1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FW: Lũng Pô đầu nguồn con nước 25/4 - Cực Tây Apachải 30/4 8.5 ngày lang thang Tây Băc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 141922486, 05/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    hehe các bạn Chim Cò cũng đi Apachai 13 người không sao hết
  2. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là chim cò đi cực tây gồm 13 thành viên, trong đó có 1 xe chạy 1 mình. Leo mốc ngay cái ngày thứ 6 nên bị lạc lên lạc xuống trên núi thậm chí anh biên phòng còn không biết đường nào xuống núi để về đồn. Báo hại phải đốt 1 quả đồi cỏ cùng bao nhiêu đèn pin mang theo chụm lại hướng thẳng lên trời để ánh sáng đi xa hơn. Nhờ thế mà mấy anh biên phòng ở đồn phát hiện lên giải cứu.
    Lần đó đúng là 1 kỷ niệm. Nguyên cả đồn phải kéo nhau đi tìm. Có cả chú Vũ Anh- đồn trưởng và chú đồn phó. Mọi người còn chạy lên cửa khẩu do sợ bọn mình đi lạc qua Trung Quốc nên phải về bằng đường ngoại giao.
    Theo ý kiến tôi, các bạn nên mua tặng mấy anh tạp chí, sách báo. Nên chừa ra 1 đêm hôm sau ngủ ở đồn để giao lưu. Thật ra tình cảm của các anh trên này rất đáng quý.
    Nếu nói leo xong là về ngay không chừng anh biên phòng cũng dẫn đi lạc như bọn mình. Theo mình nghĩ lúc đầu đi lạc mất hơn 3h là do mấy anh muốn tụi mình về không kịp nên sẽ nán lại ở chơi. Không ngờ tối lạc thiệt do trời đêm như mực không biết hướng nào mà đi.
    Chúc các ban có 1 chuyến đi vui. Sẳn tiện cho mình hỏi thăm xem hình nhóm chim cò gởi len đồn các anh nhận được chưa. Cả lời hỏi thăm chú Vũ Anh, anh Bích, Anh Long, Anh Nghi cùng toàn thể mấy anh biên phòng.
  3. 141922486

    141922486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Phim nó cũng có 13 tên cướp thế kỷ đó thui, đoàn ta 13 tên không sao cả haha. nếu tuyển được thêm người thì đi cho nó chẵn kẻo để một người phải lóc cóc đi một mình trên cả chặng đường dài cũng buồn.
  4. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    @ anh doremonkey: FW sẽ gửi lời hỏi thăm của Chim Cò đến các anh biên phòng
  5. doankhucthangtu

    doankhucthangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, Mọi người cứ kêu số 13 xấu. Em là em yêu nhất số 13 nhé. Hồi cấp 3 ở ký túc ở phòng 13 nên mới đỗ được đại học đấy. Rồi đi nhập học cũng chọn ngày đó luôn để đỡ phải chen chúc đông người.
    Xe thì em Sơn chịu khó đi xe chị Hương zậy nhá.
    Nhà mình nghiên cứu đi, xem nên mang những gì cần thiết để tặng các anh Bộ đội biên phòng, các em nhỏ ở những bản mình sẽ ngủ lại đó. Miễn là không ôm đồm quá sức là được.
    Eo ơi, háo hức, háo hức thế.
    À, nữa, sẽ có những đoạn đường phải đi qua suối nên giày thể thao sẽ không đi được, pà kon cần có dép quai hậu (Tớ và em Hồng định mua dép cao su Bác Hồ ở Lê Duẩn). Cộng với, mỗi người nên có 1 bộ quần áo đi mưa, mặc vừa gọn nhẹ, vừa an toàn, chứ áo mưa loại khác đi xe máy lùng bùng lắm.
  6. viethaingan

    viethaingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hjc e là em thích nhất mấy đoạn lầy với khó (e thích offroad ), à e sẽ mua thêm một ít dây thừng đủ cho 6 xe quấn vào lốp nếu gặp đoạn lầy, để tránh bị trượt ! 13 ư ! nó cũng chỉ là con số thôi mà ! đừng đánh đồng mà mang tiếng con số, nó có tội gì đâu hehe !
  7. dinhducloc

    dinhducloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống anh Quân. nói chung là đi bao nhiêu người cũng ok, 13 cũng đẹp mà :D. Nhưng chỉ tội cho ai phải đi 1 mình suốt cả chặng đường thôi, có người nói chuyện vui hơn. Hix, nhất là những lúc đang đi mà buồn ngủ ý.
  8. dinhducloc

    dinhducloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này sẽ rất nhiều thú vị và nhiều kỉ niệm!!
    Hồi hộp chờ đợi! Có lẽ mình sẽ phải đem theo 1 quyển sổ nho nhỏ để ghi lại những cảm xúc, sợ lúc về sẽ nguội mất ^^
  9. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Anh cho em gửi lời hỏi thăm các chú trên ấy với nhé đặc biệt là anh Bích - cán bộ thông tin. Anh cứ bảo là cái thằng nó thích phong lan mà các anh ý định tuyển làm chân tuần mốc ấy ạ.
    Thấm thoắt đã 1 tháng rùi.. Nhớ Apachai, nhớ mốc 0
  10. 141922486

    141922486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

    Nhà mình nghiên cứu đi, xem nên mang những gì cần thiết để tặng các anh Bộ đội biên phòng, các em nhỏ ở những bản mình sẽ ngủ lại đó. Miễn là không ôm đồm quá sức là được.
    Eo ơi, háo hức, háo hức thế.
    À, nữa, sẽ có những đoạn đường phải đi qua suối nên giày thể thao sẽ không đi được, pà kon cần có dép quai hậu (Tớ và em Hồng định mua dép cao su Bác Hồ ở Lê Duẩn). Cộng với, mỗi người nên có 1 bộ quần áo đi mưa, mặc vừa gọn nhẹ, vừa an toàn, chứ áo mưa loại khác đi xe máy lùng bùng lắm.

    =======================================
    ý kiến này hay đấy, tớ còn đôi dép cao su đã leo Fansipan về giờ lại có đất dụng võ rùi hahahaha, cũng là nhân đây kỷ niệm luôn đôi dép cao su đã vừa tròn một tuổi, cộng thêm sinh nhật cái bộ áo mưa leo fan nữa công thêm sinh nhật FW nữa . Trời..... sao mà nhiều sinh nhật vậy ta, cả nhà nhớ có quà nhé

Chia sẻ trang này