1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FXR vô địch Robocon châu Á thái bình dương !!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Computerdeptrai, 11/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí này nói đúng đấy. Tham gia robocon do háo danh là chủ yếu thế nên khi chiến thắng phải cho thỏa cái háo danh chứ.
    Biết đâu vì háo danh mà sau này bọn thi robôcon nó còn làm tiếp mấy các khác.
    Chứ không tặng thưởng gì bọn nó quê không làm nữa kể cũng phí.
    Còn Việt Nam có hy vọng gì hay không thì chắc phải mong mỏi những người nhìn xa trông rộng như đồng chí này. Còn bọn háo danh kia... chậc... cơm cháo gì.
    Nói xin lỗi chứ kì Olympics vừa rồi đội hình bóng rổ của Mỹ toàn là dân nghiệp dư cả. Bọn chuyên nghiệp chúng nó khoái giải trong nước hơn.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Những đội đó đều là vô địch các cuộc thi trong nước rồi mà.Còn nếu cậu cho rằng đội vô địch chưa chắc đã là đội mạnh nhất thì tớ chịu cậu rồi. Chắc chả nước nào cố công tìm nhân tài ẩn náu rồi chả cần thi cử trong nước mà thi quốc tế luôn đâu.
    [/QUOTE]
    Nói thế thì đúng là chỉ thấy cây chứ ko thấy rừng...Vô địch trong nước thì đã sao...cái đáng nói là nếu nó ko đầu tư cũng lên được ngần ấy, khả năng cũng đến được ngần ấy rồi, thì cái chuyện ta thắng chả có gì ầm ĩ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Dù gì thì những cuộc thi thế này cũng góp phần khẳng định tiềm năng của giới trẻ Việt Nam. Nhưng không phải cứ có người tài là sẽ có phát minh lớn đâu. Có phát minh lớn hay không thì còn phụ thuộc nhiều chuyện lắm, VD chế độ đãi ngộ, sự cộng tác trong một nhóm với bên ngoài, chế độ quản lý .... mấy cái này lên Thảo luận đọc chắc nhiều lắm
    [/QUOTE]
    Hờ, thì nó lúc nào cũng tiềm năng mãi thôi...tiềm riết chắc thành thiểu năng mất.. Có người tài chưa hẳn là phải có phát minh lớn...eh....suy nghĩ kiểu này chỉ có nước là tụt hậu.
    [/QUOTE]
  2. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0

