1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FVC - Fan Vô Cực - Cambodia và Angko huyền thoại - 30/4.(trang 67).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi postman98, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về xem lại lịch thấy đã sắp rằm tháng Chạp, sắp sửa hết năm rồi. Mở đi mở lại đĩa Tây Nguyên và hát váng cả nhà, ôi Tây Nguyên, Tây Nguyên!.
    Híc. Bác Thanh sớm cho xin lịch trình và tí kinh nghiệm đi đường cho bà con cùng nắm rõ. Lần này quyết không đâm được trâu không về! (trừ trường hợp không có trâu thì đâm vài con ngan con vịt cũng được ).
    À, em xin mạo muội ké một tí ý tưởng, cái title của nhà mình như thế này được không ạ: FVC (Fan Vô Cực) - Hành trình cùng nhau đón Tết Âm lịch trên đất Tây Nguyên hùng vĩ - Có cái nắng, có cái gió, có cái đó...v.v..
    Trong trường hợp mod không đồng ý cái đuôi đằng sau thì đặt là: FVC (Fan Vô Cực) - Hành trình cùng nhau đón Tết Âm lịch trên đất Tây Nguyên hùng vĩ - Lễ hội đâm trâu hoành tráng đầu năm!
    Xin các bác cho 500 bình chọn!
  2. phamngoc2010

    phamngoc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tây Nguyên hùng vĩ!
    (Có cái nắng có cái gió, có cái đó không cho xem...thì thôi!)
    Tôi thích cái tên: FVC - Fan Vô Cực - Tây Nguyên, nắng và gió.
    Các lễ hội ở Tây Nguyên:
    Đó là vùng núi rừng gồm phần đất các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng và rẻo cao các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận, vùng sơn nguyên xen cài giữa các dãy núi cao trung bình với các cao nguyên đất đỏ, quê hương của hơn 20 sắc tộc thuộc hai gia đình ngôn ngữ. Các sắc tộc tiêu biểu cho gia đình Môn-Khmer (Nam Á) là Ba Na, Xơ Đăng, Mơ Nông, Mạ, Xtiêng... Còn các sắc tộc tiêu biểu cho gia đình Malayo-polynésien (Nam Đảo) là Ê Đê, Gia Rai, Raglai, Chu Ru.
    Cũng như ở Trường Sơn Bắc, nếp sống chủ đạo ở vùng Trường Sơn Nam - Tây Nguyên là nếp sống nương rẫy, nó qui định tất cả các sắc thái văn hóa lớn của vùng, nó sản sinh ra quan niệm vạn vật hữu linh : mọi vật chung quanh con người đều có hồn, có thần linh (yang) che chở, phù hộ.
    Nếp sống nương rẫy để lại dấu ấn trong luật tục, trong văn học nghệ thuật truyền thống, từ huyền thoại, huyền tích, tục ngữ, dân ca đến cổ tích, truyện cười và nhất là sử thi anh hùng, một sáng tạo văn hóa lớn. Đó là những trường ca mà người Ê Đê gọi là Khan, người Gia Rai gọi là Hơri, người Ba Na gọi là Hơmôn, người Mạ gọi là Nôtông, người Mơ Nông gọi là Ót Nrông. Kho tàng sử thi anh hùng ấy, với hơn một trăm tác phẩm lớn nhỏ : Đăm San, Đăm Di, Đăm Noi, Khinh Dú, Xinh Nhã, Chàng Tiăng, Hơbia Đơrang, Đăm Ktech Mlan... nay đã thuộc về kho tàng văn hóa của nhân loại.
    Bên cạnh các sử thi anh hùng là những đóng góp khác của văn hóa Trường Sơn Nam - Tây Nguyên : những nhạc cụ độc đáo như các dàn cồng chiêng, đàn kôk, klong put, đàn t''rưng, t''rưng nước, t''rưng gió, chinh krên (chiêng gió), đinh goong... những điệu múa : khiêng, chim grứ (Ê Đê), brim, xơ goa (Ba Na)... những công trình kiến trúc và điêu khắc độc đáo : nhà rông, nhà dài, nhà mồ, tượng mồ, những con rối trong lễ bỏ mả...
    Gây ấn tượng nhiều hơn cả trong sinh hoạt và diễn xướng văn hóa vùng Trường Sơn Nam - Tây Nguyên là lễ hội đâm trâu và lễ hội bỏ mả, bên cạnh các hội đua voi, hội cồng chiêng...
