1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FVC - Fan Vô Cực - Cambodia và Angko huyền thoại - 30/4.(trang 67).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi postman98, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------
    Chống cằm chống cằm
    Ấy Cold ơi ! Sau khi chống lên rồi lại chống xuống....chị e nhà FVC quyết định đập bàn Hoan nghênh hoan nghênh đồng chí gia nhập nhà FVC - Cambudia
    Buổi ọp tới có góp mặt ná!
    Lãng du vô định cánh chim trời
  2. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    To : Thu Hương - Bà spam nhiều quá cơ đấy, cẩn thận bị treo nick là khổ lắm , bà check pm đi, tôi với bà câu kết cái
    To: Bác Postman: em là em ghen lắm đới, chắc bà thuhuong hối lộ cho bác, bác mới ủng hộ cho em nó thế, chả biết đâu, bắt đền.
    To: ekcom: chị đã check profile của đồng chí Kun-E, giao cho em nhiệm vụ kiểm tra chất lượng trước khi "nhập cảng", cố lên em!
  3. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Sự thật phũ phàng.
    Bài của Ms Thu Hương đã bị xóa.
    @all: Các bạn khi post bài tránh tình trạng post tràn lan và trùng lặp, khi quote bài thì ngắn thôi.
    @Kun-E: Chào đón cậu tham gia vaod chuyến đi Cam với FVC (bớt nổ đi)
    Mọi người nhớ làm hộ chiếu đi nhá, ảnh chụp cho hộ chiếu nhớ là phông nền phải sáng màu (màu trắng là tốt nhất) đừng có xanh lè xanh lẹt.
    Thân!
  4. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chính thức thay mặt chị em FVC tiếp nhận thành viên nguyenthuhuong tham gia nhóm, qua nói chuyện thấy nàng cũng là người nhiệt tình năng nổ không quản ngại khó khăn trong những chuyến đi dài (bác PM mà không tham gia lần này thì hơi bị phí). Đề nghị chị em chào đón hoành tráng, chân thành, tình cảm, với tiêu chí không bắt nạt ma mới. Đề nghị Ms nguyenthuhuong mời 3 ly ra mắt!
    Post nốt ít ảnh Tây Nguyên - Nha Trang kẻo phí của :
    Cưỡi voi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên Hòn ngọc Việt
    [​IMG]
    Từ máy bay nhìn xuống
    [​IMG]
  5. estutrung

    estutrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Blackvodka viết lúc 09:29 ngày 26/02/2008:
    Trích từ bài của thuhuongnguyen viết lúc 16:42 ngày 25/02/2008:
    Mình đăng ký một chỗ nhé.
    YM của mình là huonguyen22b
    Chuyển!
    Trung kiểm tra xong đưa Bác PM đóng dấu nhé!
    @thuhuongnguyen: Bạn đăng ký thì nên xem rõ ràng nhé, không xếp gạch bừa bãi như thế.
    Bạn cần phải rõ ràng hơn (chí ít cũng quẳng lên đây cái lý lịch trích tréo).
    Thay mặt FVC - Hoan nghênh viên gạch của Bạn.
    Ký với chả kọt...điểm chỉ
    Sau khi nhận bàn giao hồ sơ lý lịch trích ngang, xiên dọc từ đ/c Back Vokda & đ/c estutrung cũng như qua nhìn nhận sự nhiệt thành của bạn thuhuongnguyen, tôi đề nghị các thành viên gạo cội thuộc FVC Group dang rộng vòng tay đón nhận, vỗ về, giúp đỡ thành viên này nhiều nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng chớ nên lờ là theo dõi, động viên, khích lệ tinh thần các thành viên mới khác FVC Group ngày càng phát triển cả về chất lẫn lượng. Thanks !
    Xác nhận bảo lãnh của trưởng lão tôi:
    Vậy là từ bây giờ bạn thuhuongnguyen đã trở thành " thành viên đăng ký chính thức chuyến đi Camppucciano cùng nhóm FVC rồi đó.
    Vâng, xin chúc mừng bạn! Gắng thu xếp đi ọp đúng lịch nghen
    Full album ( Video clip ) Hành trình leo Fansipan dịp 01-01-2008: http://www.dailymotion.com/bcki66/video/x45qd4_full-album-leo-fan-01012008_travel - Full Album du hí Hà Giang: http://www.youtube.com/watch?v=W1_QvUckiUI
    [​IMG]
    Quái lạ hôm nay mới kiểm tra mà ông PM đã đóng dấu từ hôm nào rồi ấy nhỉ. Không biết có gì khuất tất ở đây ko nhỉ
  6. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà FVC!
    Các Bạn chuẩn bị làm hộ chiếu tới đâu rồi.
    Các bạn làm hộ chiếu cần có CMND và Hộ khẩu, Hộ khẩu thường trú ở đâu thì làm ở đó (Bạn nào ở Hà Nội nhưng có HK KT3 thì cũng vưỡn làm đc).
    Ảnh chụp làm hộ chiếu thì nhớ chụp nền màu sáng. Rửa dư ra vaid cái để sang Cam làm thẻ vào Angkor.
    @Choe: Cô còn bon chen hơn ý chứ nhỉ
    @Trung: Đợi chú kiểm tra có mà Bác PM đóng xong 2 lần dấu roài.
  7. CoLd_AiR

