1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FXR vô địch Robocon châu Á thái bình dương !!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Computerdeptrai, 11/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Niềm đam mê là cái cần khuyến khích. Nếu bạn không có niềm đam mê vào việc đó thì bạn sẽ không hiểu được tại sao những người khác lại làm như vậy. Trong mắt bạn họ là người kì quặc bởi vì bạn không hiểu được niềm đam mê của họ. Mà đã không hiểu thì xin bạn đừng gièm pha như vậy, nhất là đối với những người đã đem về vinh dự cho trường và cả cho VN chúng ta.
    Kiến thức thực hành là cái còn yếu của SV VN mình, các bạn FxR đã tự tìm tòi sáng tạo như vậy là điều rất quí
    Tôi đang ở HQ và đã trực tiếp đến xem cuộc thi Robocon tại Seoul vừa rồi. Được xem những đoạn băng video giới thiệu về các đoàn dự thi cũng như chứng kiến buổi phỏng vấn của các đài truyền hình HQ, Nhật bản với các đội cũng như khán giả. Tôi xin khẳng định rằng chức vô địch cuộc thi trên là điều đáng tự hào.
    Xin đơn cử như nước chủ nhà Hàn Quốc. Để chọn ra được đại diện tham dự cuộc thi này, họ cũng đã tổ chức cuộc thi Robocon trong nước với sự tham gia hàng chục trường ĐH. Giải được đài KBS tài trợ và cũng phát hình trên TV như ở VN ta. Một trận thi đấu cũng có rất đông SV đến cổ vũ chẳng khác gì không khí bên mình. Ngay trong trường ĐH mà nơi tôi đang học, tôi cũng đã chứng kiến các bạn sv ở đây tối ngày cặm cụi chế tạo robot, nhưng trường tôi đã không thể đạt thứ hang cao trước các đội khác mạnh hơn hẳn. Vậy mà đội vô địch của HQ cũng bị FxR hạ nộc ao rất thuyết phục. Điều đó lẽ nào không có gì đáng tự hào sao ???
    Bạn có thể xem các thông tin về cuộc thi Robocon nội địa tại địa chỉ: http://www.kbs.co.kr/aburobocon2004/2nd.html
    Tương tự là các giải Robocon Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan ..., bạn có thể tìm trên internet trang web chính thức về cuộc thi Robocon nội địa của các nước này
  2. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mình chả thích lên đây tranh luận tẹo nào nhưng nghe giọng lưỡi của bạn này thật không chịu nổi, fải chịu ăn trưa trong office để viết bài trả lời đây...
    Đúng là bạn chả biết robotcon là cái gì thật, mặc dù nick của bạn là mechatronics (mình ko lầm nó nghĩa là cơ điện tử). Chính mình tự hỏi, thế bạn đã học được cái gì ở trường BK?! Làm thế nào để chế tạo, điều khiển được 1 con robot với các chức năng như yêu cầu hay chỉ là mớ công thức lằng nhằng để thi qua các môn học?!
    Theo bạn thì thế nào gọi là trò chơi?! Bạn có biết để đổi được cái chiến thắng ấy, các bạn trong team đã fải làm việc cật lực đến thế nào không? Mà không fải ai làm cũng được việc đâu đấy nhé, có những kẻ chỉ biết làm việc bằng cái mồm to và rỗng tuếch, nhưng có những người thành quả của họ là mồ hôi, là công sức, là tư duy sáng tạo, là những ngày làm việc 24/24 đấy bạn ạ. Khoan nói đến sau này họ làm được điều gì đã, ngay chính thời điểm hiện tại họ hơn khối kẻ chỉ biết ôm lấy mớ sách vở tụng làu làu để lết qua được các môn học ở trường đấy bạn à cho dù có fải hy sinh 1 vài môn học học lại cũng chả đáng gì. Khoan nói đến những cống hiến khoa học cao xa đã.. Mục đích trước hết của mỗi người khi đi học là mong sau này có cơ hội ứng dụng vào thực tiễn. Vậy thì theo bạn những nhà tuyển dụng nhân tài họ cần gì ở bạn? Mớ kiến thức sách vở lằng nhằng không đầu không đuôi của những người lúc nào điểm đi học cũng tròn trịa mà chẳng biết tẹo teo nào thực tiễn hay những kinh nghiệm làm viêc thực tiễn quý giá mà bạn có được sau những đề tài lớn như thế?! Nếu bạn chọn đáp án 1 thì .. bạn chờ khi ra trường rồi sẽ biết nhé.
