1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà chết hàng loạt.... Cẩn thận

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi linhpiano, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Á, chúc mừng tait@ quay dzìa. Off bất thường ăn mừng chầu nì đi bà con gà ui.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. horitori

    horitori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ủa trời, chuyện gì vậy nè. Hơi bị hay nhỉ.
    Lung tung hết rùi,
    KO BIẾT THẬT HAY ẢO NỮA.
    Cẩn thận, tanit@ này là tanit@ ảo đó

    TANIT@ MỘT ĐI , QUYẾT KO QUAY ĐẦU LẠI. NẾU QUAY ĐẦU THÌ LÀM SAO CÓ THỂ ĐI ĐƯỢC. DỄ BỊ ĐỤNG XE
  3. chichiri

    chichiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    ảo chứ còn giè nữa , có ai biết là ai đâu mà chẳng thật
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, 2/1/2004, 11:02 GMT+7
    Gà chết hàng loạt ở Long An và Tiền Giang
    Người dân phải tự cứu lấy mình bằng cách giăng bạt che gió cho gà, tránh lây nhiễm bệnh.
    Mấy ngày qua, hàng chục nghìn con gà ở hai tỉnh trên đồng loạt chết khiến nông dân không kịp trở tay. Ở các xã Tân Hiệp, Tân Hội Đông (thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang); phường 3, 4, 6, xã Khánh Hậu (thị xã Tân An, tỉnh Long An)? những con gà rũ cánh được chất thành đống.
    Chúng chết nhanh đến nỗi ngày đầu chết một con thì hôm sau có tới vài chục con, và ngày thứ ba coi như cả chuồng ?ođi? hết. Có hộ sau một đêm ngủ dậy, hàng nghìn con gà ngoẻo cùng một lúc sau khi có dấu hiệu đỏ mắt, đỏ mồng. Mổ những con này, bên trong buồng trứng bị xuất huyết, lá gan thì mềm nhũn, tím đen. Gà chết thường vào đầu buổi tối đến nửa đêm, khi trời lạnh, đặc biệt là gà mái đẻ (chủ yếu là tam hoàng và giống Isa Brown).
    Nhiều người đã đem gà chết đi chôn, như trường hợp anh Hải ở xã Khánh Hậu (Tân An) phải bỏ đi gần 2.000 con. Nhưng cũng có người tìm cách luồn lách mang bán cho các tay lái gà bỏ mối tại một số nhà hàng ở TP HCM hoặc tỉnh lân cận. Tại các chợ đầu mối ở Tân An và Mỹ Tho, thịt gà làm sẵn được nhiều tiểu thương chất đầy trên sạp, phết nghệ vàng tươi, kêu giá mỗi con (khoảng trên 1kg) 15.000-18.000 đồng, rồi hạ xuống 10.000 đồng, thậm chí xuống còn 5.000-8.000 đồng. Nếu nhìn kỹ thì thấy thịt gà bầm đen, tái mét, ruồi nhặng bu đầy. Chân cũng được chất đầy thau, bán với giá 3.000-4.000 đồng/kg.
    Chiều qua, ông Lê Minh Khánh, Chi cục phó Chi cục Thú y Tiền Giang, khẳng định, hiện nay có tình trạng gà chết hàng loạt. Đơn vị đã đến những địa phương này lấy bệnh phẩm gửi xét nghiệm ba nơi là: phòng xét nghiệm của chi cục, ĐH Nông lâm TP HCM và Trung tâm Thú y vùng tại TP HCM để tìm nguyên nhân bệnh. Trong 2-3 ngày tới sẽ có kết luận chính thức, nhưng theo dự đoán của ông Khánh thì đây là loại bệnh truyền nhiễm, lây lan qua đường thức ăn, nước uống và cả không khí.
    Ông Nguyễn Duy Long - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Long An - đã thông báo về tình hình gà chết hàng loạt trên địa bàn. Đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Thú y vùng ở TP HCM khẩn trương xác định rõ nguyên nhân, đồng thời đề nghị hộ chăn nuôi và cửa hàng thuốc thú y áp dụng biện pháp: sát trùng và cách ly toàn bộ những trại gà đang bệnh và chưa bệnh; không sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị vì dễ làm bệnh trở nhanh hơn, chỉ dùng các loại thuốc trợ sức, các loại vitamin C, B - complex và các loại dung dịch điện giải như Electrolyte.
    Phó giám đốc Sở Y tế Tiền Giang Võ Thị Chín cho biết, sẽ họp khẩn ban giám đốc để bàn biện pháp, chủ yếu là phối hợp với các ngành chức năng nhằm không để xảy ra ngộ độc do ăn phải gà chết? Ngành y tế sẽ tăng cường truyền thông khuyên mọi người không nên mua gà chết, bày bán ngoài thị trường nghi ngờ không đảm bảo chất lượng, gà giá rẻ bất thường, cẩn trọng khi mua gà đã được quay, nướng?
    (Theo Tuổi Trẻ)

     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ phải cẩn thận thôi. Mới hôm nào không được ăn thịt bò vì bệnh bò điên. Bây giờ thêm gà nữa. Kỳ này dzit heo lên giá rùi.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thế là ko được đi ăn kfc dzà chicken town rồi toàn gà die ko hà
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như heo cũng có khả năng bị nhiễm bệnh !!!
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  8. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Dịch foot and mouth vẫn hãy còn chưa hết mà! Bây giờ ăn rau muống luộc chấm mấm nêm là chắc ăn nhất! :)
     
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Dịch foot and mouth : Dịch qua tiếng việt là
    Bệnh Lỡ Mồm Long Móng
    hix hix, ai dám ăn ???
    <FONT color=red size=3>Lang thang vùng viễn xứ....
    Biết ngày về khi nao ???</FONT>
    Được tanit sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 16/01/2004
  10. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Kiều này thì chỉ còn nước ăn chay. Mà ăn chay bây giờ cũng hay lắm đó, có nhiều món nhìn vào tưởng thịt , ai ngờ toàn đậu hũ!!! Như vậy ăn chay cũng được, mà các sư khôn thật!
    Về chuyện thi hộ trong kỳ Tuyển sinh ĐH còn tồn tại hay không còn phụ thuộc vào suy nghĩ của con người, khi mà họ chẳng còn coi rằng con đường vào ĐH là con đường duy nhất để vào đời thì sẽ chẳng còn cái chuyện thi hộ nữa, vì khi đó có còn nhất thiết cứ phải ĐH thì mới sống được đâu, hết cả "gà nòi" nhé! Bên cạnh đó, còn 1 con đường nữa là việc Tuyển sinh ĐH ở Việt Nam không còn quá gay gắt mà nó trở thành 1 việc "đương nhiên", là việc bắt buộc phải phổ cập cho toàn dân (còn lâu mới có chuyện này)!!!

    [​IMG]
           Ai muốn nhổ răng của ta?!!!

Chia sẻ trang này