1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà 89 chưa mảnh tình vắt vai nhờ các cao thủ tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi braveman1080, 23/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. braveman1080

    braveman1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã lang thang trong cốc này lâu rồi nhưng bây giờ mới đăng đàn nhờ các bác giúp một tay .
    Chuyện của em là thế này ạ :


    Em quen cáo trên chuyến xe từ Hà Nội về quê đợt 30/04 . Mấy hôm về nghỉ lễ cũng có 1 lần nhắn tin hỏi thăm .
    Tình hình của em và cáo như này ạh :
    Điểm chung : Cùng quê , học cùng trường cấp 3 .
    Cáo : Sinh năm 90 , sinh viên năm cuối trường kinh tế , cao ráo (1m65) cũng khá xinh . ngoan hiền , có vẻ ít tiếp xúc
    xã hội .
    Em : 89 , sv năm cuối trường kĩ thuật , cũng đã cưa gái nhưng vì gà nên chưa mảnh tình vắt vai , em cao ráo và nhìn khá bụi bụi .
    và trình chém gió thì hạng xoàng (trước nhát gái nhưng nay đã bỏ được rồi )

    Cuói tuần vừa rồi đã tiến hành cuộc gặp đầu tiên ( cafe nói chuyện) , mấy hôm vừa rồi cũng có mấy lần gọi em nó
    đi uống nước nhưng em nó bận nên chưa tiến hành lần 2 . Thật sự em không biết phải tiến hành chiến thuật , chiến lược ra sao nữa .
    Có nên nhắn tin gọi điện hỏi han quan tâm em nó hay cứ thi thoảng rủ đi uống nước , xem phim thôi các bác
    Mong các bác soi sáng đường giúp em .
  2. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    cuộc hẹn đầu tiên rất và rất quan trọng. Được thì bác cụ thể lại cho ae biết đường mà vấn chứ. Còn giờ thì ko nên manh động sms of fb mà làm gì vì : cáo chưa coi bác là gì cả. Bác tìm đọc 2pic các sai lầm khi cưa gái of sunny boy cũng giúp ích nhiều đấy
  3. braveman1080

    braveman1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hẹn đầu nó diễn ra như này :

    Tầm 6h tối thứ 6 mình bốc máy alô em nó hỏi han linh tinh vài câu và
    chốt " Tối nay em rảnh anh em mình đi uống nước nói chuyện tí cho vui ?"
    Em nó Ok nhưng bảo đang mệt nên muốn ngồi chỗ nào gần nhà nó thôi.
    8h mình có mặt và lúc đầu em nó bảo ra chỗ quán nước vỉa hè gần đó nhưng
    mình thấy bụi quá nên bảo " Chỗ này bụi quá , lên trên kia chỗ gần trường Y
    làm cốc trà chanh cho thoáng mát" . Nhưng khi đến nơi thì hôm đó mấy
    hàng trà chanh không mở nên mình gợi ý lên Hồ Gươm ngồi thì em nó đưa ra
    ý kiến là ra Hồ Đắc Di cho gần . Mình thấy ổn nên OK .
    Ngồi quán cafe gió thổi mát lộng và cũng nói chuyện được nhiều về thầy cố
    , về trường cũ nhưng điểm yếu của em là không biết chọc cho gái cười các bác
    ạh .Ah Có 1 chi tiết nho nhỏ khá thú vị : Có hàng cân sức khỏe cạnh đó , nên
    mình và cáo ra cân thử , mình nghĩ đây là tình huống hay cơ mà lúc đó chả nghĩ ra cái
    gì mà chém cả .
    Lúc chở gái trên đường từ quán nước về, em và cáo chả nói chuyện gì (vì
    em không nghĩ ra được chuyên gì cả )
    Mong anh em xắn tay áo vất vả một phen cùng mình .[r2)]
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    mới hẹn được 1 lần thì ko nhắn tin hỏi han quan tâm gì sất,

    chờ 5-7 ngày tiếp tục rủ, thế đã
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bác k biết nói gì thì em dự tình hình cũng dậm chân tại chỗ thôi, 1 2 3 bước đều bước.
  6. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Cậu nên bỏ ngay cái tâm lý "chưa có mảnh tình vắt vai" đi, vì khi có tâm lý này sẽ bị xoắn và nóng vội do cứ phải chăm chăm có được "mảnh tình vắt vai".
    Nghe tả qua buổi đầu thì cũng tạm, chưa có gì đặc sắc, cuối tuần này rủ cáo đi chơi lần 2 rôi update xem thế nào.

Chia sẻ trang này