
  3. namcoi11

    namcoi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hehecac pac tét ot 2 vui ve nhe! iem van cham soc suc khe bt hee
  4. namcoi11

    namcoi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    pac batman chỉ cho iem chỗ nao để buổi tối iem mò di nhé hehehe
  5. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    1. Sơ kết sau 02 buổi tổ chức Test sức khỏe vừa qua:
    * Những thành viên đã tham gia buổi Test sức khỏe đợt 2 ngày chủ nhật - 16/12/07:
    + choe_toe_lua
    + Anh Tuấn
    + meocondilam ( đến muộn, sẽ thu xếp tham gia buổi Test Bù - Vớt vát )
    + invisible13
    + phamngoc2010
    + zenpatriot
    + SpringRose
    * Những thành viên cần luôn cố gắng tu tạo phá vỡ dần tính cục bộ, nỗ lực cải thiện thêm tinh thần - ý thức tham gia sinh hoạt cộng đồng:
    + vienninh.
    + camellia7966.
    + Khánh.
    + Hằng.
    Hình thức kỉ luật: Bêu tên - nick, khiển trách nghiêm túc. Trước mắt hạn chế tiếp nhận các ý kiến đóng góp cho tập thể. Sẽ thu xếp tham gia buổi Test Bù - Vớt vát.

    2. Lịch Test đợt 3 ( Test Bù - Vớt ):
    - Thời gian: Đúng 20h15 tối thứ 4 - 19/12/2007.
    - Địa điểm: Tập trung tại cổng công viên Thống Nhất, đường Lê Duẩn ( Cổng vào thẳng Đảo Dừa )
    - Thành phần:
    + lovetivi2005 ( Test Bù )
    + vienninh. ( Test vớt )
    + camellia7966. ( Test vớt )
    + Khánh. ( Test vớt )
    + Hằng. ( Test vớt )
    + meocondilam ( Test vớt ) --> Suýt bỏ xót
    3. Điểm lại quãng hành trình đã qua:
    Như đã thông tin về thời điểm thả lỏng để đạt điểm rơi phong độ dự định trước giờ lên đường cỡ 1 tuần. Tuy nhiên, do thời điểm cận kề la dịp lễ Giáng Sinh, nên tôi quyết định thông cáo từ thời điểm hiện tại chính thức : Hãy cùng nhau thả lỏng, lới dần sức ép tâm lý nào . Chúng ta hãy cùng xác định là cuộc chơi tới dành cho chính bản thân mình. Có thể dịp giáng sinh này các bạn dành những cuộc vui chơi cùng bạn thân, gia đình. Vậy, hãy vui hết mình để có đc sự thoải mái, sự hưng phấn tối đa trước giờ G nhé.
    Cùng nhau nhìn nhận lại:
    a. Về chủ ý cá nhân người chịu trách nhiệm chung:
    Khai nguồn từ việc tổ chức trưng cầu Dạo phố đêm HN tại Blog FVC Group. Kết quả cho thấy thiếu khả quan khi tổng số tham gia trưng cầu trong TG ảo là trên con số 20 ( đã khống chế các thành viên bên ngoài vào Vote cho vui ). Nhưng số lượng tham gia thực tế bên ngoài chỉ là con số trên 10 thành viên. Do vậy, việc chuyển đổi dần phương hướng từ trưng cầu trên diện rộng sang thăm dò ý kiến những thành viên đã chứng tỏ uy tín cũng như sự nhiệt huyết ngoài thực tế nhất nhằm đưa ra những quyết định chung cuối cùng là sách lược phù hợp với đặc thù của nhóm chúng ta hơn cả.
    Tiếp đến là đã tổ chức giao hữu bóng đá + Dã ngoại Ba Vì: Khảo nghiệm sức khỏe, ý chí, tinh thần tập thể khi tham gia phong trào cộng đồng. Từ thời điểm đó, quá trình cũng như kết quả tập tành - rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức bền thuộc về ý thức & trách nhiệm của mỗi cá nhân là chính.
    Về bản thân: Kinh nghiệm, năng lực còn nhiều hạn chế do mới chính thức tham gia sinh hoạt cộng đồng tại diễn đàn này từ thời điểm gia nhập nhóm đi du hí Hà Giang dịp 30/4/2007, không nhu mì - nết na - khéo léo. Thậm trí nhiều khi thô kệch, nóng nảy, quát tháo, gia tăng sức ép nhằm đạt được kết quả nhất định cũng như mong muốn đảm bảo tiến độ đã cùng nhau hoạch định lên.