    Còn bạn biết gì về những người sau khi đoạt giải quốc tế toán, lý, hoá, etc mà dám đạt câu hỏi sau này thì sao?! Người không dám tự hào với chiến thắng của đất nước là hèn. Người không thừa nhận chiến thắng của người khác là xứng đáng được khen ngợi trong khi chính mình chưa làm được tí ti gì thì càng hèn hơn. Nguyên nhân tại sao tình hình nghiên cứu khoa học ở VN còn chưa đến đâu cái này nếu cần bàn thì fải mở cả 1 topic còn nói chưa hết. Nhưng nếu xét trên diện rộng, tức là số lượng (& chất lượng) các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học (thực sự đúng nghĩa khoa học) Việt Nam không fải là con số nhỏ (bạn đừng chỉ nhìn vào trường bách khoa mình không thôi mà fải mở mắt nhìn những con người đang lao động vì mục đích khoa học ở khắp nơi trên thế giới cơ). Thêm 1 điều nữa, không ai không thừa nhận khả năng tư duy cao của người Việt Nam du` ở bất cứ môi trường nào, hoàn cảnh nào. Chính những người tự ti, hèn nhát mới chính là sức ỳ làm cho tình hình đất nước trở nên tồi tệ hơn đấy bạn à.
    Chẳng có những con người lao động thực thụ nào lại ngủ quên trong chiến thắng cả. Họ làm việc không biết mệt mỏi vì niềm đam mê của mình thì cái đam mê ấy chả thể nào vì 1 chút lợi danh mà có thể khiến họ quên lãng cái đam mê của mình đâu bạn. Chỉ những kẻ chưa bao giờ biết đam mê làm việc là gì, chưa bao giờ biết quý trọng cái thành tựu do đam mê mà đạt được mới lo hão về việc ngủ quên (chắc suy bụng ta ra bụng người ấy mà).
    Đành rằng thực trạng đất nước còn nghèo, còn chưa tiến bộ, con đường fía trước còn dài... Nhưng không thể vì thế mà không thừa nhận, không chúc mừng, không tung hô những người chiến thắng mang vinh quang về cho đất nước. Mình càng it fát triển thì chiến thắng của mình càng fải đáng để được trân trọng chứ.
    Tự bản thân tôi cảm thấy những tình cảm mọi người dành cho đội chiến thắng như thế là hết sức bình thường. Tôi cũng rất tự hào với chiến thắng ấy vì mang trong mình dòng máu người Việt Nam. Dù biết bài viết này có những câu từ hơi nặng nề. Nhưng chính những người không nghĩ gì khi nói đã khiến tôi fải nặng lời thế. Xin lỗi nếu có offense 1 ai không liên quan.
    Thân mến.
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0

    Vote cho becun 5*.Năm trước mình cũng dự thi robocon,và trên trường cũng rớt cũng te tua luôn,nhưng mình ko hối hận dù là kết quả thi robocon cũng ko đạt được gì,mà kết quả học cũng tồi tệ,nhưng giữa việc học lý thuyết trên trường và việc áp dụng vào thực tế là một trời một vực,nhờ làm robo mà mình rút ra nhìu kinh nghiệm rất thực tế,mà có lẽ chỉ học lý thuyết trên trường ko thôi thì ko thể noà đạt được.Chiến thắng của FXR rất là đáng hãnh diện vì đã chứng minh được rằng VN mình ko chỉ có những giải toán học,vật lý là những giải lý thuyết mà khả năng ứng dụng sáng tạo của giới trẻ VN là rất tốt.Ko biết chú Mechat nghĩ sao mà đi so sánh giải robocon với các giải toán hoc,vật lý chứ nhỉ?một bên là lý thuyết một bên là sản phẩm trí tuệ thực tế.
