1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà chết hàng loạt.... Cẩn thận

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi linhpiano, 02/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhpiano

    linhpiano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Gà chết hàng loạt.... Cẩn thận

    Trước kia chuyện "gà đá thuê" đã được báo HHT đưa lên.
    (Gà đã thuê là những người đi thi hộ ĐH và phải đảm bảo có số điểm cao để người thuê được vào trường ĐH đó) Tưởng như vụ việc đã giảm bớt, đã không còn tồn tại. Vậy mà mới đây, tại TP.HCM phát hiện ra 1 tay trùm chuyên đi tìm "gà" và đi tìm "đối tác" - tức người thuê gà.
    Tay trùm đó là Trịnh Long Hoà (30T), nói giọng miền Trung, tự xưng đã tốt nghiệp ngành hoá ĐH Bách Khoa (ĐH QG TP HCM), nhà ở Bình Hưng Hoà, Bình Chánh, TP HCM.
    Mỗi "con gà" của Hoà thường được trả giá cao khoảng 8-12 tr(nam), 12-15tr(nữ). Đối với các trường khó như trường ĐH BK số tiền có thể lên 30-50 tr.
    Nếu "gà" thi trượt thì phải bồi thường 5tr cho Hoà.
    Liệu tình trạng thuê người đi thi hộ còn tồn tại đến bao giờ?

    (Saigon Channel)



    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 19/08/2003

    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 02/01/2004

    Được christy166 sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 16/01/2004
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng này sẽ còn tiếp diễn . Câu hỏi của bạn : Liệu tình trạng thuê người đi thi hộ còn tồn tại đến bao giờ? Bao giờ chăng? 1 năm 2 năm hay 10 năm vấn đề này chưa thể nói được vì nếu muôn nói phải nói đến cấp lãnh đạo cao hơn. Bạn biết tại sao rồi đó.
    Anh đã xa em thật rồi như hòang hôn xóa đi giấc mơ mùa đông.Vườn yêu đó lá úa xác xơ gót chân qua đã mòn lòng nhớ nhung anh nhiều hơn.
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tanit@ từng đi đá thuê. Đá vài đợt, sợ mất mật.
    Giờ bỏ nghề rồi.
    Tại bị luyện gà chọi nhiều quá, nên khi ko được đá nữa, ngứa nghề.
    Muốn kết thúc, chỉ có một cách là kiểm tra giấy tờ bằng máy và bằng tay. Giống như máy phát hiện tiền giả đó.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng này sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu bản thân của gà và những người cần gà còn tồn tại . Có cầu ắt có cung , cũng như có cung ắt sẽ có cầu . Học kém , thi DH không đậu nổi nên dùng đến phương thức này , liệu một khi trót lọt rồi thì với số bã đậu họ đang có trong đầu ấy có giúp họ trụ nổi mấy năm học DH không nào , hay là lại có thêm những gà cấp cao chuyên đá những sân ấy giùm họ ?
    Muốn triệt tiêu tất cả những tiêu cực đó là chuyện không tưởng . Ta chỉ có thể làm giảm nhẹ đến mức thấp nhất mà ta có thể làm , chứ không thể dẹp bỏ hoàn toàn được . Bản chất của sự việc đều do con người mà ra , khi mà họ không kềm chế được phần con thì những vụ vi phạm sẽ vẫn tiếp diễn .
    Có biết bao lối đi có thể vào đời , đâu nhất thiết phải bước vào ngưỡng cửa DH mới là lối đi duy nhất . Suy nghĩ làm quan làm quyền , làm thầy hơn làm thợ đã khắc quá sâu vào suy nghĩ của họ rồi , và chừng nào những suy nghĩ đó vẫn còn hiện hữu thì chuyện thi hộ vẫn còn tiếp tục . Những người " yếu mà vẫn muốn ra gió " sẽ an toàn nhờ cái áo ấm hiệu " money ".
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Có ai nói là :
    Tôi cần có tiền, tôi chỉ thiếu tiền. Tôi cần tiền để sống, nhưng tôi ko phải sống vì tiền.
    Kinh tế : Có CẦU sẽ có CUNG.

