1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà bị Cáo cắn, xin ném đá đuổi Cáo đi ạ(đb mời anh HKGH _ anh Cong050 vào cho ý kiến ạ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okiaemdayah, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Gà bị Cáo cắn, xin ném đá đuổi Cáo đi ạ(đb mời anh HKGH _ anh Cong050 vào cho ý kiến ạ)

    Chuyện là thế này, e xin kể ngắn gọn để mọi người dễ hiểu :

    Em là zai, e đi du học đựoc 2 năm, Cáo kém e 1 tuổi . Hồi e đi, Cáo có tiễn e, nhưng 2 đứa chưa có TC gì hết . Sau 2 năm e về nghỉ hè, Cáo gặp e, 2 đứa xoắn lấy nhau, lúc này, cáo đã có bạn trai rồi (Cáo bảo thằng ku này biết và làm bạn với cáo 5 năm nay, nhưng là ngyêu thì mới đc 1 năm). Rồi vì chuyện với e mà Cáo xích mích với ku cậu kia , rồi 2 đứa nó chán nhau thig phải(Cáo tâm sự với e)

    Về phần e, cũng nhờ lâu nay tích góp kinh nghiệm của các cao thủ trong Cốc, e cũng thể hiện tránh cho mình Gà quá (sun xoe, xoắn lấy cáo , tôn thờ Cáo), e cũng đã nói thẳng với cáo đã yêu là từ 2 phía, có qua, có lại; rồi cáo "giãn " em ra 1 thời gian!

    E cũng chơi quả lì, e kô nt, gọi, YM gì hết,cuối cùng cáo cũng phải thừa nhận là nhớ e, coi TC của e và Cáo hơn 1 TB, và thực sự chán ku kia .

    CÓ thể mọi người cho em này nọ, thế lọ thế chai cũng đc. Câu hỏi e muốn xin mọi người tư vấn là giờ e muốn làm bạn bình thường với Cáo thôi ạ , làm thế nào khéo léo và tế nhị (VÌ e biết Cáo từ bé, 2 gđ có mối qh tốt với nhau , e chưa bao giờ thể hiện TC của e cả , Cáo xinh, nhưng kô hợp tính e; với lại từ đầu Cáo không định hướng trongchuyện TC, dây dưa với ku kia, là em chán rồi ạ -----là 2 người bạn, em hết sức tôn trọng cáo, nhưng là ngyêu thì kô đc, xin các bác đọc kĩ đừng ném e đau quá, với lại đừng xôi thịt gì ở đây ạ)
  2. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chú làm bạn mà còn giở võ ra làm gì
    Giờ thì nói thẳng mặt: "Anh với em chỉ là bạn, anh mong là tình cảm của chúng ta không đi mức quá xa"
    Mà chú sắp phắn sang bên kia học rôi,f tầm 6 tháng thì cáo cũng tự tìm gà khác mà chăn thôi
  3. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    May mà bác có nói câu cuối, không thì em cũng ....
    Buồn cười nhỉ, có những người muốn cưa gái, phải bắt đầu lân la từ tình bạn rồi mới lên tình yêu vậy mà bác này lại nhảy giật lùi. Buồn luôn
    Em nghĩ chỉ có cách nói thẳng với Cáo thôi. Chứ chẳng còn cách nào tốt hơn đâu.
    Bác thử nghĩ xem, nếu bác không dứt khoát thì Cáo nó lại tưởng thế lọ tưởng thế chai, rồi ngày ngày lại hi vọng. Mà bác biết đấy, hi vọng càng nhiều thì đau khổ càng lớn.
    Thôi thì chơi bài ngửa luôn đi.
    Bạn nhận làm anh trai Cáo cũng được, lúc đó có quan tâm đến Cáo cũng có thể lấy lý do anh trai quan tâm em gái mà không phải lo nghĩ Cáo hiểu lầm.
  4. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Vâng, cái vụ này e và Cáo đã thống nhất là bạn bè với nhau rồi, thế mà độ gần 1 tuần lên mạng gặp nhau là Cáo lại thế , lại nhắc lại chuyện cũ...CƠ bản cáo năm nay sắp ra trường các bác ợ, vừa áp lực xin việc, lại kiểu lúc nào cũng muốn ...có nguwoif quan tâm chăm sóc cơ(nói như ae ta là chăn 1 anh Gà khác).
    Nhân đây bác Cong050 và a Ngọc _HKGH có đọc qua bài của e xin các bác cho ý kiến với ạ! e đọc hết các bài của anh HKGH rồi ạ, Cơ bản là kô yêu thì kô ép đc, kô phải e làm cao đâu ạ, nhưng thực sự kô ép đc, còn chuyện làmthịt thì...e sợ bị H5N1 lắm ! Mà muốn thịt thì tội gì phải khổ sở thế, thà bóc bánh trả xiền cho nó sòng phẳng, kô phảinợ tình!!!MỜi các bác ném tiếp ^^
  5. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Muốn có người quan tâm chăm sóc thì nhận làm anh em đi. Thế là khỏi phải lăn tăn nữa.
  6. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm nó là tự nhiên thôi không ép được đâu, cơ bản là mình có những hành động nó như thế nào đễ giữ một khoảng cách nhất định không vượt qua. Còn một thời gian tự nhiên hết yêu thì hết yêu.
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    xa mặt cách lòng...ông đi du học kia mà ,lo cái j,mà cứ nói thẳng toẹt ra cho con nhà người ta còn biết đường...mà ông cũng củ chuối...ko muốn ngưòi khác thấy mình là gà nên mới ra võ ra...giờ chán muốn mọi người ném đá đuổi cáo...roài chẳng cáo nào thèm vồ gà nhà ông đâu
  8. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị bác nói lại dùm em, em Gà qué thì e nhận, có cái gì phải né tránh. Không phải CS cái gì cứ ép là được, hỏi anh HKGH ấy, bỏ thì thương, vương thì KHÓ CHỊU , vậy thôi chứ có gì đâu. NHưng em là em muốn làm sao giải quyết cho nó khéo léo, nhẹ nhàng, *******c bác nói, con gái yêu = cảm tính, ừh, nó biết đếch gì về zai đâu , nhưng mà cứ nói yêu thế , còn Gà thì những cái đấy phơi hết ra, Cáo tóm đc hết, có vậy thôi!
    Làm sao để gái nó phải biết cái mặt mình là thế nào , bạn bè thôi cũng đc chứ sao zai gái cứ wen nhau là phải liên quan đến TC các bác ơi! E xin tư vấn thật lòng !
    Vote bạn trung135 * rồi nhé!
  9. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác, không yêu thì không nên dụng võ, hãy nói thẳng với em ấy hoặc thể hiện bình thường, bạn bè và cũng không nt hay đt j vớ vẩn dễ gây nhầm lẫn vương vấn.
  10. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Thực lòng mà nói, em mãi yêu mối tình đầu của e,.nhưng mà mọi chuyện dang dở, vì gđ kô chấp nhận . E kô yêu cô này, nhưng e ngu một cái lại đi à ơi con nhà người ta !Các bác ném nữa đi cho e sáng mắt ra

Chia sẻ trang này