1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gả chồng cho mẹ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VietAQ, 10/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Gả chồng cho mẹ ...

    "Trời mưa bong bóng phầp phồng.
    Mẹ đi lấy chồng con ở với ai.."

    Đó là câu ca dao mà anh em tôi thường được nghe sau ngày bố tôi mất.
    Câu ca dao đó như câu đùa cửa miệng của những người vô tâm - hay cũng là
    sự nhắc nhở, lời cảnh báo của họ hàng bên nội. Nó đã gieo vào lòng anh em
    tôi 1 sự sợ hãi khôn tả.
    Kỷ niệm những năm tháng con gái thanh xuân dọc đường Trường Sơn, kỷ
    niệm mối tình đầu thơ mộng của mẹ, đó là những thứ mà bố tôi tôn trọng,
    không đòi hỏi phải vất bỏ ngày lấy mẹ. Chính tôi, không ai khác lại là người
    cướp đi tất cả cũng chỉ vì câu ca dao đó. Nỗi lo sợ mất mẹ làm tôi trở nên
    ích kỷ và hằn học với tất cả những người đàn ông mà mẹ cười nói với họ.
    Mẹ tôi bán hàng ngoài chợ - thế mới khổ chứ. Tôi không hiểu nổi mẹ đã sống
    những ngày tháng đó như thế nào.
    Hôm nay, tôi đã tốt nghiệp. Chuẩn bị đi làm, chuẩn bị sống tự lập.
    Tôi yêu cái thành phố nghèo mà gia đình tôi đã gắn bó hơn 20 năm. Cái thành
    phố chỉ hơn 9h tối đã thưa người đi lại. Cái thành phố với những con đường chỉ
    10 phút xe đạp đã hết lối.
    Tôi ở lại Hà Nội cũng vì tôi muốn những ngày tháng còn lại của mẹ đỡ khổ hơn.
    Như thế cũng đồng nghĩa tôi ngày càng ít được gặp mẹ, mẹ tôi ở nhà 1 mình dài
    tập như các phim châu Mỹ. Mẹ bảo là anh em tôi cứ yên lòng là mẹ chịu được.
    Mẹ tôi là người giàu tình cảm mà gần cả cuộc đời luôn là người mất mát. Sinh ra
    đã không biết mặt mẹ, rồi bố mất sớm. Hơn 30 tuổi đã trở thành góa phụ .
    Tôi không phải người vô tâm. Tôi vẫn luôn nghi rằng mẹ sẽ ở với tôi suốt đời và
    mẹ cũng nói thế. Nhưng tôi biết 1 điều rằng con chăm cha không thể bằng bà chăm
    ông.
    Gần cả cuộc đời mẹ tôi đã phải buồn quá nhiều. Tôi muốn những ngày tháng còn
    lại mẹ phải được sống trong yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc. Tôi yêu mẹ tôi nhất trên
    đời. Trước đây đã có nhiều lúc mải vui tôi đã quên về thăm mẹ. Quên cả mấy phút
    điện thoại hàng tuần để mẹ phải chờ mỗi trưa CN. Bây giờ thì tôi chưa yêu ai.
    Sau này khi đã đi làm với những lo toan công việc, bạn bè, người yêu rồi đến vợ con
    tôi sợ nhiều lúc sẽ lại để mẹ phải buồn. Tôi sợ sẽ có lúc mình sẽ hát: "Mẹ 1 bên và
    em 1 bên..."
    17 năm nuôi hai con ăn học chưa phút giây nào mẹ tôi nghĩ đến chuyện đi bước nữa.
    Hình ảnh bố tôi chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí mẹ. Mẹ vẫn rơm rớm khi có ai
    đó nhắc đến bố. Tôi cũng đã nghi rằng mình sẽ ở thế nuôi mẹ mà thôi.
    Tôi chưa đủ khôn, đủ lớn bằng người nhưng tôi cũng không còn ngây ngây thơ thơ
    như ngày nào nữa. Tôi không thể sống ích kỷ cho bản thân mình được và tôi đã nghi
    đến việc GẢ CHỒNG CHO MẸ. Tôi cũng đã có được nhiều lời khuyên, đã gặp
    nhiều trường hợp trong cuộc sống. Tôi thật sự bối rối. Trong tôi đầy mâu thuẫn.
    Ai về thăm mẹ quê ta
    Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm..





    Được vietaq sửa chữa / chuyển vào 10/12/2002 ngày 15:26
  2. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn ? Mâu thuẫn gì mới được chứ?
    Chúng ta không thể sống cả đời bên bố mẹ, bố mẹ cho ta cơ hội để chọn lựa hạnh phúc riêng cho mình, vậy thì tại sao bố mẹ lại không có cơ hội có hạnh phúc riêng???
    Bạn hãy thực hiện ý định của mình đi ! Chúc bạn thành công. Cái quan trọng nhất là mẹ bạn phải thấy thật sự thoải mái. Nếu việc đi bước nữa không đem lại cảm giác thoải mái cho mẹ thì cũng đừng nên , bạn nhé !
    Sweet lady VKT
  3. TrinhQuynhGiao

    TrinhQuynhGiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ích kỷ là 1 điều ai cũng có..

