1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FW: Lũng Pô đầu nguồn con nước 25/4 - Cực Tây Apachải 30/4 8.5 ngày lang thang Tây Băc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 141922486, 05/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    CN là ông công ông táo ah
  2. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Sao kỳ thế, hai anh em họp bàn mà không để ý đến ý kiến của mọi người thế. Chủ nhật là ông công ông táo, cả năm mới ở nhà được một ngày. Cả nhà đợi anh Quân đi công tác về nên mới không đi tuần trước đấy nhé. Hơ hơ, 2 cái người này lạ thật đấy
  3. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thập thò, rình rập mãi mới vào được ttvol nên post bài dài dài cho bõ ghét! Hy vọng là trí nhớ không quá kém mà bỏ sót một chuyến đi nào của FanWin. Cảm xúc đôi khi khó nói nên lời...
    1. Ba Vì - Chuyến đi đầu tiên mà ngoài việc làm quen ra thì chủ đề chính là ... Bùn Đất
    [​IMG]
    2. Fansipan - Chuyến đi thứ 2 và có lẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất năm 2008. Chỉ tiếc duy nhất một điều là đỉnh 3143 không có nắng, nhưng bù lại có màn cụng ly keng keng vô cùng hay ho và những bợm rượu bắt đầu sản sinh từ đây...
    [​IMG]
    3. Mai Châu - Chuyến đi thứ 3, núi rừng chợt mưa chợt nắng
    [​IMG]
    4. Hà Giang - Chuyến đi thứ 4 với những lo lắng, chờ đợi đến héo hon vì bão lũ. Nhưng đến Hà Giang thì trời nắng chang chang, vời vợi đèo Mã Pì Lèng, dòng sông Nho Quế nhìn từ trên đỉnh đèo mong manh như sợi chỉ
    [​IMG]
    5. Bãi giữa sông Hồng - Chuyến đi ngắn nhất và bắt đầu xuất hiện những Gia Cát Lượng made in Vietnam
    [​IMG]
    6. Thung Nai - Chuyến đi thứ 6, một màu xanh thăm thẳm, một chuyến relax, có món gà nướng tẩm cát đã răng
    [​IMG]
    7. Ba Bể - Chuyến đi thứ 7 đêm đông sương lạnh vượt hồ Ba Bể, mệt nhưng cũng là trải nghiệm thú vị
    [​IMG]
    8. Vòng vèo miền Bắc - Chuyến đi của sương mù giá lạnh, bùn đất và định vị GPS bằng... ánh sáng! Chuyến đi gần nhất nên cảm xúc nhiều nhất và còn một số nợ nần chưa thanh toán
    [​IMG]
  4. sing0003

    sing0003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật! Đoàn mình cũng gần một tuổi rồi còn gì...Trước khi tham gia với đoàn mình tớ vẫn đi du lịch cùng bố mẹ
    Quyết định leo Fan bởi những khủng hoảng, đổ vỡ và hoang mang của một đứa con gái mới bước qua ngưỡng cửa ''trưởng thành''. Tự hỏi mình là ai, những mơ ước và hoài bão của mình là gì...mình đang ở đâu và sẽ đi về đâu...Bản thân mình và những giá trị sống của mình bị lung lay, bị thử thách. Dường như có quá nhiều điều mình không thể hiểu nổi, không biết cắt nghĩa ra sao, lý giải như thế nào.
    Trong đầu chỉ có một suy nghĩ mơ hồ là mình thích núi lắm lắm...yêu tầm nhìn ngút ngát, nhớ màu xanh sâu thăm thẳm và đầy sức sống của cây cối sau cơn mưa, mê muội với bầu trời cao vời vợi...vẫn muốn giơ tay lên dù biết chẳng bao giờ chạm tới.... À thế là đang ký đi cùng một đoàn mới toe. Quyết định chóng vánh, đăng ký vội vàng. Thôi cứ đi đã....
    Chuyến đi không giải quyết hộ mình vấn đề nào hết. Vẫn hoang mang, vẫn bất an, vẫn dằn vặt...Nhưng mình như mạnh mẽ hơn vì biết sau mỗi lần chuột rút thì có thể dừng lại nghỉ rồi bước tiếp, có những người bạn luôn sẵn sằng dừng lại giúp đỡ...Có lẽ cũng hiểu rõ về chính mình hơn. Thấy mình hoàn toàn hạnh phúc khi ngồi bên bếp lửa bập bùng, truyền tay nhau bát nước chè ấm nồng chan chát, tối ngủ nằm đếm sao, thấy mình tự nhiên tuột dần vì nằm phải chỗ dốc. Mỗi ngày tỉnh dậy là một ngày mới...Yêu cuộc sống tha thiết
    ....Có một ngày khi ba lô nhẹ bớt tớ cố gắng bám đuổi sát nút anh porter chỉ để có vài ba câu đối thoại ngắn ngủi...
    -Anh sinh năm bao nhiêu?
    -Mình sinh năm 85
    -A! Thế anh bằng tuổi...em
    -Thế anh đã có gia đình chưa?
    -Mình lấy vợ rồi...
    -...hì lấy sớm thế ạ!
    -Người Mông mình phải lấy vợ sớm để còn giúp đỡ bố mẹ...
    -Thế anh có con chưa?
    -Mình có đủ rồi
    -???? Đủ là bao nhiêu ạ?
    -Một trai một gái!
    Yêu những chuyến đi, yêu con người bình dị....Em nghĩ em cũng đủ....
    Ps Lịch ăn uống đập phá là chưa fix hử vì theo chị Hương nói...Tớ nghỉ tết rồi! Oh dề! Ngày nào cũng okie!
  5. langdusg