    Tuy nhiên, tôi cũng như mọi người phải chú tâm, ưu tiên lo cho cuộc sống riêng. Nên khó có thể sâu sát và bao quát, lo mọi việc chu toàn, gọn gẽ. Du sao, vẫn luôn xác định không ngừng cố gắng hết khả năng mình, bố trí sắp xếp thời gian, dồn tâm ý, suy nghĩ mọi việc kế tiếp ( liên hoàn ), thậm trí chấp nhận ảnh hưởng phần nào đến tiến độ công việc riêng, bởi lo liệu trước mà không có thời gian, sự suy tính, trù liệu ... thành ra là chạy theo việc, đại khái - đến đâu hay đó, thiếu tính chuyên nghiệp mất rồi.
    Một sự hiển nhiên: Càng đông thành viên tham gia nhóm thì tỉ lệ thuận với sự bằng lòng đồng cảm, ủng hộ kèm theo là những sự chưa vừa ý, những đòi hỏi & đánh giá thiếu thông cảm trực tiếp hoặc gián tiếp. Vấn đề này khó tránh khỏi và tôi đã xác định vào cuộc chơi biết chấp nhận mọi sức ép khi đang " theo lao " - " cưỡi trên lưng hổ ".
    b. Về tự bản thân mỗi thành viên cần củng cố, trau dồi thêm:
    Tôi xin hé lộ thông tin về một trong những mục nội dung thỏa thuận tại bản hợp đồng tuor:
    Như nhóm lo hợp đồng đều đã rõ: Chúng ta đã giao kèo đặt cọc 50% kinh phí tuor với ngưỡng mức 25 người. Hiện tại tổng quân số đội tuyển F8 là 27. Nghĩa là đang phát sinh 02 người. Tôi sẽ thống nhất danh sách chính thức với cty tuor trước 10 ngày kết hợp tủ tục làm bảo hiểm. Nếu gặp trường hợp đến sát thời điểm lên đường phát sinh giảm dưới 25 thành viên thì tổng số lượng giảm bị mất 50% phí đã đặt cọc. Như vậy, kinh phí bị phạt ( dưới 25 ) sẽ phải chia đều cho tổng lượng giảm tính từ con số 27.
    Do vậy, những bạn nào, đặc biệt là những bạn nữ tới thời điểm hiện tại tự nhận thấy quyết tâm không cao, tâm lý không thực sự thoải mái & sức khỏe không thực sự ổn thì nên có những sự nhìn nhận:
    + Đã tìm hiểu rõ về sự gian truân bên cạnh các thú vui của chuyến đi tới chưa ?
    + Nếu Chưa và còn do dự thì nên "chuột rút" cho tinh thần thoái mái nhé
    + Nếu thực sự rõ và đã có sự quyết tâm cao thì hãy biết tự lượng sức mình: hành trang lên đường gọn nhẹ, trong quá trình leo trèo, nếu không được sự trợ giúp ( galant ) chu đáo từ những thành viên khác bởi nguyên do người ta cũng đang oải, cố dồn sức lo cho bản thân mình thì chỉ còn nước hãy tự cố gắng và biết than thân, trách phận mình trước tiên nhé.
    c. Những việc còn tồn tại tới thời điểm hiện giờ:
    + Mua những vật dụng thiết yếu, đồ dùng chung cho tập thể.
    + Các thành viên sức khỏe chưa đảm bảo cần tự nỗ lực rèn luyện thêm.
    * Trích lược tâm sự của một thành viên về cái gọi là Ban tổ chức ( viết - nói lái: Ban Đầu Têu ) thuộc nhóm C***:
    Nguồn: http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/959962/trang-84.ttvn

    * Liên hệ - tham khảo Báo viết :
    ( một trong những bài viết khá sâu sắc đc lưu giữ lại đến thời điểm bây giờ )
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 17/12/2007
  6. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    1. Sơ kết công tác Test sức khỏe sau 02 buổi vừa qua:
    * Những thành viên đã tham gia buổi Test sức khỏe đợt 2 ngày chủ nhật - 16/12/07:
    + choe_toe_lua
    + Anh Tuấn
    + meocondilam ( đến muộn, sẽ thu xếp tham gia buổi Test Tổng lực )
    + invisible13
    + phamngoc2010
    + zenpatriot
    + SpringRose
    * Những thành viên cần luôn cố gắng tu tạo phá vỡ dần tính cục bộ, nỗ lực cải thiện thêm tinh thần - ý thức tham gia sinh hoạt cộng đồng:
    + vienninh.
