1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FXR vô địch Robocon châu Á thái bình dương !!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Computerdeptrai, 11/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đội Việt Nam bắt đầu bằng trận gặp Nhật Bản, ứng cử viên nặng kí của chức vô địch. Đại diện của Nhật Bản là đội vô địch Robocon Japan 2004 - ĐH Tokyo, trường ĐH đứng thứ 1 trong bảng xếp hạng các trường ĐH châu Á TBD hàng chục năm qua
    Đội VN đã thi đấu cực kì thuyết phục và knockout Nhật Bản. Ngoài ra, nếu tính theo điểm số lục Robot VN trao cầu vàng cho chức nữ thì VN cũng đang dẫn 28-10
    Một chiến thắng thuyết phục và đội Nhật đứng trước nguy cơ bị loại ngay vòng 1. Khoảng 70 CĐV Nhật trên khán đài nín thở- lo lắng
  2. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Trận thứ 2 gặp Srilanka, đối thủ khá yếu. Trận này đội VN lại gặp trục trặc ngay từ đầu ở Robot tự động mang quà vàng. Tuy nhiên, Robo cản đã hoàn thành nhiệm vụ vô hiệu hoá đường lên Chức nữ của đối phương, trong khi những chú robot tự động vẫn đều đều ghi điểm ở ô 1 điểm.
    Việt nam thắng điểm 18-0
    Như vậy, VN kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng bằng 2 trận thắng. Nhật Bản thứ nhì 9 ( 1 thắng 1 thua) , Srilanka thứ 3 (thua cả hai).
    Như vậy, VN vào tứ kết. Nhật bản, đối thủ đáng gờm bị loại ngay từ đầu, bất ngờ đầu tiên của giải đã xuất hiện. Tuy nhiên, đội NB được an ủi bằng giải thưởng "Robot đẹp nhất" nhờ thiết kế chiếc dù trắng (xem ảnh trước), tự động chụp lên miếng lắp ghép để không cho đối phương lắp đường lên cầu vàng. Trông cũng ngồ ngộ
    Danh sách các đội vào tứ kết
    Được kass sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 12/09/2004
  3. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Trận tứ kết gặp Malaysia.. rất căng thẳng
    VN bị dẫn trước khá xa
    Robot điều khiển của Malay bỏ luôn nhiệm vụ lắp ghép mà chạy thẳng qua chỗ VN, đâm sầm vào Robot đk của VN, trước chiến thuật "cảm tử" của đối phương, robot đk VN chịu chết. Trong khi đó, robot tự động dường như ngủ quên , đứng yên. Còn robot tự động của Malay đã ăn được vài điểm. Malay đang dẫn điểm 6-0. Ngay lúc đó, robot tự động của Vn đã thức dậy .. nhanh hơn, chính xác hơn nen mặc dù xuất phát sau, robot tự động VN lại ghi điểm liên tiếp và vượt lên dẫn 10-8 , nhà thi đấu như vỡ ra vì trận đấu nghẹt thở. .. reng reng ..hết giờ. Việt nam chiến thắng, một chiến thắng vất vả
    ảnh: Robot đk khiển của Malay chạy sang "kẹp" robot đk của VN(Malay áo xanh, VN áo đỏ), trong khi ở ô 1 điểm thì Malay đang dẫn trước
    Được kass sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 12/09/2004
  4. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Trận tiếp theo, bán kết, gặp Korea - chủ nhà
    CĐV VN khoảng 100 người, ngồi cạnh khu vực của CĐV Korea ( gần 1000 người) nhưng vẫn cổ động cuồng nhiệt - thật sự là châu chấu đá voi.
    Tuy nhiên, trận đấu lại lại diễn ra theo chiều ngược. Các CĐV Hàn Quốc từ chỗ phấn khích đến hồi hộp, lo lắng rồi từ từ im bặt, chỉ còn lại tiếp cổ động cuồng nhiệt của cđv Việt Nam. Đội VN (áo đỏ) thi đấu cực kì xuất sắc khi áp đảo ngay từ đầu và knockout đối phương dễ dàng. Quà vàng đã được trao tận tay chức nữ trong khi đối phương chỉ mới lắp đươc miếng ghép cầu đầu tiên
    Một trận thắng tuyệt đối, thuyết phục. Hai đại gia công nghệ của châu Á, Nhật bản và Hàn Quốc, đều đã khuất phục trước VN
    Vào chung kết rồi, ôi hạnh phúc quá
    trận bán kết VN-Korea
    Được kass sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 12/09/2004
  5. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    CHUNG KẾT
    Trận chung kết đang sắp sửa diễn ra. Thật là hồi hộp
    Không khí như nóng hơn sau màn biểu diễn ca nhạc của nữ ca sĩ số 1 HQuốc - BOA, với những màn uốn éo bốc lửa
    Hai đội bước ra chuẩn bị. VN bên trái, áo xanh.
    China được đánh giá là "ông lớn" tại giải này. Họ đã tổ chức giải Robocon China với sự tham gia của hàng trăm trường ĐH trong nước và chọn ra đại diện tham dự, quyết tâm đoạt giải.Trừ trận tứ kết,ngoài ra họ đã thắng knockout tất cả các đội khác trước khi vào trận chung kết. Trận tứ kết thì China thắng Thailan sau một trận đấu nhiều tranh cãi, Thái lan bị xử thua vì phạm luật. Đội China có một con robot cản rất khiếp, rất to, cấu tạo trông giống chiếc cầu thang xếp
    Bắt đầu.. robot cản VN lao ra ầm một cái, và dù nhỏ gọn hơn robo cản của China, nhưng robo cản VN lại nhanh hơn và nhanh chóng bắc một thanh cản lên đường đi của đội TQ, đồng thời thả thêm một thanh cản hậu- không cho con cản của đối phương qua phần sân của mình ( đúng là dã man ). Thế là con cản của China, vồn chưa có đối thủ từ đầu giải đến giờ đành chịu đầu hàng, không có cách gì chặn được đường lên chức nữ của đội VN. Trong khi đó đường lên chức nữ của China cũng đang bị chặn. Đội China chỉ còn biết cầu mong một phép lạ
    Và kia, robot điều khiển của VN vẫn đang chạy êm ru, chính xác, miếng lắp cuối cùng đã hoàn thành. Đường lên Chức nữ đã mở rông thêm thang. Robot mang cầu vàng tiến lên, chính xác như, gòn gàng đưa cầu vàng đến đích
    Chiến thắng rồi. Chiến thắng !!!!
    Chúng ta vô địch rồi, một niềm hạnh phúc khó tả !!!
    Những lá cờ VN tung bay kiêu hành khắp nhà thi đấu trước sự thán phục của bạn bè quốc tế.
    Trong niềm vui hôm nay, có những thành viên một thời của BKTpHCM ngồi trên khán đài đã khản cổ , mất giọng vì cổ vũ cho đội nhà. Tuyệt vời sao, Bách Khoa
    Gởi về mái trường cũ với lòng yêu thương và tự hào
    ảnh: robocan của VN ( áo xanh) cản đường lên chức nữ của đội TQ, đồng thời vô hiệu hoá luôn con cản của đối phương ( robo cản TQ nằm ngay bên cạnh robo cản VN nhưng bị chặn lại, không tiến lên được
    Đoàn tụ .. quà vàng đã trao tận tay chức nữ. Chúng ta chiến thắng.
    chức vô địch thuộc về VN. Cờ VN tung bay trên khắp các khán đài
    khoang 100 CĐV Việt Nam đã đến cổ vũ và chứng kiến chiến thắng của đội nhà
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đội tuyển FXR vô địch. Làm mình được thơm lây luôn, vui ghê, hehehe.
  7. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Nghịch tí
    Anh Ngọc đội trưởng FXR cạnh con robot yêu dấu sau khi trận đấu kết thúc.

