1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gã có hâm không ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xautraikinhkhung, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hoa vô sắc là gã nào thế, tớ mới vào Box DN nên không bít
    Dep Trai De Lam` Gi` Hi`Hi`
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Đã xấu trai kinh khủng và xấu trai khủng khiếp rồi lại còn hâm nữa ! Năm mới chúc xấu trai 2K không bị mọi người chọc tức nữa nhé
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  3. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Phản đối mọi người!
    Người như thế sao gọi là ''hâm"? ĐẤY là một người đàng hoàng cực kỳ ,anh ta không yêu ai cả vì anh ta biết tật xấu của mình và biết nghĩ tới người khác,vậy thì trong cuộc sống anh ta sẽ không làm việc gì nếu biết khả năng thành công là không có.Đấy là người biết mình biết ta,như thế anh ta sẽ không bao giờ gặp thất bại cả.Chứ không như ối thằng biết sai biết không thành công mà vẫn đâm đầu vào!i!
    Người như thế thật đáng trân trọng !!!!!!!!!!!!
  4. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đúng hâm luôn !
    Nhưng cái hâm của người như vậy thì có thể đem ra đấu giá được hìhì
  5. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    Hâm tàn sát
    Đừng quay lưng với tình yêu khi nó đã ở trước mặt bạn...
    Đừng chối bỏ nó bởi vì ....
    ..nếu bạn làm như thế, một ngày nào đó bạn nghĩ lại và tự hỏi:
    Tại sao bạn lại để tình yêu ra đi khi nó đã một lần đến bên bạn...?
  6. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Thật thế hả ?
    Song trong doi song can co mot tam long
    De la gi em biet khong
    De gio cuon di, de gio cuon di
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi từ " hâm " có nghĩa là gì thế ? Có thể bán cái "Hâm " đi để mà sống được không?
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  8. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243

    Hâm tàn sát
    Đừng quay lưng với tình yêu khi nó đã ở trước mặt bạn...
    Đừng chối bỏ nó bởi vì ....
    ..nếu bạn làm như thế, một ngày nào đó bạn nghĩ lại và tự hỏi:
    Tại sao bạn lại để tình yêu ra đi khi nó đã một lần đến bên bạn...?
    Để tình yêu ra đi khi nó tự tìm đến là để tìm một tình yêu đích thực hơn đối với mình
  9. matxichnho

    matxichnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cái câu chuyện này cũng bất ngờ đấy , nhưng có điều nó lại là chuyện cổ tích dành cho người lớn rùi. quả thật thời đại này làm gi mà có người tử tế đến mức âý. nếu có thì đúng là hâm, hâm tỉ độ.
  10. RUBBYDN

    RUBBYDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại thích và phục những người như vậy nữa ấy chứ.Đó sẽ là một người tuyệt vời cho những ai được là người yêu.Phải làm đúng theo những gì trái tim mách bảo chứ.

Chia sẻ trang này