    Và một điều có lẽ nếu bạn có tham gia robo bạn sẽ hiểu và sẽ rất trân trọng họ.Để tham gia thi robocon thì họ phải hy sinh nhìu thứ và phải có lòng đam mê thực sư,các bạn nghĩ rằng để có được 1 con robo haọt dộng là một sớm một chiều àh?ko dể như vậy đâu,bắt đầu từ khi có cuộc thi bạn phải suy nghĩ ý tưởng,có ý tưởng nhưng nhìu khi bạn phải bỏ nữa chừng vì ko có vật liệu và làm lại từ đầu.Bạn thử nghĩ xem có bao nhiu đội dự thi mình nhớ ko lầm là 140 mấy đội thì phải,trong 1 trăm 40 mấy đội đó chỉ có một đội là được tôn vinh,bạn có biết là họ phải liều lĩnh đánh cược rất nhìu thứ mới dzám làm ko?họ hy sinh việc học trên lớp,những đêm ngũ ở nhà sạch sẽ mà năm bò lăng bò lóc thức khuya nơi làm robo,và cả tiền bạc nữa,mình dzám cá với bạn rằng để làm được 1 con robo bình thường thôi bạn cũng phải bỏ ra ít nhất là 10 triệu.Tất cả những thứ đó họ đặt cược với tỉ lệ thắng là 1/140 bạn nghĩ sao(đó là chỉ mới tính ở trong nước)?nếu ko có lòng đam mê sẽ ko ai dzám thi như vậy đâu.
    Đó là mới nói đến việc dzám dự thi thôi,còn việc đem vinh quang về cho đất nước thì bạn cứ nhìn cuộc thi robocon năm đầu tiên với năm nay bạn sẽ thấy.Mới chỉ có 2 năm thôi mà bạn có thể thấy được rằng trình độ của các con robo chúng ta tăng lên rất nhìu,đó là nhờ đâu?nhờ những chiến thắng mà chúng ta đạt được ở nước ngoài,chính nó kích thích cho chúng ta tự tin rằng mình có thể làm được ko thua gì nước ngoài,còn nhớ năm đầu tiên chỉ có dường như là 20 đội tham dự,nhưng chỉ một năm sau thì số đội lên đến là hàng trăm rồi,chính nhờ việc chúng ta vô địch đã xua ý nghĩ trong đầu sinh viên chúng ta là" ôi mình làm làm gì chẳng bằng người ta đâu" mà thay vào đó là "tụi nước ngoài có gì là ghê gớm đâu mình có thể làm được mà".Có thể bạn ko tin nhưng mình tin rằng nhiều năm sau nữa VN mình sẽ tiếp tuc chiến thắng.
  4. bigrules

    bigrules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    mấy cậu này chửi nhau ỏm tỏi, có chuyện chút xíu mà la um sùm. Ai nói cũng đúng, cũng hay cả.
    Tôi góp ý này, chăc 7 năm ngồi giảng đường đủ kinh nghiệm chứ hẻ:
    _ học hành có nhiều lối đi, có người học chỉ vì chăm học, có người học vì niềm đam mê. Do đó, khó mà chỉ trích lối học này hay khen cách học kia.
    _ học ở trường Đại học còn thể hiện bản lĩnh. Dám làm và đừng hối hận. Nó khác xa cảm giác được vỗ về ở lối học phổ thông.
    là sinh viên kỹ thuật, tôi rất trân trọng những ai có suy nghĩ dám làm, dám thực hành và biến các ý tưởng từ bản vẽ thành hiện thực. Vì theo tôi, ở góc độ nào đó, "lý thuyết chỉ là một màu xám xịt, còn cây đời mãi xanh tươi".
    _Tôi rất cảm phục các thành viên Robotcon, chiến thắng của họ cũng cỗ vũ tôi, là liều thuốc dolping, dù rằng, kiến thức về robot và tự động tôi rất hạn hẹp. Tại sao bạn không có quyền tự hào nhỉ?
    _Một số đồng chí tôi thấy chỉ trích thầy giáo, cũng không nên, dù sao cũng giữ đạo thầy trò tới khi...ra trường hẻ. Hè hè Dr. Tiến này thì tui biết khá rõ. Tuy nhiên, chẳng post ở đây làm gì.
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ quan niệm của tôi khác bạn. Tôi thì đã bắt đầu thiên hẳn về khía cạnh thực lực khi còn ở cuối năm 3 đại học. Có lẽ tôi thấy xu thế ngày nay người ta dùng người căn cứ vào khả năng nhiều hơn.
