1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FXP 610 cùng dancing trên đỉnh Fan hùng vĩ ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ilovethao, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    hay,hay thật, bài trước đã hay rồi nhưng bài này còn hay hơn, chị shelock giỏi thật :-D, sau mấy ngày rồi mà cảm xúc chưa bị tụt đi phân nào hehe
  2. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Hu hu hu, chị sherlock văn thơ lai láng thế thì anh em làm seo mà theo kịp được. Em cũng định viết vài dòng cảm xúc nhưng thôi, chờ đến CN này đi ọp ẹp xong về làm vụ phóng sự ảnh cho bà con mãn nhãn luôn.
    Bi giờ ngồi nhà mà thấy nhớ Fan quá thể , nhớ đêm nào còn ngủ trên sườn đồi dốc, bị trôi mất ra ngoài lều phải bò vào theo kiểu con giun vì đang ở trong túi ngủ, nhớ đêm nào mưa rừng dữ dội làm anh em phải thức dậy tát nước trong mưa, nhớ đêm nào bập bùng bếp lửa ngồi nướng quần áo , nhớ nhớ nhớ nhiều thứ quá ta ơi . Biết bao giờ mới được lên Fan lần nữa đây, hu hu hu
    Được ilovethao sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 15/10/2005
  3. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    sprinter: người đầu tiên leo lên đỉnh fsp trong đoàn
    [​IMG]
    contepartiro1818/qtmm1818 và sprinter
    [​IMG]
    Top 3 người đầu tiên leo lên đỉnh xếp từ trước ra sau: kanguru số 2, sprinter số 1, contepartiro1818 số 3
    [​IMG]
    5 chị em đang trên đỉnh... orgasm 3143m hehehe
    [​IMG]
  4. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha, chết cười mất thôi, nhìn thấy ảnh bác Trịnh Quân lên đỉnh thứ 3, lại nhớ chuyện sprints150 kể bác vừa đi vừa chửi vì mệt quá mà 2 thằng kia nó không cho nghỉ, ha ha ha, cười vỡ bụng rồi bác Quân ơi. Chúng mình hôm nào lại họp nhau tiếp tục câu chuyện 5 chàng lính ngự lâm chứ nhỉ ? Nhớ CN này đi ọp ở lẩu dê Nhất Ly nhé bác
    Được ilovethao sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 15/10/2005
  5. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    hehe phải chửi chứ lại, ko chửi thì làm sao bọn đấy đi chậm lại cho mình nhờ được :-D. 1 thằng thì chân dài chạy băng băng, 1 thằng (sprinter) vừa đi vừa đua => không chịu nổi nhiệt :-D. Cũng may mấy hôm sau đi quen không thì xác còn đang nằm trên sườn một ngọn núi nào nữa cũng nên :-D.
    Yên tâm, chắc chắn sẽ có mặt đúng giờ,nhưng chuyện hội kín kia thì sợ các bác ý lại như mấy hôm trước áp tai vào vách nghe lén nhỉ hahaha.
    anh botram ơi tai của anh hình như dài ra thêm mấy cm và lệch một góc đáng kể, mà mặt ngoài của tai anh còn nhẵn bóng hẳn ra vì phải cọ xát vào vách lều thì phải :-D
  6. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0

    hehe phải chửi chứ lại, ko chửi thì làm sao bọn đấy đi chậm lại cho mình nhờ được :-D. 1 thằng thì chân dài chạy băng băng, 1 thằng (sprinter) vừa đi vừa đua => không chịu nổi nhiệt :-D. Cũng may mấy hôm sau đi quen không thì xác còn đang nằm trên sườn một ngọn núi nào nữa cũng nên :-D.
    Yên tâm, chắc chắn sẽ có mặt đúng giờ,nhưng chuyện hội kín kia thì sợ các bác ý lại như mấy hôm trước áp tai vào vách nghe lén nhỉ hahaha.
    anh botram ơi tai của anh hình như dài ra thêm mấy cm và lệch một góc đáng kể, mà mặt ngoài của tai anh còn nhẵn bóng hẳn ra vì phải cọ xát vào vách lều thì phải :-D
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn kể về Fan, làm tớ nhớ rừng quá. Mai cho tớ đi off để hóng hớt và xem ảnh cùng các bạn được không?
  8. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    theo nghiên cứu mới nhất của y tế Mỹ thì việc để các cậu bé sinh hoạt cộng đồng với nhau, cùng nhau thì thà thì thụt những chuyện mà người lớn ai cũng biết là một điều nên làm, vì theo đó thì các bé trai sẽ phát triển theo hướng tốt, kg bị ức chế khi cần tìm hiểu thông tin nhưng người lớn lại luôn bưng bít. Khg hiểu có phải do Kangaroo đưa kết quả nghiên cứu đấy từ Úc về hay kg mà thấy mấy bé trai nhà mình thực hiện đầy đủ thế.
    Mấy hôm vừa rồi đâu có phải riêng anh tai dài ra đâu, hm nào offline em cứ kiểm tra tai với cổ của các chị trong đoàn, kiểu gì cũng tìm ra những kẻ tò mò. Anh nghe theo góc độ kiểm soát thông tin, còn các chị em nghe theo kiểu tò mò
  9. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    @yeumaudo: nếu cậu không đi Văn Chấn chiều nay thì mai đi ọp ẹp cùng Fan610 đi, đến để chung vui và cùng nhau nhớ lại những giây phút chiến thắng khi trèo lên đỉnh Fan cũng như những khoảnh khắc, những kỷ niệm không thể quên trong 4 ngày gian khổ nhưng đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương trong vòng tay bè bạn, đến để chiêm ngưỡng series ảnh mà các thành viên của Fan610 đã chụp được và .
    Vì chúng ta đều là người tốt nên chúng ta đều chinh phục thành công độ cao 3143m yeumaudo nhi...
  10. dsi

    dsi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nói bé thôi cẩn thận chị em nghe thấy hết đấy.
    Thơ của sheloch hay quá. Đúng là khắc hoạ được chân dung Fan610

Chia sẻ trang này