1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FW: Lũng Pô đầu nguồn con nước 25/4 - Cực Tây Apachải 30/4 8.5 ngày lang thang Tây Băc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 141922486, 05/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 141922486

    141922486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh cái nào, Đã về nhà, có lẽ là hiếm có đoàn nào được đi trên hồ ba bể trong Đêm đông giá lạnh như là FW đúng là chỉ có một không hai, kỉ niệm thiệt là khó quên.
  2. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    FAN WIN TER
    [​IMG]
    Được DaicalopH sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 24/11/2008
  3. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    deleted
    Nhờ mod xóa giùm! Cảm ơn!
    Được DaicalopH sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 24/11/2008
  4. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  5. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    deleted
    Được DaicalopH sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 24/11/2008
  6. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, em Hồng toàn ảnh độc, xương tới khó xơi. Nghĩ một hồi thì nam diễn viên chính trong ảnh đích thị là nhà Fanwin mình (Khăn Fanwin) - nhưng nhìn dáng đứng, đôi giày, phục trang thì chẳng phải là kẻ- mà - ai - cũng - biết- là - ai - đấy.
  7. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, qua con mắt nghệ sỹ - qua bàn tay nhào lặn của bạn Hồng. Bạn Dương péo nhà ta thật không thể nhận ra nổi, ặc ặc, gầy guộc, mi nhon thía. Làm dáng ghê cơ
  8. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mình mà post bài tiếp thì thành đem bạn Dương lên bàn mổ mất rồi! Hihi xấu hổ ghê lắm! Dương lần này được làm trưởng đoàn nên oách xà lách lắm
  9. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    mọi ng` đi thích thật đấy
    ở nhà làm bùn nẫu hết cả ng` T_T
  10. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Lại thế rồi, lại chới với chao đảo. Tất cả mọi thứ trong người lại cồn cào, quay cuồng, lại như muốn lật tung hết thảy lên.
    Tôi hận đời, hận mọi người, tại sao lại lôi tôi ra khỏi cái vỏ ốc, bắt tôi đi phượt lần 1, rùi lần 2... giờ làm tôi không sống yên ổn được nữa. Giờ đây dòng máu phượt chảy trong huyết quản, đang rần rật chảy khắp cơ thể, lan tới tận ngóc ngách của con người tôi. Nhưng hỡi ôi, ai cho tôi thời gian, tôi phải sống và chấp nhận thực tại, để ngồi nhà, ngày ngày chui vào topic của người ta, rùi lại nuốt nước bọt đến ực một cái thèm thuồng và phẫn nộ, lại tỉ tê than khóc, lại thương thân trách phận, lại đủ thứ lại... lại thấy nhớ quay quắt cái cảnh cơm vắt nằm rừng, cái cảnh chùn chân mỏi gối, vớ được quả dâu rừng ăn lấy ăn để, ngon ngọt thơm mát làm sao. Ôi nhớ, nhớ cái cảnh sụt sùi ăn bát mì trứng bên cạnh con lợn quay béo vàng, bóng nhẫy, tỏa một mùi thơm phức phức đang nướng trên bếp củi (của các bạn Tây), nhớ làm sao bát nước chè xanh thắm tình của các anh, các em dân tộc trong đêm lạnh lẽo nơi núi rừng hoang vu.
    Ôi, nhớ, nỗi nhớ kinh khủng nhất vẫn là nỗi nhớ về con người, nhớ anh Quân (trưởng đoàn), chị Hiền, anh Công, nhớ em Phong, em Dương, em Linh, em Thu, em Hồng, em Quân, em Hoàng, anh Long, chị Nga, chị Trà, em Dung, em Hoàng, Em Khanh, em Trâm Anh, em Minh... Rùi nhiều người nữa, nỗi nhớ gắn liền với những con người trong sáng vô tư đã vứt bỏ hết những bận bịu, vướng víu nơi cuộc sống chen chúc đời thường để cùng tôi đón nhận những cảm giác mới của sự sống, những con người cùng tôi chia ngọt sẻ bùi trên quãng đường gian nan, mà về tới Hà Nội rồi, hihi (Mọi người biến chất hết, toàn người đáng ghét) ???
    Ôi nhớ, nhớ nụ cười nồng hậu của bà con dân tộc mỗi nơi tôi đến, mỗi bước tôi đi, nhớ mãi bàn tay của anh Trứ đưa ra lúc tôi hoang mang cao độ chuẩn bị 1,2,3 lao xuống vực...
    Nhớ cả cái cảm giác tủi phận sau câu nói của anh Quân : "Nếu không chắc chắn thì đừng có đặt gạch nữa". Nhớ cả cái cảm giác chơi vơi khi ngồi trong quán cà phê lạnh lẽo nhắn tin hỏi mọi người đi sắp về tới Hà Nội chưa.
    Nhớ nhớ không thể nào hết nhớ...

Chia sẻ trang này