    Giải quyết cái này, phải là toàn xã hội. Khi mà cái ý thức Đại Học là lựa chọn số 1 phải được xem nhẹ.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  6. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo
    Trước khi thâm nhập một thị trường mới, các công ty đa quốc gia thường phải khảo sát rất kỹ, không chỉ về tiềm năng tiêu thụ sản phẩm mà còn cả về thị hiếu, lối sống, văn hóa... của người dân khu vực đó. Thế nhưng, nhiều khi họ vẫn phạm những sai lầm tai hại.
    - Nhập khẩu vào Trung Quốc, khẩu hiệu chiêu thị (slogan) của gà rán Kentucky là: "Mút ngón tay thật là tuyệt!", dịch sang tiếng Hoa thành một câu dựng tóc gáy: "Cắn đứt luôn ngón tay của bạn!".
    - Khôi hài hơn, cũng vì lý do trên, một doanh nghiệp gà rán khác của Mỹ là Frank Purdue đã phải cho hạ tất cả các biển quảng cáo to tổ chảng của họ, vốn được dựng lên khắp đất nước Mexico. Trăm sự chỉ tại câu khẩu hiệu cạnh bức vẽ con gà rán. Từ nghĩa gốc: "Cần một người đàn ông bền bỉ để làm cho thịt gà mềm", câu khẩu hiệu trên được hiểu sang tiếng Mexico: "Phải có một người đàn ông chăm chỉ để làm cho con gà... cương cứng".
    - Chương trình bán hàng "Got milk!" (Dùng sữa nhé!) của hãng sữa Dairy Association cực kỳ thành công khiến họ quyết định mở rộng sang thị trường Mexico, nơi câu khẩu hiệu được hiểu thành: "Bạn đang tiết sữa đấy à?".
    - Hãng đồ điện gia dụng nổi tiếng Thụy Điển Electrolux khi giới thiệu mặt hàng máy hút bụi tại Mỹ đã dùng câu "Nothing sucks like Electrolux" để quảng bá sản phẩm của mình. Câu này có thể hiểu theo 2 cách nhưng đa phần sẽ hiểu là "Không có gì đáng thất vọng bằng Electrolux".
    - Colgate giới thiệu một loại kem đánh răng mới tại Pháp với tên gọi "Cue", trùng tên với một tạp chí khiêu dâm khét tiếng tại đây.
    - Khẩu hiệu "Come Alive With the Pepsi''s Generation" (Sảng khoái với Pepsi thế hệ mới) được chuyển nghĩa sang tiếng Hoa là "Pepsi đem tổ tiên bạn từ dưới mồ trở lại".
    - Tên gọi ban đầu của hãng Coca Cola tại Trung Quốc được phiên âm thành "Kekoukela", có nghĩa là "Cắn đuôi con nòng nọc sáp" hoặc "Con ngựa cái nhồi sáp", tùy theo khẩu âm của từng địa phương. Các chuyên viên của Coca Cola sau đó đã phải tra cứu 40.000 từ đồng âm để tìm ra được tên mới "Kokoukole" (khả khẩu khả lạc), với nghĩa "khá vừa miệng, khá vui".
    ( St)
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    bely@ sưu tầm ở đâu thế.
    Sao chuyện này lạiđá qua chuyện kia vậy ???
    Đá thuê, thành nơi quảng cáo thuê cho KCF. ;) đùa