    Lễ hội là những sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa rất quen thuộc của các sắc tộc, những cái mốc đánh dấu hoạt động khai thác nương rẫy và mọi sinh hoạt quan trọng của đời người, từ cái nôi ru em đến ngôi nhà mồ đầy tính thẩm mỹ. Trong lễ hội nổi bật lên nghi thức hiến sinh và con vật hiến sinh tiêu biểu nhất là con trâu.
    Lễ hội đâm trâu gắn liền với văn hóa nương rẫy với ý nghĩa tiễn biệt năm cũ, đón mừng năm mới. Người chủ trì lễ hội - vị già làng có uy tín nhất của buôn, plây - cho chặt một cây bông gạo làm cột chính, bên cạnh là nhiều cột phụ, trong đó có bốn cột dùng để cột trâu. Trên mỗi cột vẽ hoa knia hay những đàn chim. Trâu nuôi để tế lễ phải thật béo, da mỏng, sừng to. Quanh bãi đâm trâu, dân làng và dân các buôn plây láng giềng vây kín, chiêng trống rền vang, những điệu múa hát diễn ra tưng bừng, dồn dập.
    Sau những bài khấn vái bằng văn vần, thầy cúng trịnh trọng lấy giáo đâm vào đùi trước của trâu như là nghi thức khai mạc. Một chàng lực sĩ của buôn plây, được chọn từ trước, dùng chiếc giáo dài vừa múa theo nhịp trống chiêng vừa tìm chỗ đâm vào sườn trâu cho trúng thẳng vào tim. Khi giáo được rút ra cũng là lúc máu trâu được hứng vào một chiếc nồi pha với rượu để tế thần. Nhảy múa và ca hát vẫn tiếp tục rộn ràng, hào hứng và mọi người bắt đầu vào tiệc, một bữa tiệc thịnh soạn được chuẩn bị từ nhiều ngày trước, làm cho mọi người đều thỏa mãn. Một mùa nương rẫy mới có thể bắt đầu.
    Tục lệ bỏ mồ mả là tín ngưỡng và tập tục lớn nhất của vùng Trường Sơn Nam - Tây Nguyên. Sau khi chôn cất người chết, một túp lều nhỏ được dụng trên mồ, chung quanh có hàng rào ; trong lều đặt ché, chiêng, và những vật tùy táng khác. Người trong gia đình đi lại thăm nom mồ mả một thời gian rồi được sự giúp đỡ của buôn plây sẽ tổ chức lễ hội bỏ mả để sau đó không đi lại thăm viếng mồ mả nữa. Tất cả các sắc tộc Tây Nguyên đều có lễ này, thường tổ chức vào mùa xuân. Một nhà mồ được xây dựng đẹp, được trang trí bằng nhiều tượng mồ độc đáo và lễ hội có thể thực sự bắt đầu.
    Lễ hội bỏ mả của người Ba Na thường kéo dài từ ba đến năm ngày. Đã có cột đâm trâu thì cũng có cột bỏ mả, người Ba Na và Gia Rai gọi đó là cột klao, một hình thức cây-đời hay cây-vũ trụ ; ở một vài sắc tộc khác được gọi là cột kút. Nghi thức quan trọng nhất của lễ hội là đám rước hồn người chết đi vòng quanh cột klao và nhà mồ. Già làng khấn vái khai mạc hội lễ, mời thân nhân vào nhà mồ than khóc người chết lần cuối rồi hạ lệnh cho cồng, chiêng, trống nổi lên và đám rước bắt đầu, gồm hàng chục người múa (thường là phụ nữ), người khiêng và đánh trống lớn, người đánh cồng chiêng, người đeo mặt nạ, người trình diễn các con rối. Rước xong, thân nhân người chết và dân buôn plây tổ chức ăn, uống rượu cần thoải mái, rồi tiếp tục nhảy múa, ca hát quanh nhà mồ suốt đêm.
