1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FVC - Fan Vô Cực - Cambodia và Angko huyền thoại - 30/4.(trang 67).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi postman98, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hờ!
    Có ích thế.
    Sáng tắm biển Nha Trang, dạo Đảo Ngọc - Chiều lượn Đà Nẵng - Tối Karaoke Hà Nội.
    Cô Trà đâu nhỉ, post ảnh ọt và một số thứ lên cho pà kon ngắm đê.
  2. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đây, hàng đây, hàng đây!
    Do thiếu một số tài liệu khác nên lần này em chỉ post ảnh. Chủ nhật off em nhờ các bác, bác nào còn giữ vé hay giấy tờ gì liên quan đến chuyến đi mang lại cho em, để em kịp show hàng kẻo nguội nhá.
    Vâng thưa quý ông quý bà, chuyến của nhóm FVC - Tây Nguyên đã kết thúc tốt đẹp vào 8h tối ngày 14 tháng 2 (ngày đẹp). Thay mặt cho những người bon chen nhất nhóm, tôi xin gửi lời chào, lời thăm hỏi trân trọng nhất tới toàn thể thành viên FVC, cảm ơn những người đã có nhời động viện khích lệ đoàn trước trong và sau chuyến đi. Tôi cũng chân thành cảm ơn những con người dũng cảm dám xa nhà vào những ngày quan trọng nhất trong năm để vào miền Trung xa xôi mang nắng về cho Hà Nội, các bạn là những người thân của tôi, cảm ơn các bạn về chuyến đi vui vẻ, ý nghĩa!
    Sau đây là Nhật ký du xuân Mậu Tí của chúng ta!
  3. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mùng 3 Tết Mùng 9 tháng 2 năm 2008​
    6h sáng đoàn của chúng tôi đến Huế. Trời lạnh, mưa xuân lất phất, thành phố còn chìm trong màn đêm và đang say ngủ. Chuyến đi kéo dài khiến cả đoàn mệt mỏi. Tuy vậy, cái mệt qua đi rất nhanh. Chúng tôi tìm được một nhà nghỉ khá đẹp và thuận tiện đi lại, quẳng đồ vào phòng, chúng tôi bắt đầu "khám phá" Huế. Nói là khám phá, bởi trong chúng tôi, có những người chưa một lần được đến cố đô.
    Thành phần đội FVC du xuân Mậu tí:
    Mr phamngoc - Anh Thanh
    Ms camellia - My self
    Mr Estutrung - Trung thang máy
    Ms meocondilam - Ms Nga
    Mr Tuấntech - Tuấ
    Ms Khánhtech - Khánh
    Ms toyota - Huệ
    Huế xinh đẹp và hiền lành, lúc này đang độ vào xuân nên đáng yêu, thơ mộng, sạch sẽ hiếm nơi có được. Người Huế thân tình cởi mở. Những ngôi nhà ở Huế đậm chất điền viên, nhiều cây cối, giản dị mà không kém phần sang trọng, kiêu sa.
    Đặc sản Huế ngon lành và rẻ, ăn mãi mà không chán. Trong một ngày ở Huế, đoàn đi thăm Đại nội, các lăng, thăm chùa Thiên Mụ. Buổi tối đoàn lang thang bằng xe đạp trên các con phố, qua cầu Tràng Tiên, thăm Đại nội về đêm...
    Mưa Huế nhẹ và đáng yêu như một cô gái nhỏ. Tự nhiên viết câu này lại thấy nhớ Huế quá cơ!!!
    Những chú cá trong ao Đại Nội - Huế:
    [​IMG]
    "Giao duyên"
    [​IMG]
    Một phút tưởng niệm vua nhà Nguyễn
    [​IMG]
    Hoa trong chùa Thiên Mụ.
    [​IMG]
    Dòng Hương giang trong ngày xuân
    [​IMG]
    Giai nhà FVC show hàng (riêng Tuấn tếch do mặc cảm xấu trai kém anh em nên gục! Đồng chí Tuấn tếch này còn có một số giai thoại rất hay, muốn biết hay thế nào xem hồi sau sẽ rõ!)
    [​IMG]
    1,2, 3 Dzooooooô!!! Happy new year!!!
    [​IMG]
    Bánh khoái, bánh khoái đê, bánh khoái ngon nhất Huế thành đê!!!!
    [​IMG]
    Đại nội về đêm và những kẻ thích lang thang:
    [​IMG]
    Nhìn hai cái miệng yêu chưa kìa Hí hí!!! (Tại bánh Huế ngon quá đấy mà!)
    [​IMG]
    (Còn tiếp)
  4. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ngày Mùng 4 Tết - 10 tháng 2 năm 2008
    10h sáng bắt đầu lên xe đổ đèo đi Đà Nẵng. Thời tiết đẹp và khô ráo hơn hôm trước. Lái xe thân tình, vui chuyện. Đèo Hải Vân không quá hiểm trở như tưởng tượng, tốc độ gió trung bình, nắng nhẹ. Tuy nhiên vào mùa mưa lũ, đèo rất nguy hiểm, sạt lở và có nhiều sương mù. Cafe trên đỉnh đèo chỉ 3k/ly, chủ quán vui tính và hiếu khách.
