1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FXP 610 cùng dancing trên đỉnh Fan hùng vĩ ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ilovethao, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Buổi offline nhân ngày Phụ nữ Việt nam thật tuyệt vời, thành công quá sự mong đợi. Cám ơn miss muaxuan77 đã có một ý tưởng sáng tạo, bất ngờ. Fxp610 đã trở nên một khối gắn kết hoàn hảo.
    Nhân đây cũng xin post luôn 2 kế hoạch sắp tới của nhóm
    1- Chủ nhật tới sẽ có 1 cuộc lượt phượt ngắn đi Phù lãng, chi tiết sẽ do Virgo 318 giới thiệu. Đây là một cuộc truỵ lạc tầm ngắn, chuẩn bị cho các cuộc truy hoan tiếp theo
    2 - Sau đợt truy hoan ở Phù lãng thì sẽ có 1 cuộc trác táng ở Mẫu sơn vào thứ 7 tiếp theo. Dự định đi Mẫu sơn sẽ là 2 ngày, trưa thứ 7 xuất phát ở Gia lâm trang, nhà cụ Nguyễn Văn Cừ. Sáng chủ nhật sẽ lên Lạng sơn để bà con đi buôn một số đồ điện tử từ khẩu Tân Thanh về Hà nội để gỡ gạc chi phí cho chuyến đi. Chi tiết của tuor đi buôn này sẽ post sau. Đề nghị bà con trong bản Fxp610 cho ý kiến ý cò.
  2. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay Quynhchip có nhắn tin cho mình để hỏi về những vấn đề kinh nghiệm chuẩn bị cho chuyến đi Fan sắp tới của nhóm Quynhchip. Vậy thì mình sẽ post cho bạn những kinh nghiệm mà mình đã đúc kết được, thiếu gì thì bà con FXP610 tham gia chỉnh sửa và bổ xung, tái bản nhé :
    1. NHẤT THIẾT phải mang theo đủ áo ấm ( 1 áo bông, 1 áo len là tối thiểu ) vì buổi đêm trời rất lạnh ( khăn quàng cổ, mũ là options nhưng khuyến cáo là rất nên mang theo )
    2. Tất nylon nên có 1đôi/ngày/người, có thể sử dụng thay cho tất chống vắt, khi đi vào chỗ nước nếu bị ướt giày thì cũng không bị ướt chân ==> tránh cảm lạnh ( em mang theo tất chống vắt nhưng toàn đeo vào buổi tối để ngủ cho ấm thôi )
    Tất chống vắt nên mua loại không có cái mút xốp ở chân để dễ đi giày hơn ( Nếu có xốp thì giày phải to ra 2 cỡ ==> lúc nào cũng phải đi tất chống vắt )
    3.Mỗi người nên có ít nhất là 2 đôi găng tay bảo hộ lao động ( vì nếu chỉ có 1 đôi thì khi ứơt ko có cái thay sẽ rất khó chịu )
    4. Mỗi ngày nên thay 1 áo pull cho sạch sẽ, dễ ngủ. Lúc nào cũng phải giữ 1 bộ quần áo khô để đi ngủ. Nếu đi n ngày thì phải có n+1 đôi tất để mỗi ngày thay 1 đôi, 1 đôi để ngủ và 1 đôi dự phòng
    5. Muối, chanh và đường glucô là rất cần thiết, các cá nhân nên tự chuẩn bị đầy đủ cho 4 ngày leo núi vì trong lúc khát thì thứ nước này rất hiệu quả ( Nước C sủi cũng có tác dụng tương tự nhưng em không thấy tốt bằng )
    6. Đồ ăn giữa bữa sáng và bữa trưa ( vì từ ngày thứ 2 thì thường là chúng ta sẽ ăn sáng vào lúc 7h, ăn trưa vào lúc 1-2h nên giữa buổi tầm 12h sẽ rất đói ). Đồ ăn em khuyến cáo nên là lương khô hoặc socola, cá nhân em thì thấy lương khô ngon và dễ ăn hơn
