1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà bắt đầu phải lo kiếm ăn!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi advance, 14/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Gà bắt đầu phải lo kiếm ăn!

    Bắt đầu kiếm ăn cũng có nghĩa là bắt đầu già, bắt đầu lo chuyện miếng cơm, manh áo, bắt đầu bon chen, bắt đầu trở nên "đểu" hơn, bắt đầu lo chuyện vợ con, ... tất cả cũng chỉ vì cuộc sống. Ai cũng có thể nói như thế. Vậy là đã hết một đời người. Sáng đi làm, chiều về, cơm nước, vợ con, thế là hết ngày. Còn đâu những ngày trốn học đi chơi, đi chat, còn trốn làm ư? Không dám đâu, tiền cả đấy. Còn đâu cô nọ cô kia? Không dám đâu, vợ giềng chết. Còn đâu trốn nhà đi uống rượu đêm? Không dám đâu, mai đi làm. Còn đâu những ngày tươi đẹp, chơi tẹt ga, ngủ tẹt ga, thức cũng tẹt ga. Hết rồi, thế là hết.

    adv
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    haha, bây giờ mới thấy à? Còn mình đi làm chính thức gần 2 năm nay rồi. Mệt mỏi, nhưng cũng vẫn phải cố dành riêng thời gian ra cho bạn bè, chuyện tình cảm và những thứ lãng mạn khác...Đôi khi, cũng phải quăng bỏ tất cả, dù chỉ một lát, để sống cho mình bạn ạ
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  3. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Thật hả bác advance. Em nghe bác nói mà em hãi. Kiểu này chắc chết mất. Híc. Điều này có thể thật sao ?

    Minh @
  4. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác than thở--->thằng em chỉ muốn thất nghiệp chơi rông hờ...hờ...
    [​IMG]
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thì đi làm chứ với bản tính ham chơi bẩm sinh Gà vẫn tìm được cho mình những khoảng thời gian để đi tìm mái.Đêm mà mò vào chuồng cô mái nào đó thì cứ gọi là tuyệt cú mèo.Lúc ấy thì hết chống đỡ.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Conhuighe chỉ được cái mạnh mồm. Hômnào tớ kể cho mà nghe cái hành trình lận đận đi kiếm việc của tớ.Có khi viết thành truyện được ấy chứ.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này