    + camellia7966.
    + Khánh.
    + Hằng.
    + meocondilam
    Hình thức kỉ luật: Khiển trách nghiêm túc. Trước mắt hạn chế tiếp nhận các ý kiến đóng góp cho tập thể. Sẽ thu xếp tham gia buổi Test Tổng lực
    2. Lịch Test đợt 3 ( Test Bù - Vớt ):- Thời gian: Đúng 20h15 tối thứ 4 - 19/12/2007.
    - Địa điểm: Tập trung tại cổng công viên Thống Nhất, đường Lê Duẩn ( Cổng vào thẳng Đảo Dừa )
    - Thành phần:
    + lovetivi2005 ( Test Bù )
    + vienninh. ( Test vớt )
    + camellia7966. ( Test vớt )
    + Khánh. ( Test vớt )
    + Hằng. ( Test vớt )
    3. Điểm lại quãng hành trình đã qua:
    Như đã thông tin về thời điểm thả lỏng để đạt điểm rơi phong độ dự định trước giờ lên đường cỡ 1 tuần. Tuy nhiên, do thời điểm cận kề la dịp lễ Giáng Sinh, nên tôi quyết định thông cáo từ thời điểm hiện tại chính thức : Hãy cùng nhau thả lỏng. Chúng ta hãy cùng xác định là cuộc chơi tới dành cho chính bản thân mình. Có thể dịp giáng sinh này các bạn dành những cuộc vui chơi cùng bạn thân, gia đình. Vậy, hãy vui hết mình để có đc sự thoải mái, sự hưng phấn tối đa trước giờ G nhé.
    Cùng nhau nhìn nhận lại:
    a. Về chủ ý cá nhân người chịu trách nhiệm chung:
    Khai nguồn từ việc tổ chức trưng cầu Dạo phố đêm HN tại Blog FVC Group. Kết quả cho thấy thiếu khả quan khi tổng số tham gia trưng cầu trong TG ảo là trên con số 20 ( đã khống chế các thành viên bên ngoài vào Vote cho vui ). Nhưng số lượng tham gia thực tế bên ngoài chỉ là con số trên 10 thành viên. Do vậy, việc chuyển đổi dần phương hướng từ trưng cầu trên diện rộng sang thăm dò ý kiến những thành viên đã chứng tỏ uy tín cũng như sự nhiệt huyết ngoài thực tế nhất nhằm đưa ra những quyết định chung cuối cùng là sách lược phù hợp với đặc thù của nhóm chúng ta hơn cả.
    Tiếp đến là đã tổ chức giao hữu bóng đá + Dã ngoại Ba Vì: Khảo nghiệm sức khỏe, ý chí, tinh thần tập thể khi tham gia phong trào cộng đồng. Từ thời điểm đó, quá trình cũng như kết quả tập tành - rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức bền thuộc về ý thức & trách nhiệm của mỗi cá nhân là chính.
    Về bản thân: Kinh nghiệm, năng lực còn nhiều hạn chế do mới chính thức tham gia sinh hoạt cộng đồng tại diễn đàn này từ thời điểm gia nhập nhóm đi du hí Hà Giang dịp 20/4/2007, không nhu mì - nết na - khéo léo. Thậm trí nhiều khi thô kệch, nóng nảy, quát tháo, gia tăng sức ép nhằm đạt được kết quả nhất định cũng như mong muốn đảm bảo tiến độ đã cùng nhau hoạch định lên.
    Tuy nhiên, tôi cũng như mọi người phải lo cuộc sống riêng, nên khó có thể sâu sát và bao quát, lo mọi việc chu toàn, gọn gẽ. Du sao vẫn luôn cố gắng hết khả năng mình, bố trí thời gian, dồn tâm ý, suy nghĩ mọi việc kế tiếp ( liên hoàn ), thậm trí chấp nhận ảnh hưởng phần nào đến tiến độ công việc riêng, bởi lo liệu trước mà không có thời gian, sự suy tính, trù liệu ... thành ra là chạy theo việc, đại khái - đến đâu hay đó, thiếu tính chuyên nghiệp mất rồi.