    Bất ngờ mà đựoc sao ?
    chỉ cần xem 1 trận thôi là thấy mấy con của FXR đẹp+gọn gấp tỉ lần mấy con khác !
    chỉ cần thấy FXR làm việc 1 lần thôi là biết tại sao họ có thể tự tin vào chiến thắng đến thế ! ,chả có gì tự kiêu cả !
    em thấy FXR đúng là " thế hệ vàng " của robocon Việt Nam
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết robocon có gì mà mọi người khoái thế nhỉ?Để tớ cho mọi người biết chuyện này,các cậu còn nhớ các thành viên của đội power of love không?Lo làm robocon mà cuối cùng đồ án môn học cũng rớt luôn,bây giờ lo tra nợ sốt vó,đấy gọi là hy sinh đó........ha ha ha.Nghĩ mà buồn cười thật.Thật sự chẳng đáng phải như vậy.Bởi vì trò chơi cũng chỉ là trò chơi,chẳng lên nói điều gì cả,cho nên mọi người cũng chẳng việc gì phải tranh cãi cho mệt nhỉ?.....ha ha ha.
    Có điều này tớ cảm thấy lạ lắm.Như chúng ta biết,trong các cuộc thi toán,vật lý.........quốc tế,bây giờ thì đến robocon chúng ta đều giành thắng lợi to lớn,nhưng sau đó thì sao?Sự thât vẫn chỉ thế,nên khoa học nước ta vẫn chỉ lẹt đẹt so với họ,vậy thì nguyên nhân tại sao nhỉ?Thế có đáng tự hào gì không?vậy mấy you ở đó cứ giương mỏ lên mà hô hào Việt Nam vô địch........Suy nghĩ chút đi hén.
  4. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Thế bạn có biết bây giờ các thành viên của PoL đang làm gì và đã làm ra sản phẩm gì không?
    Tớ thấy các cách bạn cười khi nói các thành viên của PoL đang lo trả nợ mới đáng để suy nghĩ đấy.
    Chúc PoL thành công trong những kế hoạch sắp tới?
  5. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu này chắc K2001 he ?
    mấy cậu trong POL bị rớt ko phải là do lỗi của các cậu ấy ,trứoc khi thi robocon đã đựoc miễn đồ án mà ,( chắc lúc đấy cậu ghen tức với " cái bọn làm những việc ko đáng để hi sinh " này lắm !!! ) sau đó từ HN trở về mới bị thầy " ... " đánh rớt mà, cái này là " tiền hậu bất nhất " thôi ! Cả khoa ai cũng biết chuyện này ,cậu còn kể trên này mà ko kể nốt phần đó là có ý gì !
    Cậu biết ông Tiến phó phòng quan hệ quốc tế không ? ông này có câu này hay lắm : " tôi thấy robocon chả có gì hay ho cả ,chỉ là mấy cơ cấu đơn giản như là 4 khâu bản lề ,khớp quay ... ,tự nhiên thêm cái motor và cái accu vào là thành con robot ! " ,nhìn lại xem ,lão ta là tiến sĩ cơ khí đó ,nói giọng y hệt cậu đó ,chả có gì là biết làm thực tế cả ,công nhận là toàn " tư duy bằng đầu óc " !
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại nghĩ khác chỗ này. Có những cái gọi là thực lực và có những cái gọi là phù du. Đi học hầu như ai cũng muốn điểm cao nhưng đó chỉ là phù du, thực lực là cái mình có trong người, cái khả năng mà mình có thể ứng dụng được trong cuộc sống. Vì dẫu sao thì học cũng để đem ra đời mà dùng.
    Cho nên ví dụ thắng Robocon thì đúng là có thực lực vì những tên không có thực lực không thể thắng được. Còn rớt đồ án thì chẳng cần bàn. Vì xưa nay đồ án được xem như đậu tất yếu (nếu có làm).
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Này cậu,tớ thì không biết cậu học trường nào,học ra sao nhưng tớ nói với cậu một điều.Cho dù cậu là một sinh viện giỏi nhất nhì Việt Nam thì cậu chưa đủ tư cách để đánh giá thầy của mình đâu,cậu hoàn toàn không đủ tư cách.
    Tớ không biết thầy Tiến đã làm gì để cho cậu ăn nói một cách hỗn hào như vậy,nhưng tớ nói cho cậu biết,cậu có làm gì suốt cả đời câu cũng không theo kịp thầy đâu,cho nên đừng ăn nói kiểu như vậy.Không phải tớ binh thầy(vì tớ cũng chẳng đã bị thầy cho rớt chổng vó rồi còn gì) nhưng tớ cảm thấy cậu nói như vậy thì thật quá tệ.
    Tự nhiên đang chuyện robocon cậu lại đem thây của mình ra để nói như vậy,tớ hơi bị bất ngờ.Cậu xem lại đạo đức của mình đi.
    Thôi tớ cũng chẳng vào đây nữa,khỏi mắc công phải đọc được nhưng lời của sinh viên nói về thầy mình như thế.Tớ từ trước đến giờ chưa hề dám đánh giá một câu nào về thầy của tớ,mặc dù không phải ai tớ cũng nể.Thôi xin rút
  8. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Thầy Tiến hình như du học ở HQ về, ở bên đấy thầy có nghiên cứu con robot đi kiểm tra ống dầu hay lắm. Con robot này sử dụng chính dòng dầu để di chuyển và kiểm tra. Thầy đã làm xong post doc thì phải. Còn tại sao VN vẫn phải mua con Robot đi kiểm tra ống dầu thì mình không biết.
    Còn bạn Mecha này thì thấy bạn chỉ trích người khác rất hay. Hi vọng những gì bạn làm được xứng với những gì bạn phát biểu.
  9. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Tối nay chuơng trình ngừoi đuơng thời ( lúc 10h tối chủ nhật ) có " gặp gỡ những chàng trai robot " ,bà con nên xem !
    mechanics cũng nên xem nhá ! nhớ thủ sẵn chậu nuớc !
  10. dongnhatchimai

    dongnhatchimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu này ăn nói buồn cười nhể??? Cậu học tàn tàn mà tự tin là có thực lực xem, ra đời người ta nhìn cái gì để mướn cậu? Chẳng nhẽ bảo cậu làm thử xem thế nào rồi người ta mới đánh giá là có thực lực hay ko à? Người ta ko nhìn bằng cấp thì nhìn cái gì? Cho dù là bằng cấp có giả thì người ta cũng nhìn bằng cấp trước cái đã...NẾu nói thực lực như cậu thì sao ko thấy mấy thằng công nhân lên làm kĩ sư, chúng nó cũng có " thực lực " đấy, khối thằng còn hơn kĩ sư trường cậu ra.
    Để tớ nói cho cậu biết, cậu nghĩ thực lực đó là thực lực gì? Nói cho cùng đó cũng chỉ là 1 trò chơi ko hơn ko kém... Nhà trường đầu tư tiền của, thời gian, người đi thi dồn hết tâm huyết...chỉ để cho 1 trò chơi....Nghe có buồn cười ko? Tớ là tớ vui khi chiến thắng, nhưng đến đó thôi, chấm hết. Tớ ko có mà đi viết báo tâng bốc cho mấy tuần liền, rồi lại đi lên ti vi để kể về những chuyện mà các báo viết đi viết lại mãi suốt mấy tuần,kể những chuyện vui , nhí nhố....để rồi cuối cùng chả phát minh được cái khỉ khô gì ra hồn. Sống phải biết mình là ai, cậu hỉu ko?
    Có còn nhớ Seagame ko? Đấy, khí thế hùng hồn, đá đồng đều Thái Lan trong những ngày đầu đấy...Có thật là đồng đều ko, khi mà mình thì có ngón gì cũng giở ra cho người ta xem,Thái Lan đá giữ sức thì mình mới hoà người ta? Đường dài mới biết sức ngựa, phải biết cái gì là nên đầu tư, cái gì ko nên.Cuối cùng thì sao? Còn nhớ trận cuối ko?Thấy VN đá thế nào, tớ nói thật chứ trái cuối chỉ là ăn may mới gỡ hoà.
    Các cậu là SV BK thì phải có suy nghĩ khác chứ, hoá ra cũng chỉ đến thế này....

Chia sẻ trang này