    Cũng có thể tôi ghét cái sự bất công, ghét nhiều kẻ bất tài mà nắm những chức vụ cao trong bộ máy nhà nước mình bây giờ làm cho đất nước chạy lùi. Rồi chính vì ghét thế mà thành ra cay cú, rồi cũng từ đó lại vui khi có một thành tích gì đó của những người trẻ tuổi.
    Bạn hình như vẫn còn xem trọng điểm, bằng cấp quá. Không biết bạn tốt nghiệp đại học chưa, nếu rồi bạn đã xin thử vào các công tư liên doanh "bự bự" một chút coi người ta cần ở bạn cái gì. Nhiều người tôi biết điểm cao bằng trời nhưng làm không được gì vì khi còn học đại học cứ bo bo với mớ lý thuyết chay, cứ bo bo ôn bài lấy điểm, để rồi sau vài tháng phải chuyển chỗ làm vì không theo nổi khối lượng công việc.
    Dù sao cũng chỉ có vài lời, to tiếng lại mất lòng. Cùng là sinh viên BK tôi chẳng muốn làm mích lòng ai cả.
    ----------------
    Có lẽ ý kiến của bạn becun là tôi thấy hợp với tôi nhất. Còn bigrules thì nhìn nhận và phân tích khách quan và theo tôi thì anh này là người "biết nhiều nhưng không lên tiếng" ... Tôi vẫn thường tôn trọng những người như thế!
  6. dongnhatchimai

    dongnhatchimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cái đó đứa con nít 3 tuổi cũng biết. Nhưng mà có ai công nhận hay ko? Đó mới là vấn đề lớn lao...Người ta, cậu nói là người nào? Là 1 cơ wan nhà nước nào đó, hay đang chỉ những công ty tư nhận và liên doanh nước ngoài. Có phải là những nơi đã từng hô hào rằng tự hào vì chiến thắng Robocon ko? Tôi hỏi cậu đấy, nên tự trải cái đầu mình ra mà nghiền ngẫm 1 tí....
    Thoạt nghe thì tưởng rất già dặn , rất khôn ngoan, nhưng trong đó lại có 1 cái gì đó giả tạo, show off trong đó...Cậu thì chắc hỉu tôi muốn nói gì...Cậu tự hào bằng cách nào? Ai trong những người viết bài trả lời ở đây đã tự hào bằng cái gì cụ thể, xin mời giơ tay lên và mở miệng nói tiếp, còn ko, to mồm thì được cái gì???
    Cậu có mở quỹ hay đầu tư tiền của cho những người thi robocon ko? Cậu có noi gương người ta làm được cái gì mà cơ khí, động cơ ko? Cậu có đóng góp quỹ phát triển tài năng trẻ ko? Thế cậu đang làm gì? Ngày ngày khua môi múa mép trên các diễn đàn á??? Tôi thì tôi sống đúng với tôi , đúng với cái position của tôi. Tôi đang đứng ở đâu, làm gì, ở vị trí nào, tôi hiểu rất rõ. Cái gì là thực lực, cái gì là ăn may, tôi ko cần biết, tôi chỉ wan tâm mình đã làm được những gì rồi. Đó mới là thực tế, thực tiễn, mà ko có trường nào dạy tôi điều đó.
    OK, cứ cho là VN thắng đi, thắng bằng thực lực, thắng vẻ vang, sung sướng ngất ngây con gà tây...Rồi sao nữa...Rồi thì lên ti vi, lên báo, rồi sao nữa...rồi thì học bổng, ko thì ra trường, tốt nghiệp, chế tạo...rồi sao nữa...rồi thì mất dạng, mất tăm, mất tích.Rồi thì VN vẫn lại là chảy máu chất xám, vẫn chỉ là thiếu tài năng trẻ, thiếu phát minh sáng tạo, thiếu cái này , thiếu cái nọ....
    Rồi sao nữa, cậu nào viết tiếp được thì nhào vô xem nào....
  7. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn đã làm được điều gì rồi? Đã đóng góp được gì rồi mà lên đây chỉ trích hay bình phẩm?