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thấy có liên quan đến gà nên quăng dzô đây , tại dzì chẳng biết quẳng dzô đâu hít
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chuồng nào đón những gà nòi ảo?
    "Vào đội tuyển, cái mất nhiều hơn cái được"
    Năm 2003, một chuyện xưa nay hiếm đã xảy ra ở tỉnh Bạc Liêu: 4 học sinh từng đoạt giải quốc gia đã thi trượt? tốt nghiệp PTTH. Đến lúc đó, người ta mới giật mình tự hỏi: với lối đào tạo thế này thì rồi sẽ có tương lai nào cho những chú gà nòi ảo kia?
    Có thể nói, từ lúc xuất hiện những cuộc thi học sinh giỏi quốc gia thì đó cũng là lúc ngành giáo dục các địa phương bắt đầu cuộc chạy đua về thành tích, bởi kết quả của các cuộc thi này sẽ làm nên ?obộ mặt? cho ngành giáo dục của tỉnh nhà. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây chính là cách thức ?ochăm bẵm? các học sinh để đi thi học sinh giỏi.
    Đi thi ĐH với kiến thức khập khiễng
    ?oEm không muốn trong đội ?ogà nòi? của trường. Thực ra, nếu đoạt giải quốc gia thì có thể được tuyển thẳng hay cộng điểm thưởng vào ĐH đấy nhưng cũng chỉ ở một số trường ĐH thôi. Em thích được lựa chọn nhiều trường hơn và cũng muốn thử sức mình hơn?, N.T.P, học sinh lớp 12 trường chuyên L tỉnh N kể.
    Sẽ không có gì đặc biệt cho cái chuyện của N.T. P nếu như sau đó, em đã miễn cưỡng buộc phải trở thành... ?ogà nòi? vì sức ép từ sự giận dỗi của cô giáo chủ nhiệm. Nếu không, căng thẳng quá thì em cũng chẳng học được các môn khác. ?oThôi thì cũng là cô thương mình, tin tưởng và hy vọng nhiều ở mình nên mới thế!?.
    Và để đánh đổi cho sự ?othôi thì? này, N.T.P đã phải ăn ngủ ròng rã mấy tháng trời với môn toán đến nỗi ?onhắm mắt lại là thấy các công thức?. Tốt nghiệp với số điểm rất khiêm tốn 40; không đoạt giải quốc gia gì và tương lai thi ĐH với một hành trang khập khiễng vì đã dành quá nhiều thời gian chỉ cho một môn.
    B.L, một ?ocựa cứng? chuyên toán của trường chuyên NT của tỉnh Hải Dương. B.L đã vào học lớp chuyên từ cấp 1 (lớp 4). Suốt mấy năm học đều là học sinh giỏi. Nhưng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, L. đã ?ovỡ mộng? vì môn văn chỉ đạt dưới 5 điểm. Đến kỳ thi ĐH, chật vật, vớt vát lắm L. mới trúng tuyển nguyện vọng 2 vào trường CĐ tại tỉnh nhà.
    Còn cô em họ tôi, học sinh chuyên hoá của tỉnh, năm ngoái thi ĐH mỗi môn hoá đạt 7 điểm còn lại các môn toán, lý đạt dưới 5 điểm.
    Trường hợp của N.T.P và B.L không phải là hiếm. Cách chiêu hiền đãi sĩ của các địa phương tuy có khác nhau nhưng cách chăm bẵm ?ogà nòi? của địa phương nào hình như cũng thế. Như sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình ?ochăm? là các bài diễn văn kêu gọi thành tích: nào là năm trước chúng ta đã có từng này giải, năm nay chúng ta phải cố gắng phá kỷ lục của chính mình; nào là lớp sau phải hơn lớp trước là điều hiển nhiên; nào là các em chính là niềm hy vọng, là sự tự hào của tỉnh nhà nên phải sao cho xứng đáng...
    Tiếp đó là những ngày tháng tôi luyện trong lò với những ?ongón?, những ?otuyệt chiêu? giảng dạy chẳng giống ai của các thầy.
    Nhiều địa phương đã ra sức chiêu mộ và tôi luyện, rồi họ đặt cả niềm tin, hy vọng vào những chú ?ogà nòi? của mình, mà không cần biết về khả năng đoạt giải của ?ogà nòi? ấy đến đâu. Tất nhiên, người gánh hậu quả nặng nề chỉ là các em học sinh.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thành tích ảo và ?ogà nòi ảo??
    Một thầy giáo có thâm niên trong việc luyện thi học sinh giỏi quốc gia giải thích: ?oVì đây là một cuộc thi chọn nhân tài nên các em phải được hướng tới những cái độc đáo và sáng tạo?. Nhưng chính những cái độc đáo và sáng tạo này vô tình đã đẩy học sinh trong các đội tuyển vào hai giới tuyến quyết liệt: hoặc sẽ được giải, hoặc phải đối mặt với một thực tế là chặng đường thi ĐH ở trước mắt sẽ gay go hơn gấp nhiều lần so với thời kỳ trước khi vào đội tuyển.
    Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2002, một loạt học sinh của một trường chuyên tại Hà Nội đã buộc phải đầu hàng với đề thi toán, điều đáng buồn là đề thi đó được đánh giá là nằm hoàn toàn trong chương trình và môn toán chính là sở trường của các em học sinh này.
    Một phụ huynh có con từng tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia phàn nàn: ?oMất quá nhiều thời gian để ôn luyện một môn nhưng có phải ai đi thi cũng đều đoạt giải cả đâu. Cả đội tuyển của trường con tôi cũng chỉ được lèo tèo một hai giải khuyến khích. Vào đội tuyển thì cái mất nhiều hơn cái được?.
    Cái mất nhiều hơn, theo phụ huynh này là thời gian, là cách tiếp thu... tóm lại đó là những cái không cần thiết để sẵn sàng cho bất kỳ cuộc thi nào trừ cuộc thi học sinh giỏi!
    Các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được tổ chức với ý nghĩa rất lớn lao là phát hiện nhân tài hiện đang đứng trước nguy cơ là cái đích của cuộc chạy đua thành tích của ngành giáo dục các địa phương.
    Nhiều địa phương đã ra sức chiêu mộ và tôi luyện, rồi họ đặt cả niềm tin, hy vọng vào những chú ?ogà nòi? của mình, mà không cần biết về khả năng đoạt giải của ?ogà nòi? ấy đến đâu. Tất nhiên, người gánh hậu quả nặng nề chỉ là các em học sinh.
    Thành tích ảo và ?ogà nòi ảo? ?" ai cũng biết căn bệnh ấy. Song một khi nó đã là nhu cầu ?olàm đẹp? trong báo cáo thành tích của mỗi địa phương thì rồi các tỉnh cũng vẫn tiếp tục nuôi những lò huấn luyện gà chuyên nghiệp. Nhưng rồi, những chú gà ấy sẽ chuyên nghiệp ra sao khi tương lai phải tự đối mặt với cuộc đời mà ngay chính bản thân họ còn không trụ nổi trong bất kỳ cái chuồng công nghiệp nào hết?
    theo news ttvn
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  10. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    tuởng có gì hay ho liên quan đến tui nên lao vào đọc, nào ngờ toàn chuyện gì đâu không ....
    hmmm, tui như vầy mà nói là ảo! :)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này