    Còn ảnh chụp với anh Linh nữa nhưng mà bây h chưa có ảnh trong tay
    Chúc mừng lần nữa Nghĩ lại vẫn thấy sung sướng+ đau tim.
    Được clride sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 13/09/2004
  8. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0

    Nghịch tí
    Anh Ngọc đội trưởng FXR cạnh con robot yêu dấu sau khi trận đấu kết thúc.

    Trước giờ thi đấu ( trông cười tươi thế này thôi nhưng mà căng thẳng ko ăn được hột cơm nào đâu ạ)
    Cúp vô địch
    ]
    Chúc mừng lần nữa Nghĩ lại vẫn thấy sung sướng+ đau tim.
  9. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ôi....mừng quá xá.......rất tự hào vì mình là người Việt Nam
  10. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn ngủ, tự dưng thấy mình lên một sao sướng tỉnh cả người Cảm ơn Sal nhé
    Chiến thắng này không phải do mình nhưng khi biết tin lại thấy sướng mê mẩn cả người. Tự hào thay Việt Nam Thích nhất là dân ta luôn chơi rất đẹp, không cần vận đến tiểu xảo hay phá đám tên nào vậy mà vẫn được vô địch như thường . Quá tuyệt ! Đọc cái bài tường thuật trận Việt Nam - Malaysia tự dưng em lại liên tưởng đến các bác HVQS ngày nào, may mà VN mình vẫn vượt qua được trận đó. Lần thứ hai vô địch Robocon rồi. Chắc sau vụ này dân tình các nước sẽ chú ý đến VN nhà mình nhiều hơn. VN được biết đến nhiều hơn
    to kass: bác có seri ảnh(cùng với ảnh của clride) quá đã Chắc bác cũng đang ở bên Hàn đúng không ?

Chia sẻ trang này