    CoLd_AiR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Rất chi là cảm ơn nhà FVC đã welcome em vào chuyến đi Cam lần này
    @Ekcom: Sao không thấy check ''choác'' gi nhểy?
    @Bác Black: Lịch ọp ẹp thế nào đây bác oai, em lục cả mấy trang trước mà chả thấy đâu sất
    Hộ chiếu em xong
  8. estutrung

    estutrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cho bác PM mượn con dấu của em dùng mấy bữa không sau này thanh tra nhà nước đến kiểm toán thì tội bác lắm !!!!!
    Mượn rồi thì nhớ chiều trả tiền bia cho em đấy

  9. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn Angkor
    Có những bí ẩn mà con người luôn khao khát khám phá. Cội nguồn mọi bí ẩn đó tưởng như ta vừa chạm tới cánh cửa của nó thì phía sau đó lại là những điều làm sửng sốt trí tưởng tượng thêm. Niềm say mê của ta lại lớn dần lên? Đó là bí ẩn thành Angkor.
    Lần thứ hai tôi đến với Angkor vì những lẽ đó. Đúng là chẳng bao giờ vơi cạn cảm xúc. Lần này anh bạn trẻ Tranna ở Siêm Riệp, người đã từng tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam, khuyên: ?oNên ngắm hoàng hôn ở Angkor trước khi quay lại thành quách cổ. Mặt trời lặn ở đây là một bí ẩn của một câu chuyện tình đó.
    Thấy lạ, định hỏi cho rõ ngọn ngành nhưng nhìn vào cặp mắt to hiền từ kiểu Ấn Độ ấy, bỗng dưng tia sáng bí ẩn của ánh hoàng hôn hiện về, làm tôi như mê đi. Và, thế là tôi mải miết theo bước chân của đoàn người hối hả lên tháp, trên ngọn núi Bakheng. Tiếng nhạc của các nghệ nhân thương tật từ dưới chân núi vang lên rộn rã. Đặc biệt tiếng kèn lá của một người mù cứ dấm dứt từng bước đi của tôi. Đoàn người ngày càng dài, càng đông, chật cứng con đường; Cứ thế rồng rắn theo nhau lên đỉnh núi. Hàng ngàn cặp mắt đều ngước lên cao. Tất cả đều mong chóng được ngắm mặt trời lặn từ phía thành cổ Angkor kỳ bí.
    Đến lúc này, tôi vẫn chưa lý giải được vì sao mọi người vượt hàng ngàn, hàng vạn cây số đến đây lại háo hức ngắm hoàng hôn đến thế. Người đi cùng tôi, một nữ thi sĩ trẻ đưa ra một cách lý giải: ?oCó thể đó là vẻ đẹp hoàn chỉnh của quả cầu lửa vĩ đại thu nhỏ?.
    Ngay sau đó, cô lại xoá tan cái ý nghĩ ấy mà nói: ?oKhông có lẽ, giây phút cuối cùng của một sự rời bỏ bao giờ cũng đầy bi phẫn?.
    Phải chăng vì vậy, mà tôi chợt nhớ lại một chuyện tưởng đã làm nên Angkor này và có thể nhờ chúng mà mọi người mới yêu hoàng hôn ở đây đến thế.
    ... Đó là những buổi chiều, Pisnuga hàng ngày lên núi cao ngóng mẹ về cho đến khi mặt trời lặn. Em là con trai của nàng tiên Dasuta, bị giáng trần làm vợ của một người Trung Hoa, tên là Lâm Tang, làm nghề trồng hoa. Hết hạn sáu năm, Dasuta từ biệt chồng con về trời. Pisnuga lớn lên, quyết tâm đi tìm mẹ. Cuối cùng, Dasuta quá thương xót con, xin Thiên thần cho mẹ con được đoàn tụ. Từ đó Pisnuga ở lại thiên cung để học nghề, sau này xuống trần gian để xây dựng những hoàng cung cho loài người.
    Một lần, hoàng tử của quốc vương Campuchia là Jidumenrian, được thiên thần đưa lên thiên cung vãn cảnh. Hoàng tử Jidumenrian như bị mê mẩn bởi kiến trúc của lâu đài ?oThần Ngưu?. Thấy vậy, Thiên thần phái Pasnuga xuống trần xây cho hoàng tử một cung điện giống hệt điện Thần Ngưu, và cung điện này được đặt tên là Angkor...
    Khi tôi cùng nữ thi sĩ trẻ leo những bậc dốc đầu tiên của ngọn thang bước lên tháp thì mới thấu hiểu phần nào nhịp thở của trời đất, hổn hển và đầy mong ước. Tháp ở trên núi Pakheng này ở góc nào cũng đều hướng ra phía bên hồ để ngắm hoàng hôn.