    7. Kem chống nắng và mũ khi lên đến đỉnh bởi nếu ko bị mây mù thì trên đỉnh nắng rất dữ dội, bằng chứng là cả đoàn FXP610 bị đen thui
    8. RẤT QUAN TRỌNG : Đèn pin cá nhân . Em đã bị lạc trong rừng 1 mình vào lúc 6h30 tối , đằng trước đằng sau đều không có ai, đèn pin cũng không có nốt, chỉ còn nước dò đường đi bằng cây gậy và ánh trăng thôi, cảm giác thật là kinh khủng. Vì vậy em thành thật khuyên các bác : thà đem đi mà ko dùng còn hơn lúc cần lại không có cái mà dùng.
    9. Giấy tờ tất cả các thứ cất hết ở nhà, chỉ đem theo CMND thôi ( và ảnh nếu bác nào muốn sang TQ ). Điều này rút ra từ em ( rơi ví 2 lần may mà đều tìm lại được, 1lần trong rừng, 1 lần trên otô, số mình may thế ko biết )
    10. Trưỏng đoàn phải biết chia người đoạn hậu cho hợp lý, biết động viên tinh thần cả đoàn vào những lúc khó khăn
    11. Ý chí phải kiên cường, không được có ý nghĩ nản
    12. Núi cao thì mặt núi cao
    Nếu mà cao quá thì tao quay về
    Điều này quan trọng nhất : Chinh phục Fan thì thật là thú vị, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Đừng làm những gì quá mạo hiểm ( đu cây, chụp ảnh ở những chỗ dễ trượt chân ) và đừng suy nghĩ gì mà hãy ngừng ngay chuyến đi khi có bất trắc xảy ra nhé. Tính mạng là quan trọng nhất. Ko đi lần này thì sẽ có lần khác đi các bác ạ
  3. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ủa,đang post ảnh cơ mà.Nữa đi Ilovethao.Mà vụ đi Fan mình thấy mang càng gọn nhẹ càng tốt.Mình ví dụ bạn mang 2 bộ quần áo,một để leo và một để ngủ là được,thêm cái áo rét nữa.Găng tay có khi một đôi cũng đủ vì lúc nghỉ có thể mang ra phơi nếu ướt.Nước mang vừa đủ cho bản thân,và nếu có thể thì mang giúp những người khác trong đoàn nữa,mình nghĩ mỗi người hai chai Lavie nhỏ cũng được rồi.....
    Mình nghĩ đủ thì cũng tốt nhưng quan trọng đủ nhưng phải gọn nhẹ mà đi.Đi mà cứ lê lết với đống đồ trên vai thì cũng khổ.
  4. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Bác sprints đòi ảnh à ? Thế bác chưa lấy 3 CD ảnh hay sao ? Đi Văn Chấn về mà không có ảnh ọt, quà cáp gì cho anh em à ?
    Thôi, vì bác đã đòi ảnh thì em cũng cố sức mà chiều bác vậy, này thì ảnh này
    Biển mây dập dềnh sóng vỗ
    [​IMG]
    Bản đồ lên Fan bằng đường Trạm Tôn
    [​IMG]
    Khúc tình tự bên ruộng bậc thang
    [​IMG]
    Bữa cơm trong căn lều nhỏ bé
    [​IMG]
    Ngủ đêm trong lều theo kiểu cá hộp vì chật quá
    [​IMG]
    Đêm đầu tiên trời mưa rất to, lều bị võng nước mưa và có 3 nạn nhân xấu số đã phải hi sinh tấm thân trinh trắng ra ngoài tát nước mưa
    [​IMG]
    Muốn lên được đến Fan thì các bạn hãy chuẩn bị tinh thần vượt suối mà đi
    [​IMG]
    Ngược núi mà lên
    [​IMG]
    Ngủ không đủ giấc ( khó ngủ vì lều dốc, nằm phải cái rễ cây ...)
    [​IMG]

