1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FZR và những chuyến đi " Đoàn kết - Giao Lưu - Chia sẽ "

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi FZR, 16/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ErikNguyen

    ErikNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Lamp78 nhiều nha... Có dịp nào hẹn anh em 2 hội ra giao lưu nhe anh... [r2)]:-bd:-c... Ku Vinh xìu lắm hả anh ??? Hèn chi sợ vợ kekeke... =))^:)^:-ss
  2. wonbii

    wonbii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đến hẹn lại lên...Hành trình đi kiếm hàng "tươi mát" của FZR-ers lại bắt đầu. Vẫn tin vào kinh nghiệm của bác Khải anh em way lại HTN với số quân hoành tráng hơn với mong muốn đc tươi mát tới bến...
    [​IMG]

    [​IMG]

    Phong cảnh hữu tình..." Chà cái này chắc kèo là có Tươi mát thiệt rồi!!!!" ---> Câu này e nghe văng vẳng bên tai như tiếng đọc Kinh khi vừa bước chân tới resort ạ...

    [​IMG]

    Trong lúc chưa đc hàng tươi mát bác Lực gọi về trấn an Gấu lớn..." Trời ở đây chán lắm e ơi, chỗ j mà nóng nực lại phải chung đụng với toàn đực rựa!!! e yên tâm hen, a hok có bậy bạ đâu!!"---> nghe tới đó em muốn phỉ bác ấy rồi...( a Lực đừng chém tội em...lâu lâu có dịp chém gió tí)

    [​IMG]

    Có thực mới vực được đạo...ăn uống lấy sức thì gặp hàng tươi mát mới...đc chứ...Mặt bác Khoa cứ hớn cả lên!!!

    [​IMG]

    Vẫn như lần trước, mặt bác Vinh cứ như là mún...ngay lập tức vậy đó...cứ từ từ nào...

    [​IMG]
    " Các chú ráng ăn nhiều cho lấy lại sức để chút nữa tha hồ mà bấy xá lấy nha!!!" ---> Nghe xong câu này của bác Khải là bụng e nó cứ rộn cả lên... à, mà e chỉ tiếc k kịp chụp đc cảnh bác Khoa Te-zu-ka với chú Long nước dãi chãy ràn rụa...

    [​IMG]
    Chẹp chẹp...nhìn ngon vãi...tập trung vô chuyên môn chuẩn bị lên đường đi kím chân lý cuộc đời nào!!!!

    Phần 2...tiếp tục sau khi em đi tươi mát về...kakaka...
  3. kithoawa

    kithoawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 ngày 23 tháng 5, ae FZR sẽ đá bóng giao hữu với trường QTế ABC khu Trung Sơn.
    Chi tiết coi tại forum bên bikervietnam nha bà con
    Chú Dũng utminh có tham gia ko thì báo để a biết nha:-w:-w:-w:-w
  4. wonbii

    wonbii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ăn uống no say ngủ nghĩ ( một số ae đi 2 người làm gì e hok bit) thoải mái, mọi người phóng vèo vèo lên núi Tà Cú...mục tiêu k bao giờ thay đổi :" Tươi mát ơi anh tới đây!!!!!"
    [​IMG]

    Khung cảnh hữu tình dự báo trước toàn hàng ngon đang đợi anh em.

    [​IMG]

    Lúc đầu khá là bát nháo lộn xộn, ai cùng đòi lên trước mong kiếm đc hàng VIP...hình như mấy anh dẫn gấu theo cũng hí hửng k kém thì phải...nhìn ku Dũng là bít òi, tay dắt gấu mà mắt nghía em bán vé...
    [​IMG]

    "Các bác cứ xếp hàng vào thì cũng tới lượt thôi...ở đây món nào cũng Mát trời ông địa!!!!", nghe tới đây thấy anh Đức cười bẽn lẽn là bít rồi ha!!!

    [​IMG]

    [​IMG]
    " Tươi mát cái gì...chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau!!!" Tình wa' xá tình mà!!!

    [​IMG]

    Mặt ai cũng nôn k chịu nổi!!!

    [​IMG]

    Cười đi e, rồi e sẽ bít sắp tới tươi mát tới cỡ nào!!!
    nói ra thì nhục chứ ngồi xe điện vậy chứ chưa đc 3p thì bị đuổi xuống rồi!!!!
    [​IMG]
    Này thì tươi nhá...
    [​IMG]
    Này thì mát nhá...
    [​IMG]

    Thiếu nữ bên hoa phượng nè...

    [​IMG]

    Ku an có vẻ nôn nóng chịu k nổi mà...

    [​IMG]
    Anh Thắng thì cứ bẽn lẽn như con gái mới nhú ấy!!!!

    [​IMG]

    Rồi thì tươi mát rượi luôn nè...Em xin nhỗi...nhìn đến cảnh này mà chân e nó lại run run...

    [​IMG]

    Có vẻ bác Di và bác hưng đang tay trong tay...tình yêu xuất hiện trong mệt mỏi...[​IMG]

    [​IMG]
    " Đường đi bộ lên chùa"---> tới đây e chợt nghĩ " K lẽ giống Kim Bình Mai 2009 sao ta...hấp dẫn wa vậy???" Sức lực phục hồi dồi dào...
    Nhưng khi xuống núi lại gần nhìn kỹ thì có hàng chữ nhỏ hơn bên dưới "...dành cho mấy thằng ngu...kakka..." ---> đau lòng wa'...

    [​IMG]

    Gian khổ...

    [​IMG]

    Khó nhọc...

    [​IMG]

    Chỉ vì 2 chữ Tươi mát...

    [​IMG]

    Ku An muốn đắc đạo nhưng mà tâm e nó k đc thanh tịnh cho lắm --- hồi sau sẽ rõ...

    [​IMG]

    Tấm này k liên wan nhưng em thấy e đẹp trai wa' chịu k nổi nên post lên chơi vậy đó...đừng ném fullface tội e...

    [​IMG]

    Leo từ Tà Cú tới Đà Lạt chứng tỏ quyết tâm anh em FZR đến cỡ nào rồi...

    [​IMG]

    Em cứ nghe lầm bầm bên tai..." sắp tới rồi...sắp tới rồi..."

    [​IMG]

    Chỉ là k bít tới đâu thôi!!!!

    [​IMG]

    Này thì xịp màu cháo lòng của Mr Thủ quỹ nhá!!!!

    [​IMG]

    Lại bị bác Khải cho ăn quả lừa về vụ hàng Tươi mát...anh chị em đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho wa vậy..." Cười cười nhưng lòng cay cú!!!"

    Hết phần 2--- tới giờ e đi làm rồi...tối về pót típ nhá!!!!
  5. dinoboy

    dinoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hình nhìn mắc cưới quá :D :D :D hình mình nhìn như cái bang lên núi :))
  6. tu_naz

    tu_naz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  7. wonbii

    wonbii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    up cái coai!!!
  8. kithoawa

    kithoawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tình hình anh em bỏ bê nhà cửa bên này quá hihi,có cái biệt thự bên Biker là không ghé cái nhà mặt phố bên nay nữa ta:P
  9. FZR

    FZR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    FZR trên cung đường miền Tây

    Biển Ba Động

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    FZ16 cứu hộ FZ1

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bến Tre - nguyenhonghung

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này