1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FVC - Fan Vô Cực - Cambodia và Angko huyền thoại - 30/4.(trang 67).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi postman98, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamngoc2010

    phamngoc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội đâm trâu:
    Mỗi khi cây H''lưng đầu buôn, cây Ê táp giữa làng ra nụ, nở hoa, đó chính là lúc con trai, con gái các buôn làng Gia Rai chuẩn bị đón hội hè. Gặt hái xong xuôi, đây là thời gian rảnh rỗi, nghỉ ngơi nên mọi nhà, mọi buôn làng đều lo chuẩn bị các lễ ăn cơm mới, lễ đâm trâu, lễ ăn nhà mả tưng bừng, rộn rịp với các trò vui chơi và ăn uống no say.
    Đồng bào Gia Rai thường tổ chức ngày hội đâm trâu trong khoảng thời gian từ đầu tháng Chạp cho đến tháng ba âm lịch năm sau. Thời gian tổ chức khoảng hai hôm.
    Người Gia Rai gọi ngày đầu của lễ đâm trâu là ngày vào mùa (mút), ngày cuối cùng là ngày ăn đầu trâu (bong kơ).
    Để chuẩn bị cho ngày lễ, đồng bào vào rừng chặt lấy bốn cây to bằng bắp chân đem về làng và khắc lên đó những hình hoa văn rất đẹp. Những cây đó gọi là cây Ging Ga. Họ còn lấy 4 ngọn lồ ô và cũng khắc lên đó nhiều hình hoa văn để buộc làm tua. Ngoài ra họ còn chặt cây lồ ô gọi là gốc về làm cây thần cắm ở giữa. Sau đó họ dùng sợi dây thật mềm và chắc buộc trâu vào cột Ging Ga, đồng thời trói 1 con heo to đặt áp sát vào cột.
    Những chàng trai có nhiệm vụ đánh trống, đánh cồng, chiêng trong ngày hội thì đầu phải chít khăn đỏ, mặc áo blan hay áo ló (áo chui đầu, không có tay), đóng khố kteh (khố hoa). Các cô gái thì mặc áo phia (loại áo lễ của nữ giới), mặc váy kteh (váy hoa), đầu quàng khăn trắng. Người già, trẻ em thì mặc những bộ đồ mới nhất, đẹp nhất.
    Thầy cúng (Riu Yang) bước đền gần cột trâu khấn vái lâm râm. Vừa xong thì chiêng trống nổi lên cùng với tiếng hú của mọi người tham dự khiến cho buôn làng trở nên sinh động và rộn ràng lạ thường.
    Khi chiêng trống vừa dứt, tức thì những chàng trai khoẻ mạnh tay cầm dao sáng loáng nhảy ra múa may, dao chạm vào nhau nghe loảng xoảng để diễn tả cuộc chiến đấu để bảo vệ buôn làng. Sau cuộc nhảy múa này họ bắt đầu đâm trâu. Chàng trai nào chỉ đâm một nhát dao mà trâu chết thì được mọi người tán thưởng, riêng các cô gái thì bàn tán xôn xao. Ai không đâm được trâu hoặc đâm trâu không chết thì bị mọi người chê bai.
    Làm thịt trâu xong thì họ lấy thịt chia đều cho từng bếp trong buôn làng. Một phần thịt trâu được dành lại để uống chung tại nhà Rông. Riêng đầu trâu thì gác lên cây cột lễ. Phải đợi cho Riu Yang (thầy cúng) khấn lần thức hai thì cuộc vui chơi, ăn uống, múa hát mới thật sự bắt đầu và kéo dài cho đến hết ngày hôm sau đó.
    Sáng ngày thứ ba, đầu trâu được rước về nhà Rông. Đầu trâu được lấy hết thịt để làm món ăn, còn chiếc sừng thì giữ lại và đem giắt lên vách nhà Rông.
    Ngày này vui chơi, múa hát chủ yếu ở trong nhà Rông và phần lớn người tham dự là những người đứng tuổi và các cụ già.
    Cứ thế, từ gia đình này đến gia đình khác, từ buôn làng nọ đến buôn làng kia, lễ đâm trâu được tổ chức luân phiên suốt mùa nắng ráo khắp các buôn làng người Gia Rai.
  2. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm cho bài viết của bác phamngoc vài hình ảnh về Tây Nguyên huyền thoại, cao nguyên cỏ dại, nhìn mà chỉ muốn lao ngay đến thôi.
    Lễ đâm trâu này:
    [​IMG]
    Lễ bỏ mả này:
    [​IMG]
    Lễ đua voi này:
    [​IMG]
    Nghe bạn em kể đã vào thăm một con người nổi tiếng của núi rừng Tây Nguyên (có lẽ chỉ sau anh hùng Núp) đó là cụ Ama Kông, phen này phải vào thăm nghe cụ chỉ giáo anh Thanh nhỉ!
  3. phamngoc2010