    Một sự hiển nhiên: Càng đông thành viên tham gia nhóm thì tỉ lệ thuận với sự bằng lòng đồng cảm, ủng hộ kèm theo là những sự chưa vừa ý, những đòi hỏi & đánh giá thiếu thông cảm trực tiếp hoặc gián tiếp. Vấn đề này khó tránh khỏi và tôi đã xác định vào cuộc chơi biết chấp nhận mọi sức ép khi đang " theo lao " - " cưỡi trên lưng hổ ".
    b. Về tự bản thân mỗi thành viên cần củng cố, trau dồi thêm:
    Tôi xin hé lộ thông tin về một trong những mục nội dung thỏa thuận tại bản hợp đồng tuor:
    Như nhóm lo hợp đồng đều đã rõ: Chúng ta đã giao kèo đặt cọc 50% kinh phí tuor với ngưỡng mức 25 người. Hiện tại tổng quân số đội tuyển F8 là 27. Nghĩa là đang phát sinh 02 người. Tôi sẽ thống nhất danh sách chính thức với cty tuor trước 10 ngày kết hợp tủ tục làm bảo hiểm. Nếu gặp trường hợp đến sát thời điểm lên đường phát sinh giảm dưới 25 thành viên thì tổng số lượng giảm bị mất 50% phí đã đặt cọc. Như vậy, kinh phí bị phạt ( dưới 25 ) sẽ phải chia đều cho tổng lượng giảm tính từ con số 27.
    Do vậy, những bạn nào, đặc biệt là những bạn nữ tới thời điểm hiện tại tự nhận thấy quyết tâm không cao, tâm lý không thực sự thoải mái & sức khỏe không thực sự ổn thì nên có những sự nhìn nhận:
    + Đã tìm hiểu rõ về sự gian truân bên cạnh các thú vui của chuyến đi tới chưa ?
    + Nếu Chưa và còn do dự thì nên "chuột rút" cho tinh thần thoái mái nhé
    + Nếu thực sự rõ và đã có sự quyết tâm cao thì hãy biết tự lượng sức mình: hành trang lên đường gọn nhẹ, khi khó khăn ngoài khả năng mà thiếu sự trợ giúp hãy tự than thân trách phận mình trước tiên.
    + Trong quá trình leo trò, nếu không được sự trợ giúp ( galant ) chu đáo từ những thành viên khác bởi nguyên do người ta cũng đang oải, cố dồn sức lo cho bản thân mình thì chỉ còn nước hãy tự cố gắng và biết than thân, trách phận mình trước tiên nhé.
    c. Những việc còn tồn tại tới thời điểm hiện giờ:
    + Hãy cùng nhau đôn đáo, tổ chưc mua những vật dụng thiết yếu, đồ dùng chung cho tập thể.
    + Các thành viên sức khỏe chưa đảm bảo cần tự nỗ lực rèn luyện thêm.
    * Trích lược tâm sự của một thành viên về cái gọi là Ban tổ chức ( viết - nói lái: Ban Đầu Têu ) thuộc nhóm C***:
    Nguồn: http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/959962/trang-84.ttvn

    * Liên hệ - tham khảo Báo viết ( Một bài viết khá sâu sắc đc lưu giữ lại cho tới thời điểm bây giờ ):
    4. Tổ chức hoạt động vui chơi dịp Lễ Giáng Sinh 2007, chuẩn bị tinh thần, thả lỏng - lựa điểm rơi phong độ cho chuyến leo Fan: Duyệt đội hình, tập huấn tại Sóc Sơn
    a. Nội dung:
    + Xả hơi, thay đổi không khí, .
    + Bàn bạc phương thức - sách lược tổ chức chuyến leo Fan, một số bi kíp - bửu mối sẽ được bật mí.
    + Trong lúc chờ mổ xẻ gà đồi chạy bộ ( nghe đồn gà qué ở đó ngon lành đương đương gà Mạnh Hoạch, Hải Dương ), nội bộ chúng ta mổ xẻ nhau thoái con gà mái nhé.
    + Thăm thú một số địa danh tại Sóc Sơn như: đền Sóc, Chùa Non nước ( Mục sử thị tượng Phật lớn nhất VN ), phủ Thành Chương
    + Luyện tay nghề ghi hình trước khi bước vào trận đánh lớn.