    Đỉnh đèo đầy gió nhưng k quá lạnh. Chỉ có điều quá nhiều rác làm mất mĩ quan.
    Tín hiệu của đèo Hải Vân:
    [​IMG]
    Quây quần trên đỉnh đèo! (Bức ảnh này do một chú người Nhật chụp)
    [​IMG]
    Đến lượt chị em nhà FVC show hàng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mì Quảng đê, ngon tuyệt vời đê (15k/bát)
    [​IMG]
    "Chợ người" (chờ xe bus trước cổng chợ Hàn)
    [​IMG]
    Đà Nẵng không nhỏ nhắn tĩnh lặng như Huế, nhưng cái ồn ào gấp gáp chắc cũng chưa thể bằng Hà Nội. Đoàn thăm Ngũ hành Sơn, chùa Non Nước, rồi lại bắt xe xuống ngay Hội An để đêm về kịp xem cầu quay sông Hàn.
    Hội An lung linh ánh đèn ***g. Những ngôi nhà cổ trầm mặc mang một vẻ rất xa xưa. Một cánh cửa cũ kỹ, một mái nhà rêu phong, một biển hiệu vẽ nhanh bằng phấn, những quầy bán bánh đậu xanh xinh xắn, phút hoàng hôn buồn, những chậu cảnh trồng hoa thược dược nở rực rỡ một thứ hoa đã rất lâu không gặp. Đoàn FVC ngẩn ngơ hẳn đi.
    Món ăn trên xứ Hội an cũng ngon và đẹp. Đoàn còn vào thăm Hội quán, xin sâm đầu năm, có cô được phán năm nay lấy chồng !!!
    12h đêm có 6 đứa hâm rời chăn ấm đi xem cầu quay sông Hàn, đứa này lười biếng k đi nên k có ảnh (Tiếc! Nhờ bác phamngoc post hộ nhá!)
    Hoa và người cùng cười trên góc phố Hội An
    [​IMG]
    Mời các bác ăn cao lầu với chúng em!
    [​IMG]
    Hai cô nương FVC trên thềm một nhà cổ
    [​IMG]
    Một góc phố cổ (giá cái tường bên trái không quét lại trắng phơ thì đẹp biết mấy nhỉ!)
    [​IMG]
    Đèn ***g bắt đầu sáng lên trên phố cổ
    [​IMG]
    (Còn tiếp)
  5. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các Bác đã hoàn thành chuyến đầu xuân, Hi vọng chuyến tới sẽ góp mặt đông đủ hơn.
    Em thì uýnh lẻ được vài vụ, bon chen tí nhể
    Gia Lâm ngày giá rét
    [​IMG]
    Chợ Viềng lấy may
    Tắc đường (nhìn kỹ trông như đội quân ma ý)
    [​IMG]
    Tới nơi roài
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (tạm thời thế đã)
  6. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bạn!
    Tết thì cũng đã hết, bánh chưng với dưa hành thì cứng như đá rồi, thịt mỡ đóng thành băng.
    Cái nắng Tây Nguyên đã ngấm vào da thịt, nên Chủ nhật này (17-02-08) mời toàn thể zai và gái FVC off đầu năm. Mục đích là chia sẻ quà Tây Nguyên và lên lịch cho chuyến đi ngày 30-4 tới.
    Địa điểm tại Trà hoa quán, phố Nguyên Hồng (ko nhớ số nhà, chỉ biết đi từ Huỳnh Thúc kháng vào thì ở ngay ngã ba Nguyên Hồng, bên tay phải, đối diện trà đạo.) Bắt đầu từ 9h AM.
    Hẹn gặp mọi người vào sáng Chủ Nhật.
  7. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chuyến Tết của các bác rất tuyệt.
    Thật thú vị khi từ giã cái lạnh của miền Bắc để đón Tết miền Trung Tây Nguyên.
    Trà hoa Nguyên Hồng địa chỉ là 28 Nguyên Hồng.
    Xin hết ạ.
  8. estutrung

    estutrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng mới về!!!!!!!
  9. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Các cô, các chú show hàng ác nhể!
    Theo đúng tinh thần hôm qua nhé, và A cũng đã hỏi qua ý kiến của d/c Khoa (PM), chúng ta sẽ tổ chức đi Cambodia vào đợt nghỉ 30-4 tới.
    Mọi người cho A ý kiến về tít tờ mới của topic.
    Mọi thông tin chi tiết về lịch trình A sẽ post sau khi nhờ đc mod đổi tên topic.
    Nào các mem FVC - săn sàng nhé.
  10. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Các mem FVC thân!
    A vừa nhắn tin cho Mod nhờ đổi tên topic như sau:
    FVC-Fan Vô Cực-Cambodia và Angko huyền thoại-30/4(trang 66)
    Mọi chi tiết và lịch trình cũng như chi phí A sẽ post lên sau khi Mod đổi tên topic.
    Thân!

Chia sẻ trang này