    Chịu đựng bẩn thỉu trong vòng 4 ngày. Xem chân ai bẩn hơn nào :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ilovethao sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 21/10/2005
  5. ruantrungxiao

    ruantrungxiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    kek.. kek... VIRGO318 ngố quá đi mất. Nhìn như học sinh cấp II ấy, hình như trốn nhà đi chơi hả?!
  6. dsi

    dsi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0


    Chịu đựng bẩn thỉu trong vòng 4 ngày. Xem chân ai bẩn hơn nào :
    [​IMG]
    Để mình đoán nhé, từ trái sang phải là chân Shelock, Sprint, Dsi và hình như là Gaurua80?
  7. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Uầy, sai rồi bác hiếudsi ơi, thứ tự từ trái sang phải như sau : sherlock, ilovethao, adam và gaurua80. Ảnh này được chụp vào buổi chiều ngày leo núi thứ 3 vào khoảng 4h chiều. Nếu em nhớ không nhầm thì ảnh này do chính bác chụp chứ ai
  8. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn các bác chút nào, yêu cầu trả lời trung thực, rõ ràng:
    1. Các bác trông đợi điều gì khi quyết định leo Fan?
    2. Ấn tượng lớn nhất của các bác trên con đường leo núi?
    3. Tâm trạng khi lên đến đỉnh núi?
    4. Người đầu tiên mà các bác gọi điện về cho khi lên đến đỉnh núi là ai?
  9. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hỏi hay lắm, biết trả lời thế nào đây nhỉ
    1. Các bác trông đợi điều gì khi quyết định leo Fan?
    -Trả lời kg trung thực : Anh leo Fan nhằm chinh phục chính bản thân mình, xem mình có đủ ý chí vượt qua myself kg.
    -Trả lời trung thực : Anh trông đợi khi leo Fan là làm sao để giảm đi được 10 kg, còn 80 kg cho đẹp.
    2. Ấn tượng lớn nhất của các bác trên con đường leo núi?
    -Trả lời kg trung thực : Thiên nhiên của Việt nam quả thật rất đẹp, núi ở dãy Hoàng Liên sơn cực kỳ hùng vĩ, thời tiết phong phú, đi 3 ngày mà chứng kiến hết cả 4 mùa xuân - hạ - thu - đông.
    - Trả lời trung thực: Mệt thấy ông bà ông vải luôn, thở còn kg ra nữa là ngắm cảnh. chỉ mong leo lên được chỗ nào bằng bằng một chút là nằm vật ra ngay. Lúc ấy chỉ mong là sao kg phải đang đi trên dãy Hoàng Liên Sơn lởm chởm mà đang đi trên đường Thanh Niên thơ mộng có phải sướng kg
    3. Tâm trạng khi lên đến đỉnh núi?
    - Trả lời không trung thực : Thực sự là xúc động, sau 2,5 days vất vả, đứng hiên ngang trên đỉnh 3143m là một phần thưởng đáng giá. Nói chung tâm trạng kg thể chia sẻ với người đứng hiên ngang trên tầng 3 đại học Ngoại Thương được. Cảnh hùng vĩ chưa từng thấy trong đờii, mây bồng bềnh dưới chân, tất cả hơn 1 trăm triệu con dân của Indo-china nằm dưới chân rồi, rất tự hào .
    -Trả lời trung thực: Khi lên đến đỉnh rồi thì sức tàn lực kiệt rồi, đứng lẩm nhẩm bài thơ của Hồ chủ tịch trong " Ngục trung nhật ký"
    " bốn tháng cơm không ăn, bốn tháng kg giặt giũ,..." thấy mình cũng same same. Người bẩn thỉu, hôi hám, mệt mỏi, kg còn một chút cảm hứng nào để xem. chỉ muốn về Sapa tắm 1 phát, massage một phát, sống cuộc sống trần tục.
    4. Người đầu tiên mà các bác gọi điện về cho khi lên đến đỉnh núi là ai?
    -Trả lời không trung thực: Muốn gọi về chia sẻ với tất cả mọi người cảm xúc nơi tiên cảnh. Muốn mọi người cũng được như mình, sung sướng khôn tả
    -Trả lời trung thực: Rất muốn gọi điện thoại về chia sẻ riêng với em Coldhead7, only you thôi. Nhưng thực tế người nhà dây điện chỉ cho nghe mỗi một câu " tí to, tí to, tò tí te... the subscribe you have call is not avaiable in the moment., please try again late...""
    Đùa một chút thôi, tâm trạng chung của mọi người chính là trung bình cộng của cả 2 thái cực trên.
    chỉ biết tóm tắt trong 2 chữ, " TUYỆT VỜI"
  10. dsi

    dsi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0

    1. Các bác trông đợi điều gì khi quyết định leo Fan?
    Nghe loáng thoáng mọi người nói đường đi fanxipan đẹp dã man. Chủ quan rằng mình đủ sức khoẻ và ý chí để chinh phục đỉnh fanxipan.
    2. Ấn tượng lớn nhất của các bác trên con đường leo núi?
    Choáng. Mệt dã man, lúc đầu tưởng mình tiêu rồi. Đúng là một lũ lớn đùng rồi mà vấn bị bác chi2p lừa. Mọi người thì đang thở hắt ra còn bác Chi2p chắc đang ở nhà ôm gối cắn hạt bí và
    May sao ơn trời vẫn còn có em cold head ở nhà cầu trời khấn phật cho cả đoàn nên mọi người đều bình an vô sự
    3. Tâm trạng khi lên đến đỉnh núi?
    Chưa bao giờ sướng đến thế. Kể cả khi trúng tuyển đại học cũng chỉ sướng bằng 1phần 10 thế này.
    4. Người đầu tiên mà các bác gọi điện về cho khi lên đến đỉnh núi là ai?
    Tiếc là không có thật nhiều bồ để gọi cho sướng mồm.

Chia sẻ trang này