    Nghiên cứu các sắc tộc của vùng văn hóa Trường Sơn Nam - Tây Nguyên trên thực địa, một nhà văn hóa học đã đi đến kết luận sâu sắc : "... Tất cả những thứ như khố hai vạt với khăn quấn đầu có cắm lông chim, dàn chiêng cồng và cái trống lớn, cối giã gạo hình thuyền và chày đứng, kiểu mái nhà trên nở dưới thót, thuyền độc mộc hình thoi với trang trí ở mũi và mạn, v.v. tất cả những thứ ấy dường như mới từ những hình khắc trên mặt trống đồng Ngọc Lũ I trở về với hiện thực. Đến Tây Nguyên ít nhiều có cảm giác như đang sống trong không gian văn hóa Đông Sơn vậy. Vùng văn hóa Tây Nguyên hay là vùng hậu duệ rõ nét nhất của văn hóa Đông Sơn ? Có thể lắm chứ!"
  3. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em hưởng ứng ! Bác Thanh cho em đặt gạch cái nhé .
    Còn cái tít tờ thì em b/sung thêm là : "FVC (fan vô cực)....cứ đến đó có cái nắng, có cái gió, có cái đó, không cho xem ...thì về"
  4. toyota110

    toyota110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    , cái tít này thì funny thật nhưng hơi dài.Em thấy để ngắn gọn như anh Thanh là được rồi.
    Với lại cho em hỏi , đi 3 ngày Tây Nguyên có được không mọi người,nếu được em sẽ cố gắng thu xếp để " xê dịch " đấu năm tim cảm hứng mới cho năm mới.( hức nhưng lúc đi thì đông đủ , lúc về chỉ có mình mình cũng hơi bùn)
  5. phamngoc2010

    phamngoc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình đê! Nóng và ròn.
    Cái lịch trình này ai biết thì bổ củi thêm nhá, Tôi đã đi Tây Nguyên 2 lần rồi nhưng đều xuất phát từ Tp. Hồ Chí Minh. Đường đi từ Hà Nội vào tôi ko rành lắm nhưng đảm bảo tôi làm guide xịn cho các bạn tại vùng đất hùng vĩ này.
    Cung đường:
    Hà Nội - Đà Nẵng - Kon Tum - Gia Lai - Buôn Mê Thuột (thủ phủ của xứ Tây Nguyên) - Hà Nội. (còn sức thì làm tiếp Đắk Lắk, Đắk Nông và Đà Lạt).
    Thời gian:
    - Khoảng 6 ngày, từ chiều tối ngày 2 tết đến ngày 9 tết (còn sức thì chiến tiếp ngày 10 và 11 tết, đây là 2 ngày thứ 7 và chủ nhật).
    Bắt đầu:
    - 18h30 ngày 2 tết bắt open tour vào Đà Nẵng, 11hAm ngày 3 tết, chúng ta đón tết tại tp biển đà nẵng, thăm cầu sông Hàn, Ngũ Hành Sơn và một số thứ cần xem....
    - Ngày 4 tết chúng ta chạy PleiKần - Kon Tum theo đường 14B(đường Hồ Chí Minh). Trên tuyến này, chúng ta có thể tham quan những khu rừng nguyên sinh bạt ngàn ở phía Bắc Tây Nguyên (Chư Mô Ray, Sa Thầy...), tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống của người Ba Na, Xơ Đăng..., đặc biệt là lễ đâm trâu của người Ba Na. Tại thị xã Kon Tum, Chúng ta có thể ghé thăm ngục Kon Tum, một di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng trong thời kỳ chống Pháp, Mỹ và các chiến trường xưa như: Đắc Tô, Tân Cảnh, đồi Charlie, sân bay Phượng Hoàng...Nhà thờ gỗ nổi tiếng
    - Tiếp theo là chạy lên Gia Lai với thủy điện Yaly, Biển Hồ (đôi mắt Playku Biển Hồ đầy...). Ngồi tầng 17 khách sạn Hoàng Anh Gia Lai uống cafe ngắm toàn cảnh thị xã Playku.
    - Tiếp tục phượt lên Buôn Hồ rồi tiếp tục bò thêm khoảng 40km nữa để tới thủ phủ của Tây Nguyên - Tp. Buôn Mê Thuột. Đến Buôn Mê Thuột, chúng ta được ghé thăm điện Bảo Đại, tham dự lễ hội cồng chiêng của người M?Tnông hay thưởng thức thú ẩm thực của người Tây Nguyên. Từ Buôn Mê Thuột, đi khoảng 30km là đến thác Gia Long ầm ầm nước đổ, bọt tung trắng xóa giữa rừng cây rậm rạp hay xuôi về vài km, chúng ta sẽ gặp thác D?Tray Nur, một trong những thác nước đẹp nhất Tây Nguyên, trông như một bức tường nối liền 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.
