1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FW: Lũng Pô đầu nguồn con nước 25/4 - Cực Tây Apachải 30/4 8.5 ngày lang thang Tây Băc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 141922486, 05/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    hẹn nhau 4h30 tại cổng ngựa
    5h2'' khởi hành
    Mai ai qua dón Phong đây
  2. sing0003

    sing0003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao lại thế? Phong không xế nữa à? Tình hình dư lào vậy cả nhà?
  3. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Chúc đoàn đi an toàn và may mắn, Đoạn đường từ Xí Mần đi Bắc Hà có đoạn cực hiểm khoảng hơn 20km đấy, các bạn cố gắng bố trí thời gian đi qua đó vào tầm giữa ngày, nếu để chiều muộn có sương mù thì rất nguy hiểm.
    Bác Tezah chụp nhiều ảnh đẹp nhé, rất kết quả ảnh máy Pentax của bác .
  4. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ôi không biết bạn là ai nhưng cảm ơn bạn Tặng bạn
  5. 141922486

    141922486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    =================================
    Thankiu bác nhé, Nhà em sẽ có quà cho bác, Cứ gặp dương để nhận quà nhé
  6. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị tới giờ lên đường rùi.Vừa nghe tin báo, Bắc hà hoa nở ầm ầm rùi, đẹp lắm, mà có chợ phiên cán cấu nữa. tình hình là sốt cả ruột.
  7. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ đã chuẩn bị xong theo cách tối thiếu
    H nằm chợp mắt tí đã
    CB đi thôi
    Hừng hực khí thế he he he
  8. redwave110

    redwave110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi cả nhà vì bận việc nên mình ko đi được.
    Chuẩn bị bao nhiêu lâu thế mà lại hủy.
    Đành ở nhà trông miếu vậy
    Chúc cả nhà có 1 chuyến đi vui vẻ !
  9. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn Mèo mun đã cảnh báo trước, đoạn Xín Mần về Bắc Hà đường cực xấu, đất đá lổn nhổn, dốc lên khúc khuỷu lại cộng thêm với mưa phùn đường trơn tuồn tuột may là không có đoạn cua tay áo mất dậy nào, hai bên đường tịnh không một bóng nhà dân . Cả đoàn Fanwin đúng là đã vượt qua đoạn đường này bằng niềm tin vì từ Xín Mần đi vào trời tối để sáng hôm sau có thể đón sương sớm Bắc Hà. Đoạn này có một số ngã rẽ không có biển báo để mà định hướng, may mắn cho đoàn là tới một số điểm đặc biệt phải rẽ lại gặp được các bạn bản địa phi vèo vèo tới để hỏi đường. Mấy anh chị em cứ đùa nhau, kể bây giờ hỏi đường nó mà bảo :"Ừ, từ hồi tao còn sống, tao chả thấy đứa dở hơi nào đi qua đây" thì chắc là chết ngất hết ở đó. May mắn tháy, cuối cùng cả đoàn cũng đã được ăn một bữa tối khuya đặc biệt ngon ở Bắc Hà. Cảm ơn cả nhà đã không "tụt" mất niềm tin ở những đoạn nguy hiểm. Cảm ơn các xế đã vững tay lái trên đường. Đặc biệt cảm ơn em Phong vẫn cười được khi chị ôm xấu xa đã nhảy khỏi xe lúc nguy hiểm.

  10. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    ĐÃ về tới nhà an toàn Cả nhà 20h00 05/01/2009 Ofline o quan EMO share ảnh
    Một năm rồi mới về HN nhớ quá đi mất

Chia sẻ trang này