1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà bị Cáo cắn, xin ném đá đuổi Cáo đi ạ(đb mời anh HKGH _ anh Cong050 vào cho ý kiến ạ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okiaemdayah, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ trong Cốc nếu đang cô đơn thì ra đỡ hộ cái vụ này ợ( nghe nói Cáo này xinh có số má đấy)
    @ Chủ thớt: post ảnh lên AE xem có đỡ đc hok ợ
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ topic quan tâm hỏi han vụ tốt nghiệp và chuẩn bị đi làm như bình thường, nhưng kèm vào là tỉ tê kể chuyện bạn quen cô nào bên này (bịa ra mà kể) và thấy quý cô ấy (tả hoàn cảnh gì thương tâm một chút) nên muốn giúp đỡ cô ấy đỡ vất vả hơn. Cứ liên tục bịa chuyện như thế, sau này có thể bịa là ''sau thời gian giúp đỡ thì thấy tính 2 ng cũng hợp hợp nhau.'' Bịa mỗi ngày một chút, tăng dần, cho cô bạn ở nhà hết hy vọng làm bạn gái bạn đi, dù bạn vẫn quan tâm cô ấy như anh trai cô ấy.
    Okay?

  3. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    trong khi chờ đợi cao thủ mình xin ý kọt tý vậy. dạo này đang ''tu'' nên tối tối lại vào Cốc luyện "chân kinh"
    Tình hình là em này ko phải cáo mà là bạn. Nếu em ý đã chia tay hẳn thằng kia mà lại bấu vào bạn thì chắc chắn là em ý tìm sự khỏa lấp chỗ trống vừa hụt hẫng... Hiện tại có mỗi bạn là đủ cơ sở để em ý nhờ vả...
    trong thời gian em ý đang hụt hẫng vậy mà bạn lại áp dụng những chiến thuật của Thợ Cưa thế thì bảo sao em ý chả nói Nhớ (mặc dù em nó nói cũng chả thật)... áp dụng vậy là sai ... Giờ bạn cần phải nói THẲNG để em ý hiểu vấn đề, chứ không phải là giãn ra ...
    Muốn cứu vãn tình bạn thì hẹn em nó đi cafe, nói thẳng và cho nó lời khuyên. Có thể bên em nó nhưng luôn luôn giữ khoảng cách.
    đấy, đại ý là như vậy. Còn đi sâu vào "quần chúng" thì nhờ các cao thủ
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chú đùa hay giỡn với anh đấy, tán cho đổ thì khó, chứ làm bạn thì con cái gì mà bàn với tính. Hay chú vừa muốn dựa danh nghĩa tình bạn lại vừa được phệt, tức là phệt chay tịnh không phải nhận trách nhiệm gì, nếu đúng muốn thế thì mới có cái để nói, có đúng thế không
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Chú là phải ăn đập chứ ném không ăn thua. Chú à ơi con nhà người ta giờ lại muốn duỗi ra. Hay chú cứ thử nói với cô ta " Ấy ơi tớ chỉ à ơi vớ vẩn với ấy thôi", xem cô ta có duỗi chú thẳng cẳng và ném chú vài xô đá không.
    Con gái nói chung cũng dễ rung động, không rung lại bảo gỗ đá, phụ nữ không mềm mỏng chả biết yêu.
  6. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Bác cong050 nói gì oan e quá ! em cạch hẳn chuyện xôi thịt mà! Đục đẽo là 1 ngthuật, nhưng làm sao giải tán hội nghị 1 cách êm thấm cũng là 1 ngthuật để sau này còn nhìn mặt nhau chứ ạ ! có phải cần nggta mỗi lúc xôi thịt kia là xong đâu ạ, mà XH bi giờ, để xôi thịt thì đâu có ...khó !C
    @Anxiety : Em bảo nó là bạn em nên nó biết tỏng tính e rồi, giả đò này nọ cũng hơi khó làm nó tin đấy ! Mà đâu phải các mối QH đều gái là nhất, còn các ông bà già ngồi nói chuyện chén nước với nhau, kô à ơi dây dưa đc phỏng các bác!
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ngu thì chết bẹntêtchj je...ai bảo cứ à ơi lắm vào ...mà cứ thẳng tuột như ruột chim câu ý...cong ăn cong thẳng ăn thẳng dù sao việc cũng đã rồi,đam lao phải theo lao
  8. vodanhvotinh

    vodanhvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không muốn yêu nhưng vẫn giữ tình bạn thì có rất nhiều, trong đó đa số là do tình yêu xuất phát từ một phía, gọi nôm na là tình đơn phương. Trong trường hợp này do một bên đã tỏ rõ thái độ ngay từ lúc đầu nên chuyện không yêu làm bạn là dễ dàng được người còn lại chấp nhận. Còn chuyện bạn bè có lâu dài được hay không là do tính nết của cả 2 có hợp nhau được hay không. Những yêu cầu để hình thành nên tình bạn nó cũng khác so với tình yêu, nên nếu sau đó cố gắng làm bạn không được thì cũng không nên gượng ép quá làm gì, đường ai nấy đi cho nó khỏe cuộc đời là tốt nhất.
    Đối với trường hợp của cậu chủ top thì phức tạp hơn 1 tí, đó là do trước đây cậu đã chủ động tán cô kia, sau đó không được thì xác định không yêu nữa. Trường hợp này nếu cậu thẳng thắn quá sẽ có 2 tình huống:
    - Cô kia thấy chuyện yêu đương với cậu quá nhẹ nhàng, nói ra rồi sau đó lại không yêu nữa, dễ dẫn đến sự mất lòng tin.
    - Cô kia nghĩ là trong cậu vẫn còn tình cảm, mà lại đang yêu cậu thật sự, nên sẽ cố gắng níu kéo, nếu để lâu dài có thể sinh ra lắm chuyện.
    Cách giải quyết (gợi ý thôi nhé ): Nên nói chuyện thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng, chủ yếu xoáy vào chuyện sắp đi du học để đề nghị làm bạn. Vì do khoảng cách quá xa + tình cảm chưa có nhiều thời gian thử thách nên làm bạn là tốt nhất. Lý do này có thể khiến cho cô ấy không quá bức xúc, nhưng trong cách nói chuyện phải thể hiện sự dứt khoát rõ ràng để cho cô ấy hiểu, điều này chắc cậu chủ top có thể làm được. Chúc may mắn nhé
  9. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    giả vờ bơ đi,rùi đi du học tiếp 2 năm nữa mới về một lần.cáo có bạn trai mới ngay
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chú kiếm cho anh 1 thằng bạn để lấy nó làm bình phong cho chú mỗi khi em nó cần gặp cần nói chuyện thì lấy thằng đó làm lí do để ko gặp nữa
    cứ làm từ từ,khi nào em nó dồn quá thì cho nó 1 câu là:em đừng làm phiền anh,h anh muốn 1 mình
    nếu đi chơi mà bắt buộc phải đi cùng thì rủ thêm bạn nữa,đừng bao h để cáo đi 1 mình với mình
    làm thế khoảng 1 tháng mà cứ tự nhiên như không có jì thì chuyển sang giai đoạn 2 như kiểu chị ANXIETY đã nói,lúc đấy con như tâm sự tỉ tê kể chuyện cho bạn
    .........................giai đoạn 3 thì,hị hị,cứ thế là được rồi
    nhưng anh bảo chú này,con gái dù sao chúng nó cũng là giống nhạy cảm,đây là chú tự làm khổ mình,nếu là anh thì anh nói thẳng 1 câu xanh rờn với em nó là
    -ko,tao với mày chỉ là bạn thôi
    --em chỉ là em gái anh thôi
    ---em làm bạn anh hì hay hơn là ngươì yêu vì anh quan tâm đến bạn anh còn nhiều hơn ý
    đấy,1 trong mấy kiểu,kiểu nào chả thế,chỉ cần nói rõ luôn ý alf éo yêu đâu,đỡ lằng nhằng,hẹ hẹ

Chia sẻ trang này