1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FW: Lũng Pô đầu nguồn con nước 25/4 - Cực Tây Apachải 30/4 8.5 ngày lang thang Tây Băc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 141922486, 05/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    cả đoàn đã hạ sơn an toàn
    anh em ở nhà chém gió ác quá, may là Mộc Châu không sao thời tiết đẹp
    chuyến này toàn các bạn trẻ trung, mặc dù Mộc Châu không quá quyến rũ, nhưng cảm thấy đáng ghi nhật ký (giống em Bách )
    có thêm hai thành viên vào phút chót, và được ''đi ngoài ra nước'' không nằm trong kế hoạch hehe
    @a. Quân: anh đã khỏe chưa? chuyến nay mọi người buôn rau về Hà Nội, nhưng toàn rau chữa bệnh tè đường và 1 số bệnh khác, không có rau chữa bệnh của anh
  2. 141922486

    141922486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Đã biết anh bệnh gì chưa mà biểu ko chữa được, anh có cái bệnh gầy mà uống sữa bò là khỏi, ko bít có ai mua hộ không.
    $%^&&:thanks em đã hỏi thăm, anh khỏe lắm roài, đi phượt hà nội ầm ầm roài hum nào đến share ảnh cùng anh em đi mộc châu về.
  3. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    up chút ảnh làm quà, ảnh chụp không nhiều, ace Mộc Châu tiếp tục nhé
    [​IMG]
    ca hát trên đồi chè, người ''bật bông'' là Bách, thành viên ban nhạc rock 60K, đặc điểm ấn tượng nhất với là mặc vest đi phượt
    a nice guy
    [​IMG]
    căn bếp nhà chú Khưn, bản Áng
    cô chú đang nấu cơm cho ace, cái nồi đen đen là nồi đồng 3 đời rồi đấy
    công thức nấu: gạo nương ngâm nước cho bở ra, đổ vào nồi nhưng không đổ nước, gạo sẽ chín nhờ hơi nước của nối bên dưới (hình như gọi là cái ninh)
    nhà chú Khưn 90% là gỗ lim, xây dựng từ năm 87, căn nhà này theo chú bán đi được 5 tỷ, gửi ngân hàng tiền lãi mỗi tháng đủ để cô chú đi phượt khắp VN
    [​IMG]
    thác Dải Yếm, hay còn gọi là Thái Hưng và một số tên khác nữa
    mùa này không có nước nhưng trông vẫn thơ mộng
    cay cú là đi qua một cái cầu bê tông ngắn tủn bị thu mất mỗi người 2K, trong khi đó đi vòng 1 chút qua con suối cạn là xuống thác ngon lành
    bà con Mộc Châu bắt đầu làm du lịch hơi bị quá tay
    cả đoàn ngủ lại bản Áng 1 đêm, phải đóng phí tạm trú 10K/người, trực tiếp do công ản bản đến làm thủ tục và thu tiền
    [​IMG]
    em gái nhỏ trên cửa khẩu Lóng Sập, giáp với Lào, có nước da nâu, mắt sáng, trông rất thông minh, đáng yêu, răng vẫn còn sún
    [​IMG]
    cao nguyên Mộc Châu, nơi bò gặm cỏ, rồi ị ra đấy, rồi được tắm rửa sạch sẽ để vắt sữa, rồi gửi về Hà Nội cho chúng ta uống
    [​IMG]
    hoa lá cành trên cao nguyên
  4. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi đẹp quá.
  5. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tội bị em chê là "già" nên hơi bị chi cú.
  6. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    nhà mình chắc sau chuyến Apachai là chuyển sang nhà mới, 1 năm cứ tằng tằng xây 2 cái nhà, ổn đấy nhỉ
    Thông báo: 20h thứ 4 (11/04) ace Mộc Châu off tại quán EMO (116 A6 Trần Huy Liệu, giao với Kim Mã) để share ảnh
    @ toàn thể FW: mời các bạn đến chém gió
    @a. Quân + c. HIền: anh chị đến để em gửi tiền nhé
  7. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    già có cái ''cay'' của già anh ạ
  8. 141922486

    141922486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Trời, đẹp vãi, kết cái quả nồi đồng ba đời quá ước gì được "sờ" một phát cho thỏa cái tấm lòng. Chắc đêm đấy đi ngủ ông chủ phải thức canh cái nồi đồng với đống gỗ lim í nhỉ. Thế này kéo nhau lên núi sống thôi anh em.
    Nghe truyền bản áng có đồi thông với hồ nước đẹp lắm có anh em nào chộp được phát nào post lên cho chứng kiến tận mắt cái.
  9. medieu01

    medieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi cảnh chẹp kinh hồn, thèm quá cơ hức hức. Mặc dù tự an ủi bản thân bằng việc đi phượt quanh Hà Nội nhưng nghe chừng vẫn thấy vẫn còn ấm ứng hậm hực ghê lắm.......
    Nhất định phải đi off ẹp để bồ hóng chuyện chém gió và xem ảnh mí được và còn lấy cả quà nữa chứ hihi.
    Cám ơn nhà mình đi mà vẫn tưởng nhớ những người ở nhà nhé. hức xúc động quá cơ.
  10. doankhucthangtu

    doankhucthangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất bông hoa, đẹp nhỉ
    Được doankhucthangtu sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 09/03/2009

Chia sẻ trang này