    + Tối về HN ai còn sức tiếp tục bù khú, xả hơi, hòa mình trong không khí rộn ràng & nhạc Bùm Bùm cùng nhau xốc dậy tinh thần ...
    b. Phương tiện: Xe máy 02 hoặc 03 bánh.
    c. Địa điểm, thời gian tập trung ( Dự kiến ): Đúng 09h00 sáng ngày chủ nhật gầm cầu vượt Chương Dương.
    d. Những thành viên đã dự kiến đăng ký tham gia:
    + meocondilam
    + Postman98
    + Tuấn Tech
    + phamngoc2010
    + Camellia7966
    + ???
    * Loạt Photo buổi Test thể lực đợt 1 ngày 9/12/07:
    + ( Quà tặng Noel sớm của ông già Nô tì PM98 dành cho các Nô tức FVC Gờ rúp )
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    + Tiếp chiến, test cơ tay, lục phủ ngũ tạng - hoành tá tràng cùng đám bạn nối khố tại Beer Gia đình, phố Trần Đại Nghĩa:
    ( Không có hình estutrung do sau khi vào nâng 1 cái rồi té đi có việc gấp )
    [​IMG]
    [​IMG]
    * Một số hình ảnh tại buổi họp hội nghị giao ban cuối năm cùng nhóm C*** ( tiền thân nhóm đi Hà Giang dịp 30/04/07 ) trưa ngày 15/12/2007:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 18/12/2007
  7. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, đúng là văn bác PM, bài nào cũng dài lê thê như sông Trường Giang, bái phục bác thật.! Bác làm em nhớ mẹ em, ngày xưa mắng em là cứ dài lê thê y như thế (hì hì, em đùa bác đừng giận).
    Sắp được ăn quà Thái Lan rồi đấy các bác nhở, yêu em Love nhất nhà cơ!
    Đền Sóc em đi 3 lần rồi, ở đấy có cái núi leo cũng mệt ra phết đấy, được cái Sơn thủy hữu tình, hi vọng sẽ khích lệ được tinh thần anh chị em.
    Mà đi mô tô à, các bác ơi tình hình nhóm ta nữ nhiều hơn nam, làm sao đây?
  8. zenpatriot

    zenpatriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...chỉ dám qoute bài Camellia cho nó ngắn!
    Em xin đăng kí tham gia ạ! chỉ có điều em chẳng có phương tiện đi lại.( Nhung em thì có thể đi xe máy dc! )
  9. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Vâng, anh trân thành cảm ơn và ghi nhận ý kiến nhận xét những vấn đề thuộc về cá nhân - bản thân anh. ( Nếu là ý kiến nhận xét, đóng góp cho tập thể thì tinh thần chung là cứ tạm gác sang một bên, để xét sau thôi )
    Chả biết đả thông thế nào cho thuận nhẽ hơn cả, chứ mai này em khôn lớn thêm, đến lúc em cũng sẽ là một người mẹ, rồi khi mà mẹ mình đã khuất bóng thì sẽ càng thêm dần thấm thía những sự lo lắng, sâu sắc không hề thừa đó đâu. Tính kế thừa bất di bất dịch: Có cổ thì mới có kim.
    Bản thân anh luôn giữ trong tiềm thức về một trong những đức tính cao đẹp của người đã sinh thành ra mình. Đó là cho dù các con cháu ham vui đến đâu, lớn nhỏ - khôn dại thế nào nhưng luôn luôn lo lắng không muốn để con cháu mình chịu đói, đúng nghĩa đen luôn.
    Nhân thể khoe quả quà ( tuy nhỏ bé nhưng khá hữu dụng ) đang còn nóng hổi của một đồng nghiệp sau chuyến đi công tác ngắn ngày bên Nhật Bổn, đem về để Bu xài ( không phải cái mở nắp beer đâu nhé ):
    [​IMG]
    .
    .
    Đến thời điểm bây giờ, anh cũng bật mí cho em hay, với khả năng & sở trường sẵn có, anh luôn áp dụng phương thức của Quảng Cáo - Quảng bá qua các phương tiện truyền thông. Đó là " Nói mãi cũng phải nghe - Đọc mãi cũng dần hiểu ". Sau rồi, không thẩm thấu nổi sẽ là những biện pháp có tính áp đặt mạnh tay hơn ( như: khoan tai chả hạn ). Dẫu biết thêm sự mềm dẻo, linh hoạt sẽ rất ổn, vẹn toàn hơn.