    - Tới đây, chúng ta có thể lượt phượt bắt xe về Hà Nội (đ/c nào tiết kiệm thời gian thì bay chuyến bay A320 mất 1h40 phút về Hn).
    - Hình thức: Du lịch bụi, đến đâu share đến đó (tôi tính nhiều lắm là các bạn mất từ 2,5t đến 3t).
    Nào, các bạn cùng ném đá, bổ (xung) củi và đặt gạch nhé, còn nửa tháng nữa là đến ngày dự dnhj xuất phát rồi.
  6. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hờ!
    3 ngày thì tốt nhất E dừng ở Đà Nẵng đợi 9hPm xem cầu quay sông Hàn đê. đi Tây Nguyên cũng cần khoảng 5 ngày đê, Nếu các Bạn ko dừng ở Đà Nẵng thì mất 4 ngày. Đi máy bay ra Hn...
  7. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hê!
    3 ngày thì E dừng ở Đà Nẵng, rồi đợi 9hPM xem cầu quay sông Hàn nhé. Đi xem có cái đó thì cũng mất tối thiểu 4 ngày (ko dừng Đà Nẵng) sau đó lượn tàu bay ra Hn.
  8. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Tình hình lại có vẻ hừng hực khí thế lên đường rồi. Quả là thời gian không còn nhiều. Mỗi người một ý tưởng về cái title topic mới, ý tưởng nào cũng nhộn và có ý nghĩa riêng cả.
    + 01 bản nhạc cổ động cho vụ Tây Nguyên:
    http://files.myopera.com/BCKi66/files/Dakrong_mua_xuan_ve.mp3
    * Về việc sửa đổi tên topic: Anh đã PM tới 03 Mod ( hoangbquang, windysmile, tabalo ) để nhờ sửa đổi tên topic. Nhân thể cảm phiền nhờ Del dùm nhóm chúng ta cái topic cũ : " Tìm nhóm leo FAN trong khoang tư 20/10 đến 4/01/2008" hiện vẫn còn tồn tại trong Box du lịch ( http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/956567/trang-21.ttvn ).
    Căn cứ theo nội dung bản tin SMS vừa nhận được trong ngày, bạn phamngoc2010 đã đề xướng, chốt tên tiêu đề mới dự kiến sẽ là: FVC ( Fan vô cực ). Tây Nguyên - nắng, gió và bazan.
    Tiện dịp, anh mạo muội phối hợp đúc kết thành: FVC ( Fan vô cực ). Tây Nguyên - nắng, gió và bazan dịp xuân Mậu Tý. Thông tin chi tiết trang 57.
    Tuy nhiên, chúng ta có thể thỏa thê cập nhật, thay đổi cái tile tại Blast trong Blog FVC sao cho vừa có âm hưởng gần gần giống title cũ, có bản sắc riêng vừa lại nhộn nhộn, vui vui, câu câu, kéo kéo... Nhân đây, những thành viên nào nhiệt huyết có thể nhận pass để cùng tham gia vào Bộ phận quản lý blog chung FVC group. ( Hiện tại, anh sẽ cung cấp pass cho bạn phamngoc2010 ngay bây giờ )
    + Link of Blog FVC:
    +++ Top Page: http://360.yahoo.com/profile-XcSJ9VM3eqg7FcxIOCkUCg--?cq=1
    +++ Blog: http://blog.360.yahoo.com/blog-XcSJ9VM3eqg7FcxIOCkUCg--?cq=1
    * Về tinh trạng vào Blog kô đọc đc font chữ tiếng Việt ( Nhắc lại ):
    ( Anh copy bài viết hướng dẫn của bạn Casper & của bạn HuraLand )
    a. Từ trang web => Tools => Internet Options => Accessibility => Ignore font styles ... => Ok để confirm. Thế là sẽ đọc ngon thôi.
    b. Để đọc được tiếng Việt thì các bạn có thể dùng FireFox, cái này duyệt tiếng Việt ngon lắm

    * Về việc ủng hộ cái chóp Fan mới: Theo lịch hẹn thì tối nay phamngoc2010 và anh sẽ gặp trực tiếp bác tabalo để trao số kinh phí được những thành viên FVC quyên góp trong thời gian vừa rồi.