    phamngoc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Các Bạn!
    FVC chúng ta vừa chuyển cho đ/c tabalo ttổng số tiền góp để làm lại chóp mới cho đỉnh Fansipan là 1.270.000VN.
    Danh sách đóng góp đc bổ thêm Bạn Trung.
    Big Thanks everyone!
  4. toyota110

    toyota110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tây Nguyên quả thực rất đẹp khiến cho người ta say mê như say rượu vậy. Em cũng muốn đi lắm rồi nhưng maximum cho chuyến đi đầu năm chỉ có thể là 5 ngày ,( mún đi đâu thì đi ).Nên em định chỉ đi mỗi Tây Nguyên thôi rồi về
    Em đã tham khảo một số nhóm đi Tây Nguyên và thấy có advice này( của bạn GAUMISA 80 ) rất phù hợp và hữu ích, hihi mạn phép post lên
    "Tôi là 1 thành viên của nhóm tham gia chuyến đi vừa rồi, xin có một gợi ý nhỏ với bạn. Với 3 ngày ở Tây Nguyên thì bạn nên đi tàu vào Diêu Trì ( Bình Định) rồi lên Pleiku (GiaLai), bạn có thể đi chơi Thuỷ điện Yaly, biển Hồ, vườn cafe, cao su ở Iasao, Chư sê bạn có thể ở GiaLai 1ngày. Ngày thứ 2 đi Buôn Mê Thuột (Đaklak), ở BMT bạn nên đi Buôn Đôn (cầu treo, mộ vua săn voi, nhà sàn cổ, thác Bảy nhánh, chú ý riêng mộ vua săn voi bạn không cần phải mua vé tham quan, bạn cứ đi thẳng đến nơi đó vì bọn bên khu du lịch Biện Điện sẽ bảo bạn mua vé, tuy không nhiều nhưng thực chất đó là nơi tâm linh của đồng bào dân tộc nên bọn du lịch chỉ làm tiền những du khách thôi, những nơi khác cần phải mua vé), thác Drây sarp, Drây Nur, thác Gia Long, thác trinh nữ. Khu Buôn đôn đi trong nửa ngày, còn 1 ngày thì đi 4 thác. Kết thúc 3 ngày bạn quay về Nha Trang, lên tầu về HN. Phương tiện di chuyển nên đi bằng xe máy là tốt nhất, bạn có thể mang theo xe máy từ HN vào hoặc thuê tại từng nơi bạn đến và di chuyển giữa Pleiku và BMT bằng ô tô, việc thuê xe máy mình không chắc chắn lắm. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ "
    Mọi người thấy lịch trình đi thế nào ạ , em biết là mọi người đi xuyên Việt nhưng vẫn muốn enjoy cùng khi các anh chị ở Tây Nguyên, em định mang xe máy đi ( lần trước đi bụi ở Huế , có cái xe máy đi thấy tiện lắm).Hay mọi người rong ruổi xuyên Việt bằng xe máy đi để em nhập đoàn cùng với
  5. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    E ơi!
    Đoàn đi Tây Nguyên mà, có lịch trình ở trang 57 ý. 5 ngày của E là thừa sức rồi. A ghi tên E vào danh sách đoàn nhé (để A còn đặt vé open tour).
    Được blackvodka sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 22/01/2008
  6. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đi đi em ơi, 5 ngày là ngon rồi, ý kiến đi xe máy cũng hay, nhưng đi bằng open bus thì để xe vào đâu? Mà vào trong đó không có phương tiện thì đi lại khó khăn và tốn kém. Híc
    Nhưng thôi, leo Fan khó thế còn vượt qua nữa là, không có xe ta đi bằng "căng hải", he he. Tây Nguyên thẳng tiến nào bà con ơi!!!
    Ngọn lửa Cao nguyên
    Sáng tác: Trần Tiến​
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/04/05F60E29/​
    Một ngọn lửa hồng còn bên ta
    Một ngọn lửa hồng sáng rừng già
    Một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi
    Ôi! cao nguyên, cao nguyên, em thương ai
    thương ai bên núi đang chờ ai
    Một ngọn lửa hồng từ bao la
    Ngọn lửa tìm về với cội nguồn
    Ngọn lửa bồi hồi, bồi hồi cháy mãi
    Ôi! cao nguyên, cao nguyên
    những chiến sĩ cao nguyên bên ánh lửa bập bùng
    Cháy lên ơi lửa thiêng
    Cháy mãi cho bóng em hiện ra
    Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói
    Nhớ! Mãi! Nhớ ...
    Lời nói lửa cháy rượu đắng ngày nào
    Còn đàn chim Chơ-rao bay qua, bay qua giữa bầu trời
    Còn dòng sông A-yn-pa trôi qua, trôi qua dưới mặt trời
    Còn yêu em, anh còn yêu thương em mãi người ơi!
    Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên
    còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên
    Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên
    còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên
  7. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
  8. phamngoc2010

