1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà cần các cao thủ chỉ các bước thực hiện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhd4022, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhd4022

    nhd4022 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thật sự hôm nay em đang rất shock. Em tóm tắt câu chuyện như sau:
    Em quen 1 cáo, thời gian thầm thương cáo là khoảng 6 - 7 năm. Bây giờ em và cáo đều đã học năm 2 rồi.
    Nhiều lần em định thổ lộ với cáo nhưng không dám.
    Hôm nay em nghe được chuyện từ thằng bạn thân là cáo đã bật đèn xanh cho em chờ em thổ lộ. Nhưng các cao thủ nhìn thời gian là biết em gà thế nào rồi.
    Em xin 1 kế hoạch chi tiết để rủ cáo đi chơi sau đó thổ lộ. Em ở HCM.
    Mong các cao thủ giúp giùm để valentine năm sau bớt đi 1 ngưòi cô đơn trên TG này.
    Em cám ơn trước.
  2. puck

    puck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    vậy bạn cứ rủ cáo đi chơi rồi nắm tay
    sau 2,3 tuần thì tỏ tình
  3. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn vẫn cần chỉnh. Lắm tay một hai lần thì phải hôn, cháo lưỡi xong thì kệ nó cứ hành động thân mật không cần tỏ tình. nó làm khó thì đưa vào nhà nghỉ cho anh. Xong.
  4. kingcross

    kingcross Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    chiến thuật của bác chanhhoichanh kinh thật,dứt điểm nhanh tiêu diệt gọn.Bái phục
  5. Lisevi

    Lisevi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm bản thân thì bước 1 là 2 người đi uống nước :D . Còn thổ lộ gì gì thì chắc ăn trên 100% mới làm

    kiếm vài điểm vào ôm 3 cây tiếp , chỉ có ở ttvnol bù mới thắng 1 thôi :(( công lí ở đâu ko biết


    Rất thích hợp với "đĩ " - từ chuẩn nước việt đấy .
  6. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    cần gì tỏ tình, cứ cầm tay chân thôi ^^
  7. ungaro

    ungaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên chú tỏ tình sớm ngày nào tốt ngày ấy. Để thời gian còn gặm nhấm nỗi đau thất tình, rút kinh nghiệm và đi tán em khác. Tư vấn hết sức chân tình!
  8. xinhdepkieuky

    xinhdepkieuky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    6
    ôi dào ôi! có gì đâu chú em ! đã bật đèn xanh thì chú em cứ làm theo bản năng thôi! Bản năng tán tỉnh nhé chứ ko phải xyz cái gì khác đâu! chú em cứ chân tình tỏ tình và tấn công thì sẽ ok thui mà
  9. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Chú mày đã chắc là nó bật đen xanh chưa,nhỡ thằng bạn nó xui dại là coi như hỏng bét đấy. Nếu nó bật đèn xanh cho chú thì phải có tín hiệu cụ thể, chú cũng từ từ thui, chớ nóng vội, lúc đầu hãng đi chơi, nc , cầm tay rùi mới tới chuyện khác. Ko nhát thiết phải tỏ tình đâu, hành động sẽ chứng minh tất cả, nó khác hiểu,.
  10. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chú học năm 2, yêu thầm yêu đã 7 năm. a suy ngược lại là chú yêu khi 12,13 tuổi. Cái này chú hơn a và hơn 1 số ae trong tuyệt tình cốc này.

    Còn kế hoạch cụ thể. Ca của chú không khó, chú nhắn tin nói chuyện bình thg với e, xong cái chú đề cập đến chỗ nọ chỗ kia có cái gì đó hay ho. Rồi hẹn e đi chơi để khám phá kĩ chỗ đó. Rồi cầm tay, cầm chân luôn hôm đó đi, e nó cho cầm là xong rồi. Hết bước 1.

    Sang bước 2. Về nhà chú lại nhắn tin nói lại về buổi đi chơi mới rồi. Xong làm như vô tình chú tỏ tình rằng thì là: hôm nay 2 đưa đi chơi vui, a muốn cuối tuần sau ae lại đi nha... Thế là chú lại tiếp tục bước 1. Sau 2, 3 lần bước 1 thì a tin chắc e nó tự chết chú. Lúc ấy chú nói gì e nó chả gật. ;))

Chia sẻ trang này