    =======​
    * Full album ( Video clip ) Hành trình leo Fansipan dịp 01-01-2008:
    + Preview:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    + Link upload media ( Có thể vào Blog FVC để coi trực tuyến ):
    http://www.dailymotion.com/bcki66/video/x4487y_full-album-hanh-trinh-leo-fan-dip-0_travel
    + Một số điểm lưu ý:
    +++ Nhân thể những lúc hứng và rảnh rang, tí toáy làm cái clip này để chơi là chính. Chọn lựa photo thấy tụi em chộp được nhiều cái đẹp lắm, anh nhìn hoa cả mắt. Nên đành chọn tạm vài cái làm đại diện chơi vậy. Bạn nào muốn sở hữu clip riêng và lưu giữ làm kỉ niệm có thể tự chọn photo theo sở thích cá nhân để anh làm vài cái thao tác để hoán đổi, biên tập lại album.
    +++ File được kiết suất & convert với dung lượng vừa đủ để thuận lơi khi upload và coi trực tuyến. Do vậy, chất lượng hình đạt ngưỡng trung bình. Điểm mạnh của Host dailymotion hơn youtube là cho chất lượng âm thanh stereo - 01 yếu tố góp phần không nhỏ trong lúc nghó nghía thưởng thức clip, bồi hồi nhớ lại 01 điểm nhấn đầu tiến khá hào hùng của FVC Group.
    +++ Nếu share trực tiếp file bên ngoài ( ~ vài trăm Mb ) có thể coi hình với chất lượng tương đương ảnh chụp và clip quay được. ( Nhân đây, anh sẽ burn ra đĩa gửi tặng riêng một số thành viên .
    +++ Như đại đa số những bạn có kinh nghiệm coi media trực tuyến qua các trang web, khi coi media tại những thời điểm giảm tải lưu lượng truy cập ( tối muộn, đêm, sáng sớm... ) sẽ đỡ bị cà rật hình & tiếng hơn và có thể để nó tự chạy 01 lần hoặc nhấn nút Pause cho nó buffering hết rồi coi từ đầu, sẽ khoái hơn đó.
    [​IMG]
  9. phamngoc2010

    phamngoc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Một cái tên mới, một hành trình mới.
    Nào! Chúng ta cùng lên đường.
    Tây Nguyên:
    1. Phamngoc2010
    2. Tuấn Tech
    3. Khánh Tech
    4. Camellia
    5. Ekom78 (Tâm)
    6. Trung
    Ai nữa? Ai đặt gạch nữa nhỉ?
  10. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Một cái tên mới, một hành trình mới.
    Nào! Chúng ta cùng lên đường.
    Tây Nguyên:
    1. Phamngoc2010
    2. Tuấn Tech
    3. Khánh Tech
    4. Camellia
    5. Ekom78 (Tâm)
    6. Trung
    Ai nữa? Ai đặt gạch nữa nhỉ?
    [/quote]
    Đi công tác Pờ Lây đi các bác ơi, máu lên nào, Tết ở nhà chỉ ăn với ngủ rồi lại béo quay. Đang đà từ Fan về, đi ngay kẻo nguội.
    Cổ động cho Tây Nguyên nào!
    Còn thương nhau thì về ... Nguyễn Cường - SiuBlack
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/04/05F628FE/
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/02/05F60764/
    Gặp lại em, mùa mưa con đường xưa đây rồi ...
    Gặp lại em, nhịp chiêng ché rượu nghiêng đến mời ...
    Ánh mắt ấy tiếng nói ấy thương thương hoài,
    Gió thế đấy nắng thế đấy không vơi đầy...
    Lời chào như xưa, nụ cười như xưa, nhịp gùi đong đưa...
    Vẫn như ngày nào ....
    Ta yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột ( hừ hà hừ hà hừ hà )
    Còn yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột (hừ hà hừ hà hừ hà)
    Em cao nguyên huyền thoại, em cao nguyên cỏ dại, một cao nguyên ở trong tôi vừa thật gần vừa xa xôi... ( ơ hớ) Có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ không mang tên không mang tên người ơi ....
    Ngó cái album của bác BCK hoành tráng ghê nhỉ, thế thì bác phải đi thực tế làm album Tây Nguyên cùng bọn em rùi, cố lên bác!!!

Chia sẻ trang này