    QuynhGiao
  4. GiaKhanhs

    GiaKhanhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gửi VietAQ !
    Hoàn cảnh tui cũng gần như bạn vậy.
    Thật khó..
    Tui thì tui sẽ là 1 con người ích kỷ.
  5. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi sẽ là 1 người con ích kỷ vậy!
    Cám ơn các bạn đã góp ý !
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì ác quá...Bạn đã nói rằng mẹ bạn là 1 người giàu tình cảm,và bạn cũng nói rằng đã có những lúc bạn mải vui quên mất hình bóng của mẹ.Như thế mình đã nghĩ bạn sẽ có câu trả lời khác cơ.Dù bạn có yêu thương mẹ đến đâu nhưng còn những tình cảm khác nữa_mà 1 người con chưa chắc đã đem lại được ...
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  7. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Gửi lyylyus !
    Bạn đang có 1 hạnh phúc trọn vẹn phải không ?
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ở trong hoàn cảnh của VietAQ, tôi cũng là một người rất ích kỷ . Lẽ ra tôi không nên tham gia topic này mới phải, nhưng .... chả nhẽ lại không !
    Bố tôi cũng mới mất không lâu, chính xác ra là chưa giỗ đầu . Mẹ tôi thì cũng đã 53 tuổi, cũng không còn trẻ, nhưng nhìn bề ngoài mẹ tôi thì không ai bảo đã 53 tuổi cả.
    Từ khi bố tôi mất, nhiều người cũng đã vô tình một cách ác ý và nói với mẹ tôi rằng : thôi, đợi mọi chuyện nguôi nguôi rồi chị tìm một người nào đó để dựa dẫm và nuôi nấng 2 đứa cũng được ! Bạn biết mẹ tôi tỏ thái độ sao không? Mẹ tôi đã mắng vào mặt cái cô nói ra câu đó, mẹ tôi bảo : Sao mày nói ngu thế , chồng tao chết chưa được một năm mà mày mở mồm ra nói thế à ?
    Mẹ tôi không phải là một người ác khẩu, nhưng tôi nghĩ phản ứng như vậy cũng là lẽ thường .
    Tôi yêu bố tôi nhiều hơn, nhưng tôi lại thương mẹ tôi nhiều hơn gấp mấy lần tình yêu với bố . Mọi người nói bố tôi mất là do cái hạn của bố tôi to quá, nhưng không phải vậy, người ở lại mới là người có hạn lớn hơn . Và tôi thương mẹ tôi !
    Bây giờ 3 mẹ con tôi ở một cái nhà quá to, và càng ngày càng thấy trống trải . Mẹ tôi luôn nói rằng : " Việc quái gì phải lấy chồng thì mới nuôi được 2 đứa ăn học. Mẹ yêu bố !". Tôi tin là mẹ tôi yêu bố tôi, rất nhiều là khác, sẽ là rất độc ác nếu tôi nói : tôi muốn mẹ tôi lấy chồng , nhưng .... con người hạnh phúc là khi có người để san sẻ niềm vui và nỗi đau. Tôi sẽ không trách nếu mẹ tôi làm vậy . Tuy nhiên, để như topic này đặt ra : gả chồng cho mẹ, thì tôi không làm được. Mẹ tôi có thể sẽ tìm được một người để chia sẻ những năm tháng sau này, nhưng chắc chắn nếu có người đó thì cũng do chính lựa chọn của mẹ tôi, còn tôi , sẽ không bao giờ chủ động can thiệp vào chuyện này cả. Người lớn dù sao vẫn là người lớn, và trẻ con chúng ta không thể nào hiểu được suy nghĩ của người lớn cả. Mẹ tôi có quyền lựa chọn cuộc sống cho chính mình và không ai có quyền can thiệp ! Mẹ tôi có thể sống trọn đời với tình yêu của bố tôi, nhưng nếu mẹ tôi có một người bạn đời khác, không có nghĩa rằng mẹ tôi không còn yêu bố tôi nữa !
    VietAQ à , tôi nghĩ tất cả không thể nào do bạn quyết định được. Hãy để mẹ của bạn được sống những ngày tháng vui vẻ nhất với sự lựa chọn của bà !
    Chúc gia đình bạn hạnh phúc !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ rằng những đêm đông lạnh ... Cho dù căn nhà có ấm như thế nào ...Thì người đàn bà một mình vẫn cô đơn ....
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  10. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay mới tìm về được trang này,vì nghĩ rằng nó đã bị bỏ quên.Mình ko biết dùng từ gả chồng cho mẹ theo ý như thế nào, tìm người đến với mẹ thì chắc là ko thể nào làm được,nhưng để mẹ hạnh phúc,nếu mình như thế thì chắc chắn mình sẽ ủng hộ mẹ khi mẹ tìm được 1 chỗ dựa bình yên...Mình có lẽ là 1 người hạnh phúc,có thể nói là trọn vẹn nhưng ko có nghĩa là chưa biết thế nào là đau đớn ,ko thông cảm với hoàn cảnh của bạn.Mình là 1 người ich kỉ,và mình yêu mẹ, viết cho bạn như vậy cũng là 1phần tình yêu của mình với mẹ mình thôi.
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...

Chia sẻ trang này