    phamngoc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  9. bm20042007

    bm20042007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    em ở nhà chắc là đi với các bác,
    chúc các bác đi chân cứng đá mềm
    vào Dà nắng thì sao không đi BaNa, va Bach Ma, My Sơn nưa chứ,
    nói thất là đi 5 ngày thì chỉ đi được mỗi đà nắng là hết rồi
    nếu các bác đi xe máy của mình thì nhớ cầm đày đủ giấy tờ đi nhé,
    lần trước em vào đấy bị công an tóm cổ, (nó thấy biển Hà Nội, nên hỏi, em không vi phạm gì đâu nhé)
    chỉ có vậy thôi,
    chuc các bac không đi Tây Nguuyên thì ở nhà chơi Tết vui vẻ, lành mành
  10. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nắng nhẹ, dãy Trường Sơn lúc ẩn lúc hiện phía xa xa. Đường Đông Trường Sơn từ Ái Nghĩa đi Nam Giang đẹp và hầu như không có xe cộ lưu thông?
    Chuyến xe máy vòng vèo Tây Nguyên của những lữ khách Hà Nội, xuất phát từ huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, chạy dọc đường (14B) qua Thạnh Mỹ, Khâm Đức (Quảng Nam), Đăk Glei, Plei Kần (Kon Tum), Pleiku (Gia Lai), Buôn Mê Thuột (Đắc Lắc) và kết thúc ở Đà Lạt (Lâm Đồng).
    Đêm Trường Sơn, trời tối như bưng lấy mắt, sương giăng bảng lảng dưới ánh đèn pha. 6 chiếc xe máy cặm cụi chạy trên con đường hun hút gió, ngỡ như ở phía sau bóng đêm kia có rất nhiều câu chuyện đang chờ.
    Buổi sáng ở Plei Kần, nơi cách đó không xa là ngã ba biên giới Đông Dương. Cốc cà phê phố núi đậm đà với làn hương vấn vít trên đầu những ngón tay.
    Cách Plei Kần gần 20km là tượng đài chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh. Tượng đài hôm nay dù chỉ là một khoảng đất nhỏ với 3 tấm bia tưởng niệm xếp liền nhau nhưng vẫn làm cho du khách không khỏi xúc động.
    Tiếp tục hành trình xuyên bình nguyên bạt ngàn nắng và gió, ngang qua những ngôi nhà rông điển hình của văn hóa Tây nguyên, tham quan Nhà thờ gỗ độc đáo và nhà ngục Kon Tum rồi lại hối hả chạy trong cái nắng cháy cây và rát bỏng sỏi đá. Từ đường 14B cách thị xã Pleiku 20km về phía bắc, rẽ phải 25km là thủy điện Yaly. Thác Yaly đẹp nhất Gia Lai ngày nào đã không còn, thay vào đó là một Sê san hiền hòa đêm ngày dẫn nước để làm ra nguồn điện cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt của bà con quanh vùng.
    Sau khi tới thăm Biển Hồ Tơ Rưng - đôi mắt của Pleiku vốn được hình thành từ một miệng núi lửa đã tắt cách đây hàng triệu năm, ngồi trên tầng cao nhất của khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, du khách có thể nhẩn nha uống một tách cà phê ngào ngạt trong âm nhạc Tây nguyên và chiêm ngưỡng phố núi Pleiku đang sôi động dưới tầm nhìn. Xa xa là núi Hàm Rồng cao 1.092m mà đỉnh của nó cũng vốn là miệng của một ngọn núi lửa đã ngủ quên.
    Đường từ Chư Sê đến Eađrăng thanh bình với những dải rừng cao su bạt ngàn, những hàng rào cúc quỳ tỏa hương thanh khiết, mùi của nắng, của gió, và của đất đỏ bazan. Một cơn mưa Tây nguyên nữa bất ngờ trên cao nguyên Đắc Lắc.
    Đua voi ở Tây Nguyên
    Đến Buôn Hồ khi đêm đã về khuya, thêm một cơn mưa rừng dữ dội làm ngập lụt cả cái thị trấn bé nhỏ xinh xinh nhưng tiếc là ở đây không có nhà trọ. Mải miết chạy gần một giờ đồng hồ nữa, những mệt nhọc cũng tan biến khi cánh cửa Buôn Mê Thuột rộng mở.
    Buổi sáng ở Buôn Mê Thuột trong lành và dễ chịu, bạn có thể chạy xe vòng vèo quanh các con phố. Theo nắng theo gió, đến hồ Lăk cách Buôn Mê hơn 80km về phía nam để thử cảm giác cưỡi voi, cưỡi sóng trên cao nguyên. Hồ Lăk vốn là một trong những địa điểm du lịch được yêu thích của du khách phương nam.
    Rời quốc lộ 27 để rẽ vào tỉnh lộ 722 sau khi ăn trưa ở một cái chợ nhỏ. Con đường chạy vòng vèo quanh cao nguyên Lâm Viên (Langbiang) qua Paipi, Đăm Rông, Đạ Long, Đạ Sa và K?Tnớ?, ngang khu du lịch Suối Vàng và gặp Đà Lạt ở ngã ba Tùng Lâm.

Chia sẻ trang này