1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FW: Lũng Pô đầu nguồn con nước 25/4 - Cực Tây Apachải 30/4 8.5 ngày lang thang Tây Băc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 141922486, 05/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Phong ơi, lúc đi thuyền trên hồ Ba Bể, bạn Thu khen trâu bò vùng này dáng chuẩn thật, làm tớ nhớ đến Phong
  2. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Post cái ảnh cho hợp với tâm trạng saochoi
    [​IMG]
    Ảnh chụp ở nhà sàn, đằng sau cây đa Tân Trào
    Được didaubaygio sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 24/11/2008
  3. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là anh Giang Cái ảnh cũng hợp với cái nick của anh đấy
  4. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Một người một ngựa mặc sức tung hoành "đi đâu thì đi" sao lại hỏi: didaubaygio thế anh Giang? Nếu em là nhân vật trong avatar của anh, em sẽ phi ngựa khắp Thảo nguyên Mông Cổ? Chào mừng người bạn mới nhà Fanwin.
  5. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Vất vả vì nghệ thuật:
    [​IMG]
    buổi sớm bắt đầu; ánh sáng mờ và yếu ớt len qua cửa sổ. Anh Quân - cùng bát gì đó ??? chuẩn bị lên đường:
    [​IMG]

    ?Mai mốt Hiền có lấy chồng,
    Lấy chồng anh sẽ giúp cho:
    Giúp cho một thúng xôi vò
    Một con lợn béo...... Hà hà, lợn này đủ péo chưa nhỉ ?
    [​IMG]
    Có ai vừa đến bên sông
    Bỗng dưng ta ngát mộng trong lòng
    <[​IMG]

