1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FVC - Fan Vô Cực - Cambodia và Angko huyền thoại - 30/4.(trang 67).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi postman98, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0

    Ngày thứ 5: 01/01/2008 - Trên nóc nhà Đông Dương
    Buổi sáng ngày hôm nay lại tiếp tục leo lại con đường từ 2.500 đến 2.900, sau đó là điểm cao nhất 3.143 m. Nói là đi lại đoạn đường của ngày hôm trước nhưng thực tế cũng tẻ sang 1 đường khác tương đối dễ đi hơn, mặc dù vẫn phải leo và bò , lại bám trúc, rễ cây để mà leo lên, rồi lại đi qua các đỉnh gió ***g lộng.
    Hôm nay mình lại leo khoẻ hơn 2 hôm trước(hehe, nhờ vào chai nước của bác Khoa đây mà; suốt ngày hôm ấy mình gọi chai nước ấy là dopping của mình ), tuy những đoạn leo dốc liên tục mình vẫn phải đứng lại lấy hơi nhưng cũng không đến nỗi tụt lại phía sau xa lắc như 2 ngày trước. À, mà hầu như cả sáng mình bám riết lấy anh Tuấn guide nên hầu như lúc nào cũng dẫn đầu, hôm trước là đu đeo Kiên, hôm nay lại đu đeo anh Tuấn, hix, nên những đoạn khó đều được lôi đi khá dễ dàng ( đi nhờ vào sức người káhc không dễ hơn làm sao được nhỉ ?! )
    Và vẫn tiếp tục bài của những ngày trước, mình tranh thủ nghỉ và luôn đi trước mọi người, heheh, 100 m cuối cùng lên đến đỉnh cũng không quá khó khăn nên mặc dù mình èo uột nhất nhưng do đi trước mọi người nên là 1 trong những người đặt chân đầu tiên lên đỉnh.
    BRAVO, Cuối cùng thì mình cũng "bò" được lên tới đỉnh, bao nhiêu mệt nhọc biến đâu hết rồi ta? ; để xem nào, leo lên tảng đá có gắn cái chóp nhìn 1 phát xem sao. Trời độ người hiền thì phải, trời trong và rất đẹp, không nhiều mây mù lắm, có lúc còn quang hẳn nữa chứ, tha hồ mà chộp ảnh, mọi người lên hết cả rồi mà cái đỉnh thì bé teo, ai cũng tranh nhau chụp hình, cứ từ từ mình sẽ bon chen sau; đi gọi điện thoại thôi. Hehe, đầu tiên là gọi về cho dady, hic, câu đầu tiên là năn nỉ đừng có la rồi mới nói, câu sau là khoe ngay heheeh, may quá kg bị la thật chỉ bị chửi tại sao 2 ngày nay không gọi đt được? mò mẫm trên núi , trên rừng thế này làm răng mà gọi được chớ , coi như xong kg phải ân hận vì trốn nhà đi chơi, đã thành thật khai báo rồi mừ. Tiếp đến là con bạn yêu quý của mình, kg biết chít đi đâu mà đt lại ò e ý e, nhắn tin khoe vậy, không lẽ lại gọi đt cho anh 2? suy đi tính lại không được ông ý biết mình đi đâu thì chửi chít ( y như rằng mò về tới nhà là con yêu quái bảo anh 2 mày đang chửi mày um sùm vì cứ tưởng ban ngày vào rừng chơi tối về khách sạn ngủ , khổ, hôm về tới sapa nó gọi cho mình thì ông anh ngồi ngay kế bên, nghe chửi điếc lỗ tai).
    Vẫn không gọi đt được cho bà chị nữa, mình chỉ có 3 người để khoe thôi mà hehehe, nhưng tranh thủ ra bon chen 1 tí, 15 phút rồi, bị hò leo xuống núi thì công toi, mò mẫm ra phía ngoài 1 tí để tìm chỗ lý tưởng chộp vài kiểu thì bị Kiên guide hét lên bắt quay vào trong, heheh, vào thì vào, khiếp (mình còn sợ bị lọt xuống dưới hơn nhiều mừ), Sau 1 hồi chờ đợi, chen lấn cũng chộp được vài kiểu, sau đó là túm tụm nhau lại chụp hình tập thể và khui 2 chai rượu.
    [​IMG]
    Chúc mừng cả nhà đã chinh phục đỉnh FAN thành công và cho đến thời điểm này mọi người đều an toàn đến nơi
    [​IMG]
    Đến đây thì cần nói thêm 1 vấn đề, đó là cái đỉnh Fan, thật lòng mà nói mình không ngờ nó lại tả tơi là thế, hơi thất vọng 1 tí. Nhưng làm sao bi giờ khi ý thức còn quá kém, đâu cần phải khắc tên mình lên thì người ta mới biết mình đã đặt chân đến nơi này (những người trùng tên thì hơi bị lời ấy nhỉ hơhơ ), rồi có mừng quá tới nỗi phát rồ đập cả cái chóp đi không như thế ??? Số lượng người lên được đến đây cũng là hạn chế lắm rồi vì cũng chẳng mấy người đủ sức để mà leo cơ mà, vậy mà cũng chẳng ra làm sao.
    [​IMG]
    Rồi còn thêm việc vứt rác tứ tung trên đường đi, chỉ tội nghiệp guide và porter khản giọng hò hét ý thức giữ vệ sinh nhưng hình như chả thấm là mấy (bức xúc tí, cũng là 1 cảm nhận trong suốt chuyến đi của mình vì mỗi lần nhìn thấy 1 chai nước bị quẳng bên đường mình cũng hơi điên điên ).
    Nghỉ và ăn trưa tầm 1h ở 1 bãi đất trống tuyệt đẹp ngay phía dưới đỉnh, hình như khoảng 3.000 m thì phải. Cảnh đẹp mê hồn, hix, hix, máy ảnh được pà con lôi ra chớp nhá liên tục, 2 bác guide thì cứ gào lên chụp ít thôi để dành pin tí nữa mà tha hồ chụp ( mà quả đúng thật, cả buổi chiều cũng có vài người phát cùn vì máy hết pin, mình cũng rồ 1 tí khi cuối biểu chiều máy mình hết pin, hết cả thẻ may mà còn 1 cái dự trữ )
    [​IMG]
    Liên tục trong suốt quãng đường đi xuống buổi chiều là những biển mây với dãy núi non trùng điệp lúc ẩn lúc hiện, hic, lên hình cứ như là sông với suối chứ chả ai biết là mây cả, hehe, lừa được vài người . Mà buổi chiều đó vừa đi vừa ngắm cảnh cũng chả thấy mệt nữa, nhưng lại muốn ở lại luôn hihi, gắng sức bò lên tới đỉnh , quay xuống mà được ngắm cảnh thế thì quả là xứng đáng . Ai cũng bảo là cả đoàn đi gặp may vì trời quá đẹp, lúc đi dự báo thời tiết bảo lạnh lắm chỉ sợ gặp mây mù thì công toi .
    Đoạn đường này rất quang do đi phía trên sườn núi chứ không đi xuyên qua núi như đoạn leo lên, hơn nữa lại có cả thang để leo ở những đoạn dốc và tay vịn 1 bên đường đi phía ngoài vực nên có thể quay lại nhìn đoạn đường mình đã đi qua. Uhm, sao nhỉ, không ngờ được mình đi giỏi vậy.
    ( Saukeo - F8 Team, FVC Group )
    [​IMG]
    ( Có thể tác giả còn viết tiếp nữa... )
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 18/01/2008
  2. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nge âm vang quá.
  3. phamngoc2010