    langdusg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    có khi nào cả nhà nhớ Fan da diết,muốn 1 lần nữa có cảm giác tuyệt vời trên đỉnh Fan vời vợi thì e ủng hộ 2 tay ,2 chân.Nghe mọi người kể cảm giác leo Fan tay chân e cứ nôn nao khó chịu wá.Ko biết cảm giác đứng trên nóc nhà đông dương thế nào nhỉ,hic..hic..
  6. medieu01

    medieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    thông báo lại với cả nhà mình lần nữa là sẽ off tất niên vào ngày mai theo lịch của TERA HZ nhé.
    Ngày mai ông công ông táo chỉ đến trưa thôi, vì sau 12h là ông táo phải về chầu trời báo cáo báo mèo rồi. Không ai cúng ông táo buổi tối đâu.
    Mọi người cố gắng xếp lịch off tất niên mừng cho một năm đã qua với những chuyến đi đầy thành công của chúng ta và hoạch định những chuyến đi cho năm mới nhé.
    Thân mời toàn thể anh em họ hàng, người thân, bạn bè của các mem FANWIN tới dự.
    Máu lửa lên nào các anh chị em ơi.
  7. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Cúng ông Công ông Táo cúng buổi trưa mờ ai cúng tối đâu. Cúng tối mấy ông lên trời sao kịp?
    Mai vẫn đi sang đồng cải 2h30 tại Nhà Hát Lớn - TP HN ca nhà đi nhoa.
    Nếu mọi người không nhất trí đi ăn nhậu thì hẹn 1 ngày đi. Nếu có ít người phản đối thì cứ kế hoạch cũ mà làm
  8. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cả đoàn tổng kết cuối năm thân mật và hoành tráng, ai cũng muốn được tham dự cùng nhà mình. Nhưng mà cuối năm ai cũng bận cả. Mà lịch off thì Lên lịch vội vàng như thế, vài người cho ý kiến vì không bận, chưa trưng cầu dân ý, trưởng đoàn còn chốt lịch luôn là sao (Trong khi chưa có lịch off mình đã cáo bận hôm đó rồi nhé) ????. Nếu trong tuần sau, cả nhà cho ý kiến xem hôm nào ta đi đủ cả được là vui nhất. Còn không thì cá nhân không được quyền làm ảnh hưởng tới tập thể nên mình cáo trước là ngày mai không đến được, Chúc cả nhà vui
    @ Dương: Chị còn hỏi riêng Dương là bao giờ chốt lịch tất niên để còn chuẩn bị, Dương bảo chị là em không quan tâm đến ăn uống đấy nhé. Không biết đâu, không được đi cùng cả nhà là do em đấy
    Được saochoi81183 sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 17/01/2009
  9. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Chị đọc bài ở trên đi ý kiến chính là do anh Quân đề xuất , sợ mọi người tuần sau bận rộn không đi được nên tuần này to chuc luon
  10. sing0003

    sing0003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Toàn người bận rộn! Có mình em là rảnh keke [huýt sáo]
    Chị Hương kiến nghị tớ thấy cũng đúng...hìhì nhà mình trừ em Mầm, à nhầm, Lộc non ra thì toàn những người đi làm hay cũng đi buôn Rất bận! Lịch off nên thông báo trước khoảng 1 tuần là đẹp để mọi người sắp xếp. Đi cũng đoàn mình vui nên ai không xếp được lịch để tham gia tất nhiên là tiếc. Mà tiếc thì tức! Tức đầu tiên là tức đứa lên lịch off...chả biết đứa nào...[huýt sáo tập hai]

Chia sẻ trang này