    Nhưng tài cán chỉ bình bình đến vậy. Thay vì nhiều bài viết lẻ tẻ - sơ xài - thông tin mơ hồ - sơ xểnh lo toan đến những việc chung - chủ ý in đậm dấu ấn chat chit sáo rỗng là chính ( <--> Được giới chuyên môn nhìn nhận đánh giá thuộc những bài viết kém chất lượng ), văn diễn tả đủ ý thì có vẻ dài dòng khiến một số bạn đọc ngại tư duy rà soát - thu lượm nội dung cần được truyền đạt, mà nhóm ta không có ai có thể làm thư ký riêng cho anh được ( <--> một sự thiếu hụt không hề nhỏ !!! ). Còn nếu chơi bài dùng đường mật, bắn những loạt đạn bọc đường nhỏ gọn thì không đành bởi thiếu tính bền, tầm thường quá.
    Khi tham gia sinh hoạt cộng đồng, trước tiên anh luôn xác định cần cố gắng đề ra luật chơi để lấy sự đồng nhất, rồi theo tới cùng, nhìn nhận - cư xử bằng lý chí là trên hết nhằm đạt được kết quả với sự công bằng chung. Còn tình cảm thì chỉ biết hãy cứ ưu tiên dành cho gia đình, cho những người thân, cho một bóng hồng của riêng mình ( cho dù chỉ là ảo mộng hoặc thoảng qua về cõi hư vô ). Đơn giản chỉ có thế thôi.
    Tại những thời khắc xem như là khá nặng nề trong quãng hành trình vừa qua, anh cũng tự trấn an tinh thần bằng việc chủ động tâm sự rất thật với một số thành viên trong đội leo Fan mà anh thực sự cảm phục & quí trọng. Thành viên nào e ngại, chưa hiểu dẫn đến thiếu đồng cảm rồi lé tránh thì cũng chỉ là một trong những nhẽ hết sức bình thường và anh cũng cảm nhận, hiểu cũng như thông cảm cho phần nào.
    Những cảm xúc của chúng ta trong quãng thời gian dài đằng đẵng trong hành trình vài tháng trời đã qua mà hiện vẫn chưa cán được đến đích cuối đâu ăn nhằm gì với cảm xúc - trạng thái của những Fan cuồng nhiệt - giới mộ điệu thuộc dòng túc cầu giáo khi mà luôn thay đổi theo mọi cung bậc, thậm trí đến độ tức ngực - nghẹt thở chỉ trong phạm vi 90 phút của một trận đấu kinh điển - đỉnh cao đầy kịch tính. Ấy nên đến nhiều vị HLV bản lĩnh sừng sỏ vốn chứng tỏ sự lạnh lùng là vậy mà thường dễ mắc các chứng bệnh về tim mạch đấy thôi.
    .
    Một chút bi hài, liên hệ thực tiễn đang diễn ra ngoài lề: Chỉ thị yêu cầu bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã được chính phủ ban hành từ khá lâu. Vậy mà phải đến khi có những chế tài - biện pháp mạnh tay như áp dụng mức phạt lên tới 200k thì đại đa số toàn dân chấp hành răm rắp. Bây giờ ra đường người nào đi xe máy không đội mũ bảo hiểm là sự lạc lõng rồi đấy thôi. Thực trạng này cho chúng ta cùng nhìn nhận rõ: Bên cạnh những ưu điểm nổi trội không cần lạm bàn thêm thì ý thức với cộng đồng, với XH và với chính bản thân người VN mình còn hạn chế nhiều lắm, cần nhanh chóng sửa đổi - cải thiện để còn bám đuổi kịp với nền văn minh hiện đại chứ nhỉ !!!!!!
    .
    .
    Hơi bị lan man - sến mất rồi, nào hãy cùng tập trung vào chuyên môn nhé:
    - Về chuyến đi tập huấn tại Sóc Sơn hôm tới:
    + Theo như lịch đã đăng tải là chương trình sẽ tổ chức vào ngày thứ 7 - 22/12/2007. Tuy nhiên, bạn Hằng vừa thông tin riêng với tôi là bạn chỉ tham gia được nếu tổ chức đi ngày chủ nhật - 23/12/2007. Do vậy, tôi khẩn thiết khuyến nghị: Nếu đa số thành viên có ý định thu xếp đi vào ngày chủ nhật thì hãy mau phản hồi thông tin để chúng ta cùng thống nhất, rồi điều chỉnh chốt lại cái lịch tịch phịch trong ngày thứ 5 - 20/12 tới nhé.
