1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FW: Lũng Pô đầu nguồn con nước 25/4 - Cực Tây Apachải 30/4 8.5 ngày lang thang Tây Băc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 141922486, 05/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hum 6Đ gặp nhà Fan Win ở Xín Mần (gần bãi đá cổ) cũng reo hò vẫy tay ầm ĩ, muh lúc đấy hok bit có nhận ra nhau hok, còn tớ thì đoán ra là nhà các bẹn roài!
    Hình như các ban có 4-5 xe j đấy thì fải nhể! đoạn đấy cách BHà có 45km, muh 6Đ chịu k tham đc, fải fóng lên Đồng Văn cho kịp...
    Chúc mừng Fan Win đã thành công trở về nhé! ^^ Hẹn gặp lại trên các cung đường
  2. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Đoàn có 6 xe. Bọn tớ cũng nhận ra người quen, cũng vẫy tay ầm ĩ còn j.:D.
    Hẹn gặp lại trên những cung đường.
  3. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ai có ảnh, post vài cái cho đỡ thèm đi nhỉ
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em thành thật xin lỗi nhà Fanwin khi chắc như đinh đóng cột là đi. Nhưng đến phút chót thì em bị dụ dỗ đi bằng otô nên đành im lặng. Em cũng vừa đi về tối qua. Nhưng ko đi nhiều như các bác. Chỉ đến Xín Mần rồi đi về em đã thấy mệt gần chết. Thế mà các bác đi ngần kia đoạn đường. Choáng thật. Em sợ phát khiếp 2 đoạn đèo từ Hà Giang lên Hoàng Su Phì và từ Hoàng Su Phì lên Xín Mần. May mà đi gặp phiên chợ người dân tộc rất đông vui nên cũng đỡ ko thì chết. Em cũng nghe nói từ Xín Mần lên Bắc Hà đường xấu lắm ko đi oto được. Thế mà lên mấy cái bản của người Mông thì thấy biển đề cách Bắc Hà 10km.
    Nói chung em sợ đi mấy tuor này rồi. Mệt gần chết. Đấy là đến nơi còn quen chủ tịch Huyện chỉ đạo chị Lý trưởng phòng văn hoá dẫn đi thăm các bản dân tộc. Vì đi oto nên bọn em mang theo bánh kẹo, quần áo để phát cho trẻ em dân bản.
    Lần sau có tuor nào nhẹ nhàng hơn thì em xin bon chen tiếp ạ.
  5. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    hí hí giỗ tổ 10/3 rơi vào thứ 7 (10/04/09), như vậy mình sẽ được nghỉ 3 ngày, tính vụ này đi đã rồi tính 30/4 hehe
    dù sao thì vẫn xa xôi
    [​IMG]
    Được DaicalopH sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 06/01/2009
  6. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hoa hậu phố núi:
    [​IMG]

    Trên lưng mẹ:
    [​IMG]
  7. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chuyến đi lại mang cho ta một cảm giác riêng, một hương vị riêng, hương vị của cảnh đẹp và hương vị của tình người. Chuyến đi lần này, cảnh đẹp không nhiều vì trời đất vùng cao vào mùa đông, sương mù, mưa phùn và lạnh buốt. Nhưng bù lại, trong sự khó khăn gian khổ lại đo được lòng người.
    Đoàn ra đi lần này, bắt đầu từ Hà Nội đã có thật nhiều niềm vui và niềm hạnh phúc.
    - Lần đầu tiên trong đoàn có một cặp vợ chồng mới cưới đúng ngày Việt Nam chiến thắng; Thay vì chọn tuần lễ hooney moon ngọt ngào ấm áp và lãng mạn, hai bạn lại chọn việc hưởng một ?otuần trăng vỡ mật? rong ruổi trên đường với những chuyến đi. Thay vì hưởng một tuần lễ trăng mật chỉ riêng ta với nồng nàn, các bạn lại chọn chúng tôi là người đồng hành với bạn. Thiếu không gian riêng, nhưng các bạn lại có chúng tôi, có những lời cầu chúc hạnh phúc từ FW tới các bạn. Và sau chuyến đi trở về, cảm ơn các bạn đã nói với Fanwin một điều thật chắc chắn : ?oHẹn gặp lại cả nhà trong những chuyến đi sau?.
    [​IMG]
    - Lần thứ hai, đoàn lại hân hạnh đón một bạn từ Sài Gòn cùng hòa nhập với chuyến đi chung. Bạn tâm sự với chúng tôi, bạn chưa bao giờ biết Trái tim Việt Nam online là gì, mà bạn chỉ tình cờ biết chúng tôi bằng việc search google hai từ : ?oSapa? và ?ođi bụi?, bạn tìm ra nhà Fanwin và nhà 6Đ và bạn nghĩ: ?otrong bốn ngày mà mình đi được 7 tỉnh tội gì mình không chọn FW?. Lý do bạn đến với FW thật tình cờ cũng thật bất ngờ, nó cũng đáng yêu như con người bạn vậy
    [​IMG]
    - Lần thứ ba đi phượt cùng em bằng xe máy, nhưng cũng là lần đầu tiên em là xế của tôi. Cái lần đầu tiên này lại thật đặc biệt, và tôi phải ngấm ngầm cảm ơn em nhiều lắm (trong bụng thôi) , vì 1/2 quãng đường còn lại, em phải một mình chiến đấu với cái lạnh, với trời đêm tối trong khi mắt lại cận, để tôi có thể một mình vi vu trở về Hà Nội làm việc tiếp và cũng là để thỏa cái chí tang bồng của riêng tôi. Cảm ơn em thật nhiều.
    [​IMG]
    - Và còn nhiều lần thứ 4, thứ 5... thứ n khác thật đặc biệt còn đang đợi cả nhà FW ta trong những chuyến đi tới tiếp theo.
    Ôi tổ Quốc ta đẹp vô cùng, đang hẹn ngày ta tới;
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, không đi thì bạn embuon cũng phải ới cho một tiếng, để anh em khỏi chờ mong chứ. Chả là đọc topic đi xe đạp xuyên việt của bạn, cả nhà FW đều ngượng mộ bạn, thía mà thất vọng wa''
  9. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    10/Apr đến 30/Apr cách nhau có 3 tuần thôi. Dành sức đi dịp 30/Apr là đẹp nhất, được nghỉ liền 4 ngày.
  10. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chí lý! Cá nhân em đi liền hai chuyến ok Em nghĩ 3 ngày đi gần thôi, nên vẫn mong cả nhà hưởng ứng Dù sao ôm cũng không mệt bằng xế

Chia sẻ trang này