1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FW: Lũng Pô đầu nguồn con nước 25/4 - Cực Tây Apachải 30/4 8.5 ngày lang thang Tây Băc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 141922486, 05/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sống rồi
    Đang thắc mắc tại sao cứ đến ngã ba vào đúng lúc gay cấn thì gặp người, có khi không phải người!
  2. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, có anh đẹp trai cao 1m72 thì có phải đội hình chuẩn không!Hẹn chuyến sau Tối nay anh đến off cùng mọi người nhé!
  3. medieu01

    medieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Fan Win đã đi chào năm mới trở về. Một chuyến đi thành công rực rỡ, ngoài sức tưởng tượng...
    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ và có nhiều những chuyến đi đầy thử thách tới mọi miền tổ quốc.....ĐẸP VÔ CÙNG TỔ QUỐC TA ƠI.
    Mời mọi người chờ đón những dòng ký sự của đoàn chúng tôi nhé.
    @ mọi người ơi viết bài nào viết bài nào.
  4. 141922486

    141922486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cả đoàn người và ngựa (Xe) như những con đom đóm khổng lồ đang băng băng trên con đèo dốc ngổn ngang công thêm bùn, đất, đá lổm nhổm giữa núi rừng bỗng nhiên gặp một cái ngã ba.
    Ủa... sao không thấy cái biển chỉ đường nào vậy ta, tức mình hắn rút trong người ra một cục gì đen đen mà hắn sờ nắn một lúc nó đã sáng lên, Hắn nói đấy là cái GPS dịch theo tiếng địa phương là cái "dò đường bằng ánh sáng".
    sau một hồi loay hoay đi tới đi lui bấm bấm nắn nắn hắn ngước mặt lên trời nhìn về nơi xa xăm nào nhìn đông, nhìn tây, nhìn nam rồi nhìn bắc hắn vừa nghĩ vừa lẩm bẩm nhưng ko ra tiếng sau đó hắn nói mọi người là hãy tắt hết đèn đom đóm đi để hắn định vị. Mọi người răm rắp làm theo. vì có lẽ đây là cách duy nhất để thoát khỏi khu rừng tăm tối này.
    Hắn lại đi tới đi lui nhìn đông ngó tây tay thì cầm cái cục GPS...., hắn rú lên một tiếng.......... A.h..A.h.Ah, Hướng Đông-Nam có ánh sáng mà theo hắn có anh sáng là có sự sống , hắn mỉm cười mãn nguyện và xung sướng hắn lại bấm bấm nắn nắn một lúc cái cục GPS của hắn đã tối đen lại như lúc đầu. Đúng là một phép màu đã đưa đoàn người ra khỏi khu rừng tối tăm và lạnh lẽo. Hắn được cả đoàn coi như một vị thần đã dẫn chúng tôi từ nơi chỉ có rừng, xương, giá lạnh, đất, đá và bóng đêm đến nơi mà ở đó có những thứ mà chỉ trong mơ chúng tôi mới thấy đó là gà xào xả, rượu Bắc Hà, Hotel hạng 5 sao với phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy chỉ thiếu mỗi nước nóng nhưng như thế cũng là quá đủ roài.
    Hắn chính là TeraHz trưởng đoàn vui tính và đáng iu của FW trong chuyến đi này.

  5. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sau mỗi chuyến đi máy tính lại thêm 1 folder, tôi cảm thấy mình giàu hơn 1 chút, cảm thấy mình già hơn 1 chút vì đó là những ngày ''thực sự'', ý thức rõ ràng thời gian đang trôi, trân trọng từng nhịp thở, cả những bực dọc, mệt mỏi, những con đèo sương mù giăng kín khiến cho cái lạnh trở nên gai góc... những người bạn đồng hành dường như sát lại gần nhau hơn.
    Sáng tỉnh dậy làm ngụm rượu cho ấm người! Làm việc đi những con ong chăm chỉ để đến hẹn lại lên nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Love all of you and happy new year
  6. redwave110

    redwave110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nhất định phỉa đi off rồi, để còn xem ảnh nhà mình đi vui thế nào nữa chứ.
    Ko đau vì quá đauuuuuuu.
  7. medieu01

    medieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi rượu nho, rượu mận, rượu táo mèo huhu....
    Tôi thèm rượu thèm rượu thèm rượu lắm huhu....
  8. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Sau chuyến tây bắc này ACE đoàn mình thành bợm rượu hết rồi
    Tự nhiên lại nhớ hoa *** Lợn nở tím cả rừng
    Được terahz sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 05/01/2009
  9. langdusg

    langdusg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc wá mạnh lần đầu tiên có được trong đời,cả ngày hôm nay đi lòng vòng hà nội mà cứ bần thần nhớ núi rừng tây bắc,kaka
  10. 141922486

    141922486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi cẩn thận ko chú này bị mấy em ở trển đấy chài rùi, tối mời thây mo về cúng đi ko sang năm lại thấy đeo gùi vác củi ở trên hà giang thì chít.

Chia sẻ trang này