    phamngoc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hi Everybody!
    Bạn Châu vừa chuyển khoản cho Tôi 300k để đóng góp vào việc làm lại chóp cho đỉnh Fan.
    Thay mặt FVC - Cám ơn Châu rất nhiều!
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Thì nhóm FanLove đã chương trình mần thùng rác trên đường lên (đã được sự thống nhất với Vườn QG HLS rùi) đi kèm vzới vzụ mần lại CHÓP cho đỉnh Fàn-tây-pàn rùi mờ, nhà bác khỏi "lăn tăn" nữa nhá !
  5. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bài post trên trên là cảm xúc của một thành viên được viết ra dưới dạng nhật ký - hồi ký sau chuyến leo Fan dịp đầu năm nay.
    Còn việc lo liệu làm chóp Fan và thùng rác là đòi hỏi nguồn nội lực của cả xã hội cộng đồng đó, không hẳn của riêng ai đâu.
    Hiện tại đang tập trung làm cai chóp mới và đ/c Chim đang lo về thủ tục hành chính, bác Tabalo cầm chịch chung, bác moc_tui lo về kỹ thuật làm cái chóp mới. Một chi tiết khá thú vị khi đều rõ rằng sự khui mào cho vụ đang làm này là ở đâu. Trên cả, lượng chất xám đc tự nguyện bỏ ra từ những thành viên cầm chịch và xuất phát từ tình cảm cũng như niềm đảm mê càng khiến cho chúng ta nể trọng !
    Còn tất cả chúng ta hãy nên ủng hộ về cả tinh thần lẫn vật chất ngay tại thời điểm này. Khi đó cái chóp mới sẽ thêm nhiều ý nghĩa hơn.
    Cá nhân tôi trân thành cảm ơn bạn đã ghé thăm topic của nhóm FVC nhé !
    Thân !!
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 18/01/2008
  6. saukeo

    saukeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 tay thôi anh ạ. Chủ nhật này cả nhà lại off có trò gì thì cứ chơi hộ phần em nhé.
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    He he he ! Nhà cháu giã ơn nhà bác. Nhà cháu vốn dĩ "chân đất mắt toét, chuyên đi theo đít trâu" ở xứ Đoài, tính lại hay "vzui đâu chầu đấy", cứ thấy chỗ nào có mùi "tứ hải giai huynh đệ" là nhào vzô thui !
    Chỗ các nhà bác là GROUP các kiểu, chỗ anh em nhà cháu cũng NHÓM nọ kia, nhà cháu thấy na ná nên "choọc đại" cái chơi coi răng mừ !
    Nhà cháu cũng xin có nhời, nếu nhà bác có hứng thú thì mời quá đây (http://tinhkhicong.com/forum/viewthread.php?tid=27&extra=page%3D1) vzới anh em nhà cháu cho xôm tụ !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 19/01/2008
  8. phamngoc2010

    phamngoc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bạn!
    Sáng mai vẫn theo kế hoạch, Chúng ta tụ tập tại 51 Phan Bội Châu để thảo luận về việc đóng góp và chuyện đi lại của FVC.
    Thân!
  9. phamngoc2010

    phamngoc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thân chào các Bạn!
    Cám ơn các Bạn vì một Fansipan mới, (Hi vọng chúng ta sẽ một lần nữa leo Fan, sờ cái chóp mới).
    Hôm nay phamngoc tôi nhận được sự đóng góp từ các Bạn:
    - Kiên
    - Châu
    - Thanh
    - Huệ
    - Đảm
    - Chóe
    - Hương
    - Nam
    - Hảo
    - Long
    - Nga
    - Tâm
    - Trà...
    Tổng cộng số tiền là 1.220.000 VND (Tôi không nêu cụ thể số tiền mà từng bạn góp vì ít hay nhiều là quý ở tấm lòng, cụ thể bao nhiêu đã có phiếu thu đầy đủ).
    Chiều mai tôi sẽ chuyển số tiền trên cho nhóm làm chóp.
    Thân!
    P/s: Như hôm nay bàn bạc, FVC sẽ thống nhất chuyến đi Tết âm lịch này là Tây Nguyên thẳng tiến (có cái nắng có cái gió có cái đó không cho xem...thì thôi). MOng đc cùng các Bạn đâm được một số con Trâu tại Tây Nguyên vào Tết này.
  10. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    * Nhân thể buổi Off hôm nay, các thành viên liên quan đã thực thi nghĩa vụ và quyền lợi trong phần Tổng kết tài chính Hành trình leo Fan:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ( Chịu trách nhiệm chính: lovetivi2005, PM98 )
    Lưu ý: Căn cứ theo số liệu thực tại như trên, số kinh phí tại cột " Chênh lệch thu - chi " (-) & (+) trên dưới ~ 10k bù trừ cho nhau. Các khúc mắc liên quan hãy liên hệ với PM98.
    * Full album ( Video clip ) Hành trình leo Fansipan dịp 01-01-2008: ( Hứa hẹn khá hùng tráng. Comming Soon )
    Vậy hãy thống nhất tên tiêu đề để nhờ BQT sửa giúp tên topic nhé:
    1. FVC Group ( Fan vô cực ): Lễ hội đâm trâu Tây Nguyên dịp Tết âm lịch. Thông tin chi tiết trang...
    2. FVC Group ( Fan vô cực ): Tây Nguyên thẳng tiến dịp Tết âm lịch. Thông tin chi tiết trang...
    3. FVC Group ( Fan vô cực ): Tây Nguyên dịp Tết âm lịch - Có cái nắng, có cái gió, có cái đó, không cho xem...thì thôi ( ). Thông tin chi tiết trang...
    4. ???

Chia sẻ trang này