    Đến nay, du khách đến đây đều ngỡ ngàng và cho rằng, ắt hẳn phải ?ongười trời? mới xây nổi thành quách vĩ đại này với hàng trăm ngọn tháp bí ẩn. Chung quanh thành quách vẫn còn ghi lại những hình ảnh từ những câu chuyện thần thoại trong sử thi Ramyan và Mahbhara...
    Quan sát kỹ kiến trúc ngọn tháp ngắm hoàng hôn ở đây, thực sự điển hình cho một góc Angkor thu nhỏ. Tháp ở nhiều góc đều có phù điêu Apsara - Đó là hình tượng vũ nữ múa trên trời. Những ngón tay mềm dẻo, nét cong uyển chuyển như đang hoà vào nhịp kèn, nhịp trống. Đặc biệt, vòng eo nhỏ được thắt dây lưng kết hoa. Riêng khuôn mặt vũ nữ Apsara nhỏ nhẹ thanh tao, hình trái xoan, chứ không tròn mập kiểu ấn Độ hoặc đầy đặn của nét thiếu nữ Indonesia. Khuôn mặt xinh xắn này hao hao sắc nét Trung Hoa. Rất có thể các nhà kiến trúc đầy lãng mạn của thế kỷ XII đã bị ảnh hưởng bởi những nét đẹp của những cộng đồng người Hoa một thời ngự trị.
    Vậy chăng câu chuyện tình đẫm lệ của nàng tiên Dasuta với chàng trai Lâm Tăng, người Hoa, cũng được hình dung và lưu truyền gần một ngàn năm qua? Và giờ đây, tôi - một ông già hơn sáu mươi tuổi - đang bồi hồi bên nụ cười thật rạng rỡ của nàng thơ đi bên cạnh, mà tôi luôn hình dung đó là vũ nữ Apsara mơ mộng và đầy sức quyến rũ. Đến khi tiếng ồn ào của mọi người bỗng trỗi dậy mới làm tôi thoát khỏi miền mộng tưởng, thì cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn.
    Và khi mặt trời đã trở thành trái cam đỏ thắm, thì tất cả mọi người bỗng trở nên im lặng. Có những người già ngồi khoanh chân chắp tay thành kính hướng về phía mặt trời. Hàng trăm chiếc máy ảnh bỗng trở nên thẫn thờ trước thiên nhiên. Vẻ đẹp của hoàng hôn làm sửng sốt mọi cảm xúc. Lúc này, những tay săn ảnh cứ thi nhau bấm liên tục và hy vọng mình sẽ có một bức hoàng hôn ấn tượng nhất. Và những bức ảnh của tôi, tuy rất xoàng, nhưng có lúc ghi lại được giây phút trước khi mặt trời tắt hẳn và bóng tối sập xuống. Tôi có niềm vui đến lẩm cẩm rằng, mình đã gặp được nàng tiên Dasuta xinh tươi đang hái trộm 6 cành hoa thuở xưa.
    Thật khó hình dung vì sao lúc này mọi người lại câm lặng và chậm chạp xuống núi. Tôi cũng vậy, còn nữ thi sĩ trẻ trung đi cùng tôi lại càng trở nên suy tư hơn. Nàng nghĩ gì? Tôi cho rằng nàng bắt đầu chiêm nghiệm một vòng quay của cuộc đời.
    Khi quay trở lại thành phố, ánh đèn rực rỡ nhấp nháy như trôi trong những giai điệu dịu dàng của cầu kinh phật của đạo Bà la môn. Những lá cờ có hình tháp chữ Angkor bay theo chiều gió trên đường phố Siêm Riệp. Đó là hình ảnh Quốc huy của vương quốc Campuchia trên lá cờ đã tạo ấn tượng lạ lùng cho tâm trí du khách. Tôi chào mọi người rồi rẽ đi một ngả khác với bao suy tư về hoàng hôn. Nữ thi sĩ trẻ đi bên tôi sau một buổi chiều mệt mỏi oi bức, đã dừng lại khi bất chợt một câu thơ bật sáng. Tôi đứng lặng người bên nàng và chờ đợi. Nói thật, tôi rất sợ phải trả lời về những câu hỏi đột ngột của nàng về hoàng hôn lúc này. May sao, nàng ngước nhìn tôi và nhẹ nhàng đọc:
    "Một ngày mới sẽ tung đôi cánh
    Bay lên từ ngọn tháp Angkor"
    Còn tôi chợt run rẩy khi thấy hiện lên ngọn tháp đá cao. Bốn mặt tháp nổi lên hình mặt người rất lớn, đầu đội vương miện, nét mặt thanh tao, vành môi dày rộng ẩn chứa một nụ cười hiền từ. Đó là nụ cười Bayon, và đó chính là hình ảnh hoàng hôn trầm lặng trong lòng tôi./.
    Vương Tâm (Báo TNVN)
    --------------------------------------------------------------------
    Lãng du vô định cánh chim trời ........
  10. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    èo, cũng đang lên kế hoạch angko vào dịp 30/4, nhưng định đi trước từ ngày 26
    chuk đoàn đi thành công nhé

Chia sẻ trang này