1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FVC - Fan Vô Cực - Cambodia và Angko huyền thoại - 30/4.(trang 67).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi postman98, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Các bạn cố gắng khi trích dẫn thì nên quote
    Còn nếu k trích dẫn thì cố gắng xóa những bài truớc đó đi, rồi viét cho gọn gàng, ngừoi đọc cũng dễ đọc í của các bạn
  2. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đã xem lịch trình trang 57, nhưng FVC là một group chuyên nghiệp thì phải viết Plan pờ rồ lên tý chứ nhỉ, sao lại cứ viết là tiếp theo là, tiếp theo là, tiếp theo là thế...
    Tớ nghĩ các bạn cần phải fix số ngày đã, rồi mới tính toán nên đi đâu làm gì vào những ngày nào, để còn phân bổ thời gian, không bị quá tham, cũng ko bị bỏ lỡ những điều hay ý đẹp ở Tây nguyên chứ .
    6 ngày thì xông xênh vừa khám vừa phá Tây nguyên, có điều định khám định phá dư lào mới là qtrọng.
    Bạn Black vodka có bài về Tn hay thế hí hí
  3. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Về Tây Nguyên, các bạn có thể tham khảo ý kiến của bạn Bopbopchatchat, 1 bạn dân tộc Tây Nguyên chính hiệu con cá vàng
  4. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    He!
    Chưa Pro, đi để biết thôi!
    Đi bụi mà, khoảng 5,6 ngày, fix lịch lại cứ phải theo, lắm khi tụt hứng.
    Đi tới đâu, khám tới đó, không dám phá, phá chết liền ah.
    Big Thanks về góp ý!
  5. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trùi, bạn Black vodka, fix lịch không phải để theo, để tụt hứng mà trong KT học gọi là Tối đa hóa lợi ích í hí hí, chứ ngày rộng tháng dài, đường rong ruổi lưng đèo cung tiễn thì phải nói là đắc đạo quá rồi còn dám í kiến gì chứ
    Nếu cứ tiếp theo là, tiếp theo là... thì tớ đồ rằng đi 1 tháng cũng chưa muốn về nhà, vì đi đến chỗ nào cũng muốn dừng lại để khám và(bảo tồn) í.
    Nói đùa thế, chắc là FVC cũng biết cả là đi đâu làm gì rồi, xì pam tý cho topic thêm phần vui vẻ, gọi là có người ra kẻ vào
    Cám ơn bạn Life... đã biến tớ thành con cá vàng trên cao nguyên bazan haha , fun quá thể!
  6. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    @bop: he, xì pam vô sờ tư nhưng cứ phải há mồm ra
    @all: Tinh thần đâu rồi nhỉ, nắng với gió nhiều thế mà chẳng thấy cái đó đâu .
    Mọi người xác nhận cái đê, A còn đặt vé.
  7. choe_toe_lua

    choe_toe_lua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    4
    Thấy các bác máu me Tây Nguyên em cũng muốn bon chen theo lắm. Nhưng cả năm ở Hn rồi, Tết phải về ăn Tết ở Vinh với thầy u thôi. Lần này ko bon chen được roài. Tiếc lắm
    MÀ bác Postman vụ này ko bon chen cùng anh em à? Bác ko đi thì mất nhiều phần vui đấy!
    Mà m hỏi khí không phải? Bác Blackvodka là bác nào đấy ạ??
    cùng nhà mà chả biết.
  8. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, cô Choé thông minh thế mà không nhận ra là ai, hỏng!
    Ở nhà chị mang về cho mấy cái móng trâu mà làm tác phẩm nghệ thuật nhé!
    Anh Thanh ơi tình hình chỉ 6 người cũng đi anh ạ, quyết tìm được ... cái đó anh chứ không phải nói suông anh nhỉ!
  9. choe_toe_lua

    choe_toe_lua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    4
    Thì vẫn đoán là bác Thanh nhưng ko ngờ bác ấy nhiều nick thía! :D
    Mà nhớ đây chị. Đi về phải có móng trâu đấy nhé!
  10. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Chóe ơi, tụi em có mấy người ở miền Trung, đi Tây Nguyên có điều kiện thuận lợi hơn về khoảng cách so với các thành viên ở HN, BN, QN... cơ mà.
    Tết này anh đc nghỉ ít ngày quá, chứ xu hướng thời nay những dịp nghỉ lễ không đi chơi có vẻ hơi bị phí cái sự tận hưởng du ngoạn khám phá rồi, nhất là với những đồng đội, anh em vốn từng rất thân tình, bắn bó bên nhau qua thời gian vừa rồi.
    Dù sao, anh vẫn cố gắng đảo qua topic này và dõi theo bước các thành viên qua những chuyến đi tới. Tết này có lẽ thu lu thảnh thơi bắn vài băng đạn cigar, nhâm nhi vài ly màu màu ít cái độc tố an - đrê - hít, có mà nâng nâng, fiêu fiêu đến độ thui rùi.
    Biết đâu hứng chí lại lóe ra cái trò gì đó, rồi ngâm cứu tính khả thi để tiện dịp lại manh mún tổ chức một chuyến đi đềnh huyềnh & luôn cần có tính trật tự nhất định
    Chẹp, chuẩn bị tinh thần tham gia vụ tất niên với mấy đứa bạn cũ. Thời tiết lạnh, đang mưa nữa, làm tí mộc tồn và vài hớp tửu Làng Vân thì Lượm ơi cũng thành Tiên tửu
    01 bản nhạc chế về rượu nhá:
    http://files.myopera.com/BCKi66/files/Uong_ruou.mp3​

Chia sẻ trang này