1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FW: Lũng Pô đầu nguồn con nước 25/4 - Cực Tây Apachải 30/4 8.5 ngày lang thang Tây Băc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 141922486, 05/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Để thứ 5 được hem cả nhà toi thứ4 sợ đến 20h30 mình mới qua được.
    với lai để thứ 5 cho mọi ngươi còn vào đọc mà chuẩn bị chứ bi h là tối thứ 2 rồi mà
  2. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    ăn nhẹ ah, phở cuốn Ngũ Xã là đạt mọi tiêu chí
  3. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Thế thì để thứ 6 luôn đê Dương ơi, ngồi không care đến time luôn.
  4. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ờ, off đi thoai, nhớ cả nhà lắm rùi. OFF đê còn bàn kế sách mới, chuẩn bị cho năm tới đi những đâu, cần những gì, đi ngắn, đi dài nữa chứ. Ngồi một chỗ sốt hết cả ruột.
    Được saochoi81183 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 03/02/2009
  5. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Nói chung là em hôm nào cũng OK mỗi thứ 4 thì đến sau 8h thôi. Có khi mọi người kiếm quán Karaoke nao ngoi hat luon di. Vừa tết ăn uống chán rồi ăn tụ tập ăn nữa cũng khôn g phai thương sach
  6. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    hello đi đâu cũng được miễn là nhìn thấy mặt ace, ai cũng tươi như
  7. 141922486

    141922486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Có nhìu í kiến quá ace nhỉ. Thế chốt thứ tối thứ 5 nhé. Được ko cả nhà.
  8. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Chốt tối thứ 5 đê. Các bác đi đâu em theo đấy.
    Nhưng nhà em không biết uống rượu, không uống bia, không hát hò.
    Chỉ thích cafe thôi.
    Hehe.
  9. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hâm nóng topic bằng cơm nguội:
    Tiếp theo trang 26 (khoảng đấy)
    Day 1: Tuyên Quang - Hà Giang - Lao Cai.
    150Km đến Việt Quang (Hà Giang).
    Vượt đèo Cổng Trời trong sương mù sang Hoàng Su Phì.
    Đến Xín Mần khi trời đã chập choạng.
    40 km trong rừng giữa đêm tối đến thị trấn trong sương: Bắc Hà.
    Đoạn đường có quá nhiều cảm xúc:
    1.1 Có một chút trục trặc tại TX Tuyên Quang và đoàn phải lên đường muộn. 8h lên đường rời TX Tuyên Quang.
    Đoạn Tuyên Quang-Việt Quang (HG) đường đẹp như một dải lụa dài. Liên tục những đoạn uốn lượn không quá gấp, đường rộng, bằng phẳng. Đoàn xe nuốt tường đoạn cua một cách gọn ghẽ, những chiếc xe luôn chạy với tốc độ cao nhất suốt hơn 100km không nghỉ.
    Không có ảnh chụp (có nghỉ đâu mà chụp).
    .
    .
    1.2 Từ Việt Quang, rẽ vào đèo Cổng Trời. Đường nhỏ, một bên tựa vào núi, một bên thả xuống vực (đèo mà). Dốc nối tiếp dốc, cua nối tiếp cua. Đoàn xe lặng lẽ đi trong sương mù dày đặc dù trời đã về trưa:
    .
    .
    Đường đèo Cổng Trời:
    [​IMG]
    .
    Vượt đèo trong sương:
    [​IMG]
    Cua nối tiếp cua:
    [​IMG]
    Tầm nhìn xa không quá 1 ngọn núi. :D
    [​IMG]
    Tranh thủ nghỉ và chụp ảnh dù chụp trong sương mù thì chả chụp đc j cả:
    [​IMG]
    Cũng có lúc trời hơi sáng hiếm hoi:
    [​IMG]
  10. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Topic để trôi thế này thì chốt thứ 5 không biết có ai tham ja không?

Chia sẻ trang này