    Xem ai xinh hơn nào ????):
    [​IMG]
    Rừng phong thu đã ngả màu quan san:
    [​IMG]>
    Hết rùi, chỉ có bằng này ảnh đem ra dùng sạch rồi. Mọi người up ảnh đi nhé, lười quá. Cho xin mấy trăm phong cảnh đi nào ?
    Được saochoi81183 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 25/11/2008
    Được saochoi81183 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 25/11/2008
    Được saochoi81183 sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 25/11/2008
  6. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Thác Quả Búa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hồ Ba Bể:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mùa Thu Vang :
    [​IMG]
    Bình Yên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ném vài cái ảnh lên không chị Hương Lại kêu
    Được terahz sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 25/11/2008
  7. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bụng bảo dạ là chuyến này sẽ không đi, cuối cùng vẫn thấy cái mẹt của mình trong ảnh!!! Thế mới biết chị Hương kiềm chế ham muốn giỏi thế nào! Em vẫn nhớ đến chị và bạn Phong đấy! Chuyến đi lần này nhẹ nhàng vì cũng không có gì ngoài sông nước trời mây. Nhưng lần này Dương làm trưởng đoàn quả thật quá nhiều điều đáng nhớ!
    Ngày thứ nhất:
    Ai cũng có lần đầu tiên, và lần đầu tiên nào cũng hồi hộp... Kẻ ở, người đi mệt sắp đứt hơi, cuối cùng cũng fix được 8 người - 4 xe, đẹp như mơ! Cả bọn dừng chân tại Sơn Dương, ai cũng đói và uể oải, lại hay tin xe Dương béo xòe. Có chị Nga, em Pentax và con xe là rất nhiều sao thôi chứ Dương béo và con chó không làm sao hết! Ăn thì chẳng có gì giật gân, cái vụ đi tìm chỗ ngủ mới nóng bỏng. Táp xe vào một nhà nghỉ bên đường, phòng tiếp khách thấy la liệt đàn ông và duy nhất 1 bà đang mang bầu. Thấy sự chẳng lành nên chuồn cho lẹ, lại còn được bà bầu bonus cho 1 câu: "Em ơi chờ tí thôi, khách sắp xong rồi, rồi chị sắp phòng cho em" Ôi má ơi!!! May là đêm đó tìm được chỗ nghỉ an toàn, sạch sẽ và không ác mộng...
  8. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai:
    Một ngày mới bắt đầu trong không khí trong trẻo và yên bình. Dừng chân tại một quán bên cây cầu Sơn Dương để nạp năng lượng, chúng tôi bắt đầu ngắm nhìn cảnh vật tại thị trấn bé nhỏ này mà trong đêm tối không tài nào cảm nhận được ngoài cái lạnh buôn buốt.
    [​IMG]
    Tạm biệt Sơn Dương chúng tôi lên đường đi thăm cây đa Tân Trào, mái đình Hồng Thái... Đường từ Sơn Dương đi Tân Trào đẹp một cách dịu dàng. Các ôm cũng không thể ngồi yên, bắt đầu ngọ nguậy, tranh thủ chụp choạch.
    [​IMG]
    Thăm thú hết các điểm tại Tân Trào, 4 con xe lại bon bon chạy Na Hang. Gần 12h trưa, xe Dương béo thủng lốp. Cơ hội thực hành đã đến (và cả cơ hội để làm hàng nữa), nhưng thế quái nào lại thiếu mất cờ lê số 13, anh em hì hục mãi cũng đành bó tay, đi thuê thợ!
    [​IMG]
    30'' xong và tiếp tục lên đường cho kịp lịch trình. Vòng vèo ở thủy điện Na Hang mãi đến được bến thuyền đi thác Đầu Đẳng cũng đã muộn. Bàn đi tính lại một hồi quyết định chạy đường bộ, đến được đâu thì đến. Thế là có màn đi thuyền đêm hồi hộp không kém vụ gõ cửa nhầm nhà nghỉ của má mì ở Sơn Dương. Chúng tôi phải đi thuyền 2 chặng để đến được Ba Bể. Tính ra khoảng 3 tiếng lênh đênh trên hồ, không ánh sáng, không chuyện trò trong tiết trời giá lạnh. Đi thuyền đêm mà lại không được dùng đèn thực sự là một quyết định mạo hiểm. Nhưng không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn. Mặc dù biết rõ điểm đến là Ba Bể, nhưng cảm giác mông lung vẫn len lỏi cùng hơi lạnh thấm vào người. Đã mệt lại càng mệt hơn. Con đường từ bến thuyền cuối cùng để đến Ba Bể quả thật khủng bố. Đất đá trộn lẫn vào nhau, dốc lên dốc xuống, lại là độc đạo, rừng rú. Rồi ngày thứ hai cũng qua đi cùng với bùn đất được gột sạch. Chẳng khó gì để chìm vào giấc ngủ sau đi oách chén một con gà, một đĩa thịt bò, và một cây bắp cải...
  9. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng:
    [​IMG]
    Chúng tôi mới thực sự được ngắm nhìn Ba Bể. Thời gian không nhiều nên thác Đầu Đẳng là sự lựa chọn số một. Trên đường thăm thú chúng tôi có quay trở lại nhà anh chị lái thuyền (phải nói là thật thà và tốt bụng) tối qua đã đưa chúng tôi sang Ba Bể an toàn.
    [​IMG]
    Nhà có em gái Lệ và anh trai mặc quần thủng... đít tên Long. Anh Long học giỏi nhất trường, được học bổng, bố mẹ không phải mua sách vở. Anh Long thông minh và nghịch ngợm như một con khỉ, còn em Lệ thì đôi mắt đen láy như hạt nhãn. Bái bai nhau rồi chúng tôi lại lên đường trở về Hà Nội. Một vài sự cố nho nhỏ xảy ra cùng cuộc gặp gỡ với anh họ của Thu đã khép lại một chuyến đi đáng nhớ!
  10. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Huhu, nhìn ảnh cây chuyển mùa đẹp như trong tranh ấy, các xế ôm FW lại thành công một vụ hành xác mới quá tuyệt!
    Hồng ơi, làm một phóng sự ảnh chân dung như đợt HG đi em.
    Bạn Nga mèo con thích thế, lại được cảm nhận cảm xúc đổ đèo hiếm có.
    Em Dương chụp ảnh đẹp thật đấy, còn em Heo bướng thì bình ảnh đến là ngộ! Em Quân vẫn tham ăn như hồi HG nhỉ, một mình một bát thảnh thơi ngồi!
    Chúc mừng chúc mừng! Chờ xem ảnh của các em!

Chia sẻ trang này