1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gả chồng cho mẹ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VietAQ, 10/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Những lúc mẹ 1 mình .......bạn đã biết những phút đấy chưa ?
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện vẫn buồn ...Nói thì dễ làm được không nhỉ ..
    Tui hổng ở trong hoàn cảnh nên chịu , đa số là ý kiến riêng
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  3. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Gửi mọi người !
    Xin cám ơn mọi sự góp ý của các bạn .
    Gửi ngườinướcngoài !
    Trời ơi !
    Con cái nhà nào mà lại dám gả chồng cho mẹ hả NNN!
    Ý mình nói ở đây là nghĩa bóng thôi. Nghĩa là con lớn thì bố mẹ
    có trách nhiệm dựng vợ gả chồng cho con.
    Nay mình đã lớn (chưa ) khôn (lắm) thì mình phải có trách nhiệm lại với bố mẹ mà .
    Mình không đi tìm nhưng sẽ tạo điều kiện nếu mẹ mình..
    hiểu chửa..
  4. thoongF

    thoongF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Người chứ không phải gỗ đá. Con vật còn có tình cảm nữa là
    con người. Cái khác của con người, cái rất người là sự hy sinh,
    biết kiềm chế, đè nén tình cảm bản thân lại.
    Xin góp 1 lời với vietaq :
    Nếu bạn tìm đc 1 người tốt, bạn có cảm tình và mẹ bạn không ghét thì hãy thử 1 lần xem ...
  5. xiaoNguyet

    xiaoNguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có cần mình giới thiệu không?
    Mình biết một người tốt lắm!
  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Thế Mẹ cậu có muốn đi bước nữa không? NGhĩ đến cảm nhận của Mẹ cậu nữa chứ.
    Anyway, nếu Mẹ cậu gặp được người tốt và có tình cảm thì cậu nên mở lòng ra một tẹo. Người càng có tuổi họ càng cảm thấy cô đơn. Đôi khi tìnhc ảm của con cháu cũng không thể khỏa lấp nổi.......Yêu Mẹ thì phải tạo dựng hạnh phúc cho Mẹ, nhé?


    Cứ ngỡ rằng tất cả đã qua mauĐể khỏi nhớ khỏi thương về quá khứNhưng vẫn đấy những mảnh đời xưa cũXoá không nhoà dấu vết một thời yêu
  7. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ khoảng lớp 1 hay lớp 2, mình không còn nhó lắm những lần có người bạn đến với mẹ mình hay đuổi họ đi, mình chỉ sợ mất mẹ,mất tình thương của mẹ. Nhưng bây giờ mình thề sẽ không làm điều trẻ con ấy nữa nhưng mình vãn lo cho mẹ nếu gặp được người đàn ông tôt thì may ra cuộc sống sẽ được hạnh phúc, còn nếu chẳng may lại gặp phải người không ra gì nữa thì biết làm sao đây. Tuy nhiên tất cả là tùy ý mẹ. Nếu mẹ cảm thấy những việc gì làm cho mẹ vui thì mình không bao giờ ngăn cản mẹ. Và như một bạn gì đã nói ấy, mẹ đi tìm chông cho mẹ chứ không phải là con cái đi gả chồng cho mẹ. Mình rất sợ mẹ sống một mình buồn nhưng cũng vẫn lo có những người đàn ông (đa số) là người không tốt cho lắm, ai mà biết được lòng dạ con người bây giờ??? Nhưng hy vọng mẹ sẽ tìm được hạnh phúc của mẹ...một ngày không xa mẹ sẽ được hạnh phúc thôi mẹ ơi.
    One Step Closer

Chia sẻ trang này