    Chuyện chảy máu chất xám, chuyện mất dạng mất tăm sau này của mỗi người là do tự mỗi người quyết định dưới tác động của yếu tố khách quan. Ai chẳng ích kỷ, ai chẳng fải lo cho mình trước đã, ai cũng thế cả thôi.. Muốn đóng góp muốn xây dựng xã hội người ta cũng fải có một vị trí đáng kể nào cho họ đã bạn ạ. Tài năng thì không thiếu, nhưng tài năng mà không được đãi ngộ thì họ fải tự tìm con đường tốt hơn cho mình thôi. Ai cũng vậy cả. Ở 1 nơi làm việc 3000 đô với 1 nơi 300 đô thì bạn chọn nơi nào? Cái chuyện chảy máu chất xám này muốn bàn thì nên lập một topic khác mà bàn. Ở đây họ biểu dương thành quả của những người lao động cật lực để chiến thắng, ko welcome những ý nghĩ "dự đóan" không biết sau này team này đi đâu về đâu rồi bàn ra rồi nói tới nói lui. Bộ bạn không phân biệt được à?
    Thân mến.
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0

  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    bạn ko thấy rằng chiến thắng của FXR ko chỉ là chiến thắng của cá nhân họ mà đó là chiến thắng cho cả đất nước sao?Họ chiến thắng,điều đó chứng minh rằng mình ko thua với các nước ban,chỉ cần tự tin dám làm và dám đầu tư ắc sẽ thành công.Chiến thắng của họ tạo niềm tin rất lớn cho giới trẻ VN.Bạn nhìn lại 2 nắm trước khi telematic đem vinh quang về,bạn thấy có bao nhiu người lúc đó dzám bỏ tiền ,bỏ công sức ra để dự thi?vì sao?vì họ nghĩ rằng chẳng thể thắng nỗi đâu làm gì cho tốn công.Nhưng khi chúng ta chiến thắng thì nó như liều thuốc kích thích rất lớn,các SV băt đầu lao vào làm robo bởi bây giờ họ hiểu rằng họ ko thua ai cả,nếu như ko có telematic thì có lẽ SV VN vẫn như vậy,vẫn ko dzám làm vì họ sợ.
    Còn chuyện chảy máu chất xám thì bạn phải coi lại vì sao?Bạn phải hỏi các cấp lãnh đạo ở công ty nhà nước đó,nơi mà sự "gữi gắm" và phe phái lúc nào cũng có thì họ có coi trọng tài năng của bạn ko,hay chỉ là coi bạn bà con với ông lớn nào?
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cách nói của dongnhatchimai ngày càng cực đoan. Bạn không thấy ý kiến của bạn trái ngược với hầu hết ý kiến của mọi người sao. Khi trong trường hợp như thế có hai khả năng, hoặc bạn là thiên tài, nhìn xa trông rộng, cảm thấy những gì người khác không hiểu được. Còn trường hợp kia, bạn chẳng biết gì cả. Bạn nghĩ bạn thuộc trường hợp nào?!
    Tài năng được công nhận hay không là do thành tích mình đạt được chứ chả phải do cái bảng điểm hay cái bằng đại học nó quyết định. Bạn học BK (tôi nghĩ thế) thì bạn biết rồi, điểm cao không phải khó, chỉ buồn cười là những người có điểm cao phải là giỏi đâu. Như thằng bạn tôi, điểm lèng mèng 7.mấy mà lại làm được khối thứ người khác (kể cả tôi) không làm được. Có cần phải chứng minh là người ta giỏi đâu...
    Tôi thì chưa bao giờ có ý định làm cho nhà nước nên tôi cũng chả ngại nói ra động chạm cụ nào để rồi sau này trù ép. Quan điểm của tôi - yếu thì đi chỗ khác làm. Ở những nơi làm việc chuyên nghiệp không có chỗ cho kẻ dốt. Và tôi chỉ tự hào cái suy nghĩ của tôi nó giống với suy nghĩ của khá nhiều bạn khác.
    Bạn hay nói đến từ "to mồm". Bạn có nghĩ mọi người trong này sẽ nghĩ ai "to mồm" không?
    >> Càng ngày càng xa rời nội dung topic, nhưng lâu lâu mới có một chỗ tranh luận cho nó lòi cái chân lý ra, các mod để bà con thảo luận thêm!

Chia sẻ trang này