    + Bạn camellia7966 vừa cho hay là đã từng leo núi Sóc 3 lần rồi. Cho nên, đề nghị bạn camelllia7966 đảm nhiệm vai trò hoa tiêu cho đoàn trong chuyến đi tới nhé ( nhân thể thử nghiệm, rèn luyện năng lực cho chuyến lọ mọ - rong ruổi một số địa danh tại Sapa sau khi leo Fan ). Tuy nhiên, tôi có quen một thằng em hiện đang nằm vùng bên đó và sẽ liên lạc nhờ nó chính thức làm chinh sát - thám báo viên cho đoàn ta.
    + Lưu ý: Theo chủ quan cá nhân tôi, khoảng cách từ trung tâm HN sang Sóc Sơn không xa lắm, qua cầu Thăng Long một quãng hơn 10km là tới và nhóm chúng ta đang ở giai đoạn cuối rèn luyện sức khỏe rồi. Vậy nên, hãy cùng nhau thể hiện ý chí, làm chủ chính mình trước đã. Khi đến điểm tập trung việc phân bổ, sắp xếp gửi bớt phương tiện xem như là vấn đề thứ yếu. Nhân đây, tôi thông tin rõ lại về nhân lực đội leo Fan hiện tại: 13 Nam + 14 nữ = 27 thành viên ( nếu bạn casper không quyết tâm leo Fan thì vẫn có thể vui vẻ tham gia tập huấn cùng đội ).
    - Về buổi Test sức khỏe bù - vớt vát, tôi gợi ý một số phương án mở để tạo đà tâm lý cho chúng ta thêm thoải mái phần nào như sau:
    + Nhóm các bạn trong danh sách tham gia buổi Test hôm đó có thể liên lạc, hội ý với nhau và thống nhất về địa điểm & thời gian tổ chức Test ( làm được việc này tuy không khó nhưng đâu phải dễ hễ khi thử nghiệm khả năng làm việc theo nhóm của giới tri thức trẻ VN hiện nay nhìn chung vẫn thiếu sự tích cực cao ), thời hạn kết quả thống nhất trước 12h ngày ngày thứ 4 - 19/12. Sau khi tiếp nhận thông tin ( nên qua Alo ), tôi sẽ cố gắng tham gia Test cùng các bạn. Hoặc:
    + Một hay vài cá nhân nữ trong danh sách tham gia buổi Test hôm đó có thể hội ý với nhau và thống nhất về địa điểm & thời gian tổ chức Test. Thời hạn kết quả thống nhất trước 12h ngày ngày thứ 4 - 19/12. Sau khi tiếp nhận thông tin ( nên qua Alo ), tôi sẽ cố gắng tham gia Test cùng các bạn. Hoặc:
    + Tổ chức Test tại Sóc Sơn trước sự chứng kiến của Hội đồng trọng tài bao gồm toàn thể thành viên tham gia buổi tập huấn ngày hôm đó. Hoặc:
    + Thành viên nào có phương án nào khả dĩ hơn thì đề nghị đề xướng ý kiến sớm ( nên qua Alo ). Thời hạn kết quả thống nhất trước 12h ngày ngày thứ 4 - 19/12. Hoặc:
    + Như lịch đã đăng tải ban đầu. Tín hiệu khả quan: Hiện tại, tôi vừa nhận thông tin riêng: Bạn Hằng sẽ tham gia buổi Test ngày hôm đó. Hoặc:
    + Một hoặc vài cá nhân có quyền im lặng mãi mãi.
    P/S: Có lẽ đại đa số các thành viên đã quên về một việc tôi đã hứa sẽ làm. Tôi sẽ triển khai sớm và nhân thể hứa hẹn thêm rằng sẽ tiến hành tự kiểm điểm nghiêm túc, cạo gọt, tu tạo trấn yểm lại bản thân, khắc phục - sửa chữa nhanh những khiếm khuyết vào thời điểm cận kề trước giờ lên đường.
    ( Vơ vạt áo đồng phục chấm chấm dòng lệ đang thẫm đẫm nhạt nhòa )
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 18/12/2007
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 18/12/2007
  10. caspernhobe

    caspernhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này